HMF Confess HMF Confession 186

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi cậu, 39! Chúc mừng cậu đã nổi tiếng trên sóng HMF Confession nhé! Tớ là sao chổi đây! Đừng nói ai biết nhé! :D
Trông dạo này chắc cậu đang buồn cái gì đấy nhỉ? Nếu là tớ là nguyên nhân gây ra, khiến cậu buồn thì xin lỗi nhé! Cảm thấy điều gì ở tớ thì cứ nói thẳng nhé! Buồn gì cũng phải nói với tớ ấy...Cậu đã là nơi giúp tớ vượt qua mọi căng thẳng, mọi cái bất công trên đời này mà...Cậu từng là người chịu ngồi nghe ớ hợp xướng cả một bài ca dài mấy trang A4....rồi những lúc ôn đội tuyển, cậu cũng là nười ngồi nghe tớ dàn xướng- rèn luyện cả cái tính kiên trì cho một con người... Tớ không phải coi cậu như một cái "thùng rác" đâu nhé! Cậu là người bạn tớ thân nhất kể từ trước tới giờ, cậu là người nghe đầu tiên khi tớ kể những bất công trong cuộc sống của này, rồi chán nản,... Đừng coi tớ là một vật vô tri nhé! Tớ cũng muốn được nghe cậu kể về câu chuyện buồn or vui của cậu, cho nên ĐỪNG NGẠI NGÙNG gì mà không kể ra để nó được nhẹ lòng nhé! Tớ cũng muốn được là cái "thùng rác" của cậu, thùng rác có hai ngăn... Ngăn thứ nhất...tớ chắc chắn sẽ lưu giữ những niềm vui của cậu, để lưu lại đến khi cần, tớ sẽ lục lại ..Yên tâm..tớ sẽ "sắp xếp" rất ngăn nắp ấy...Ngăn thứ hai, tớ sẽ để những nỗi buồn của cậu..cơ mà tớ nói này...tớ rất mau quên ấy..trừ chuyện vui còn chuyện buồn thì y như rằng nó trôi mau lắm..nên cái ngăn này của tớ nó bị thủng 1 lỗ cậu ạ... Nhiều lúc tự dưng tớ muốn xin lỗi cậu những không biết là chuyện gì? Lạ thật ấy, từ lớp 9 đến giờ hay sao ấy.... Vậy nên bây giờ, một lần nữa tớ muốn công khai với toàn thế giới biết là: TỚ XIN LỖI CẬU SUMIMASEN
Mặc dù tớ không biết chuyện gì khiến tớ phải xin lỗi nhưng khi nói ra thì chắc nó sẽ nhẹ lòng hơn nhiều! Nếu buồn chuyn gì thì nhớ sẻ chia với tớ đấy nhé! Nếu cứ giấu mãi càng thêm u sầu, phiền nào..hãy như tớ...và cậu có thể lấy mượn cái con "sao chổi" này lúc nào cũng được, coi tớ là thùng rác ũng được, nhưng đừng giấu buồn... Như kiểu tam đại con gà ấy...Cậu giấu buồn thì nó càng lộ ra cậu buồn..nhìn mặt cậu là biết hết ý... Thế nên, bây giờ điều quan tâm nhất là! Chia sẻ, xả láng hết cái buồn đó đi nào....
À..quên không nói với cậu, nói với cả thế giới rằng: TỚ RẤT CẢM ƠN CẬU NHIỀU ĐẤY! ARIGATOU ~XIN HẾT~

VOCALOID2-Anime-Miku-Single-Sided-Pattern-Heart-Pillow-36100.jpg_220x220.jpg


-------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom