Các bạn và các anh chị cho em dán ý chi tiết bài văn này với ạ : Đã có người đã từng nhận xét bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu giống như 2 bức tranh mùa xuân nhưng lại có 2 trạng thái cảm xúc. Từ bài thơ Vội vàng hãy chứng minh nhận định trên. Theo như cô em gợi ý thì như sau:
Hai bức tranh mùa xuân là
1. Tràn đầy sức sống, viên mãn: sung sướng
2. Sắp tàn lụi
Theo chiều hướng đó thì giúp em với ạ
@p3nh0ctapy3u @khuattuanmeo @hanh2002123
- Lí giải câu định: Vội vàng đem đến bức tranh mùa xuân trên hai mạch cảm xúc có sự gắn kết với nhau
+ Trạng thái cảm xúc: Những sự rung động trước sự vật, hiện tượng xuất phát từ tình cảm với nhiều trạng thái khác nhau như vui vẻ, đau khổ, sung sướng....
+ Mùa xuân đầy đặc trưng với sự tươi trẻ ngọt ngào thông qua cái nhìn "xanh non biếc rờn"
+ Mùa xuân trước sự dự cảm phải tàn phai trước thời gian
~> Mùa xuân trong thơ Xuân Diệu hiện lên trước những điểm nhìn khác nhau trong cảm xúc
~> "Thơ là những rung động và cảm xúc của con người trước cuộc sống được bộc lộ một cách chân tình, tự nhiên “ Vì vậy lời nhận định trên dựa trên điểm nhìn cảm xúc bày tỏ tư tưởng , một quan niệm sống " vội vàng" từ chính Xuân Diệu - nhà thơ của mùa xuân, tuổi trẻ - tình yêu trong quan niệm thời gian nên có sự chuyển giao xúc cảm
- Chứng minh
+ Mùa xuân của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt, có đôi có cặp có sự viên mãn - một bữa tiệc trần gian- thiên đường trên mặt đất
+ Mùa xuân trước dự cảm tàn phai : Sự bâng khuâng, tiếc nuối về sự ngắn ngủi của kiếp người, có sự mất mát, chia lìa.Bức tranh nhuốm màu tâm trạng, sự chán nản trước sự trôi chảy của thời gian, nhịp thơ trùng xuống(Nỗi băn khoăn trước thời gian của cuộc đời)
~> Sự thức tỉnh sâu sắc của một cái tôi cá nhân
- Đánh giá chung về nhận xét, bài thơ và tác giả: Lời nhận định đúng đắn hay không? Trước những cảm xúc được nhà thơ gửi vào giúp người đọc cũng như những cây bút như thế nào ?
* Ý tưởng của em khi xác định đề khác y vạch trên như thế nào? Em thấy chỗ nào không thỏa đáng hay còn vướng mắc ở đâu?