câu chuyện từ 1 người bạn

thuhien2012001

Thần tượng văn học hạng III
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
167
84
Hà Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em còn nhớ anh nói rằng anh đã thích em ngay từ lúc em mới chuyển đến trường, anh gọi đó là gì nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không ? Anh yêu thầm em gần 3 tháng thì em mới biết đến sự tồn tại của anh.

Em không ngờ trong 3 tháng ấy, anh đã luôn dõi theo em, nhìn ngắm em, để ý đến em ( vs em hay làm mặt bựa lắm, chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ ? ). Anh nói anh thấy em hay đi cùng xung kích tổ 2 để lấy sĩ số, nên tối nào tổ 2 trực anh cũng thức thật khuya chờ tổ 2 đến để nhìn em, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu ( dĩ nhiên rồi vì em đâu có ở trong đội xung kích
1f602.png
1f602.png
, em chỉ thỉnh thoảng đi cùng con bạn em ở trong đấy thôi ). Rồi cuối cùng anh cũng xin vào xung kích tổ 3 chỉ để khi đi lấy sĩ số có thể nhìn thấy em vài phút thôi ( lúc đấy em hơi dở hơi, nên hy vọng anh sẽ ko nhìn thấy những hành động buồn cười của em
1f602.png
1f602.png
).............

Lúc đó thì anh là một người khá là,..um chắc là nổi tiếng nhỉ ?
1f642.png
:)
1f642.png
:))) Lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là khi mấy đứa bạn của em chỉ về phía anh và nói rằng anh là nam thần của trường gì gì đó, nhưng lúc đó em chỉ nhìn thấy đc đằng sau bóng lưng anh, vì anh quá gầy và cao nên trong đầu em chỉ nghĩ '' Nhìn như con bọ gậy chứ nam thần cái nỗi gì'' rồi em cũng quên về anh luôn.

Lần thứ 2 gặp anh, nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, em mới biết lí do vì sao anh lại nổi tiếng, vì khuôn mặt anh có nhiều nét giống 3 thành viên của nhóm nhạc TFboys và Dương Dương. Ừ công nhận mới đầu nhìn thì đúng là rất giống đấy, nhưng nhìn lâu thì đâu có giống, anh có nét đẹp riêng của anh mà.
1f60c.png
1f60c.png

Em biết anh ghét nổi tiếng, ghét người ta thích anh vì anh giống Idol của họ, anh ghét là cái bóng của người khác, anh nói : anh là anh, khuôn mặt của anh chỉ giống bố anh, mẹ anh thôi.
Em xin lỗi vì ban đầu em cũng vào hùa với họ nói rằng anh giống người này người nọ mà không quan tâm đến cảm nhận của anh. (vì lúc đó em cũng thấy anh giống Dương Dương idol của em mà, và anh cũng tên là Dương nữa >< )

Nhưng sự việc đỉnh điểm khiến em thực sự biết đến anh có lẽ là khi họ mượn điện thoại của em để chụp lén anh, lúc đó em thấy anh chảnh chó lắm, ko thèm tránh camera cũng chẳng thèm quay mặt lại
1f642.png
:)))) sau khi chuyển ảnh rồi, em xóa hết ảnh của anh trong máy nhưng không hiểu sao em lại giữ lại một tấm duy nhất,cũng là tấm đẹp nhất
1f602.png
1f602.png
1f602.png
(chắc vì em cũng có bệnh mê trai ) . Sau đó em cũng mới bắt đầu để ý đến anh, nhưng chỉ là thoáng qua và em cũng nhanh chóng quên đi, vì em nghĩ dù em có để ý đến anh thì anh cũng chẳng biết em là ai đâu.

Hồi đó, em chơi hơi thân với cậu bạn cùng lớp, cùng phòng với anh, lúc tụi em nói đủ mọi truyện trên trời dưới bể thì em có nhắc đến anh, cậu bạn ấy mới bảo là ''hình như là anh để ý tới em đấy'' . Lúc đấy anh không biết là em đã ngạc nhiên như thế nào đâu
1f642.png
:)))) kiểu như ''wtf, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy'' LOL,...lol...lol . Hahaa nghe giống như chuyện ngôn lù rẻ tiền quá nhỉ anh ? Lúc đó em cũng không hiểu tại sao một người như anh sao lại đi thích một đứa như em nữa
1f602.png
1f602.png
1f602.png


Cuối cùng, sau khi thi học kì xong em cũng đã quyết định gặp mặt anh. Tối hôm đó là lần đầu tiên em được nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh đó, nhìn anh thực sự rất ''xinh trai và đáng yêu'' đó, ko ngờ anh lại là người dễ ngại và dễ đỏ mặt như vậy làm em chỉ muốn trêu anh mãi thôi.......
Và truyện tình đẩy máu chó của mình cũng bắt đầu từ lúc đó nhỉ anh ?
1f642.png
:)))))) .
Nhưng hồi đó thật sự rất vui và hạnh phúc chẳng như bây giờ.... Và Em biết mình sẽ mãi mãi chẳng thể quay về được như ngày xưa ............

Hôm nay em chỉ viết đến đây thôi, em viết những dòng này không mong anh nhớ lại. cũng không mong anh đọc được...
chỉ muốn nhờ facebook lưu giữ lại những dòng kỉ niệm này trước khi não cá vàng của em lại quên hết tất cả thôi ^^
....................................
Tạm biệt anh!!!
NGUỒN: Trùng Sư
 

Linh's Nguyễn's

Banned
Banned
5 Tháng mười 2017
185
244
36
Hà Nội
Em còn nhớ anh nói rằng anh đã thích em ngay từ lúc em mới chuyển đến trường, anh gọi đó là gì nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không ? Anh yêu thầm em gần 3 tháng thì em mới biết đến sự tồn tại của anh.

Em không ngờ trong 3 tháng ấy, anh đã luôn dõi theo em, nhìn ngắm em, để ý đến em ( vs em hay làm mặt bựa lắm, chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ ? ). Anh nói anh thấy em hay đi cùng xung kích tổ 2 để lấy sĩ số, nên tối nào tổ 2 trực anh cũng thức thật khuya chờ tổ 2 đến để nhìn em, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu ( dĩ nhiên rồi vì em đâu có ở trong đội xung kích
1f602.png
1f602.png
, em chỉ thỉnh thoảng đi cùng con bạn em ở trong đấy thôi ). Rồi cuối cùng anh cũng xin vào xung kích tổ 3 chỉ để khi đi lấy sĩ số có thể nhìn thấy em vài phút thôi ( lúc đấy em hơi dở hơi, nên hy vọng anh sẽ ko nhìn thấy những hành động buồn cười của em
1f602.png
1f602.png
).............

Lúc đó thì anh là một người khá là,..um chắc là nổi tiếng nhỉ ?
1f642.png
:)
1f642.png
:))) Lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là khi mấy đứa bạn của em chỉ về phía anh và nói rằng anh là nam thần của trường gì gì đó, nhưng lúc đó em chỉ nhìn thấy đc đằng sau bóng lưng anh, vì anh quá gầy và cao nên trong đầu em chỉ nghĩ '' Nhìn như con bọ gậy chứ nam thần cái nỗi gì'' rồi em cũng quên về anh luôn.

Lần thứ 2 gặp anh, nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, em mới biết lí do vì sao anh lại nổi tiếng, vì khuôn mặt anh có nhiều nét giống 3 thành viên của nhóm nhạc TFboys và Dương Dương. Ừ công nhận mới đầu nhìn thì đúng là rất giống đấy, nhưng nhìn lâu thì đâu có giống, anh có nét đẹp riêng của anh mà.
1f60c.png
1f60c.png

Em biết anh ghét nổi tiếng, ghét người ta thích anh vì anh giống Idol của họ, anh ghét là cái bóng của người khác, anh nói : anh là anh, khuôn mặt của anh chỉ giống bố anh, mẹ anh thôi.
Em xin lỗi vì ban đầu em cũng vào hùa với họ nói rằng anh giống người này người nọ mà không quan tâm đến cảm nhận của anh. (vì lúc đó em cũng thấy anh giống Dương Dương idol của em mà, và anh cũng tên là Dương nữa >< )

Nhưng sự việc đỉnh điểm khiến em thực sự biết đến anh có lẽ là khi họ mượn điện thoại của em để chụp lén anh, lúc đó em thấy anh chảnh chó lắm, ko thèm tránh camera cũng chẳng thèm quay mặt lại
1f642.png
:)))) sau khi chuyển ảnh rồi, em xóa hết ảnh của anh trong máy nhưng không hiểu sao em lại giữ lại một tấm duy nhất,cũng là tấm đẹp nhất
1f602.png
1f602.png
1f602.png
(chắc vì em cũng có bệnh mê trai ) . Sau đó em cũng mới bắt đầu để ý đến anh, nhưng chỉ là thoáng qua và em cũng nhanh chóng quên đi, vì em nghĩ dù em có để ý đến anh thì anh cũng chẳng biết em là ai đâu.

Hồi đó, em chơi hơi thân với cậu bạn cùng lớp, cùng phòng với anh, lúc tụi em nói đủ mọi truyện trên trời dưới bể thì em có nhắc đến anh, cậu bạn ấy mới bảo là ''hình như là anh để ý tới em đấy'' . Lúc đấy anh không biết là em đã ngạc nhiên như thế nào đâu
1f642.png
:)))) kiểu như ''wtf, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy'' LOL,...lol...lol . Hahaa nghe giống như chuyện ngôn lù rẻ tiền quá nhỉ anh ? Lúc đó em cũng không hiểu tại sao một người như anh sao lại đi thích một đứa như em nữa
1f602.png
1f602.png
1f602.png


Cuối cùng, sau khi thi học kì xong em cũng đã quyết định gặp mặt anh. Tối hôm đó là lần đầu tiên em được nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh đó, nhìn anh thực sự rất ''xinh trai và đáng yêu'' đó, ko ngờ anh lại là người dễ ngại và dễ đỏ mặt như vậy làm em chỉ muốn trêu anh mãi thôi.......
Và truyện tình đẩy máu chó của mình cũng bắt đầu từ lúc đó nhỉ anh ?
1f642.png
:)))))) .
Nhưng hồi đó thật sự rất vui và hạnh phúc chẳng như bây giờ.... Và Em biết mình sẽ mãi mãi chẳng thể quay về được như ngày xưa ............

Hôm nay em chỉ viết đến đây thôi, em viết những dòng này không mong anh nhớ lại. cũng không mong anh đọc được...
chỉ muốn nhờ facebook lưu giữ lại những dòng kỉ niệm này trước khi não cá vàng của em lại quên hết tất cả thôi ^^
....................................
Tạm biệt anh!!!
NGUỒN: Trùng Sư
Chuyện này vui ghê, vậy tình yêu có tiếp tục không? Hay mỗi ng 1 ngả?
 
  • Like
Reactions: thuhien2012001

Trịnh Việt Cường

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2017
47
22
6
21
Hải Dương
Em còn nhớ anh nói rằng anh đã thích em ngay từ lúc em mới chuyển đến trường, anh gọi đó là gì nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không ? Anh yêu thầm em gần 3 tháng thì em mới biết đến sự tồn tại của anh.

Em không ngờ trong 3 tháng ấy, anh đã luôn dõi theo em, nhìn ngắm em, để ý đến em ( vs em hay làm mặt bựa lắm, chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ ? ). Anh nói anh thấy em hay đi cùng xung kích tổ 2 để lấy sĩ số, nên tối nào tổ 2 trực anh cũng thức thật khuya chờ tổ 2 đến để nhìn em, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu ( dĩ nhiên rồi vì em đâu có ở trong đội xung kích
1f602.png
1f602.png
, em chỉ thỉnh thoảng đi cùng con bạn em ở trong đấy thôi ). Rồi cuối cùng anh cũng xin vào xung kích tổ 3 chỉ để khi đi lấy sĩ số có thể nhìn thấy em vài phút thôi ( lúc đấy em hơi dở hơi, nên hy vọng anh sẽ ko nhìn thấy những hành động buồn cười của em
1f602.png
1f602.png
).............

Lúc đó thì anh là một người khá là,..um chắc là nổi tiếng nhỉ ?
1f642.png
:)
1f642.png
:))) Lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là khi mấy đứa bạn của em chỉ về phía anh và nói rằng anh là nam thần của trường gì gì đó, nhưng lúc đó em chỉ nhìn thấy đc đằng sau bóng lưng anh, vì anh quá gầy và cao nên trong đầu em chỉ nghĩ '' Nhìn như con bọ gậy chứ nam thần cái nỗi gì'' rồi em cũng quên về anh luôn.

Lần thứ 2 gặp anh, nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, em mới biết lí do vì sao anh lại nổi tiếng, vì khuôn mặt anh có nhiều nét giống 3 thành viên của nhóm nhạc TFboys và Dương Dương. Ừ công nhận mới đầu nhìn thì đúng là rất giống đấy, nhưng nhìn lâu thì đâu có giống, anh có nét đẹp riêng của anh mà.
1f60c.png
1f60c.png

Em biết anh ghét nổi tiếng, ghét người ta thích anh vì anh giống Idol của họ, anh ghét là cái bóng của người khác, anh nói : anh là anh, khuôn mặt của anh chỉ giống bố anh, mẹ anh thôi.
Em xin lỗi vì ban đầu em cũng vào hùa với họ nói rằng anh giống người này người nọ mà không quan tâm đến cảm nhận của anh. (vì lúc đó em cũng thấy anh giống Dương Dương idol của em mà, và anh cũng tên là Dương nữa >< )

Nhưng sự việc đỉnh điểm khiến em thực sự biết đến anh có lẽ là khi họ mượn điện thoại của em để chụp lén anh, lúc đó em thấy anh chảnh chó lắm, ko thèm tránh camera cũng chẳng thèm quay mặt lại
1f642.png
:)))) sau khi chuyển ảnh rồi, em xóa hết ảnh của anh trong máy nhưng không hiểu sao em lại giữ lại một tấm duy nhất,cũng là tấm đẹp nhất
1f602.png
1f602.png
1f602.png
(chắc vì em cũng có bệnh mê trai ) . Sau đó em cũng mới bắt đầu để ý đến anh, nhưng chỉ là thoáng qua và em cũng nhanh chóng quên đi, vì em nghĩ dù em có để ý đến anh thì anh cũng chẳng biết em là ai đâu.

Hồi đó, em chơi hơi thân với cậu bạn cùng lớp, cùng phòng với anh, lúc tụi em nói đủ mọi truyện trên trời dưới bể thì em có nhắc đến anh, cậu bạn ấy mới bảo là ''hình như là anh để ý tới em đấy'' . Lúc đấy anh không biết là em đã ngạc nhiên như thế nào đâu
1f642.png
:)))) kiểu như ''wtf, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy'' LOL,...lol...lol . Hahaa nghe giống như chuyện ngôn lù rẻ tiền quá nhỉ anh ? Lúc đó em cũng không hiểu tại sao một người như anh sao lại đi thích một đứa như em nữa
1f602.png
1f602.png
1f602.png


Cuối cùng, sau khi thi học kì xong em cũng đã quyết định gặp mặt anh. Tối hôm đó là lần đầu tiên em được nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh đó, nhìn anh thực sự rất ''xinh trai và đáng yêu'' đó, ko ngờ anh lại là người dễ ngại và dễ đỏ mặt như vậy làm em chỉ muốn trêu anh mãi thôi.......
Và truyện tình đẩy máu chó của mình cũng bắt đầu từ lúc đó nhỉ anh ?
1f642.png
:)))))) .
Nhưng hồi đó thật sự rất vui và hạnh phúc chẳng như bây giờ.... Và Em biết mình sẽ mãi mãi chẳng thể quay về được như ngày xưa ............

Hôm nay em chỉ viết đến đây thôi, em viết những dòng này không mong anh nhớ lại. cũng không mong anh đọc được...
chỉ muốn nhờ facebook lưu giữ lại những dòng kỉ niệm này trước khi não cá vàng của em lại quên hết tất cả thôi ^^
....................................
Tạm biệt anh!!!
NGUỒN: Trùng Sư

đọc xong, thì mk thấy vui thật nhưng sao có chữ Tạm biệt anh làm gì thế? tự dưng thấy chữ đó, tui lại liên tưởng...chẳng lẽ em người này chia tay rồi soa?
 

thuhien2012001

Thần tượng văn học hạng III
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
167
84
Hà Giang
đọc xong, thì mk thấy vui thật nhưng sao có chữ Tạm biệt anh làm gì thế? tự dưng thấy chữ đó, tui lại liên tưởng...chẳng lẽ em người này chia tay rồi soa?
bạn gái này với ny yêu nhau gần năm rồi, nhưng gần đây ny của bạn ấy có vẻ lạnh nhạt nên bạn ý nghĩ có lẽ cũng sắp kết thúc r chỉ là 1 trong 2 người chưa ai nói ra thôi
 

thuhien2012001

Thần tượng văn học hạng III
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
167
84
Hà Giang
Chuyện này vui ghê, vậy tình yêu có tiếp tục không? Hay mỗi ng 1 ngả?
cũng k biết có thể tiếp tục k vì 1 trong 2 người k ai chịu mở lời. cứ im lặng ngày qua ngày dù có đốii mặt cũng như k quen. tuy nhiên cả 2 chưa ai nói ct cả
 
  • Like
Reactions: Linh's Nguyễn's

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Em còn nhớ anh nói rằng anh đã thích em ngay từ lúc em mới chuyển đến trường, anh gọi đó là gì nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không ? Anh yêu thầm em gần 3 tháng thì em mới biết đến sự tồn tại của anh.

Em không ngờ trong 3 tháng ấy, anh đã luôn dõi theo em, nhìn ngắm em, để ý đến em ( vs em hay làm mặt bựa lắm, chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ ? ). Anh nói anh thấy em hay đi cùng xung kích tổ 2 để lấy sĩ số, nên tối nào tổ 2 trực anh cũng thức thật khuya chờ tổ 2 đến để nhìn em, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu ( dĩ nhiên rồi vì em đâu có ở trong đội xung kích
1f602.png
1f602.png
, em chỉ thỉnh thoảng đi cùng con bạn em ở trong đấy thôi ). Rồi cuối cùng anh cũng xin vào xung kích tổ 3 chỉ để khi đi lấy sĩ số có thể nhìn thấy em vài phút thôi ( lúc đấy em hơi dở hơi, nên hy vọng anh sẽ ko nhìn thấy những hành động buồn cười của em
1f602.png
1f602.png
).............

Lúc đó thì anh là một người khá là,..um chắc là nổi tiếng nhỉ ?
1f642.png
:)
1f642.png
:))) Lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là khi mấy đứa bạn của em chỉ về phía anh và nói rằng anh là nam thần của trường gì gì đó, nhưng lúc đó em chỉ nhìn thấy đc đằng sau bóng lưng anh, vì anh quá gầy và cao nên trong đầu em chỉ nghĩ '' Nhìn như con bọ gậy chứ nam thần cái nỗi gì'' rồi em cũng quên về anh luôn.

Lần thứ 2 gặp anh, nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, em mới biết lí do vì sao anh lại nổi tiếng, vì khuôn mặt anh có nhiều nét giống 3 thành viên của nhóm nhạc TFboys và Dương Dương. Ừ công nhận mới đầu nhìn thì đúng là rất giống đấy, nhưng nhìn lâu thì đâu có giống, anh có nét đẹp riêng của anh mà.
1f60c.png
1f60c.png

Em biết anh ghét nổi tiếng, ghét người ta thích anh vì anh giống Idol của họ, anh ghét là cái bóng của người khác, anh nói : anh là anh, khuôn mặt của anh chỉ giống bố anh, mẹ anh thôi.
Em xin lỗi vì ban đầu em cũng vào hùa với họ nói rằng anh giống người này người nọ mà không quan tâm đến cảm nhận của anh. (vì lúc đó em cũng thấy anh giống Dương Dương idol của em mà, và anh cũng tên là Dương nữa >< )

Nhưng sự việc đỉnh điểm khiến em thực sự biết đến anh có lẽ là khi họ mượn điện thoại của em để chụp lén anh, lúc đó em thấy anh chảnh chó lắm, ko thèm tránh camera cũng chẳng thèm quay mặt lại
1f642.png
:)))) sau khi chuyển ảnh rồi, em xóa hết ảnh của anh trong máy nhưng không hiểu sao em lại giữ lại một tấm duy nhất,cũng là tấm đẹp nhất
1f602.png
1f602.png
1f602.png
(chắc vì em cũng có bệnh mê trai ) . Sau đó em cũng mới bắt đầu để ý đến anh, nhưng chỉ là thoáng qua và em cũng nhanh chóng quên đi, vì em nghĩ dù em có để ý đến anh thì anh cũng chẳng biết em là ai đâu.

Hồi đó, em chơi hơi thân với cậu bạn cùng lớp, cùng phòng với anh, lúc tụi em nói đủ mọi truyện trên trời dưới bể thì em có nhắc đến anh, cậu bạn ấy mới bảo là ''hình như là anh để ý tới em đấy'' . Lúc đấy anh không biết là em đã ngạc nhiên như thế nào đâu
1f642.png
:)))) kiểu như ''wtf, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy'' LOL,...lol...lol . Hahaa nghe giống như chuyện ngôn lù rẻ tiền quá nhỉ anh ? Lúc đó em cũng không hiểu tại sao một người như anh sao lại đi thích một đứa như em nữa
1f602.png
1f602.png
1f602.png


Cuối cùng, sau khi thi học kì xong em cũng đã quyết định gặp mặt anh. Tối hôm đó là lần đầu tiên em được nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh đó, nhìn anh thực sự rất ''xinh trai và đáng yêu'' đó, ko ngờ anh lại là người dễ ngại và dễ đỏ mặt như vậy làm em chỉ muốn trêu anh mãi thôi.......
Và truyện tình đẩy máu chó của mình cũng bắt đầu từ lúc đó nhỉ anh ?
1f642.png
:)))))) .
Nhưng hồi đó thật sự rất vui và hạnh phúc chẳng như bây giờ.... Và Em biết mình sẽ mãi mãi chẳng thể quay về được như ngày xưa ............

Hôm nay em chỉ viết đến đây thôi, em viết những dòng này không mong anh nhớ lại. cũng không mong anh đọc được...
chỉ muốn nhờ facebook lưu giữ lại những dòng kỉ niệm này trước khi não cá vàng của em lại quên hết tất cả thôi ^^
....................................
Tạm biệt anh!!!
NGUỒN: Trùng Sư
cô ấy thật sự quá may mắn khi được 1 mỹ nam để ý đến. Còn mình thì chả ma nào thèm dòm:p
 

thuhien2012001

Thần tượng văn học hạng III
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
167
84
Hà Giang
  • Like
Reactions: Bùi Việt Thành
Top Bottom