[Chia sẻ] [ Món ăn chay con nấu ngày mẹ ốm]

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực ra thì hum nay theo bên Phật giáo là mồng 1 âm lịch là ngày ăn chay. Mẹ mấy bữa bỏ phân cho cà phê, mắc mưa. Hum nay mẹ ra ngoài vườn rựt chồi và xem phân tan chưa, đi được hơn một tiếng thì thấy mẹ vệ với khuôn mặt tái mép, thì ra là mẹ trúng gió. Mình là con nên chẳng biết làm gì, đặc biệt trong ngày ăn chay, cái tủ lạnh toàn đồ hư chỉ vẻn vẹn 3 quả trứng, sáng mẹ thái bi chuối (hoa chuối) ra để trưa mẹ làm mà mẹ ốm thôi thì mình làm vậy. Loay hoay chẳng biết làm sao, nghe theo lời mẹ, luộc cho nó hết chát, vớt ra ráo nước rồi cho vào xao, xào cho bột nêm chay thôi (vì hum nay ăn chay mà), cho thêm ít nước tương. Đang làm trong bếp thì hí hoáy nghe thấy thông báo fb, cầm cái điện thoại lên và rep hết tin nhắn sau đó tiện thì chụp ảnh, cái tấm trong chảo là lúc ấy còn nấu. 3 quả trứng thì mình làm mà do mỏng quá nên hư, đành đánh nó ra nát nát cho ngấm nêm. Sau khi mang ra mình xới hai bát cơm vừa đủ, lấy 2 đôi đũa thuờng ngày ăn. Mình nhìn thấy cái tuýp sốt mình hay ăn với bánh mì (ăn chay được nha) mình mới vẽ lên cái bát nhực để chấm. Bạn biết mình vẽ hình gì không? Mình vẽ hình người đàn ông, chắc nhìn không giống nhỉ, mình đâu có hoa tay nào đâu nên vẽ xấu. Hai cánh tay trên bự gồng cong thể hiện sức mạnh của người đàn ông nhưng hai cái chân dưới lẻo khẻo thể hiện sự mềm mại dẻo dai mà người đàn ông vẫn hay giấu. Bát sốt nó tuy nhỏ nhưng nội dung của nó là mình là một đứa con trai, ngoài những việc nặng nhọc thì những việc nấu ăn, may vá mình cũng làm được. Và hum nay ăn xong, phải công nhận 1 điều, mẹ khen "Con trai của mẹ nấu ăn ngon hơn mẹ rồi". Mừng, mừng và mừng.



2564697.jpg 19437451_169606846912560_7541115128132328708_n.jpg

19396836_169606790245899_7434019054539906465_n.jpg

19396661_169606893579222_3646266482145896453_n.jpg

19429984_169606756912569_4372701411711788308_n.jpg

P/ s: Nhìn mặt tui thế thui chứ tui biết nấu ăn đó nha!
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Thực ra thì hum nay theo bên Phật giáo là mồng 1 âm lịch là ngày ăn chay. Mẹ mấy bữa bỏ phân cho cà phê, mắc mưa. Hum nay mẹ ra ngoài vườn rựt chồi và xem phân tan chưa, đi được hơn một tiếng thì thấy mẹ vệ với khuôn mặt tái mép, thì ra là mẹ trúng gió. Mình là con nên chẳng biết làm gì, đặc biệt trong ngày ăn chay, cái tủ lạnh toàn đồ hư chỉ vẻn vẹn 3 quả trứng, sáng mẹ thái bi chuối (hoa chuối) ra để trưa mẹ làm mà mẹ ốm thôi thì mình làm vậy. Loay hoay chẳng biết làm sao, nghe theo lời mẹ, luộc cho nó hết chát, vớt ra ráo nước rồi cho vào xao, xào cho bột nêm chay thôi (vì hum nay ăn chay mà), cho thêm ít nước tương. Đang làm trong bếp thì hí hoáy nghe thấy thông báo fb, cầm cái điện thoại lên và rep hết tin nhắn sau đó tiện thì chụp ảnh, cái tấm trong chảo là lúc ấy còn nấu. 3 quả trứng thì mình làm mà do mỏng quá nên hư, đành đánh nó ra nát nát cho ngấm nêm. Sau khi mang ra mình xới hai bát cơm vừa đủ, lấy 2 đôi đũa thuờng ngày ăn. Mình nhìn thấy cái tuýp sốt mình hay ăn với bánh mì (ăn chay được nha) mình mới vẽ lên cái bát nhực để chấm. Bạn biết mình vẽ hình gì không? Mình vẽ hình người đàn ông, chắc nhìn không giống nhỉ, mình đâu có hoa tay nào đâu nên vẽ xấu. Hai cánh tay trên bự gồng cong thể hiện sức mạnh của người đàn ông nhưng hai cái chân dưới lẻo khẻo thể hiện sự mềm mại dẻo dai mà người đàn ông vẫn hay giấu. Bát sốt nó tuy nhỏ nhưng nội dung của nó là mình là một đứa con trai, ngoài những việc nặng nhọc thì những việc nấu ăn, may vá mình cũng làm được. Và hum nay ăn xong, phải công nhận 1 điều, mẹ khen "Con trai của mẹ nấu ăn ngon hơn mẹ rồi". Mừng, mừng và mừng.



View attachment 12053 View attachment 12054

View attachment 12055

View attachment 12056

View attachment 12057

P/ s: Nhìn mặt tui thế thui chứ tui biết nấu ăn đó nha!
Gửi các chị NYC và NYM cũng như vợ anh Đạt: Hãy trân trọng anh ý, bởi vì mai sau các chị sẽ không phải chăm sóc anh đạt nữa! Lời của anh đạt: Em là để yêu, còn lại anh lo cho. :))
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

JinMin Young

Ngày hè của em
Thành viên
27 Tháng hai 2017
320
470
239
Nghệ An
Thực ra thì hum nay theo bên Phật giáo là mồng 1 âm lịch là ngày ăn chay. Mẹ mấy bữa bỏ phân cho cà phê, mắc mưa. Hum nay mẹ ra ngoài vườn rựt chồi và xem phân tan chưa, đi được hơn một tiếng thì thấy mẹ vệ với khuôn mặt tái mép, thì ra là mẹ trúng gió. Mình là con nên chẳng biết làm gì, đặc biệt trong ngày ăn chay, cái tủ lạnh toàn đồ hư chỉ vẻn vẹn 3 quả trứng, sáng mẹ thái bi chuối (hoa chuối) ra để trưa mẹ làm mà mẹ ốm thôi thì mình làm vậy. Loay hoay chẳng biết làm sao, nghe theo lời mẹ, luộc cho nó hết chát, vớt ra ráo nước rồi cho vào xao, xào cho bột nêm chay thôi (vì hum nay ăn chay mà), cho thêm ít nước tương. Đang làm trong bếp thì hí hoáy nghe thấy thông báo fb, cầm cái điện thoại lên và rep hết tin nhắn sau đó tiện thì chụp ảnh, cái tấm trong chảo là lúc ấy còn nấu. 3 quả trứng thì mình làm mà do mỏng quá nên hư, đành đánh nó ra nát nát cho ngấm nêm. Sau khi mang ra mình xới hai bát cơm vừa đủ, lấy 2 đôi đũa thuờng ngày ăn. Mình nhìn thấy cái tuýp sốt mình hay ăn với bánh mì (ăn chay được nha) mình mới vẽ lên cái bát nhực để chấm. Bạn biết mình vẽ hình gì không? Mình vẽ hình người đàn ông, chắc nhìn không giống nhỉ, mình đâu có hoa tay nào đâu nên vẽ xấu. Hai cánh tay trên bự gồng cong thể hiện sức mạnh của người đàn ông nhưng hai cái chân dưới lẻo khẻo thể hiện sự mềm mại dẻo dai mà người đàn ông vẫn hay giấu. Bát sốt nó tuy nhỏ nhưng nội dung của nó là mình là một đứa con trai, ngoài những việc nặng nhọc thì những việc nấu ăn, may vá mình cũng làm được. Và hum nay ăn xong, phải công nhận 1 điều, mẹ khen "Con trai của mẹ nấu ăn ngon hơn mẹ rồi". Mừng, mừng và mừng.



View attachment 12053 View attachment 12054

View attachment 12055

View attachment 12056

View attachment 12057

P/ s: Nhìn mặt tui thế thui chứ tui biết nấu ăn đó nha!
Nhìn hoài mà vẫn thắc mắc nhiều điều:
Thứ nhất - rằng cái trắng trắng trong bát nhựa là cái j j??
Thứ 2 - Ăn chay thì sao lại ăn trứng??
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Nhìn hoài mà vẫn thắc mắc rằng cái trắng trắng trong bát nhựa là cái j j??
Là sốt bạn ạ! Sốt ăn chung với bánh mì nhưng nó ăn với bi chuối xào thì ngon cực kì. Bi chuối xào chế biến giỏi thì là một đặc sản dân dã nhé Quỳnh!

@JinMin Young theo như tất cả thông tin mình biết thì trứng gà ta có trống nên không ăn chay được, trứng gà công nghiệm thì không có trống, họ làm theo kiểu công nghiệm hóa gì gì đó nên nó ăn chay được. Bạn hiểu không?

Sao ăn chay lại ăn trứng??
#JinMin Young
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Gửi các chị NYC và NYM cũng như vợ anh Đạt: Hãy trân trọng anh ý, bởi vì mai sau các chị sẽ không phải chăm sóc anh đạt nữa! Lời của anh đạt: Em là để yêu, còn lại anh lo cho. :))
NGhe thật bùi tai =) nhưng không thực bằng các nhân vật đã được trải nghiệm trong vai trò ''NYc'' của Đ :))
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Gửi các chị NYC và NYM cũng như vợ anh Đạt: Hãy trân trọng anh ý, bởi vì mai sau các chị sẽ không phải chăm sóc anh đạt nữa! Lời của anh đạt: Em là để yêu, còn lại anh lo cho. :))
Anh chưa từng nói vậy nhé Thái.
NGhe thật bùi tai =) nhưng không thực bằng các nhân vật đã được trải nghiệm trong vai trò ''NYc'' của Đ :))
Cảm ơn đã coment, nhưng tôi chưa từng nói vậy đâu!
 
Top Bottom