VĂN NLXH lớp 10

daongocnhienntt9

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
87
44
106
Long An

vitconxauxi_vodoi

Cây bút Tản văn 2017
Thành viên
21 Tháng ba 2012
1,558
45
176
Mọi người giúp mình (em) làm đề này với ạ! Em không biết nên hiểu nó như thế nào :Mọi người ai cũng đang chung sống trong cùng một bàu trời nhưng ai cũng có một bầu trời riêng.
Em cám ơn
Mọi người ai cũng đang chung sống trong cùng một bầu trời ( khoảng không gian sinh sống, bầu trời ở đây hiểu theo nghĩa thực) nhưng ai cũng có một bầu trời riêng( hiểu theo nghĩa tượng trưng, bầu trời riêng là khoảng không gian riêng tư, nơi "cất dấu những bí mật", một góc khuất chưa chia sẻ cho ai đó, một mình bản thân thấu hiểu)
 

daongocnhienntt9

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
87
44
106
Long An
Mình có thể hiều theo cách này không ạ?:
Bầu trời chung là không gian ý nói chúng ta đang cùng trên một không gian , đó là cùng một đất nước, lãnh thổ hoặc hành tinh nhưng mỗi người lại có một bầu trời riêng có thể hiểu là mỗi người đều có một suy nghĩ, cách sống, ý kiến riêng ,.. và cũng nhờ nhưng ý kiến như một " bầu trời riêng" đó mới làm cho bầu trời chung trở nên tốt đẹp hơn.
 
Top Bottom