N
ngoisaotim


CUỘC THI: "TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT TH
Nếu như các bạn đã tham gia lâu thì chắc cũng biết cuộc thi này, nhưng lần đó thì nó... chẳng đi đến đâu cả!
Hôm nay, lúc 5h18' ngày 11/7/2008, tui - ngoisaotim - tuyên bố sự trở lại của cuộc thi: TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT THẾ GIỚI.
Thể lệ:
Mọi thành viên của HM đều có thể tham gia (hoan nghênh mod càng lớn càng tốt, kiểu như... anh Công chẳng hạn
)
Các bài thơ tham dự phải có những điều kiện sau:
1. Dài tối đa là 10 dòng, thể thơ tự chọn.
2. Phải là bài thơ, nghĩa là phải có vần, cách gieo vần tự chọn.
3. Phải "vô nghĩa", tức là nó ko được mang một ý nghĩa nào cả.
Thời gian nhận bài dự thi đến hết 12h đêm ngày 31/7/2008 (thong thả nhá).
15 ngày sau là thời gian để các bạn bình chọn cho bài thơ mình cho là vô nghĩa nhất, mỗi người có 2 phiếu (ko được bầu bài của mình nhá!). Sau đó mình sẽ tập hợp lại, 5-10 bài (tùy hoàn cảnh) có số lượng phiếu cao nhất sẽ được đăng lên mục Bình chọn để chọn ra bài được nhiều người bầu nhất. Phần thưởng thì... bí mật!
Còn đây là một bài thơ "vô nghĩa" của mình (đã tham dự lần trước, post lên để các bạn biết thế nào là thơ.. vô nghĩa!)
Câu đầu tôi nói tôi quên,
Câu hai tôi nói tôi quên mất rồi.
Câu ba tôi nói quên rồi
Câu bốn tôi nói thôi rồi tôi quên!
Nếu như các bạn đã tham gia lâu thì chắc cũng biết cuộc thi này, nhưng lần đó thì nó... chẳng đi đến đâu cả!
Hôm nay, lúc 5h18' ngày 11/7/2008, tui - ngoisaotim - tuyên bố sự trở lại của cuộc thi: TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT THẾ GIỚI.
Thể lệ:
Mọi thành viên của HM đều có thể tham gia (hoan nghênh mod càng lớn càng tốt, kiểu như... anh Công chẳng hạn
Các bài thơ tham dự phải có những điều kiện sau:
1. Dài tối đa là 10 dòng, thể thơ tự chọn.
2. Phải là bài thơ, nghĩa là phải có vần, cách gieo vần tự chọn.
3. Phải "vô nghĩa", tức là nó ko được mang một ý nghĩa nào cả.
Thời gian nhận bài dự thi đến hết 12h đêm ngày 31/7/2008 (thong thả nhá).
15 ngày sau là thời gian để các bạn bình chọn cho bài thơ mình cho là vô nghĩa nhất, mỗi người có 2 phiếu (ko được bầu bài của mình nhá!). Sau đó mình sẽ tập hợp lại, 5-10 bài (tùy hoàn cảnh) có số lượng phiếu cao nhất sẽ được đăng lên mục Bình chọn để chọn ra bài được nhiều người bầu nhất. Phần thưởng thì... bí mật!
Còn đây là một bài thơ "vô nghĩa" của mình (đã tham dự lần trước, post lên để các bạn biết thế nào là thơ.. vô nghĩa!)
Câu đầu tôi nói tôi quên,
Câu hai tôi nói tôi quên mất rồi.
Câu ba tôi nói quên rồi
Câu bốn tôi nói thôi rồi tôi quên!