Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hơi dài nhưng mong mn đọc hết và giúp em với
Thành thật cảm ơn mọi người..
Lúc trước em thường hay học vẹt, những bài tập k biết em thường k tự mày mò mà đều lên kiếm bài giải sẵn rồi họ thuộc cách làm, vì thế chỉ sau 4 5 ngày là e quên mất cách giải bài đấy. Đó là lỗi do em.
Nhưng nay lên 12 em đã bắt đầu có ý thức và học nghiêm túc hơn . Những bài k biết em đều cố gắng tự giải có những bài giải được và những bài em hỏi bạn. Em nghĩ là khi mình tự giải thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Và sau khi đã thành thạo các bài chương đó em bắt đầu sang chương mới. Nhưng khi em bắt đầu học qua các chương khác và tập trung làm bài các chương đó . Thì sau cỡ 2-3 tuần quay lại làm các bài tập cũ em đều quên hết, những bài dễ nhất và thậm chí là những bài em tự giải..
Và cũng có 1 trường hợp là phần bài chương đó em cũng cùng làm bài tập với bạn và em làm rất thành thạo, còn bạn kia thì kém hơn em 1 chút. Nhưng sau cỡ 3 tháng cô cho làm bài giống như vậy em thì lại k nhớ gì, còn bạn em thì làm cứ như mới ôn bài lại hôm qua. Em phải làm s đây ạ? . Cứ như thế nàu làm s em thi Đại học đây. Mn cho em biết có phải vì trí nhớ của em kém hay là do cách em học k hiệu quả.
Em biết là bây giờ em mới có ý thức học nghiêm tục là hơi trễ . Nhưng em đã rất cố gắng. Em học rất chăm chỉ . Vì em biết mình phải cố gắng rất nhiều nên em thường hay thức rất khuya đê học. Nhưng em dần thấy quá thất vọng vì em đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao e lại chả nhớ 1 tí gì chỉ sau cỡ 2 3 tuần . Em thấy thất vọng với chán nản lắm ạ.
Thành thật cảm ơn mọi người..
Lúc trước em thường hay học vẹt, những bài tập k biết em thường k tự mày mò mà đều lên kiếm bài giải sẵn rồi họ thuộc cách làm, vì thế chỉ sau 4 5 ngày là e quên mất cách giải bài đấy. Đó là lỗi do em.
Nhưng nay lên 12 em đã bắt đầu có ý thức và học nghiêm túc hơn . Những bài k biết em đều cố gắng tự giải có những bài giải được và những bài em hỏi bạn. Em nghĩ là khi mình tự giải thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Và sau khi đã thành thạo các bài chương đó em bắt đầu sang chương mới. Nhưng khi em bắt đầu học qua các chương khác và tập trung làm bài các chương đó . Thì sau cỡ 2-3 tuần quay lại làm các bài tập cũ em đều quên hết, những bài dễ nhất và thậm chí là những bài em tự giải..
Và cũng có 1 trường hợp là phần bài chương đó em cũng cùng làm bài tập với bạn và em làm rất thành thạo, còn bạn kia thì kém hơn em 1 chút. Nhưng sau cỡ 3 tháng cô cho làm bài giống như vậy em thì lại k nhớ gì, còn bạn em thì làm cứ như mới ôn bài lại hôm qua. Em phải làm s đây ạ? . Cứ như thế nàu làm s em thi Đại học đây. Mn cho em biết có phải vì trí nhớ của em kém hay là do cách em học k hiệu quả.
Em biết là bây giờ em mới có ý thức học nghiêm tục là hơi trễ . Nhưng em đã rất cố gắng. Em học rất chăm chỉ . Vì em biết mình phải cố gắng rất nhiều nên em thường hay thức rất khuya đê học. Nhưng em dần thấy quá thất vọng vì em đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao e lại chả nhớ 1 tí gì chỉ sau cỡ 2 3 tuần . Em thấy thất vọng với chán nản lắm ạ.