Thích - Thương Khi crush có người yêu...

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
 

Huyền Lion

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
60
185
56
Hà Tĩnh
THCS Bình Thịnh
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
cách đơn giản tìm người khác đẹp hơn và cr người đó thôi ^^
 
  • Like
Reactions: khánh ly abbey

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
Tán người yêu crush :v ...
Đùa thôi :v Cái quan trọng là bạn đừng cố ép mình phải uncrush người ta :v Cứ để tình cảm như vậy đi :v Thời gian sẽ xóa đi tất cả, kể cả crush :3
 
  • Like
Reactions: realme427

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
Bạn đã tỏ tình chưa? :3
Biết đâu chừng ảnh đang tham dò biểu hiện của cậu thì sao :3
Nhưng cũng đừng nên mơ mộng quá, người ta không thích mình thì thôi, dể im trong lòng, vài ngày sau thể nào cũng hết :)
Đoán vậy :)
 
  • Like
Reactions: Phương Bảo.

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
Lảng đi một thời gian, tìm cho mình 1 thú vui như thể thao, bơi,.. để giải tỏa, nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn. Rồi có khi hết thích từ lúc nào không hay
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Tán người yêu crush :v ...
Đùa thôi :v Cái quan trọng là bạn đừng cố ép mình phải uncrush người ta :v Cứ để tình cảm như vậy đi :v Thời gian sẽ xóa đi tất cả, kể cả crush :3
tại tui là 1 người rất chung tình, khó quên người ta lắm, nhưng nếu cứ thế crush người ta hoài thì chỉ bản thân là người đau khổ thôi, phải uncr th cậu ak
 

Miku Show

Học sinh
Thành viên
6 Tháng một 2019
111
91
21
16
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
Đây nha mình sẽ tư vấn cho bạn theo hướng tính cực và tiêu cực nha
Tích cực:
Bạn nên nói ra sự thật biệt đâu anh ấy sẽ nghĩ lại
Bạn nên quan tâm họ nhiều hơn để họ coi lại và sẽ thấy bạn quan trọng ai kia thì sao
Tiêu cực:
Bạn không nên xen vào nói họ quá yêu nhau
Bạn không nên giữ mãi trong lòng làm gì, thời qian sẽ phai nhòa mà thôi
Khuyên: Nếu cả trường không ai đẹp hết bạn nên yêu ai đó ở trường khác hoặc hay trên facebook
Bye Bye ;);););)
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Lảng đi một thời gian, tìm cho mình 1 thú vui như thể thao, bơi,.. để giải tỏa, nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn. Rồi có khi hết thích từ lúc nào không hay
tui cũng nói chuyện với người xung quanh nhiếu lắm chứ ak, nhưng lảng không được, mỗi lần ra khỏi cửa lớp là lại nhìn thấy ảnh, rồi onl là ảnh sẽ chủ động nhắn tin trước tui cũng có tìm thêm thú vui cho mình chứ, nhưng không quên được! Chắc tại tui quá chung tình đúng không?
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Bạn đã tỏ tình chưa? :3
Biết đâu chừng ảnh đang tham dò biểu hiện của cậu thì sao :3
Nhưng cũng đừng nên mơ mộng quá, người ta không thích mình thì thôi, dể im trong lòng, vài ngày sau thể nào cũng hết :)
Đoán vậy :)
tui chưa tỏ tình vì cũng gần đến valentine rồi, tui định tới đó rồi nói luôn, không ngờ ảnh chấp nhận 1 chị lớp 11, cũng xinh, cũng kute! Tui thấy buồn, đau trong lòng, rồi không dám nói ra, sợ làm anh ấy khó xử
 

Rosemary552001

Quán quân Tài năng HMF 2018
Thành viên
26 Tháng tám 2017
880
1,214
184
22
Quảng Ngãi
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!

"Cậu à, khi vượt qua được nỗi nhớ này, cậu sẽ thấy những gì cậu trải qua hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là những thứ gia vị cần có cho thanh xuân của cậu. Cậu hãy cứ nhớ, cứ thương, cứ sống thật với cảm xúc của mình một cách nhiệt tình nhất. Sẽ là thật khó nếu tớ bảo cậu đừng bận tâm đến sự hồi đáp của người khác, nhưng cậu biết không, điều đó vốn đã không nằm trong tầm tay cậu...
Mong cậu bình an."

Tặng bé, mạnh mẽ lên nào :)
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
"Cậu à, khi vượt qua được nỗi nhớ này, cậu sẽ thấy những gì cậu trải qua hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là những thứ gia vị cần có cho thanh xuân của cậu. Cậu hãy cứ nhớ, cứ thương, cứ sống thật với cảm xúc của mình một cách nhiệt tình nhất. Sẽ là thật khó nếu tớ bảo cậu đừng bận tâm đến sự hồi đáp của người khác, nhưng cậu biết không, điều đó vốn đã không nằm trong tầm tay cậu...
Mong cậu bình an."

Tặng bé, mạnh mẽ lên nào :)
Em cảm ơn ak!
em dẽ cố quên đi những gì không nên để tâm quá lâu:)))
 
  • Like
Reactions: Rosemary552001

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
tui chưa tỏ tình vì cũng gần đến valentine rồi, tui định tới đó rồi nói luôn, không ngờ ảnh chấp nhận 1 chị lớp 11, cũng xinh, cũng kute! Tui thấy buồn, đau trong lòng, rồi không dám nói ra, sợ làm anh ấy khó xử
cơ mà nếu ảnh có người yêu thật, cậu tỏ tình có khi ảnh khó xử :vv
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mình crush 1 anh khối 12 chung trường được 1 tuần rồi, mình biết ảnh lúc ảnh trực sao đỏ lớp mình. Anh ấy là hotboy của trường, cao, hảo soái, giỏi bóng rổ, đẹp trai, lại rất thân thiện nữa. Mình làm quen được với anh ấy, ngày nào cũng nói chuyện với anh ấy, anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mình lại không dám thổ lộ với anh ấy, tự lên mạng học cách làm socola, để valentine thổ lộ với anh ấy luôn. Không ngờ hôm trước mình xuống canteen với bạn, thì gặp anh ấy, anh ấy cười bắt chuyện với mình, ít khi anh ấy bắt chuyện trước, ảnh khoe ảnh có ny rồi. Từ hôm đó tới nay, ngày nào ảnh cũng chủ động inbox facebook với mình để kể chuyện về chị người yêu ảnh hết. Thật sự mình buồn lắm, mình lại chung tình nữa, làm sao để uncrush người ta nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện cười nói với người ta đây ak? Mọi người tư vấn cho em với ak!
cậu cứ thử nói với ảnh là cậu thích ảnh xem sao
biết đâu anh ấy chỉ kích cậu thôi.
còn nếu cậu sợ thì thay vào đó cr người khác đi coi như anh ấy ko tồn tại như tớ nè ^^
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
cậu cứ thử nói với ảnh là cậu thích ảnh xem sao
biết đâu anh ấy chỉ kích cậu thôi.
còn nếu cậu sợ thì thay vào đó cr người khác đi coi như anh ấy ko tồn tại như tớ nè ^^
Hửm?
Z là cậu cr 1 người xong chuyển sang người khác à o_O
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
chị ơi, chị mới thích ảnh 1 tuần thôi, cả trường nói anh ý hotboy, đẹp trai, học giỏi, nhưng theo em thì 1 r tuần chưa đủ để chị hiểu thêm về anh ấy, chưa biết anh ấy tính cách ra làm sao nên chị hãy cân nhắc, đừng để cái ngoài che lấp cái trong bản chất thật, lúc đó chị mới nhận ra mình bị lừa dôi, chị hãy tự coi mình là một nữ hoàng, lựa chọn một người xứng với chị, yêu chị thật lòng cho dù ko đẹp đi nữa, em cũng đã có một cái tình đơn phương như chị, em thấy anh ý đẹp, giỏi nhưng khi nhận ra là anh ấy vô cùng háo sắc, em rất đau khổ tột cùng. Thế nên chị phải cân nhắc nhé, đó chỉ là suy nghĩ của em, ném đá xin nhẹ tay
 
Top Bottom