Kết thúc hay tiếp tục

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
Tôi và hắn quen nhau trong lớp võ hắn là thầy dạy võ của tôi nhưng chúng tôi bằng tuổi nhau. Ban đầu tôi gọi hắn là anh vì hắn lừa tôi hắn nhiều tuổi hơn tôi. Và lại hắn cũng khá to cao. Trông hắn cũng khá đẹp trai nhưng luôn tỏ vẻ ta đây với tính cách của tôi thì tôi chẳng bao giờ để ý tới hắn. Nhưng rồi một lần tôi mạnh dạn hỏi :học lớp mấy. Hắn trả lời xong thì ngoảnh lại nở nụ cười. Ôi tôi không hiểu tại sao và bắt đầu từ đó chúng tôi gần gũi hơn. Trong từng hanh động của hắn tôi vẫn luôn để ý tới và chúng tôi còn thường nhìn nhau. Và trong một số lần chúng tôi cũng nói chuyện và trêu đùa nhau. Nhưng tôi không nghĩ tới chuyện tôi và hắn sẽ đến với nhau. Vì chúng tôi ở khác xã và cũng không thường xuyên gặp nhau với lại tôi nghe đồn vì nó khá đẹp trai nên có nhiều em theo lắm. Cho tới một lần trước hôm tôi thi lên đai tôi thấy hắn đi nhắc nên mạnh dạn đến gần và hỏi thăm. Rồi tôi còn nghe cô bạn tôi nói nó nhận tôi là bạn gái với mấy chị dưới clb. Tôi nghĩ là tuy chúng tôi khá thân nhưng hắn đã tỏ tình với tôi bao giờ đâu(mặc dù lòng tôi như đã rung động). Sáng hôm Đi thi có lẽ là do cảm xúc từ cả hai phía chúng tôi bỗng trở nên thân thiết khiến mấy chị kia nhìn vào mà công nhận tình cảm của chúng tôi. Và chuyện chúng tôi bắt đầu từ đó. Chúng tôi như đã tự thừa nhận tình cảm của nhau. Nhưng tôi vẫn thường bắt hắn thừa nhận tình cảm với tôi bằng lời nói. Nhưng với bản tính của hắn thì không bao giờ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi. Và tình cảm của chúng tôi mỗi lúc mỗi tốt đẹp. Nhưng mới hôm hè này tôi hiểu nhầm hắn và một cô gái khác cũng bởi vì facebook từ đó lòng tin của tôi bị mờ dần hắn luôn cố gắng để lấy lại lòng tin Của tôi rồi tôi cũng chấp nhận tha thứ. Nhưng bây giờ tôi lại đòi hỏi một người yêu hoàn hảo hơn. Hắn vốn là con trai duy nhất trong một gia đình có 7 cô con gái nên khá hư hỏng không chịu phấn đấu. Nên hắn đã phải hứa với tôi sẽ cố gắng học để xứng đáng với tôi. Chuyện thật buồn vì tình yêu của chúng tôi đã trải qua bao sóng gió như vậy trong đó có cả sự hờn ghen và vui vẻ vậy mà sau hơn một năm bên nhau bây giờ tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi phát hiện hắn không hề cố gắng mà vẫn như trước. Tôi vô cùng thất vọng và muốn dừng lại ngay lập tức. Nhưng khi cả hai vẫn còn tình cảm thì biết làm sao đây. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nhưng vừa rồi khi nó lên để dạy võ nhưng không biết đã đổi lịch khi nó lướt qua tôi nước mắt tôi như muốn ứa ra. Nhớ lại sự ân cần quan tâm và chia sẻ hắn dành cho tôi thì thật không nỡ với lại thật ra hắn còn hiểu tôi hơn tôi hiểu hắn. Nhưng với một con người không biết cố gắng và liệu có tương lai hay không thì tôi phải làm Sao?
Các bạn cho mình ý kiến về mối tình dang dở này nha.
@angngo9c ,@Thuỳ Chi Joly ,@hatsune miku##,@Nghĩa bá đạocó lẽ Hiểu [USER=2567850]@hoangthianhthu1710@gmail.com
@Thư Mun @Linh and Duong @congchuatuyet204[/USER]
tiếp tục nha :)
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Tôi và hắn quen nhau trong lớp võ hắn là thầy dạy võ của tôi nhưng chúng tôi bằng tuổi nhau. Ban đầu tôi gọi hắn là anh vì hắn lừa tôi hắn nhiều tuổi hơn tôi. Và lại hắn cũng khá to cao. Trông hắn cũng khá đẹp trai nhưng luôn tỏ vẻ ta đây với tính cách của tôi thì tôi chẳng bao giờ để ý tới hắn. Nhưng rồi một lần tôi mạnh dạn hỏi :học lớp mấy. Hắn trả lời xong thì ngoảnh lại nở nụ cười. Ôi tôi không hiểu tại sao và bắt đầu từ đó chúng tôi gần gũi hơn. Trong từng hanh động của hắn tôi vẫn luôn để ý tới và chúng tôi còn thường nhìn nhau. Và trong một số lần chúng tôi cũng nói chuyện và trêu đùa nhau. Nhưng tôi không nghĩ tới chuyện tôi và hắn sẽ đến với nhau. Vì chúng tôi ở khác xã và cũng không thường xuyên gặp nhau với lại tôi nghe đồn vì nó khá đẹp trai nên có nhiều em theo lắm. Cho tới một lần trước hôm tôi thi lên đai tôi thấy hắn đi nhắc nên mạnh dạn đến gần và hỏi thăm. Rồi tôi còn nghe cô bạn tôi nói nó nhận tôi là bạn gái với mấy chị dưới clb. Tôi nghĩ là tuy chúng tôi khá thân nhưng hắn đã tỏ tình với tôi bao giờ đâu(mặc dù lòng tôi như đã rung động). Sáng hôm Đi thi có lẽ là do cảm xúc từ cả hai phía chúng tôi bỗng trở nên thân thiết khiến mấy chị kia nhìn vào mà công nhận tình cảm của chúng tôi. Và chuyện chúng tôi bắt đầu từ đó. Chúng tôi như đã tự thừa nhận tình cảm của nhau. Nhưng tôi vẫn thường bắt hắn thừa nhận tình cảm với tôi bằng lời nói. Nhưng với bản tính của hắn thì không bao giờ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi. Và tình cảm của chúng tôi mỗi lúc mỗi tốt đẹp. Nhưng mới hôm hè này tôi hiểu nhầm hắn và một cô gái khác cũng bởi vì facebook từ đó lòng tin của tôi bị mờ dần hắn luôn cố gắng để lấy lại lòng tin Của tôi rồi tôi cũng chấp nhận tha thứ. Nhưng bây giờ tôi lại đòi hỏi một người yêu hoàn hảo hơn. Hắn vốn là con trai duy nhất trong một gia đình có 7 cô con gái nên khá hư hỏng không chịu phấn đấu. Nên hắn đã phải hứa với tôi sẽ cố gắng học để xứng đáng với tôi. Chuyện thật buồn vì tình yêu của chúng tôi đã trải qua bao sóng gió như vậy trong đó có cả sự hờn ghen và vui vẻ vậy mà sau hơn một năm bên nhau bây giờ tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi phát hiện hắn không hề cố gắng mà vẫn như trước. Tôi vô cùng thất vọng và muốn dừng lại ngay lập tức. Nhưng khi cả hai vẫn còn tình cảm thì biết làm sao đây. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nhưng vừa rồi khi nó lên để dạy võ nhưng không biết đã đổi lịch khi nó lướt qua tôi nước mắt tôi như muốn ứa ra. Nhớ lại sự ân cần quan tâm và chia sẻ hắn dành cho tôi thì thật không nỡ với lại thật ra hắn còn hiểu tôi hơn tôi hiểu hắn. Nhưng với một con người không biết cố gắng và liệu có tương lai hay không thì tôi phải làm Sao?
Các bạn cho mình ý kiến về mối tình dang dở này nha.
@angngo9c ,@Thuỳ Chi Joly ,@hatsune miku##,@Nghĩa bá đạocó lẽ Hiểu [USER=2567850]@hoangthianhthu1710@gmail.com
@Thư Mun @Linh and Duong @congchuatuyet204[/USER]
hãy tự tin đưa ra quyết định của mình và đừng hối hận khi bạn đưa ra quyết định đó. Hãy tin rằng quyết định của bạn là đúng, là chính con đường mà bạn đã chọn. Mình luôn luôn ủng hộ bạn. Cố gắng lên. FIGHTING!!!!
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
người đó mãi không chịu cố gắng và hình như mình không còn cảm giác mình không biết kết thúc như vậy có vội vàng không nhưng bây giờ không giám nhìn k giám cười và kêu tên nhau cũng nghe xa lạ nhưng giờ đã có một người mình nghĩ quan tâm mình hơn
 

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
người đó mãi không chịu cố gắng và hình như mình không còn cảm giác mình không biết kết thúc như vậy có vội vàng không nhưng bây giờ không giám nhìn k giám cười và kêu tên nhau cũng nghe xa lạ nhưng giờ đã có một người mình nghĩ quan tâm mình hơn
đúng là tình cảm tuổi học trò nhỉ? Như cơn mưa rào à, :)
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Vũ Thị Huyền Trang 163

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng mười hai 2017
20
6
6
20
Hải Phòng
THCS Minh Tân
người đó mãi không chịu cố gắng và hình như mình không còn cảm giác mình không biết kết thúc như vậy có vội vàng không nhưng bây giờ không giám nhìn k giám cười và kêu tên nhau cũng nghe xa lạ nhưng giờ đã có một người mình nghĩ quan tâm mình hơn
Quan tâm hơn không có nghĩa là sẽ yêu bạn nhiều hơn người cũ đâu ạ. Có những người khi mới quen cũng quan tâm, chăm sóc nhau tận tình nhưng chỉ được một thời gian đầu thôi bạn :)
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Quan tâm hơn không có nghĩa là sẽ yêu bạn nhiều hơn người cũ đâu ạ. Có những người khi mới quen cũng quan tâm, chăm sóc nhau tận tình nhưng chỉ được một thời gian đầu thôi bạn :)
Chúng tôi bắt đầu đến với nhau từ hai người bạn và người này tốt hơn người cũ về mọi mặt
 
Top Bottom