Nhật ký Nhật kí của một đứa thiếu iot

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
#1
Thầy: Tôi giao cô có 2 bài mà cô cũng không làm hả? Năm ngoái thầy D. tổng kết cho cô bao nhiêu?
Tôi: dạ .... 9,3 ạ ...
Thầy: IQ của cô bị oxi hóa à?
Tôi: ... Dạ không .. do thầy ấy hứa ..
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
#2
Ảo tưởng GDQP sẽ không phải làm gì cả .... chỉ cần ngồi cho đủ sĩ số ..
SAI LẦM!!!!!!!!
Cái gì mà thầy hiền lắm , vui lắm ...
GẠT NGƯỜI!!!
Tiết một thì ngồi chép nguyên một bài trong SGK , tiết 2 cả lớp bị đứng dưới trời nắng 2 tiết chỉ vì không nhớ cách thực hành ...
Đã thế , đùng một cái lôi đâu ra cái tin mình sắp được tỏ tình ....
Thảm hại quá mà ....
 
  • Like
Reactions: hiep07

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
#3
Ngày nào thì ngày có thể không nhớ, chứ ngày hôm nay nhất-định-phải nhớ :Tuzki20:Tuzki20
Giờ tin, cô bảo bàn tôi di cư ra chỗ khác, nhường chỗ để cô kiểm tra bài cũ một số đứa
Ngồi trong cùng, lại chậm chân... :> Chỗ tản cư lí tưởng (*) đã bị giật mất bởi hai mẹ ngồi cùng bàn :>>
Không còn cách nào khác, đành phải xuống cuối lớp ngồi :>>
Xuống cuối lớp ngồi thì ez thôi :Tuzki49 ... Chỉ là cuối lớp tập trung lại là những đứa dị học và cả thằng crush cũng ngồi đấy nữa ...
Nín thở đi xuống ... nhẹ nhàng vào chỗ ... tôi cố gắng làm mọi thứ thật quý'ss tộc'ss :>
Vừa đặt vòng 3 xuống, thằng bàn trên quay xuống nói với cựu lớp trưởng :
- Đấy thấy chưa, không cần phải rước/ước (nói chung có vần ước :3) nó cũng xuống
- Nó ngồi cạnh tao nhé
- Nhưng nó ngồi sau tao , ở tổ tao chứ không phải tổ mày
Sau đó, nó quay xuống hỏi một câu làm tim tôi thốn vô-cùng
- Ngồi cuối có nhìn được không cậu?

Mẹ ơi, xin thề, thốn thật đấy :>> Lần đầu tiên được hỏi một câu mang tính chất quan tâm đấy:>>>
15 phút sau, tôi được về nhà cũ ....
Và sau đó ...
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
không có sau đó nữa ....
CnLAU5IVUAARHuT.jpg
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_30/1/2019_
Đi tết thầy cô, ngồi sau xe thằng bạn mà thấy hơi hối hận tí ... GF của nó chắc cắn thính suốt ngày =)))


Vừa đi đường, nó vừa trêu bạn nữ cute đi sát cạnh; " Nặng nửa tạ thế kia à?" . Tôi cười khổ:
- Thôi, mày đừng trêu nó nữa. Nó có nửa tạ, còn tao hơn 54 cân rồi này ...
- Nó khác. Nó là cục mỡ,còn mày là cục xương =)))


Đứng tựa lưng vào lan can trường, nó đến:
- Sao buồn dữ vậy?


Đến đoạn xuống dốc, đúng có xe container vụt qua. Tôi víu chặt lấy áo nó. Nó không quay lại, đi chậm một chút rồi hỏi:
- Gì vậy? Sợ à?


- Mày chở đi...
Tôi lếch thếch trèo lên xe, vừa cài được cái mũ bảo hiểm
- Xuống! Tao chở. Tao định để mày chở rồi ăn hạt hướng dương mà thôi, tao ăn xong rồi =)))
-.....
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_1/8/2019_
Nay mùng 1, mà bực thì dồn vào trong người. Xả ra ngoài sợ xui, thôi đành lên đây xả bớt....
Giận nhau với bố 1 tháng, ok không sao. Chẳng vấn đề gì, lại còn cực kì thoải mái là đằng khác. Không đả động gì đến, không bị soi mói, không bị rình mò,... Nói chung là cực kì thoải mái luôn ^^
OK, giờ đến vấn đề chính
ĐI học về, có mỗi cái mt bàn là có bàn phím. Mt kia đã mất bàn phím rồi, nên muốn gõ hỏi bài hay làm gì đều không được
Nó đang ngồi mt. Mình bảo nó ra dùng cái khác để mình làm
Nó gân cổ lên cãi, nào là nó bận viết văn. Sau đó còn gõ "Những bài văn mẫu" lên giả vờ đọc để lừa mình. Xin lỗi chứ để lừa chị, m cũng không đủ trình đâu!
Rõ ràng là mở không có chủ đích! Mở để đậy mắt mình. Nhìn sơ qua danh mục đề , thấy ngẫu nhiên thì bấm vào đọc. Lướt con trỏ hai phát hết bài rồi lại thoát ra.
Xong rồi mở file word bảo đánh chữ làm bài tập văn. Văn của nó đây:
upload_2019-8-1_8-42-38.png

Văn mà như cái này á?
- Đừng để mùng một mà t đánh m
- Em ngồi đây trước rồi mà
- M ngồi chơi chứ làm gì, tránh ra cho t học
Xong rồi mình mới mở quyển vở. Vở NHÁP. N-H-Á-P
Ừ, nháp mà, vẽ lung tung bậy bạ vào.... Chẳng lẽ không được?
- Tưởng gì, hóa ra là vẽ. lại vẽ. Như nhau cả thôi
Ô, thế ra nó tự nhận nó chơi à? Như nhau cả thôi? Cái vở có sẵn mà nhỉ? Chứ có phải mình tự tay điền vào đâu nhỉ? Ăn nói như cái coca vậy á?
- Có mù không? Đây là vở có trước, tao có tự tay vẽ đâu mà vẽ.
(P/s: Bố mẹ mình vô cùng bảo thủ, cực kì ghét vẽ. Cái thể loại tư tưởng: Vẽ không làm được gì cho đời ấy. Mà không hiểu sao từ bé giờ mình rất thích vẽ :>> hehe :vv )
Xong rồi nó còn làu bàu chửi: Thần kinh ,rr, điên. tâm thần, ....v..v
Và nói vô cùng tục
Nó có một điểm cộng là rất giống bố. Nói tục vô cùng. Mở miệng ra là đã thấy tục
Sáng mùng một đã thế rồi :(
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_26/8/2019_
Đang tối và đang ngồi vớ vẩn, ngày mai thi chọn đội tuyển. Biết chắc mình k được chọn nên cũng ôn sương sương vậy :))))))
Chiều nay dậy muộn vì không có báo thức, đến trường để ôn cho kịp thì thầy đã điểm danh rồi
Chạy thục mạng đến lớp, thở không ra hơi ...... Vậy mà thầy với mấy bạn còn cười được
- Nhanh, chạy theo thầy Lợi đi, thầy vừa kiểm sĩ số xong
Vậy là lại đuổi theo thầy Lợi, cũng may thầy không nói gì, chỉ hỏi họ tên
Vào lớp mệt không muốn học :)))) Xong thầy từ tốn bước xuống đưa đề: (Có vẻ như ổng định không đi học là dẹp, không cho đề thì phải :>> )
- HSG mà nghỉ 1,2 buổi thì không có chuyện đạo đức tốt đâu nhé, gắng mà đi cho đều (Trước đó mình nghỉ 2 buổi dạy của ổng. Nghỉ đến buổi t2 ổng tưởng mình trốn học :>>>> )
Buổi học cũng tạm .....
Mà chúng nó cũng có vẻ thích được ổng chú ý :))) Ổng nói 1 câu chung chung cho mấy đứa base mà cứ tưởng nói ngầm :))) Mình ậm ừ thôi, chẳng biết nói gì luôn :))))
Lúc về, P mới nói làm mình giật mình và thấy thật đúng đắn khi đến trường:
- Thầy tưởng m nghỉ học. Xong hỏi bọn t :" L quyết tâm nghỉ thật đấy à?". M không đi học, cuối năm hạnh kiểm yếu ráng chịu nha :))))
Đùa chứ, ổng mà biết mình nghỉ không phép 8 buổi chắc đuổi mình đi lâu rồi :))))))
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_29/8/2019_
Sáng nay đi học muộn :)) Ok, I'm fine :))) Chiều qua nghỉ không phép, sáng đi học muộn
Lại hợp lí vô-cùng
Mấy đứa trực cổng, chẳng biết quen mình không, thấy mình dắt xe vào thì cười như được mùa :)))) Khoái quá mà, chắc nó nghĩ năm nay lớp mình không được tiên tiến :)))
- Bạn cho mình xin cái tên :v
..... Và rồi, vì đi học muộn nên lán xe hết cmn chỗ, phải để gần canteen. Xác định lúc về xe nóng bỏng mông :)))
2 tiết toán ngồi tự quản vì thầy đi học. Cũng chan chán vậy. À, mà giờ mới biết th Minh nó chơi được đàn kalimba :))
Sau đó là Sử và TD, nhưng lại bị cái ông thầy cuồng dạy kia xin hết. Ôi má ơi? Gì zạ? Ủa chơi vậy ai chơi :)))))))))))
Buồn ngủ sml -_-
Lúc về, ra chỗ lấy xe :v Úi giồi ôi, xúc *mn động, xe mình được trùm một tấm vải thô ....
Chẳng biết ai giúp, nhưng mà cảm ơn ạ <3333
Đi học đội tuyển, chiều mưa ướt hết 2 cánh tay áo. Lẽ ra học thêm ca toán nữa, nhưng mà mưa nên được nghỉ
Hạnh phúc....
Giờ ra chơi, c P mang tạp chí trung có poster Tiêu Chiến ra. Mấy đứa con gái khác xem lại, cầm, áp má, hò hét các kiểu ....
Liêm sỉ bay mất rồi :))))
Xong thấy chúng nó buồn cười ứ chịu được, lại còn đang ăn, mới quay ra ngoài ngồi cười :))))
Thế *o nào lại có đứa đang nhìn :)))
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_1/9/2019_
Bị thầy cà khịa :) Do không làm bài tập :) Má....
" P. Thảo nhận xét bài của bạn đội tuyển toán xem nào :))) "
Ok, fine :))) Chọc chạch vãi chưởng í
Thử digi tí ... lần đầu digi luôn ấy
Nhìn bẩn bựa vô cùng luôn =))))
69313963_2532150613675566_7883004535814225920_n.png


70120227_665880813918548_6553254640605986816_n.png
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_03/9/2019_
Tạch!
Nói chung là tạch! :)
Ôi cuộc đời ....
Đề thi thang 20 điểm, có 4 câu, tức là mỗi câu đã chém mất m 5 điểm của người ta rồi =)))))))
Thầy Thành ra đề =)))) Ừ, cái thầy mà mình ghét quá, nghỉ mất m 6 buổi =)))) Từ đầu đến tận buổi ôn cuối cùng chỉ dạy mỗi pt, hpt, bdt =)))
Rồi sao?
Ừ =))) Cái pt gỡ điểm thì khá tiêu biểu, không nói rồi. Nhưng đến câu 2 phương trình hàm.... Ủa? Phương trình hàm ? Rồi dấu bằng vứt đi đâu rồi =)))) Cái dấu thẳng từ đầu đến chân đó là gì dạ?
Còn cái hình thì như cái biểu tượng thế vận hội Olympia, câu tổ hợp thì bỏ m đi vì cũng chẳng đứa nào làm =)))
Và mình chẳng làm được câu nào ....
K-H-Ô-N-G làm được câu nào =)))
Ừ, thế đấy. Xong cũng có 2 đứa, kì đầu tiên thấp hơn mình 4,5 điểm. Nhưng lúc nó nộp bài thì mình chột c-m-n dạ =)))))
Nó làm được pt =))))))
Lạ chưa? =)))) Nhưng đó không phải do nó làm =))) Nó đi hỏi bài đứa ngồi trên =)))
Ok =))))
Một cảm giác rất yomost
Hóa ra lúc cô giám thị chửi là chửi nó =))))
Đùa đâu mà ....
Phát khóc lên được í =)))))
Ngồi ôn mashup dãy số thì nó không vào
lạ đời
Chắc mai bị đuổi thẳng ... Bao nhiêu dự định vẫn còn đang đầy ra đấy .... Đùng một cái tan biến
Trở tay không kịp ....

* Một ngày lắm gió nhưng không có nắng .....
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
-3/9/2019-
(Part 2 )
- Mẹ, con tạch rồi
- Tạch rồi?
- Vâng, mỗi câu nó dí cho 5 điểm :) Con không làm được câu nào :)
- Trượt rồi thì thôi, lo mà ôn thi đại học đi
À vâng, khoảnh khắc dịu dàng nhất của mẹ tôi =)))))
Mà chắc mẹ cũng nhớ rằng, mẹ là người đẩy tôi vào cái trò đt khỉ gió này =)))))))))))
#Edit: Vòng 1 xếp hàng dự bị, vòng 2 xếp thứ 7 - tức là áp chót
Giờ còn vòng 3 là xuống tận đáy xã hội
ok =)))))))))))
 
Last edited:
  • Like
Reactions: damdamty

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
upload_2019-9-14_12-34-39.png

.............. Một sự cú nhẹ .... ừ :) với bản thân
Làm từ tối hôm trước .... mắt nhắm mắt mở thế quái nào lại không thấy 1080x1080 :)
Thôi dẹp, kiếm stock rồi typo đè lên vậy =v= Chứ giờ bảo mình nghĩ bố cục stock chắc thôi =v=
Vứt art ...
Buồn :((((
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
_16/10/2019_
Gửi bạn nam năm đó từng thích mình ....
Năm đó tớ bị thần kinh, lại còn hay bị tự ái vặt.
Ngàn lần xin lỗi cậu!!
Tha thứ cho tớ nhé ....

P/s: Biết thế yêu cậu mẹ đi cho nó xong :)))) Làm cả một thời học sinh không một mối tình vắt vai :)))
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Thật là mặn mà, mà chị mất iot rùi! :D:D
_16/10/2019_
Gửi bạn nam năm đó từng thích mình ....
Năm đó tớ bị thần kinh, lại còn hay bị tự ái vặt.
Ngàn lần xin lỗi cậu!!
Tha thứ cho tớ nhé ....

P/s: Biết thế yêu cậu mẹ đi cho nó xong :)))) Làm cả một thời học sinh không một mối tình vắt vai :)))
 
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ
Top Bottom