Nhật ký Khoảng Lặng Con Tim

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

4/4/2017
Đã sang ngày thứ 2 từ khi tôi trở về sau chuyến đi chơi dài cùng với trường rồi, cơ mà người vẫn mệt mỏi, đau nhức và có cảm giác muốn " nổ tung " cái đầu vậy ! Hôm nay, 4h sáng như mọi lần, ba kêu tôi dậy, mà mệt mỏi quá, cứ lăn lóc trong tổ ấm của riêng mình để rồi tiếp đi lúc nào cũng chẳng hay
images
. 5h ba lại kêu, rồi 5h30 thêm 1 lần nữa, lúc này tôi cũng bắt đầu tỉnh táo hơn 1 chút, lồm cồm bò dậy, gỡ chiếc bịt mắt ấu trúc ra, ngáp dài 1 hơi rồi đẩy chiếc chăn dày vào góc giường. Cũng chẳng cần vén màn vì tối qua khá mệt, ngủ chẳng thiết buông rèm1309519063631432918_574_574.jpg , may là sáng nay ko tìm ra dấu vết của những con mũi lăm le " con mồi " của mình trong điều kiện thuận lợi này của chúng, ý tôi là mùa mưa ấy, mà có phải hay là không thì tôi cũng không rõ nữa, rõ ngốc nhỉ? Toàn nói những thứ đâu đâu. VSCN xong thì tôi dọn gọn sách vở vào cặp, đi xuống bếp bơm 1 chai nước đầy, cho vào cặp rồi lên xe đi học. Vì xe đạp, nên đi khá chậm
97042205ada40bf29bb6f8325316dbe0.jpg
, đạp nhẹ từng bước, tôi thấy a thở dốc lấy đà đi ra tận ngõ ngoài đường, tầm 1km, haizz tôi lười đi lắm, mà ngặt nổi hôm nay ăn cơm nhà ko vô, lại thèm cái vị cơm sườn ngoài ngõ mất rồi, bất chấp thôi chứ biết làm sao được5be4fc07b43a769e6b2b5fc732a46733.jpg . Gọi hộp cỡ trung, cũng chẳng biết ăn hết hay ko, vì bình thường tôi chỉ kêu hộp nhỏ, bằng nữa hộp trung thôi, có con nít mới ăn như thế, vì dạ dày nhỏ, còn tôi đã 15t, ăn kiểu đó, haizz, diễn tả làm bằng từ gì được đây ^^. Xong xuôi thì thả dốc về lại trường. Nắng ban mai xen kẽ từng khe lá nhẹ nhàng phủ khắp vạn vật
baa7faf719cfc6626bee436a22a320e8.jpg
, không khí còn chút mùi ẩm và khá lạnh nên dù có nắng mai ấm áp, chiếc áo khoát khá dày trên người thì tôi đôi lần vẫn run khe khẽ, lúc đó chỉ biết thốt lên rằng : " Ôi lạnh chết mất rồi, muốn về nhà ngủ quá đi, cũng đói nữa T . T ", thật là khóc không ra nước mắt mà. Vào tới lớp thì ăn uống, đồng thời làm chút bài tập, thi thoảng lại vu vơ hát gì đó không hay biết, có lẽ vì còn sớm, 6h ! Nên trong lớp lác đác được 5 6 người, chỗ ngồi thi cách tôi khá xa, nên mới tự do hát linh tinh như thế4a201368953a2c6149c59eb539c14cc6.jpg . Hơn 6h30, khi mà xe buýt trường chở tốp hs đến, thì lớp động hẵn lên, vì trường tôi có lượng người ở Xuân Tâm, Xuân Trường khá đồng, mà lại cách nơi đây hơi xa, nên trừ phi những hs nam khỏe mạnh đi xe đạp thì phần đông, họ vẫn ưu tiên cho phương tiện là xe buýt hơn * tiền cũng không mắc, dại gì ko chọn xe buýt thay xe đạp đúng không nào ^^ * . Mà cũng khiếp thật, hôm nay ăn tới khi trống đánh luôn, ăn chậm cứ như con rùa, ai da, không điều chỉnh thì tiêu! Đến khi vào học ............ umk .......... etou .......... HÔM NAY MÌNH HỌC MÔN GÌ ????0ee6da179c7941ac5aac25652b77e464.jpg

À nhớ rồi, là Lý, Hóa, Anh, Văn * thật ra là vừa liếc ngang sang cái thời khóa biểu, chứ đãng lắm, ko có nhớ nổi được đâu *! Môn LÝ khỏi nói, ban đầu thanh tỉnh được tốt lắm, càng về sau, tầm gần 20ph, mắt cứ híp híp lại thế nào ấy, lấy cuốn sách che đi khuôn mặt rồi cứ thế mà gục xuống ngủ hẵn luôn
9179e55e23d23ff538ed1dbcf34e5e28.jpg
, lưng chùng còn cỡ 10 ph sau hết tiết thì mơ màng dậy, 1 phần là do có ai đó gọi tên mình, thề chắc là thầy Khánh dạy Lý chứ không ai khác vào đây, quen rồi, ngước nhẹ mặt lên nói e đây, thầy bảo đọc bài, thấy mặt * chắc gọi là ngu * nên thầy hỏi bị gì vậy, nói là hơi mệt thưa tầy rồi thôi thầy cho ngồi xuống chứ sao, hỏi con bạn hôn nay 2 tiết Lý lận à, nó bảo là không, chỉ có 1 tiết mà thôi, tôi thở dài 1 hơi, rồi than : " Dạy quái gì mà lâu ghê gớm vậy nè trời * mà đúng là lâu thật, lố hết 5 p h chuyển tiết của chúng tôi rồi 394f0fccc52e3d70aa642cc731019f3e.jpg , hôm có 2 tiết, mà là 2 tiết đầu thì xác định ngày ấy khỏi ra chơi, trời ơi đời học sinh! Còn những tiết Hóa, Văn thì khỏi nói, học ban đâu hơi ngáp 1 tí, xong rồi thì mắt lau láu đưa lên bảng rồi lại xuống vở, liếc liếc lên liếc xuống, học rất nhiệt tình.7cfc9dc1f8009794ae80d086bf4f07e8.jpg Tiết Toán thì cứ ngỡ lại nhàm như mọi ngày, ai dè lại gặp hôm nay thầy vui * tôi đoán thế , vì thầy kể mấy câu chuyện linh tinh * mà khi chiều nay tôi kể cho cô Nguyên dạy văn thì cô cười không thấy cả mắt mà bảo : " thầy 10 đôi khi cũng 8 ghê gớm quá ha ". Mà nội dụng thầy kể thì tôi chịu, ko có nhớ đâu, " đãng " đến thế là cùng hoặc có thể là hơn ! 3c4fb7c6688b087d96a33d608885fea5.jpg

Rồi khi tan học, vác cặp đi về nhà, mệt ệt đu lên võng trong kho mà ngủ quên luôn. Chiều nay kết nạp đoàn lúc 2h ! mà tận 3h tôi mới dậy, trời phật ơi! Lật đật làm VSCN rồi chạy đi lên trường. May là còn kịp, thở phào 1 cái rồi tôi nghiêm túc ngồi ngay ngắn vào chỗ, không khí trang nghiêm lắm cơ.4a15e4033c8d7e788d3f73f0e82f7992.jpg Đeo xong huy hiệu, tôi nhìn người thân của mình bên cạnh cười 1 hơi, chúng tôi cùng nhau về chỗ ngồi, im lặng nghe ban .. * chỉ biết cái đó gồm thấy hiệu phó, cô hiệu phó và cô hiệu trưởng thôi ! * và a gì đó trong đoàn viên .... VN cùng phát biểu, Sau tràng vỗ tay dài, chúng tôi phận ai làm việc ấy, lết đi chơi hay đi học, về nhà là tùy mỗi người. Tôi thì còn đi học thêm văn
69849873944a17d2db4d6e2e60ca7d1b.jpg
, mà đồ hs chật chội, dài với nóng lắm, thế là tôi mang đại, chạy đến lớp dạy văn, cách đó tầm gần 200m, hỏi thử mấy đứa lớp 7 vừa học ra là đã vào học chưa, chúng nó nói là chưa vào ạ, thế là chạy vèo về nhà mà thay đồ
c7e68143a66b6fe8debe94d3b0851fb7.jpg
, mặc chiếc áo sơ - mi đen dài, phần duôi chỉa ra như đuôi tôm, kèm theo là chiếc quân Jean ngắn trên đầu gối, vòng cổ với đồng hồ thì quên mang, nước hoa cũng không nhớ để mà xịt, bận quá, sát h rồi mà, tranh thủ xỏ đại dôi dép lê màu đỏ thăm thăm tươi rói vừa mua để chủ nhật hôm rồi đi chơi với lớp ấy, leo lên xe mà phóng đi thôi, lên tới lớp cứ thế là học, mà có chút đói, ra ngay đầu nhà chỗ học mua
bb2c82f77a0d88dd1608eea9c075bcf3.jpg
, cách có 5 6 bước chân, cô dạy trong nhà, cô khác mướn trước nhà bán đồ ăn ^^, kêu tiện lắm, gần mà ^^ * nói vầy sợ chắc hơi loanh quanh không ai hiểu, mà thôi kệ, hông có quan tâm âu ^^ *. Xong thì đi học Lý, con bạn kia nói là nó cần gửi quà lên bưu điện cho chị kia, là chú gấu bông 1m2, có lẽ là quà sinh nhật. Mà môn Văn tan học khá trễ0c724b54338eea20b5c3f48053ff7b2d.jpg, chạy lên nhanh lắm cũng tận 5h15ph hơn mới tới nơi. Tìm mãi chẳng thấy cô bạn ấy đâu, gặp mấy tk học trg cũ * học chung chỗ học thêm Lý * ngắt lá cây thảy lung tung cả lên, cón cho vào cặp tôi nữa, nổi điên đi lại đập tk kia 1 trận
7c6f8f05c26d5bd218e9f5cb1fe5fe9a.jpg
, thằng còn lại thi bảo : " t đếm từ 1 tới 3, mày ko lại đừng trách" nó cứ nhây nhây chạy đủ chỗ, tôi cứ đếm đủ tới số 3, lấy đôi đép ném thẳng mặt nó, lúc nó né, tôi nhảy lại chỗ nó, túm áo đập cho 1 trận, rồi bảo " lần sau khôn hồn đừng dây vào t, không t cho tụi mày lãnh đủ "
c6a1705c78396a761e2f233ede864458.jpg
rồi phóng xe lên hoa viên mua đồ ăn, tận hơn 10ph, do khá đông học sinh cấp 3 tan học tới mua đồ ăn rồi chuẩn bị cho học tăng tiết tại trường vào buổi tối. Lấy được đồ ăn tôi chạy về chỗ học, cũng vừa vào lớp tầm gần 5ph gì thôi, tranh thủ viết nhanh chóng rồi tôi ngồi nghe giảng bài, vừa làm bt vừa ăn, khá vui, hơi đói, rồi cũng mỏi người, đi chứng sau chuyến đi nặng quá
7c48be3acb9f1624ad604f301d168012.jpg
! Tầm 7h hơn tan học, tôi lấy xe đi về, lần này thì đi chậm, không khí mát mẻ, tận hưởng xíu cũng được. Rồi vô tình gặp 2 cô bạn học cùng chỗ học thêm Lý, cùng trường nữa, tôi đi song song với họ, vừa đi vừa nói vài câu, tới nơi thì ai về nhà nấy
b0da43ffa8e4428ec96e35f1d6c82c2d.jpg
, tôi thay đồ, tắm rửa, coi con Ngọc 1 lát chờ đến khi bama xong việc, bàn giao nó rồi tôi on diễn đàn, viết xong diary hôm nay là hơn 2 tiếng, mắt cứ díu lại với nhau, mỏi thật. Bài vở ngày mai cũng không có gì, 2 tiết tăng tiết Lý, Sinh, Công Nghệ với GDCD mà thôi.
d3046beb96cf1ac9da23b0db67341afb.jpg
CNghệ thì chắc vẫn như cũ, thực hành, sinh thì mai dậy sớm hay lên lớp làm cũng được, GDCD cũng vậy, LÝ chắc cũng y chang. * ngáp * buồn ngủ chết mất !
3cbf04f9737845753059a1441ddec75d.jpg
H làm việc, rồi ngủ, hôm nay chắc phải buông rèm, không thì muỗi xơi tái khi nào không hay. Những tên địch bé tí hon ấy nguy hiểm phết được, không cẩn thận là mình ẩy te tua, có khi còn bệnh nặng như sốt rét,.. chẳng hạn, khi đó khổ ác chiến ấy.18ba246dab817942064056e96e778604.jpg Mà nom hơi đau đầu, chắc uống panadol thôi, chịu hết nổi rồi, salonship * ko biết là vết đúng chưa nữa * quên mua mất rồi, đau cổ quá, thôi tranh thủ xong việc rồi ngủ ! 4h dậy giải quyết chyện sau, đời như ~ tô mắm, lúc chua, lúc cay, lúc ngọt, khi ăn được khi lại không. Ôi MẮM !

p/s: cả nhà ngủ ngon, nhớ ngủ sớm nha ^^ mai học tốt nà
 
Last edited:

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
10 - 4 - 2017, ngày đầu tiên tôi tạm off để ôn thi !
00e3d717f8dd81145a89a40d5e500590.jpg
Tháng 4 ! Mùa Hè đã về hẵn rồi. Không còn nong nóng như những ngày đầu mùa, cũng chẵng còn gió mát rượi thổi ngang những khi chiều muộn. Tất cả giờ chỉ là tiết trời nóng bức oi ả, gió hanh khô hanh nực hết cả mình. Ôi mùa thu... à nhầm, mùa hạ, nhưng sao mà đến nhanh quá. Và Thi cũng sắp đến rồi, tất bật và bận rộn ghê gớm. Và có lẽ, những khoảnh khắc bận ôn tập thi cử này, ta chẳng còn thời gian mà tận hưởng những ngày còn lại của năm học cuối cấp. Của những tháng ngày ít ỏi sắp rời xa mái trường thân yêu....images (5).jpg
Sáng, tầm 5h hơn tôi mới dậy, cũng chẳng biết là trước đó ba có kêu hay không nữa, mà nếu có thì cũng do ngủ quên hay nói mớ mà quên bẫng đi mất, chịu rồi ! Vẫn vậy, hàng tá công việc quen thuộc như thường lệ, làm VSCN, thay đồ, bơm nước, mang cặp chào ba rồi đi học và cuối cùng là quên đóng cửa sổ phòng ! bị chửi mãi mà do lười, chụi tọt vô chăn sau khi làm VSCN để ngủ thêm 10ph, nên lúc thay đồ lật đật mà quên hẵn đi luôn, trời ơi ! Lên tới trường, umk mình ăn mì thì phải, ừ ăn mì, ngon ! Mua thêm bịch bánh tráng, ra chơi khỏi đi, lười mà. Rồi vô lớp, hỏi xem ai làm bài địa chưa, bài thực hành ấy, ai cũng nói là chưa, may mà có 1 đứa, 1 đứa làm, ôi cạn nước mắt, 38 hs, 1 đứa làm T . T . Chép vội rồi xuống chào cờ, sau đó dụ dỗ tụi nó đặt sách cùng, muốn lấy coupon bên tiki ! Ham đến thế đấy, Nhi mà lị.60_TpuZqHlidW_1madoka2.jpg
Rồi bắt đầu vào học, môn sử thì tạm ổn, hơi buồn ngủ 1 chút, Anh thì hình như là gục lúc làm bài 15ph luôn, làm nhanh rồi ngủ, hết giờ là nộp, tiết địa thì may là chép kịp, hú hồn, còn văn thì học văn bản hợp đồng, hết hứng thú luôn, chán chết ! Ra chơi chẳng lôi đc ai đặt sách cùng nên hết ham luôn.
Về rồi thì cũng chỉ thui thủi nấu ăn rồi ăn, on diễn đàn, lướt tiki, 1h đi học, ba cứ la rằng ko phụ đc gì, nấu ăn thì đâu thòi gian mà quét nhà, giặt đồ cơ kia chứ, thật là chẳng biết cảm thông cho người khác mà.images (3).jpg
Chiều thì học thêm rồi tăng tiết, đều là hóa cả, buồn ngủ thì thôi luôn, may gượng đc, ổn hơn. Mà người từng là " bạn " khi trước, thấy tôi ngồi cùng bàn với con kia, nói qua nói lại mỗi đứa ngồi 1 hướng, 3 4 đứa kia cũng chuyển cùng, đc 1 người ở lại mà thấy cô ta có chút gì đó luyến tiếc nên kêu cô ta đi luôn đi, đừng lo, quen rồi, chẳng cần ngại. Trong tâm cũng có chút đau, khinh thường lắm, mệt, cẳng thèm nói để làm gì, tổ rách chuyện và hãi não thêm mà thôi.440a39f1ebbd03cb1e8ba6fcef446a0f.png
Khi xong tất cả, học thể dục thì khá vui, chạy 60m ! nữ là tối đa 11,5 s, nam thì 10s. Ôi chao, lần đầu tôi là 10 s 3 mấy ấy, chạy lại thì 10s mấy, có tăng a~ Nhưng cũng thật nhiều người không đạt.Mà học xong là còn dư 1 tiết, thế là tính về nhà, thấy có mấy đứa chưa về, ngồi trước cổng, tôi lại đứng 1 lát, khi tính về thì 2 người " bạn " ấy đòi vô nhà tôi chơi. Thì sao chẳng đc, muốn giả cứ giả, tạo cứ tạo, chỉ là chút gì đó gọi là kỉ niệm còn sót lại mới giúp t bình ổn và không xé nát cái bản mặt m ra nà thôi. Cũng đâu khác gì tôi nghĩ, về tới nhà, sai tôi lấy nc ! Tôi kêu m tự đi mà lấy, t không rảnh, xong đi thay đồ. Nó thì lấy đt tôi tính vào FB, mật khẩu cài nó không mở ra nên đành chờ lúc tôi tắm xong cái hỏi, tl đại, nó vẽ liền rồi vào FB, vẫn thế, chơi kiểu lợi dụng, mãi không ưa được, nhìn ghét ghê gớmimages (11).jpg . BAn đầu tỏ ra có giá nói này nói nọ, thậm chí còn bảo học thêm thầy T mà kt đc có 4,5 điểm, m ngu vậy à. Tôi chỉ nhếch mép rồi bảo, t sai vì tính nhẩm, vì thiếu, chứ không có sai vì mấy cái đó, đừng đúng mà sủa, không biết gì thì câm cho t nhờ, nghe ngứa tai quá m ơi. Rồi nó câm bặt, nhìn tôi có chút bất ngờ rồi kím chuyện để nói với đứa khác, chắc có lẽ vì quê * cười nhạt *. Ai rồi cũng khác, m trở mặt, đừng trách t trở lòng, đời là để yêu, m làm t thất vọng thì chữ yêu, m không xứng đáng nhận được đâu A à, t yêu người khác, chắc chắn tốt gấp trăm ngàn lần m đấy, dừng ảo tưởng là t níu kéo m đi, tỉnh đi, đời không phải giấc mơ, mơ mộng cho lắm rồi thất vọng thêm thôi, " BẠN TỐT !" của t àimages (27).jpg. T nhắc vậy thôi.
Khi tụi nó về, ba cũng đi đánh cầu, còn tôi với a và đứa e ở nha thôi, khách vào liên tục, kiếm đc cỡ gần 2 tr. Xong thì cũng tới h đi học, tôi thay đồ rồi đi thôi, dọc đường cứ nghe ba lải nhải về việc gọi ko dậy, đt không mở chuông, tính thì lề mề, học chỉ biết ôm máy tính... bla bla bla... Đúng là tôi sai, tôi đãng, vì dù sao tôi không tự ý thức rõ về giá trị của thời gian. Nhưng tôi nào vô tâm và không bết nghĩ cho gđ? Ba cứ thích nói cho lắm, nói cho nhiều rồi tổn thương người khác,được lòng trước mất lòng sau, người nào là bạn, người nào là con, người nào là trẻ con nhà người ta, đôi khi tôi chẳng tài nào phân rõ được, mệt mỏi, cứ như người dưng qua đường.images (44).jpg
Lúc về thì cũng vậy, vẫn những câu quen thuộc, nhai đi nhai lại muốn mòn răng mòn tai, mòn mỏi tinh thần lực, nhiều khi muốn lăn ra ngủ cho chẳng nhớ, chẳng nghe gì, có lẽ hp hơn. MÀ cũng chẳng mấy bận tâm nữa vì dụ được 1 chị torng lớp đặt sách cùng, hp như điên, à tiên, nhầm mãi thôi ~
Mà hôm nay trăng lại tròn, sáng rực rỡ nữa, ngôi sao tí hon lại lấp lạnh liên tục, cảnh quang yên tĩnh, đêm ! Khoảng khắc tôi yếu nhất ! THật tà mị, yêu diễm và tuyệt đẹp biết bao !6bd3c8251428ce04a932d57eb4fe3967.jpg
Mai còn dậy sớm học bài. Nhi ơi cố lên, m ngủ gục là coi như xong nghen con, fighting ! Còn bây giờ thì ngủ, mệt quá rồi, ngáp muốn phát điên. Còn tính không viết ấy ! MÀ mới nhập kho hình, ảnh đẹp, coi như bung hàng đi, mốt hết thì lết xác mà tìm cái mới chứ biết làm sao ~b3ec65a6050fa1cf10b6172c055f6b8f.png

Cả nhà coi ngủ sớm luôn nha. Ngủ ngon mơ đẹp. Mai học tốt ^^
66a9d6a14769edfc2def217d45f93b5a.jpg
- Thân -
 
Last edited:

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
cảm giác chó cắn
Ngày 13 - 4 - 2017
Lần đầu tiên bị xàm sỡ
bởi 1 tk là mặt, đi 1 mình, chạy ex, mặt dâm, tầm 25 26 tuổi, tư tưởng bệnh hoạn
Thề sẽ cảnh giác hơn, 1 ngày tồi tệ trôi qua
Mai không biết gì sẽ đến, vốn dĩ ko tức vì mọi việc giúp ta hiểu thêm vấn đề, đời ko là dễ dàng
Nhưng... vẫn tức, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, trời cao, đừng quá mức trêu ngươi, ai cũng có sự nhẫn nại đấy

522bec4388abe076f2b60524d8491f3c.jpg
 

~♥明♥天♥~

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
274
310
131
!!!
cảm giác chó cắn
Ngày 13 - 4 - 2017
Lần đầu tiên bị xàm sỡ
bởi 1 tk là mặt, đi 1 mình, chạy ex, mặt dâm, tầm 25 26 tuổi, tư tưởng bệnh hoạn
Thề sẽ cảnh giác hơn, 1 ngày tồi tệ trôi qua
Mai không biết gì sẽ đến, vốn dĩ ko tức vì mọi việc giúp ta hiểu thêm vấn đề, đời ko là dễ dàng
Nhưng... vẫn tức, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, trời cao, đừng quá mức trêu ngươi, ai cũng có sự nhẫn nại đấy

522bec4388abe076f2b60524d8491f3c.jpg
Tâm trạng giờ ổn chứ !!
 
Top Bottom