ước gì thời gian có thể quay lại

Ngọc Ánh 1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
187
92
164
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

có những thứ khi ta đã qua đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc...!
tôi nhớ ngày ấy khi đang còn là học sinh lớp 9, mong ước của tôi cũng giống như các bạn học sinh cùng chăng lứa khác là nhanh chóng thoát đi trường trung học cơ sở này để bước tới ngôi trường mới: trường trung học phổ thông. với những mộng tưởng nhất thời...
thời gian cứ thế qua đi...ngày ngày tiếp thu kiến thức với mục đích duy nhất là thi đỗ.! cuối cùng thì ngày ấy cũng đến , cái ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường thpt...cảm giác lạ lẫm đến trống trải. xung quanh tôi rất đông , những người lạ lẫm tôi chưa từng gặp 1 lần, phải làm sao bây giờ khi chỉ có 1 mình tôi ở nơi xa lạ thế này ? tôi vội ngó nghiêng và đi tìm những người bạn cũ của mình...!
thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường mới này! mỗi ngày cắp sách đi học tôi đã quen dần với những lạ lẫm nơi đây. tôi không còn bỡ ngỡ như ngày nào...
hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong tâm trí tôi nghĩ :" chắc sẽ rất náo nhiệt và vui như hồi mình còn học cấp 2 !" náo nhiệt thì có nhưng vui vẻ như thời đó thì tôi tìm hoài không thấy.... bạn mới quen, thầy mới dạy, trường mới học...tất cả đều chẳng mang đến cho tôi được cảm giác như ngày ấy! tôi buồn...!
mái trường, cô giáo, kỉ niệm năm ấy...tôi thực sự rất nhớ.! xin thời gian hãy trả lại những năm tháng ấy cho tôi!
tôi chấp nhận đánh đổi để có thể 1 lần trở về những năm tháng ấy! tôi sẽ trân trọng những thứ mà tôi có được. làm ơn! tôi muốn quay lại dẫu chỉ 1 lần.



mình viết theo ý nghĩ mà mình có khi hôm nay lớp học cũ của mình tụ hội
 
Last edited by a moderator:

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
có những thứ khi ta đã qua đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc...!
tôi nhớ ngày ấy khi đang còn là học sinh lớp 9, mong ước của tôi cũng giống như các bạn học sinh cùng chăng lứa khác là nhanh chóng thoát đi trường trung học cơ sở này để bước tới ngôi trường mới: trường trung học phổ thông. với những mộng tưởng nhất thời...
thời gian cứ thế qua đi...ngày ngày tiếp thu kiến thức với mục đích duy nhất là thi đỗ.! cuối cùng thì ngày ấy cũng đến , cái ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường thpt...cảm giác lạ lẫm đến trống trải. xung quanh tôi rất đông , những người lạ lẫm tôi chưa từng gặp 1 lần, phải làm sao bây giờ khi chỉ có 1 mình tôi ở nơi xa lạ thế này ? tôi vội ngó nghiêng và đi tìm những người bạn cũ của mình...!
thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường mới này! mỗi ngày cắp sách đi học tôi đã quen dần với những lạ lẫm nơi đây. tôi không còn bỡ ngỡ như ngày nào...
hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong tâm trí tôi nghĩ :" chắc sẽ rất náo nhiệt và vui như hồi mình còn học cấp 2 !" náo nhiệt thì có nhưng vui vẻ như thời đó thì tôi tìm hoài không thấy.... bạn mới quen, thầy mới dạy, trường mới học...tất cả đều chẳng mang đến cho tôi được cảm giác như ngày ấy! tôi buồn...!
mái trường, cô giáo, kỉ niệm năm ấy...tôi thực sự rất nhớ.! xin thời gian hãy trả lại những năm tháng ấy cho tôi!
tôi chấp nhận đánh đổi để có thể 1 lần trở về những năm tháng ấy! tôi sẽ trân trọng những thứ mà tôi có được. làm ơn! tôi muốn quay lại dẫu chỉ 1 lần.
Thời gian chỉ có thể xuôi dòng... và không thể chảy ngược lại được... đã đi qua rồi...
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
có những thứ khi ta đã qua đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc...!
tôi nhớ ngày ấy khi đang còn là học sinh lớp 9, mong ước của tôi cũng giống như các bạn học sinh cùng chăng lứa khác là nhanh chóng thoát đi trường trung học cơ sở này để bước tới ngôi trường mới: trường trung học phổ thông. với những mộng tưởng nhất thời...
thời gian cứ thế qua đi...ngày ngày tiếp thu kiến thức với mục đích duy nhất là thi đỗ.! cuối cùng thì ngày ấy cũng đến , cái ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường thpt...cảm giác lạ lẫm đến trống trải. xung quanh tôi rất đông , những người lạ lẫm tôi chưa từng gặp 1 lần, phải làm sao bây giờ khi chỉ có 1 mình tôi ở nơi xa lạ thế này ? tôi vội ngó nghiêng và đi tìm những người bạn cũ của mình...!
thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường mới này! mỗi ngày cắp sách đi học tôi đã quen dần với những lạ lẫm nơi đây. tôi không còn bỡ ngỡ như ngày nào...
hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong tâm trí tôi nghĩ :" chắc sẽ rất náo nhiệt và vui như hồi mình còn học cấp 2 !" náo nhiệt thì có nhưng vui vẻ như thời đó thì tôi tìm hoài không thấy.... bạn mới quen, thầy mới dạy, trường mới học...tất cả đều chẳng mang đến cho tôi được cảm giác như ngày ấy! tôi buồn...!
mái trường, cô giáo, kỉ niệm năm ấy...tôi thực sự rất nhớ.! xin thời gian hãy trả lại những năm tháng ấy cho tôi!
tôi chấp nhận đánh đổi để có thể 1 lần trở về những năm tháng ấy! tôi sẽ trân trọng những thứ mà tôi có được. làm ơn! tôi muốn quay lại dẫu chỉ 1 lần.
Thời gian không chờ đợi một ai hãy làm những việc để khi nhìn lại ta không thấy hối hận
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
196
156
22
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong
mình đọc bài này xong khóc luôn vì mình cũng giống bạn
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
Thật ra thì ai mà chả ước thời gian có thể quay lại để họ sửa chửa lỗi lầm của mình nhưng vẫn có được đâu, thôi thì cứ tiến lên phía trước thôi ^^.
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Thật ra thì ai mà chả ước thời gian có thể quay lại để họ sửa chửa lỗi lầm của mình nhưng vẫn có được đâu, thôi thì cứ tiến lên phía trước thôi ^^.
tương lai vẫn luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người nhưng bước vào nó ta vẫn còn vướng bận
 

Pham Thi Hong Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng mười một 2017
796
1,200
204
20
Thanh Hóa
Đại Học KHTN-ĐHQGHN
ai cũng muốn quay lại thời gian để sữa chữa lỗi lầm nhưng điều đó là ko thể nên hãy trân trọng hiện tại
mọi thứ đã qua cứ để nó chôi đi
 
Top Bottom