[Văn 7] Ôn luyện mùa hè !!!!!!!!

  • Thread starter chuotnhatthuydungburatino
  • Ngày gửi
  • Replies 14
  • Views 2,688

C

chuotnhatthuydungburatino

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mùa hè đến rồi! Báo hiệu bằng những tiếng ve và những cơn mưa rào đầu hạ. Trong lòng tôi lại nôn nao nỗi buồn xa cây phượng trước sân trường.
Năm học kết thúc rồi nhưng chúng ta sẽ lập 1 lớp ôn mùa hè các bạn nhé!

Đầu tiên chúng ta sẽ làm 1 đề văn giải thích câu tục ngữ: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nhé!

Bắt tay nào! :D
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Từ xưa đến nay, tục ngữ vẫn luôn là hành trang, là túi khôn của con ng. Tục ngữ cho ta biết bao lời khuyên, kinh nghiệm quý giá. Trong đó có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", biểu hiện một vấn đề trong cuộc sống: ở hoàn cảnh, mt hay điều kiện nào, chúng ta sẽ thích nghi và gắn cuộc sống của mình với mt, hoàn cảnh và điều kiện đó. Như vậy mt của xã hội có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành nhân cách con ng. Bởi vậy, chúng ta cần phải biết chọn bạn mà chơi. Câu tục ngữ: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" có ND vô cùng sâu sắc mà thấm thía lòng ng. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này.

Trước hết, để nêu lên bài học, kinh nghiệm này, ông bà ta đã mược hình ảnh của sự vật với nghĩa bóng liên quan đến con ng để thể hiện ý của mình. tuy vậy, cau tục ngữ này cũng có 2 nghĩa riêng của nó.
Về nghĩa đen: Mực là thứ gần gũi với tuổi hs của chúng ta. Mực có màu đen và khi sử dụng mực thì chúng ta sẽ rất dễ bị dây bẩn. Mực theo nghĩa bóng còn tượng trùng cho cái xấu xa, đen tối, ko tốt đẹp và dễ bị lây nhiễm. Còn đèn ? Một ngọn đèn được thắp sáng lên thì ta cũng nhận được 1 phần ánh sáng làm rạng rỡ khuôn mặt ta, nghĩa là đèn soi tỏ mọi vật xung quanh. Tượng trưng cho cái tốt đẹp, sáng sửa. Chỉ cần gần gũi, thường xuyên quan hệ với ng tốt, chúng ta sẽ được sống trong một mt tốt đẹp, lành mạnh thì ta cũg sẽ học đc những gì tốt đẹp, nh điều hay lẽ phải cần có. Và đó chính là mối quan hệ giưũa mt trường sống và việc hình thành nhân cách côn ng.
Vì sao Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng? Câu tục ngữ muốn nói rằng: con ng nói chung, đặc biệt là tuổi trẻ chưa có mt để rèn luyện, thử thách nhiều. Vì vậy, cũg chưa có bản lĩnh vững vàng để nhìn nhận và giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Bởi lẽ, tuổi nmhỏ thường hay bắt chước lẫn nhau, 1 cá nhân thường bị tập thẻ lôi cuốn, dụ dỗ. Tật xấu dễ làm, dễ học nhưng rất khó bỏ. Thực tế cho thấy những điều đó là rất đúng:
1 số thanh niên sống trong gđ nề nếp, nhưng sau đó cũg trở thành kẻ xáu chỉ vì có 1 thời gian chơi với bọn xấu. và lớn lên, những tệ nạn xã hội, những thói xấu bên ngoài dần lôi cuốn, quyến rũ và dẫn đến những hành vi ko tốt. ko chỉ ở ngoài xã hội, mà những tấm gương của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,... trong gđ cũg dẫn đến nh tác động xấu ko kém của xã hội và ảnh ưởng ko tốt tới tâm hồn tuổi thơ. Trẻ em như tờ giấy trắng, mọi hành vi xấu xung quanh mà trẻ bắt chước được chính là vết mực xấu trên tờ giấy đó, cho Cho dù có tẩy đi cũg sẽ để lại 1 vết hằn.


Trước hết tạm thời mình chỉ viết có thế! Các bạn nhận xét giùm mình đi rùi mình sẽ post tiếp!
Cảm ơn rất nhiều!
 
Last edited by a moderator:
Q

quocviethy

Tất cả các em học sinh! Những ngày đẹp nhất trong cuộc đời là thời gian trước tuổi hai mươi; được xem là "thời vàng son". Thời gian này, các em chưa mất bản chất trong sáng hay Phật tính của các em. Trong thời gian này các em cũng dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng . Nếu các em gần những người tốt , thì các em sẽ trở thành tốt. Nếu các em giao du với những người không tốt, thì các em sẽ trở nên xấu. Đây là đạo lý "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.".

Nếu như gặp được thầy tốt bạn lành, các em sẽ học được học vấn thật sự, trở thành người có phẩm hạnh đoan chánh; trái lại, hễ gặp phải thầy bạn không tuân theo quy củ nề nếp học đường thì sẽ bị ảnh hưởng của họ, trở thành những kẻ không theo nề nếp trái với phong cách truyền thống đạo đức luân lý dân tộc. Các em nếu bị sơ ý vấp nhầm lỗi nhỏ thì sẽ thành con ngựa giở chứng phá đàn; còn nếu cố ý phạm phải tội lớn, thì sẽ trở thành phần tử hư hỏng thối nát của xã hội. Hãy đem lòng khắc ghi ! Tự tánh của các em vốn trong trắng thuần khiết như mảnh vải trắng tinh, hễ tiêm nhiễm hư đốn thì trở thành xám tối, tiêm nhiễm vẫn đục tồi bại sẽ biến thành màu vàng hoen ố . Các em đang được học tập trong hoàn cảnh ưu tú, tương lai nhất định phải làm người có lợi ích cho xã hội, cải thiện xu hướng nề nếp xã hội, phải có tinh thần biết hy sinh cái tự ngã nhỏ bé của cá nhân mình để hoàn thành cái đại ngã rộng lớn của tất cả đại chúng trong toàn thể xã hội cùng nhân loại và chúng sanh trong mười phương pháp giới.

Điều quan trọng nhất là nữ sinh không nên đi tìm bạn trai, và nam sinh không nên tìm kiếm ban gái. Mỗi một em học sinh phải giữ cương vị phái tính của mình về vấn đề giao tiếp bạn bè. Không phải là các em không được có bạn trai hay bạn gái; tuy nhiên các em gái nên đợi đến khi hai mươi tuổi và các em trai nên đợi đến hai mươi lăm tuổi mới nên có bạn trai hay bạn gái. Làm được như vậy, các em sẽ không bị thương tổn. Nếu trẻ em đi tìm bạn khác phái trước khi cơ thể trưởng thành thì cuối cùng sẽ bị thương tổn. Vì thế dù cho các em muốn lập gia đình, các em nên đợi cho đến lúc các em được hai mươi hay hai mươi lăm tuổi.

Vì lý đó này tại Vạn Phật Thánh Thành trường nam và truờng nữ được tách biệt. Các em không nên lén lút tìm kiếm bạn trai hay bạn gái. Nếu tôi biết được rằng các em làm như vậy, thì các em sẽ bị đuổi. Các em nên để ý về điều này.

Tôi không ngăn cấm các em có bạn trai hay bạn gái. Điểm muốn nói ở đây là nếu các em tìm kiếm bạn trai hay bạn gái trước khi trưởng thành thì các em sẽ không thể là học sinh giỏi hay là con người tốt. Các em mỗi người nên là một học sinh giỏi và là một con người tốt để các em có thể làm những điều ích lợi trong tương lai. Nếu các em có bạn trai hay bạn gái khi còn quá nhỏ thì các em cuối cùng sẽ bị thương tổn. Cũng giống như cắt đi một cái mầm nhỏ trước khi nó được phát triển tòan diện – nó sẽ vô dụng và cuối cùng chỉ là cỏ dại. Nếu để cho những khao khát tình dục phát triển qu sớm, các thế hệ kế tiếp sẽ trở nên tệ hại hơn. Để lựa ra những hạt giống xuất sắc để trồng trot, chúng ta phải đợi cho đến khi cây trưởng thành; cỏ dại thì chỉ là vô dụng. Tương tự như vậy, nếu các em hẹn hò với người khác phải khi còn quá nhỏ thì những hành động như vậy thật quá hấp tấp!

Trẻ em trong quốc gia này luôn xem vô tuyến truyền hình (ti vi). Chúng xem vô tuyến truyền hình nhiều đến nỗi biết đi tìm bạn trai hay bạn gái khi mới bảy hay tám tuổi. Điều này thật vô cùng nguy hại. Trong tương lai, nếu khuynh hướng này tiếp tục, đất nước này sẽ không có những kẻ tài năng. Tại sao lại như vậy? Vì mọi người đều hoàn toàn lầm lẫn.
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Tiếp:

Trong văn thơ, nhà văn Nam Cao cũng đã nhấn mạnh hình ảnh Chí Phèo vốn chỉ là 1 nông dân hiền lành, chất phác nhưng từ khi bị đưa đẩy vào tù, làm quen với thói xấu, giao du với sự thù hằn của bọn lưu manh trong tù. Để khi trở ra, con người Chí Phèo nhuốm đầy thù hận như vừa lột xác trong đống bùn đen. Tù đó, anh là con ma, con quỷ dữ của làng Vũ Đại, anh hại bao người, kết cục thật bi thương. Đồng thời, qua những bộ phim và báo chí, chúng ta cũng tận mắt chứng kiến cảnh những thanh niên nghiện ngập đi cai nghiện đã thành công nhưng khi trở về lại lân la đến chỗ bạn bè nghiện ngập cũ, thế là ngựa quen đường cũ, tự đi theo vết xe đổ của chính bản thân, lao vào con đường hút hít. Hiện đại có đủ các tật xấu, thói hư mà các bậc làm cha mẹ cũng ko thể quản thúc nổi. Còn ngày xưa, mẹ Mạnh Tử phải dời nhà đi tới 3 lần để có môi trường tốt nhằm nuôi dạy con thành người. bà đã thấy được mối quan hệ mật thiết giữa môi trường sống và việc hình thành nhân cách ở con ng.
Chính câu tục ngữ:“ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đã chứng mình rằng môi trường, hoàn cảnh và điều kiện sống có tác động hết sức to lớn đến sự phát triển của con người. Nếu chúng ta được sống trong 1 môi trường tốt, gia đình hoà thuận, anh em yêu thương nhau, thầy cô hết lòng dạy dỗ, bạn bè giúp đỡ, chan hoà lẫn nhau,.... Nhất định chúng ta sẽ trở thành người tốt và là một tấm gương tốt. Chắc chắn là như vậy, nền tảng gia đình, nhà trường, xã hội lành mạnh đã, đang và sẽ đào tạo ra bao công nhân, kĩ sư, bác sĩ lành nghề,..... Làm rạng danh đất nước VN với các cường quốc năm châu.
Thật vậy, nếu ta quan hệ với bạn tốt và giúp đỡ nhau thì sẽ đưa mình vào nếp sống đẹp. Bạn siêng năng, hiếu học, ta học theo thì ta thì chắc chắn ta cũng tiến bộ hơn. Ngược lại, ta quan hệ với bạn xấu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng ta sẽ trở thành người xấu.
Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là 1 bài học vô cùng quý giá, 1 lời răn dạy hết sức đúng đắn và bổ ích. Nó giúp ta giữ được bản thân và sửa mình để ngày càng sống đẹp hơn. Đồng thời chuyển đến chúng ta chính là nhận thức được ảnh hưởng, tác động hết sức to lớn của môi trường xung quanh, đặc biệt là mối quan hệ bạn bè trong môi trường sống và học tập. Phải luôn tỉnh táo, nhận thức đúng đắn và xa lánh cái xấu. Tuy nhiên, con ng cũng có khả năng tác động lại hoàn cảnh sống, môi trường sống, phân biệt cái đúng, cái hay. Xa lánh cái xấu ko có nghĩa là xa lánh bạn bè có thiếu sót, có tật xấu mà phải góp phần cảm hoá, giúp đỡ bạn bè có khuyết điểm. Chọn bạn mà chơi, gần gũi bạn bè; thẳng thắn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; xa lánh những thói hư, tật xấu, những cuộc sống vật chất tầm thường, rèn luyện có nếp sống văn hoá...chính là chúng ta thực hiện được lời dạy của cha ông ta. Nhất là khi chúng ta hiểu rằng môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân thì chính chúng ta sẽ chủ động đi tìm 1 môi trường sống tốt để học tập, rèn luyện. Nếu ko may rơi vào “ môi trường xấu ” mà chúng ta bắt buộc phải sống. Bạn phải bình tĩnh nhận diện và phân biệt tốt xấu để cái xấu ko ảnh hưởng tới nhân cách ta. Được như vậy, ta càng hãnh diện bởi đã: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Nào các bạn! Chúng ta cùng giương cao quyết tâm: Tìm một môi trường sống tốt đẹp để sống và xa lánh môi trường xấu. Các bạn hãy cất kinh nghiệm này vào “túi khôn” của mình nhé!
 
Q

quocviethy

Giải thích nội dung câu tục ngữ:
+ Giải thích nghĩa đen: đi từ các từ ngữ, hình ảnh cụ thể, gần gũi mà mang tính biểu tượng: "mực, đèn, gần, xa, đen, rạng". Nghĩa đen của câu tục ngữ nói lên một hiện tượng thường thấy trong hiện thực: ở gần mực thì dễ bị dính màu đen (ngày xưa các cụ viết mực tàu đen chứ không phải viết bằng các thứ mực màu như bây giờ ), ở gần đèn thì cũng được chiếu sáng.
+ Giải thích nghĩa bóng: nêu lên ý nghĩa, lời khuyên của tác giả dân gian: phải biết "chọn bạn mà chơi", phải lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có tài năng để học tập (chọn môi trường lành mạnh mới có thể phát triển được nhân cách tốt đẹp), tránh xa môi trường (con người) xấu.

- Bình luận câu tục ngữ
+ Nói lên tính đúng đắn, ý nghĩa, giá trị của câu tục ngữ (phần này xt390 đã viết khá đầy đủ).
+ Lật lại vấn đề để nhìn nhận một cách toàn diện hơn: có phải cứ "gần mực" (sống trong môi trường xấu) "thì đen" (bị lây nhiễm những thói hư tật xấu) không? Và có phải cứ "gần đèn" (ở trong môi trường có nhiều điều kiện tốt) thì đều "rạng" (phát triển tốt) không? Ở đây không chỉ có vai trò của môi trường mà còn phải nói đến bản lĩnh của mỗi người, biết vượt lên trên hoàn cảnh sống, môi trường sống để hoàn thiện nhân cách của mình...

- Tổng kết, đánh giá ý nghĩa và tác dụng của câu tục ngữ trong việc khuyên răn con người: phải biết "chọn bạn mà chơi", biết tạo dựng một môi trường thuận lợi để nhân cách phát triển toàn diện.

Đó là một vài góp ý nhỏ của anh. Mong em có được bài viết ưng ý.
 
Q

quocviethy

Nữa nè:
từ xưa trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình,nhân dân ta đã rút ra biết bao bài học quí báu,đó là những kinh nghiệm sản xuất kinh nghiệm chiến đấu và là cách ứng xử trong xã hội,đó cũng là cách nhìn nhận của nhân dân ta về mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc nhân cách của con người,để diễn tả cách nhìn nhận này,nhân dân ta đã thể hiện qua câu tục ngữ:
gần mực thì đen gần đèn thì rạng
để hiểu ý ông cha ta muốn nói điều gì trong câu tục ngữ trên,trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem mực là gì và đèn là gì?
mực và đèn đều là những hình ảnh của sự vật có quan hệ với tư cách của con người được ông cha ta sử dụng để thể hiện ý của mình,mực có màu đen tượng trưng cho những cái không tốt đẹp,những gì xấu xa,đèn là vật phát ra ánh sáng,soi rõ mọi vật xung quanh,tượng trưng cho cái tốt đẹp,sáng sủa từ hai hình ảnh tương phản nhau là mực và đèn,câu tục ngữ đã đưa ra một kết luận đúng đắn:gần người tốt thì sẽ tốt gần người xấu thì sẽ xấu
dựa vào thực tế cuộc sống con người ta thấy câu tục ngữ rất đúng khi xét trong mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách mỗi người vì con người không sống lẻ loi cô độc một mình mà luôn có mối liên hệ với mọi người xung quanh ở trong gia đình nhà trường và ngoài xã hội,do đó sẽ bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu,dẫn chứng:
lưu bình sống cạnh dương lễ nên đã thành tài trở thành người hữu ích cho xã hội
thưở nhỏ để tạo điều kiện tốt cho con học tập mà mẹ của khổng tử đã phải dời nhà mấy lần
trong kho tàng văn học dân gian cũng có một số câu thơ,tục ngữ nói về quan niệm đó như:"ở bầu thì tròn ở ống thì dài"hay"thói thường gần mực thì đen,anh em bạn hữu phải nên chọn người"
nhưng trong vài trường hợp đặc biệt thì có một vài trường hợp gần mực chưa chắc đã đen gần đèn chưa chắc đã rạng,đối với trường hợp gần mực chưa chắc đã đen ta có thể nói đến nguyễn văn trỗi,trần văn ơn trong thời mỹ-ngụy đang chiếm đóng miền nam nước ta các anh là những bông sen thơm ngát tỏa hương trong bùn lầy hôi tanh như bài ca dao:" trong đầm gì đẹp...hôi tanh mùi bùn"
câu tục ngữ trên xứng đáng là một lời khuyên quý báu,giúp cho chúng ta xác lập được ý chí của mình khi đứng trước mọi cám dỗ và sẽ mãi là ngọn đèn tỏa sáng trong bóng đen của cuộc sống
 
C

congchualolem_b

Chút ý kiến về câu tục ngữ này: (không phải bài hoàn chỉnh, các em lưu ý nhé)

Dân tộc ta vốn có truyền thống văn hóa từ lâu đời, từ thưở ông cha ta còn đang bắt đầu quá trình dựng nước đến khi giữ nước đã có rất nhiều kinh nghiệm sống truyền lại cho con cháu. Những kinh nghiệm đó có thể truyền dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là thông qua các câu ca dao, tục ngữ bằng cách truyền miệng trong dân gian. Tiêu biểu trong số đó là câu: "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

Mực là một trong những thứ dùng để viết, có màu đen, nếu khi dùng không cẩn thận sẽ bị vấy bẩn. Đèn là thứ dùng để thắp sáng, xua tan đi màn đêm và mang đến niềm vui cho con người. Tương tự như vậy khi ứng dụng câu tục ngữ trong cuộc sống, nếu một người không biết chọn bạn mà chơi, giao lưu vs các phần tử xấu trong xã hội sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào con đườn hư hỏng, ngược lại khi tiếp xúc vs những ng giỏi giang, có đạo đức tốt và những ng gương mẫu ta sẽ có cơ hội học tập, tiếp thu những điều tốt từ họ, làm nền tảng cho bản thân phát triển. Đó là minh chứng cho ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tác động đến bản thân con người cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Nếu một người không có khả năng tự chủ thì dễ đi vào những chốn sa đọa.

Tuy nhiên, không phải ai rơi vào môi trường như thế cũng là xấu, không phải ai như thế cũng là không tốt và nên tránh xa. Chúng ta cần biết suy xét cái nào đúng cái nào sai, cần làm gì để giúp đỡ nhau và cần làm gì để dẫu sống ở đâu ta vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của mình. Đừng quá dựa vào câu tục ngữ để rồi kì thị một số ng như các bệnh nhân HIV, họ rơi vào con đường cùng nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn xấu, họ cũng muốn trở lại và hòa đồng vs xã hội như bao ng khác, ta nên suy xét và k nên kì thị để họ có thể làm nhữg điều tốt, vậy là "mực" lại thành "đèn".

Câu tục ngữ thực sự là một bài học đáng giá cho chúng ta học tập, cần phát huy tối đa mặt tích cực và hạn chế mặt trái của nó. Bản thân chúng ta là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường càng phải hiểu rõ và làm tốt.
 
M

mogamigirl

Nè , thu 1 đề không phải văn nghị, luận xem nào...************************************************************************************************..................
 
C

chuotnhatthuydungburatino

OK. Các bạn thử làm đề nè nhé! Chúng ta cùng ôn lại toàn bộ chương trình!

Hãy phân tích ngắn gọn tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ trong văn bản "Cổng trường mở ra" của Lý Lan.
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Vậy mà khó sao bạn! "Và còn nhiều bạn khác nữa nghĩa là thế nào? Tớ ko hỉu???
Mình nghĩ đề như vậy là bình thường mà!
Đợi chút xíu nữa mình sẽ post bài lên ha!
 
Q

quocviethy

Trong quãng đời đi học, hầu như ai cũng đã trải qua ngày khai trường đầu tiên. Nhưng, ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường ấy mẹ mình đã làm gì và nghĩ những gì.

Tùy bút “Cổng trường mở ra” đã ghi lại những cảm xúc ấy: “Vào đêm trước ngày khai trường của con. Mẹ đã chuẩn bị nhiều tâm trạng và tưởng tượng một số tình huống sẽ xảy ra, nhưng mẹ đã không hề nghĩ rằng đêm nay mẹ không ngủ được”.

Nhà văn Lý Lan tâm sự: “Đó là một bài văn tôi viết khoảng mười năm trước, lúc cháu tôi sắp vào lớp một. Tôi chứng kiến tất cả sự chuẩn bị và cảm thông nỗi lòng của em tôi. Chị em tôi mồ cô mẹ khi còn quá nhỏ, các em tôi không hề có niềm hạnh phúc được mẹ cầm tay dẫn đến trường. Hình ảnh đó là nỗi khao khát mà khi làm mẹ em tôi mới thực hiện được. Mãi mãi hình ảnh mẹ đưa con đến trường là biểu tượng đẹp nhất trong xã hội loài người.”

Có lẽ chính bởi được viết lên bằng yêu thương và khát khao yêu thương được mẹ cầm tay đến trường mà “Cổng trường mở ra” chất chứa biết bao xúc cảm. Những câu văn chân thành xúc động như để tâm sự với đứa con bé bỏng, lại như đang nói với chính mình. Nhưng cao hơn nữa, nhà văn muốn khẳng định giá trị của giáo giục đối với một con người và với cả xã hội như bà nói: “Một con người được sinh ra, nuôi dưỡng, thương yêu, và được học hành, là nền tảng của văn minh con người. Cổng trường mở ra trên nền tảng đó, bảo đảm quyền căn bản của mọi đứa trẻ, khẳng định trách nhiệm của mọi người lớn”: “Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này. Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
 
C

chuotnhatthuydungburatino

Tham khảo đoạn đầu nhé! Rồi mình sẽ post tiếp!!!

a, Tâm trạng người mẹ hiền....


Đêm trước ngày khai trường của đứa con sắp vào lớp 1, mẹ ko ngủ đc, mẹ ngắm nhìn đứa con đang ngủ ngon lành “gương mắt thanh thoát.....và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo”.
Quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới..... đã sẵn sàng, con “háo hức”, con cảm nhận đc sự quan trọng của ngày khai trường,...vì thế khi con đã lên giường mà “ko sao nằm yên được”. Sau khi ru con ngủ, mẹ “ko biết làm gì nữa”. Mọi thứ đồ chơi con bày ra, con đã giúp mẹ thu dọn từ chiều, làm rất “hăng hái” sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu hs lớp 1 rồi”.
Lên giường, mẹ vẫn “trằn trọc”. Mẹ “ko lo lắng” vì sự ngỡ ngàng của con. Lên 3, con đã đi học rồi. Trước ngày khai giảng, con đã làn quen với bạn mới, thầy cô giáo mới.....Mẹ ko ngủ đc vì mẹ nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của mẹ khi bà ngoại đưa mẹ đi học. Mẹ “nôn nao, hồi hộp” khi đến gần trường; mẹ “hốt hoảng” khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ở ngoài cánh cổng....
Lý Lan đã diễn tả 1 cách chân thực và cảm động về nỗi thao thức của người mẹ trẻ trong đếm trước ngày đứa con thơ vào lớp Một. Mẹ thương con; tuổi thơ cắp sách đến trường của mẹ rất đẹp và sâu sắc, nên người mẹ trẻ mới có tâm trạng thao thức và nỗi xúc động như thế.
 
P

phanlan96.com

các bạn giúp mình với! muốn trả lời kèm theo hình thì làm thế nào nhỉ****************************Mình không biết nên không thể gửi hình
 
T

tigerisgood

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
 
Top Bottom