Tâm sự Cuộc sống

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống này tôi chẳng thể chiều lòng ai.
Tôi im thì họ bảo tôi câm. Tôi nói họ lại bảo tôi im đi. Tôi nói họ lại bảo mở mồm câu nào nhạt câu nấy. Tốt nhất tôi nên im đi
Phải, tôi nhạt tôi đâu có phủ nhận. Tôi nhạt so với các cậu nhưng mặn so với nhiều người khác và các cậu cũng vậy các cậu mặn với họ nhưng nhạt với tôi và nhiều người khác nữa
Cậu biết vì sao không? Vì chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Cậu hãy xem lại bản thân khi nói ra những câu thế đi
Các cậu trêu chọc tôi, bạn bè tôi,... chắc các cậu vui lắm. Các cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa ? Chắc chưa nhỉ. Các cậu à nên suy nghĩ lại về cách ứng xử và cuộc sống sau này của các cậu đi. Cứ mãi như thế các cậu sẽ nhận được những gì xứng đáng thôi
@ĐứcHoàng2017 @Tranphantho251076@gmail.com @omen@gmail.com @The Joker @Bé Nai Dễ Thương
 
Last edited:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Cuộc sống này tôi chẳng thể chiều lòng ai.
Tôi im thì họ bảo tôi câm. Tôi nói họ lại bảo tôi im đi. Tôi nói họ lại bảo mở mồm câu nào nhạt câu nấy. Tốt nhất tôi nên im đi
Phải, tôi nhạt tôi đâu có phủ nhận. Tôi nhạt so với các cậu nhưng mặn so với nhiều người khác và các cậu cũng vậy các cậu mặn với họ nhưng nhạt với tôi và nhiều người khác nữa
Mềnh thuộc dạng nhạt như nước lã nè...cơ mà mình không ngại vì điều đó...lắm lúc cx tủi thân...sao ngta nói chuyện hay hấp dẫn thế kia..còn mình thì nói gì cx nhạt...mình chỉ biết viết..có viết mới không bị chê..nhưng mà ngờ lại bị chê tiếp..thôi kệ..đừng bận tâm cái vấn đề áy.quan trọng là mình có thể nói..ko ai ngăn hay cản cả....cứ vô tư..vì cuộc đời cho phép :D
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mềnh thuộc dạng nhạt như nước lã nè...cơ mà mình không ngại vì điều đó...lắm lúc cx tủi thân...sao ngta nói chuyện hay hấp dẫn thế kia..còn mình thì nói gì cx nhạt...mình chỉ biết viết..có viết mới không bị chê..nhưng mà ngờ lại bị chê tiếp..thôi kệ..đừng bận tâm cái vấn đề áy.quan trọng là mình có thể nói..ko ai ngăn hay cản cả....cứ vô tư..vì cuộc đời cho phép :D
tớ chính là thế mà
nhưng tớ viết ra cx mong những người bị trêu như tớ hãy cứ vui vẻ như chúng ta mà sống ^^
 
  • Like
Reactions: Harry Nanmes

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Cuộc sống này tôi chẳng thể chiều lòng ai.
Tôi im thì họ bảo tôi câm. Tôi nói họ lại bảo tôi im đi. Tôi nói họ lại bảo mở mồm câu nào nhạt câu nấy. Tốt nhất tôi nên im đi
Phải, tôi nhạt tôi đâu có phủ nhận. Tôi nhạt so với các cậu nhưng mặn so với nhiều người khác và các cậu cũng vậy các cậu mặn với họ nhưng nhạt với tôi và nhiều người khác nữa
Cậu biết vì sao không? Vì chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Cậu hãy xem lại bản thân khi nói ra những câu thế đi
Các cậu trêu chọc tôi, bạn bè tôi,... chắc các cậu vui lắm. Các cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa ? Chắc chưa nhỉ. Các cậu à nên suy nghĩ lại về cách ứng xử và cuộc sống sau này của các cậu đi. Cứ mãi như thế các cậu sẽ nhận được những gì xứng đáng thôi
@ĐứcHoàng2017 @Tranphantho251076@gmail.com @omen@gmail.com @The Joker @Bé Nai Dễ Thương
Theo em thấy thì viết được đoạn này cũng đủ mặn rồi á chị. Mặc kệ người ta nói thế nào, chị cứ sống tiếp cuộc đời mình là được mà
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Cuộc sống này tôi chẳng thể chiều lòng ai.
Tôi im thì họ bảo tôi câm. Tôi nói họ lại bảo tôi im đi. Tôi nói họ lại bảo mở mồm câu nào nhạt câu nấy. Tốt nhất tôi nên im đi
Phải, tôi nhạt tôi đâu có phủ nhận. Tôi nhạt so với các cậu nhưng mặn so với nhiều người khác và các cậu cũng vậy các cậu mặn với họ nhưng nhạt với tôi và nhiều người khác nữa
Cậu biết vì sao không? Vì chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Cậu hãy xem lại bản thân khi nói ra những câu thế đi
Các cậu trêu chọc tôi, bạn bè tôi,... chắc các cậu vui lắm. Các cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa ? Chắc chưa nhỉ. Các cậu à nên suy nghĩ lại về cách ứng xử và cuộc sống sau này của các cậu đi. Cứ mãi như thế các cậu sẽ nhận được những gì xứng đáng thôi
@ĐứcHoàng2017 @Tranphantho251076@gmail.com @omen@gmail.com @The Joker @Bé Nai Dễ Thương
Em mặn thì mặn chát nhưng nhạt thì nhạt toẹt tùy hứng thoai chị ạ ^^ Chẳng có gì là k thể có nhạt, mặn tùy vaod từng người chả ai cấm đc cj ạ nên kệ thoai họ bảo mình nhạt hay mặn cx đành chấp nhận thoai ạ
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Em mặn thì mặn chát nhưng nhạt thì nhạt toẹt tùy hứng thoai chị ạ ^^ Chẳng có gì là k thể có nhạt, mặn tùy vaod từng người chả ai cấm đc cj ạ nên kệ thoai họ bảo mình nhạt hay mặn cx đành chấp nhận thoai ạ
Yep yep
thì biết làm gì giờ
chị cx chả định thay đổi vì lời nói đó đâu
 
Top Bottom