Tâm sự [Chia sẻ] Tiền quan trọng hơn hay tình quan trọng hơn?

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Hằng ngày thấy ba mẹ phải vất vả làm lung từ sáng đến khuya, chẳng được nghỉ ngơi nhiều, khi ấy mình có hỏi mẹ lý do thì mẹ bảo mẹ phải KIẾM TIỀN. Lúc đó phải nói là mình còn nhỏ lắm nên chẳng nghĩ được nhiều, vì vậy mình cứ nghĩ là mỗi người sinh ra phải cố gắng,cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống cho chính mình. Nhưng lớn lên rồi, mình thèm cái cảm giác có ba mẹ ở bên hơn, mong muốn cả nhà có những buổi đi chơi dã ngoại, ba mẹ có thời gian bảo ban mình trong việc học, nhìn tụi bạn có ba mẹ chăm sóc từng li từng tí cũng cảm thấy rất tủi thân,...Từ đó mình biết đồng tiền chẳng phải là tất cả trong cuộc sống này.
Mình thường sử dụng tiền theo mục đích mà mình định sẵn, thường thì mình sử dụng tiền cho 3 mục đích ăn uống + giải trí + các thứ lặt vặt cần thiết. Những thứ còn lại đa số mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình hết rồi :D
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

lanxinhdepchaizo

Banned
Banned
Thành viên
17 Tháng một 2018
98
68
21
Hà Nam
THPT
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
tiền!đúng vậy.tiền bạc là tất cả nhưng nó ko p là vạn năng .
mọi việc đều có 2 mặt vấn đề
bạn kiếm tiền làm gì?bạn tại sao cần có tiền ?con đường giàu có ..có thực sự như ước mơ k?làm sao tui có thể đi hk đại hk?
ai dám trả lời bạn ko cần tiền chứ?ai dám nói tiền là phù du?
có chứ có ngừoi sẽ nói vậy .....nhưng liệu đích đến của việc ko có tiền là nơi đâu ...vì thế sinh ra cái ngân hàng để vay tiền ....
tôi cx ko đồng ý với cách viết
''Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng'' có phải ko đó .....có thể chứ nhỉ
tiền có thể mua đc mọi thứ ...nhưng nó là thứ ko chân thật ...mọi thứ chỉ nằm trên phưowng diện hợp tác ,1 bản thảo=>tiền biến ta thành những món hàng .........
nói chung ,cách nghĩ thôi ,vấn đè có 2 mặt thực sự vậy
và có thể những ddieuf ko thể lại là có thể
mình hơi nhiễm văn xíu
@phuongthao1910@gmail.com
@boyfriend905
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Tất nhiên, tiền bạc không phải là tất cả. Nhưng cái sự khổ sở khi không có tiền bạc nó cũng vô cùng lớn lao. Những người giàu không phải lo về tiền bạc, chỉ có 1 số cái khiến họ phiền muộn. Vậy người nghèo thì sao? Đã không có tiền lại còn lo nghĩ đủ thứ, rồi sinh bệnh, chẳng phải lúc đó không có tiền thì chỉ có nước bán nhà rồi về gặp ngọc hoàng sao? Tiền bạc không quan trọng khi và chỉ khi mọi người, mọi nhà trong xã hội đều bình đẳng với nhau
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
21
Thái Bình
Vô hạn
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Gia đình mình trước đây cũng khá giả nhưng làm ăn buôn bán cũng có lúc được lúc không . Bố mẹ mình không hay nói trước mặt con cái vấn đề tiền nhưng có lần mình nghe lén được bố mình đang nợ một khoản tiền lớn vậy mà hôm trước còn đoi kì được bố mua điện thoại - thấy có lỗi với bố lắm . Tiền không phải tất cả nhưng tất cả đều thật sự cần tiền .
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
tiền!đúng vậy.tiền bạc là tất cả nhưng nó ko p là vạn năng .
mọi việc đều có 2 mặt vấn đề
bạn kiếm tiền làm gì?bạn tại sao cần có tiền ?con đường giàu có ..có thực sự như ước mơ k?làm sao tui có thể đi hk đại hk?
ai dám trả lời bạn ko cần tiền chứ?ai dám nói tiền là phù du?
có chứ có ngừoi sẽ nói vậy .....nhưng liệu đích đến của việc ko có tiền là nơi đâu ...vì thế sinh ra cái ngân hàng để vay tiền ....
tôi cx ko đồng ý với cách viết
''Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng'' có phải ko đó .....có thể chứ nhỉ
tiền có thể mua đc mọi thứ ...nhưng nó là thứ ko chân thật ...mọi thứ chỉ nằm trên phưowng diện hợp tác ,1 bản thảo=>tiền biến ta thành những món hàng .........
nói chung ,cách nghĩ thôi ,vấn đè có 2 mặt thực sự vậy
và có thể những ddieuf ko thể lại là có thể
mình hơi nhiễm văn xíu
@phuongthao1910@gmail.com
@boyfriend905
Phải chăng con ngưòid h đây quá câu nệ của cải vật chất,phải nếu ko có nó ta cx khó mà tồn tại bởi trog xh,đồng tiền nó ở vịt trí cao quá ,"tiền ko mua đc tất cả nhưg về cơ bản thì mua đc gần hết " z đấy=.=,,và trog ta kiếm tiền cx vì mục đích cá nhân,mog muốn có c/s dư dả,chắc z,,,,đúng như @lanxinhdepchaizo ns ,mọi thứ đều có 2 mặt cụa nó,,ta kiếm đc nhiều tiền đấy nhưg ta đã bỏ lỡ đj nhữg j,đã đánh rơi nhữg j để rồi lạc trog vòng xoáy:::con người bán time để kiếm tiền rùi lại dùng tiền để giết time=.=,,
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Nó không phải là tất cả nhưng là công cụ để giúp ta có chỗ đứng trong cuộc sống.
Giống ông anh em hay nói : Ở thời này, mình làm không ra tiền người ta khinh lắm :3
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
tiền!đúng vậy.tiền bạc là tất cả nhưng nó ko p là vạn năng .
mọi việc đều có 2 mặt vấn đề
bạn kiếm tiền làm gì?bạn tại sao cần có tiền ?con đường giàu có ..có thực sự như ước mơ k?làm sao tui có thể đi hk đại hk?
ai dám trả lời bạn ko cần tiền chứ?ai dám nói tiền là phù du?
có chứ có ngừoi sẽ nói vậy .....nhưng liệu đích đến của việc ko có tiền là nơi đâu ...vì thế sinh ra cái ngân hàng để vay tiền ....
tôi cx ko đồng ý với cách viết
''Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng'' có phải ko đó .....có thể chứ nhỉ
tiền có thể mua đc mọi thứ ...nhưng nó là thứ ko chân thật ...mọi thứ chỉ nằm trên phưowng diện hợp tác ,1 bản thảo=>tiền biến ta thành những món hàng .........
nói chung ,cách nghĩ thôi ,vấn đè có 2 mặt thực sự vậy
và có thể những ddieuf ko thể lại là có thể
mình hơi nhiễm văn xíu
@phuongthao1910@gmail.com
@boyfriend905
Phải chăng con ngưòid h đây quá câu nệ của cải vật chất,phải nếu ko có nó ta cx khó mà tồn tại bởi trog xh,đồng tiền nó ở vịt trí cao quá ,"tiền ko mua đc tất cả nhưg về cơ bản thì mua đc gần hết " z đấy=.=,,và trog ta kiếm tiền cx vì mục đích cá nhân,mog muốn có c/s dư dả,chắc z,,,,đúng như @lanxinhdepchaizo ns ,mọi thứ đều có 2 mặt cụa nó,,ta kiếm đc nhiều tiền đấy nhưg ta đã bỏ lỡ đj nhữg j,đã đánh rơi nhữg j để rồi lạc trog vòng xoáy:::con người bán time để kiếm tiền rùi lại dùng tiền để giết time=.=,,

chuẩn rồi.
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Mình xin nói rõ hơn ý của 2 bạn trên nói là:
-Tiền là phương tiện để được hạnh phúc. ( Có vợ đẹp, con ngoan, sống đầy đủ tiện nghi, lo được cho con cái miếng ăn miếng ngủ có phải hạnh phúc hơn không ? , ở đây mình không bàn tới chuyện lòng tham vô đáy của con người).
-Hạnh phúc không dám chắc sẽ đổi ra thành tiền.( Bạn thử lấy 10% giá trị hạnh phúc của bạn để trả cho hóa đơn tiền điện xem nào??)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ bạn mà bọn mình có chủ đề để tranh luận, nhưng mình nghĩ câu hỏi:" Tiền quan trọng hơn, hay tình quan trọng hơn" rồi trích cái đoạn kia sẽ hay hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
chuẩn rồi.

Mình xin nói rõ hơn ý của 2 bạn trên nói là:
-Tiền là phương tiện để được hạnh phúc. ( Có vợ đẹp, con ngoan, sống đầy đủ tiện nghi, lo được cho con cái miếng ăn miếng ngủ có phải hạnh phúc hơn không ? , ở đây mình không bàn tới chuyện lòng tham vô đáy của con người).
-Hạnh phúc không dám chắc sẽ đổi ra thành tiền.( Bạn thử lấy 10% giá trị hạnh phúc của bạn để trả cho hóa đơn tiền điện xem nào??)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ bạn mà bọn mình có chủ đề để tranh luận, nhưng mình nghĩ câu hỏi:" Tiền quan trọng hơn, hay tình quan trọng hơn" rồi trích cái đoạn kia sẽ hay hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn vì những góp ý của bạn. Mọi người hãy cùng nhau giải đáp câu hỏi nhé!
 
  • Like
Reactions: Lê Văn Đông

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!

Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng cuộc đời sẽ khó khăn hơn khi thiếu nó.
Hãy có một cách suy nghĩ hợp lý về tiền bạc. Nếu bạn chỉ chăm chăm đến tiền bạc, bạn sẽ có những thứ tiền bạc cho, nhưng mất đi những phút giây bình yên, những gì quý giá nhất của đời người.
Tôn trọng giá trị của đồng tiền, nhưng đừng vì thế mà trở nên quá câu nệ. Con người từ bấy lâu nay biến chất chỉ vì thái độ không đúng đắn với tiền bạc, có quan niệm sai lầm về vật chất....
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Với tôi, tiền bạc là tất cả
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
Chưa bao giờ mình cho tiền bạc là tất cả hết...
Từ hồi còn bé thì mình chả biết tiền là gì cả, nhưng khi lớn lên thì mình cũng biết rõ được có tiền không phải là có tất cả.
- Tiền liệu có mua được tình bạn?
- Tiền có mua được tình yêu?
- Tiền có mua được hạnh phúc?
- Tiền có mua được sức khỏe?
- Tiền có mua được tình thương?
- Tiền có mua được niềm vui?
=>> Không bao giờ. Tiền không thể mua những thứ đó. Tiền chỉ có thể mua được những vật chất phục vụ cho chúng ta mà thôi.
Mình cũng muốn có một chút tiền để bỏ túi lắm chứ. Nhưng mà cứ nghĩ đến bố mẹ làm lụng vất vả mà vẫn khó khăn, mình lại đâm ra không dám. Mình chẳng dám xin tiền bố mẹ, chẳng dám mở miệng ra hỏi xin lấy một đồng... Nhưng mà ít ra cũng may, mình còn có tiền thưởng cuối năm của xã nên vẫn còn có chút tiền tiêu vặt để "bỏ túi" nên không sao cả :D
 

lanxinhdepchaizo

Banned
Banned
Thành viên
17 Tháng một 2018
98
68
21
Hà Nam
THPT
Phải chăng con ngưòid h đây quá câu nệ của cải vật chất,phải nếu ko có nó ta cx khó mà tồn tại bởi trog xh,đồng tiền nó ở vịt trí cao quá ,"tiền ko mua đc tất cả nhưg về cơ bản thì mua đc gần hết " z đấy=.=,,và trog ta kiếm tiền cx vì mục đích cá nhân,mog muốn có c/s dư dả,chắc z,,,,đúng như @lanxinhdepchaizo ns ,mọi thứ đều có 2 mặt cụa nó,,ta kiếm đc nhiều tiền đấy nhưg ta đã bỏ lỡ đj nhữg j,đã đánh rơi nhữg j để rồi lạc trog vòng xoáy:::con người bán time để kiếm tiền rùi lại dùng tiền để giết time=.=,,
chuẩn rồi.

Mình xin nói rõ hơn ý của 2 bạn trên nói là:
-Tiền là phương tiện để được hạnh phúc. ( Có vợ đẹp, con ngoan, sống đầy đủ tiện nghi, lo được cho con cái miếng ăn miếng ngủ có phải hạnh phúc hơn không ? , ở đây mình không bàn tới chuyện lòng tham vô đáy của con người).
-Hạnh phúc không dám chắc sẽ đổi ra thành tiền.( Bạn thử lấy 10% giá trị hạnh phúc của bạn để trả cho hóa đơn tiền điện xem nào??)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ bạn mà bọn mình có chủ đề để tranh luận, nhưng mình nghĩ câu hỏi:" Tiền quan trọng hơn, hay tình quan trọng hơn" rồi trích cái đoạn kia sẽ hay hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sự thật hạnh phúc đôi khi cx đc đổi = tiền nha
bởi vì ....người ta có tiền thì tâm lí sẽ tốt hơn
nhưng
với 1 nguwoif tiền thực sự vô vị khi sau tất cả họ đổi lại là gia đình ko hp
có thể nói 2 mặt quá
vì vậy mình luôn có mục tiêu
''ko công danh thà nát với cỏ cây''-nguyễn công trứ
đôi khi mình tự hỏi :bản thân mình là ai?sau đó kết lại chính là''kẻ mạnh chưa chắc đã thắng mà......''
chính vì vậy,nhát định mình sẽ dung hòa cả 2 mặt này ...
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Sáng nay mình đi đổ rác trong cơ quan, có thấy một ông cụ lúi húi lục lọi thùng rác. Thấy mình tới gần ổng tuởng mình đến đuổi nên ổng giật mình sợ sệt bảo: "Ông vào kiếm chút giấy với vỏ chai bán thôi chứ ngoài kia chả có gì để kiếm sống cả con!". Cái câu "ngoài kia chả có gì để kiếm sống" sao nghe chua xót thế!

Thực ra chúng ta chỉ có tư cách nói cái câu "tiền với tôi không quan trọng" khi đã có 1 mức thu nhập ổn định, đủ trang trải cho cuộc sống. Lúc đó chúng ta có thể không cần kiếm thêm tiền nữa mà giành thời gian cho gia đình, bạn bè, du lịch, rèn luyện sức khỏe......Ở nuớc ngoài, đồng luơng của họ cao, làm ngày 8 tiếng, tuần 5 ngày là đủ lo cho cả gia đình, thậm chí còn thừa tiền mua nhà cửa, xe hơi, ..... nguời thất nghiệp cũng có phụ cấp đủ sống, thiên tai, bệnh tật thì có bảo hiểm lo. Chính vì thế họ mới hay phát biểu "đồng tiền không quan trọng".

Xã hội mình còn khó khăn, có khối nguời còn phải lo từng bữa cơm như thế nên họ phải xem nặng đồng tiền. Vì 1000 đ, 2000 đ họ cũng có thể mặc cả, họ cũng chửi rủa cả ngày..., không thể trách móc, chê bai họ đuợc.
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Tiền là tất cả, còn câu tiền ko mua đc tất cả là do dùng tiền ngumới ko mua đc thoi :v
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
tiền không phải tất cả
nhưng không có tiền là không có gì
 
  • Like
Reactions: lanxinhdepchaizo

hoangminhdaitu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng tám 2015
338
215
179
19
trong xã hội này thì tiền và tình đều là 2 thứ rất quan trọng nhưng mình nghiêng về phía tiền hơn
 

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
tiền không mua được tất cả nhưng cũng mua được nhiều mà, không có tiền là không có gì luôn. Thế mắc mớ gì mà không ham tiền?
tiền mua được trò chơi, chơi xong thấy vui là mua được vui rồi:)
 
  • Like
Reactions: Nhung'xx TLP'xx

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
''Nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Tiền bạc quả thật có sức mạnh lớn lao. Nhưng tiền bạc không phải là vạn năng.
Nó có thể mua được chiếu giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
Nó có thể mua được châu ngọc, nhưng không mua được sắc đẹp
Nó có thể mua được giấy bút, nhưng không mua được ý thơ
Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình
Nó có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng
Nó có thể mua được trò chơi, nhưng không mua được niềm vui
Nó có thể mua được xu nịnh, nhưng không mua được lòng trung thành
Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn
Nó có thể mua được sự phục tùng, nhưng không mua được lòng kính trọng
Nó có thể mua được quyền thế, nhưng không mua được trí tuệ
Nó có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu
Nó có thể mua được vũ khí, nhưng không mua được hòa bình.''

(Theo Thác-cơ-rê, dẫn theo Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 17)
Có bao giờ bạn cho rằng tiền bạc là tất cả? Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ mình đã sử dụng tiền như thế nào? Có đúng hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ nhé!
...... Theo mình thì tiền là tất cả
Nó thay đổi được cả thế giới: bỏ ra 500 tr để có nghề ổn định;quan hệ tốt đẹp hay xấu đi đều do nó quyết định :v
''Ngày trước,Lọ Lem được bà tiên giúp đỡ;Chúng ta k có bà tiên,chúng ta có thẻ tín dụng'' - my idol said :v
Còn có tình thì cũng gần như k có gì :) Tình mua được thức ăn,họa cụ,.. k?
 
Top Bottom