kỉ lục cá nhân

T

thienthannho_nt30

cấp 2 toán TB cả năm: 9.5
lí thi học kì 2: 9.5
(ẹ 2 môn này mà seo năm đó kongờ thỵt ;)) )
GD + MT trung bình cả năm: 10
phá kỉ lục ngủ tử 23h --> 10h, 14h ------>19h =))=))
tổng cộng 17 tiếng :))
 
N

ngochaomobile

Kỷ Lục Của Mình Là ... Bỏ Chơi Game Online Đã Gắn Bó Vài Năm ...
Kỷ Lục Mới Là Quyết định Thi Lại Đại Học ... ( Chắc Là Sẽ Thi Rớt )
 
N

ngochaomobile

ê ê ! Kể HẾt Kỷ Lục Rùi thì Sao nhỉ ? Hjx Hjx Hjx Không có kỷ lục nữa Không được Vào Topic này rùi :D
 
T

thuyhoa17

à, tớ còn cái kỉ lục nhỏ này: tớ có một bộ sưu tập ,vừa mới bắt đầu sưu tập khoảng hơn một năm và đã có thành quả là có hơn 100 cây viết bi hết mực :D:D:D
 
D

dinhducquy

kỉ lục của mình hiện tại:

- chữ xấu nhất lớp
- 7 năm liền học sinh giỏi (1,2,3,4,5,6,7)
- 2 lần ngủ 12h (từ 11h đêm đến 11h sang hôm sau)
- loading......
 
T

thanhvipbs

em đã đc 10 năm liên và cả cái học kì 1 lớp 11 đc học sinh giỏi ....liệu đấy có là kỉ lục ko
 
T

tutooo

kỉ lục của mình thì:
- năm lớp 7, môm sử điểm từ hệ số 1 đến hệ số 3, điểm trung bình môn, tất cả toàn 7.0.
- ngủ nướng từ 22h đến tận hơn 13h30 hôm sau mới dậy ( hum đấy ở nhà 1 mình)
- từ đầu kì 1 đến giờ, 90% các buổi đi học đều: " thưa cô cho em vào lớp ". cô giáo nào khó tính thì "giờ này mới đến! đứng ngoài".
- ngồi trong 1 tiêt học ăn hết 5 gói oishi loại lớn. ăn xong ngủ luôn.
- thi học sinh giỏi môn VL. thi huyện... 9, điểm (kỉ lục đó nha, chỉ bị trừ điểm trình bày thui). quá trình học: top của đội tuyển huyện.
~~~~>tỉnh hiz hiz.... 4,25 (bét)... nghĩ lại thấy mình ngốc quá. mải chơi, ko chiu ôn luyện, lúc thi thì ẩu...
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Kỉ lục của tớ hả ;)) Để xem nào
Thứ nhất là buồn 7 ngày /tuần, khóc 14 h /ngày,98 h/tuần
Học nhá :
Toán cấp 1: toàn 9,8 -> 10 phẩy
Toán cấp 2 :100 % trên 9,5 phẩy :))
Mỹ thuật ;)) 10 phẩy cái môn kéo điểm dễ nhất =))
Âm nhạc thôi rồi;)) 2 lần xơi điểm 1 ( cái tội không chịu học lại còn lười hát :D )
Năm lớp 9 trốn học hơi bị nhiều :D ờ thì có bao nhiêu buổi hướng nghiệp đều trốn hết :))
Cái kỉ lục nữa là chạy nhanh hơn cả con trai :p nhanh hơn 1s :)) nhưng cũng là nhanh roài chạy 600m hết 1 phút 02s.
Ba lần đi chơi không xin phép bị nhốt ở ngoài. Không được vào nhà :( Lại còn buổi tối nữa.
Tâm hồn ăn uống hơi cao =)) Một mình có thể ăn hết một con gà (Vịt):)) Ai có nhu cầu cần ăn hộ pm nghe .
.......
 
H

hoaerika_ot

uhm` kỉ lục của mình hả, có gì không ta
- thành viên trong đội tuyển văn nghệ của nhà trường 7 năm
- dành giải nhất trong cuộc thi aerobic của tỉnh
- gia đình cũng kha khá mà toàn bị tụi bạn kêu" mày giản dị quá" ( he he)
- đứa con gái cười nhiều nhất lớp ( may là không bị tụi nó chửi là vô zuyên )
- đã viết được 12 truyện ngắn nhưng chưa cho ai đọc cả ...............
chẳng nhớ nữa.......
 
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

hic! tớ có cái kỉ lục mà thoy cứ cho vào đêy!
ngủ từ 8h tôi đến 12h truă hôm sau!hjhj! con gái gì mà ngủ dữ qúa ha:)
 
C

chuot_chjt

kỉ lục của tui vui lém
+là ng` nói nhìu nhất lớp
+là ng` bik hết tất cả bạn nữ xinh trong trường (ai cũng bik tui?)
còn nứa mà hok nhớ để nhớ nói sau nha
 
T

thienlangbachoai

kỉ lục duy nhất của mình là :
viết 101 trang A4 trong nửa năm :-ss
làm hình động 5.00 bằng paint trong 4 ngày :-ss
không cười không coi TV không play games không hỉ nộ ái ố tới nay là gần 2 tháng
 
K

kitaromin

kỷ lục hả ~"~ ngủ liên tục hơn 28h...chỉ ngồi dậy nhấp tí nước rồi ngủ típ ~"~
 
H

happykid

kỷ lục của anh kid kute này thì ít nhom:;))
-9 năm đi học (không học mẫu giáo hok tính) đều là HSG
-trong 9 năm "mòn ghế nhà trường" nhận trên 12 cái học bổng
-Là học sinh duy nhất trong trường....trong kì thi vừa rồi....môn văn...sai 5 câu trắc nghiệm
-Nhảy xa với kỷ lục cao nhất trong đời :3m30
-Nhạc hân hoan được : 7,6 :))
-Họa(vô cùng tồi tệ):9,1

ông trười bất công, tại sao tui lại yếu cái môn dễ "xơi" điểm thế cơ chứ?:(:)((
 
Top Bottom