Tâm sự Làm thế nào để hiểu mình?

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà khong cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình nhu thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lười nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Mình là con người thân thiện nhưng đôi lúc khó chịu với mọi người, lười biếng, đã có động lực rồi là học không để ý đến thời gian, là người sống nội tâm nên ít người hiểu, khi buồn là nỗi buồn lặn mất, đến đêm tối thì lại khóc một mình, là một người khá mạnh mẽ( nhiều người nói giống con trai :v ) nhưng đôi lúc khóc nhè, hay thờ ơ với mọi thứ nhưng khi đã để ý rồi thì đôi khi mất ăn mất ngủ :D
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mình là con người thân thiện nhưng đôi lúc khó chịu với mọi người, lười biếng, đã có động lực rồi là học không để ý đến thời gian, là người sống nội tâm nên ít người hiểu, khi buồn là nỗi buồn lặn mất, đến đêm tối thì lại khóc một mình, là một người khá mạnh mẽ( nhiều người nói giống con trai :v ) nhưng đôi lúc khóc nhè :D
ck có lẽ k hiểu nhiều vk rùi nhưng sao đêm khóc một mình lại là con người mạnh mẽ nhỉ?
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
D

!DK!

Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà khong cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình nhu thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lười nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Mình hiểu con người mình rất là khác người :v Tâm trạng sáng nắng chiều mưa tối sương mù,ít khi cáu gắt (chỉ là thỉnh thoảng hơi cục súc thui), thích ở một mình để lên fb, twitter, pinterest, đọc truyện, chat với BFF thân nhất bên Hàn v: Khá là vô tâm.Ít khi khóc (hồi nhỏ suốt ngày vì nhát lắm,nhưng giờ chỉ khi bị đau do ba mẹ đánh hay áp lực gì đó thì mới rơi lệ,nhưng cx mau tay quẹt lẹ rồi nói "phiền ghê" thui) :vv Rất lập dị,nhưng mình ko cô độc,vẫn có bạn bè nhé :)
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
mình có chút khó gần ,dễ cáu giận ,ít nói :v ,sống nội tâm nên không ai hiểu mình cả (mình thấy thế),mình hay khóc lắm nhưng cũng chỉ khóc một mình thôi ,không thích người khác thấy ,dễ buồn chỉ vì một câu nói ,nhiều lúc đang vui thì có thể buồn ngay lập tức chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua .....mình cũng không hiểu hết về bản thân mình nữa :)))
 

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
mình là một người sáng nắng chói chang trưa chiều sấm chớp: lúc đang cười vui vẻ chốc chốc là khóc như mưa....................
có thể nói không ai hiểu được mình hết, có nhiều lúc hành động của mình còn bị hiểu lầm theo nghĩa tiêu cực nữa
lúc nào cũng muốn ở một mình, ......
nói chung mình là một người khó hiểu và chính mình cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa :D
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mình hiểu con người mình rất là khác người :v Tâm trạng sáng nắng chiều mưa tối sương mù,ít khi cáu gắt (chỉ là thỉnh thoảng hơi cục súc thui), thích ở một mình để lên fb, twitter, pinterest, đọc truyện, chat với BFF thân nhất bên Hàn v: Khá là vô tâm.Ít khi khóc (hồi nhỏ suốt ngày vì nhát lắm,nhưng giờ chỉ khi bị đau do ba mẹ đánh hay áp lực gì đó thì mới rơi lệ,nhưng cx mau tay quẹt lẹ rồi nói "phiền ghê" thui) :vv Rất lập dị,nhưng mình ko cô độc,vẫn có bạn bè nhé :)
mình có chút khó gần ,dễ cáu giận ,ít nói :v ,sống nội tâm nên không ai hiểu mình cả (mình thấy thế),mình hay khóc lắm nhưng cũng chỉ khóc một mình thôi ,không thích người khác thấy ,dễ buồn chỉ vì một câu nói ,nhiều lúc đang vui thì có thể buồn ngay lập tức chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua .....mình cũng không hiểu hết về bản thân mình nữa :)))
mình là một người sáng nắng chói chang trưa chiều sấm chớp: lúc đang cười vui vẻ chốc chốc là khóc như mưa....................
có thể nói không ai hiểu được mình hết, có nhiều lúc hành động của mình còn bị hiểu lầm theo nghĩa tiêu cực nữa
lúc nào cũng muốn ở một mình, ......
nói chung mình là một người khó hiểu và chính mình cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa :D
em k có ý gì nhưng hình như mn đều hiểu bản thân theo hướng hơi hơi tiêu cực thì phải?
 
D

!DK!

em k có ý gì nhưng hình như mn đều hiểu bản thân theo hướng hơi hơi tiêu cực thì phải?
Không phải đâu nhé :v sự thật đấy
Mà mình nghĩ mọi người có hướng nghĩ tiêu cực này chắc cx phần nào là vì mạng xã hôi :v điển hình là Quotes tâm trạng :v (tui ko hứng thú với mấy cái đó đâu)
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Không phải đâu nhé :v sự thật đấy
Mà mình nghĩ mọi người có hướng nghĩ tiêu cực này chắc cx phần nào là vì mạng xã hôi :v điển hình là Quotes tâm trạng :v (tui ko hứng thú với mấy cái đó đâu)
đúng , mk cũng nghĩ vậy
không nhé ,mọi người nhận xét về mình vậy :v
úi dùi ui mk bảo mn tự trả lời mà nhỉ, hiểu bản thân theo suy nghĩ của mk ý
 

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Mình tự nhận xét là một người hơi lạnh lùng , nóng tính . Làm việc với mình những ai có năng lực sẽ rất hiệu quả còn nhưng ai mà không có nặng lực , không biết suy nghĩ và thích nhẹ nhàng thì không .
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Mình thuộc tuýp người dễ thay đổi, trước thì mình rất thích ra ngoài chơi và rất là nghịch dù đã học lớp 5, nhưng có lẽ từ khi lên cấp 2, học trường xa nên bạn ở đây không còn nữa nên mình ít ra ngoài cộng thêm nhác vận động nên mình trầm tính hẳn. Mình khá nhiều chuyện, dễ làm quen, khá sân siiiiii và rất hay lo chuyện bao đồng, mình được xem là đứa tăng động trong lớp và có thể nói" tâm hồn nam trong thân thể nữ", mình cũng rất dễ tính, mọt phim sách, yêu âm nhạc và mê zai nữa!:D
Đặc biệt mình là trùm mít ướt của lớp!! :p
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Nói làm sao đây nhỉ. Nói ra thì ngại mà chắc thể nào Mập và mọi người cũng không hiểu đâu. Mình sống nhiều mặt lắm. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa. Lúc thì mình thấy mình khó tính, cộc cằn.Có phải vậy không mà ít ai có thể thân với mình lâu cả. Đôi lúc cũng ghét cái tính cộc cằn ấy lắm. Nhưng biết làm sao được. Đôi khi mình lại thấy mình quá hiền. Vâng, quá hiền. Bị người ta đánh, bắt nạt cũng im re. Cái này gọi là hiền hay đần đây. Ghét lắm. Tức lắm. Mỗi lần bị bắt nạt thì mình chẳng dám đánh lại nhiều. Mình sợ... sợ lỡ người ta có mệnh hệ gì thì người chịu trách nhiệm sẽ là ba mẹ mình. Mình sợ lắm. Thế nên cứ im lặng chịu đựng thôi. Đần quá ha! :) Thế mà lúc ở trên mạng mình lại tỏ ra ngây thơ, dịu hiền. Mập không biết đâu. Trước đây mình từng tham gia một cộng đồng lấy nickname là Tiểu Ngư. Mọi người gọi mình là Ngư. Và thế mình cố tỏ ra ngây ngô. Mỗi lần chat là mình lại chêm mấy từ "a~", "ây da" vào. Nói chuyện thì ngây thơ và trong sáng. Trên mạng mà có ai thấy mình đâu mà sợ. Nghĩ thế nên mình cứ giả thế hoài. Nếu sống như tính cách ngoài đời thì làm sao trở thành tâm điểm của mọi người.
Cuối cùng, mọi người không hiểu mình đang nói gì cũng phải vì chính mình còn chẳng hiểu mình là người như thế nào nữa.
 

Linh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
390
608
96
17
Quảng Trị
Trường THCS-THPT Cồn Tiên
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Mình nghĩ mình là một con người hướng nội, ngại giao tiếp, khó gần, trầm tính :v khá nóng tính, rất dễ khóc =)) dễ tổn thương
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Chủ topic cũng nên nói về mình chứ nhỉ?
Mart tự nhận là một người khá phức tạp, nhưng cũng khá hòa đồng, yêu vẽ, yêu đọc sách, yêu ăn nữa, thỉnh thoảng cũng tự buồn một mình nhưng mau quên lắm một lúc lại cười thôi. Cũng thuộc dạng 2 mặt vì ở lớp nghịch lắm nhưng ở nhà thì chăm khác thường, khá là muốn đòi hỏi cao nhưng có lẽ bản thân cũng chưa làm được j ra trò. Yêu âm nhạc nữa và cũng rất lười, nhưng khi được giao nhiệm vụ gì mà mình thấy hứng thú thù luôn tích cực tham gia. À quên còn một cá tính nữa là luốn phức tạp hóa vấn đề, luôn tìm hiểu sâu xa những vấn đề mà mình am hiểu. Tạm thời là hiểu nhu thế
Mọi người cũng chia sẻ đi ạ: @Asuna Yuuki , @Đức Nhật ,@Hồ Nhi, @YuuDuong , @hoa du , @phuonganh31108 ,@The Joker ,@Bùi Thị Diệu Linh ... tag thêm hộ ạ
P/s: Nếu vi phạm chia nhỏ bài viết thì phiền BQT từ từ hãy gộp hay xóa ạ, để mn cmt phía trên đọc trước đã.
Tks
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Chủ topic cũng nên nói về mình chứ nhỉ?
Mart tự nhận là một người khá phức tạp, nhưng cũng khá hòa đồng, yêu vẽ, yêu đọc sách, yêu ăn nữa, thỉnh thoảng cũng tự buồn một mình nhưng mau quên lắm một lúc lại cười thôi. Cũng thuộc dạng 2 mặt vì ở lớp nghịch lắm nhưng ở nhà thì chăm khác thường, khá là muốn đòi hỏi cao nhưng có lẽ bản thân cũng chưa làm được j ra trò. Yêu âm nhạc nữa và cũng rất lười, nhưng khi được giao nhiệm vụ gì mà mình thấy hứng thú thù luôn tích cực tham gia. À quên còn một cá tính nữa là luốn phức tạp hóa vấn đề, luôn tìm hiểu sâu xa những vấn đề mà mình am hiểu. Tạm thời là hiểu nhu thế
Mọi người cũng chia sẻ đi ạ: @Asuna Yuuki , @Đức Nhật ,@Hồ Nhi, @YuuDuong , @hoa du , @phuonganh31108 ,@The Joker ,@Bùi Thị Diệu Linh ... tag thêm hộ ạ
P/s: Nếu vi phạm chia nhỏ bài viết thì phiền BQT từ từ hãy gộp hay xóa ạ, để mn cmt phía trên đọc trước đã.
Tks
hì hì t khá là giống Mart đấy
Shinh ra cũng là một người khá là phức tạp. Sở thích thì là đọc sách truyện và vẽ bất cứ lúc nào rảnh tay kể cả không. Hay nghĩ linh tinh vu vơ về mình suy ngẫm về xung quanh mình. Là người nhớ lâu thù dai nhưng ít thù. Có quyết tâm cao hơn "ngọn cỏ" :p. Đại đa số nhạc mình nghe là nhạc buồn... chả biết dù mình nghe nhạc đa ninh tinh :D. Chuyên gia ẩu đoảng và lười là mình... mặc dầu đã có cả nghìn bài học nhớ đời :D:D:D
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Cảm ơn những chia sẻ của mọi người nha
Và bước tiếp theo để hiểu được bản thân là xem trong mắt mọi người mình là con người như thế nào. Chúng ta hãy đi từ những con người hằng ngày thân thiết với ta như ba mẹ, bạn bè rồi đi tới những người ít gần gũi hơn như thầy cô hya người chỉ quen biết vào lần. Bạn hãy hỏi họ xem họ nghĩ về bạn như thế nào, bạn sẽ nhận lại được từ những câu trả lười ấy những ý kiến tuy khác nhau nhưng rất thiết thực đó

Lưu ý: Nếu định hỏi trên HMF có thể trả lười ngay tại topic này hoặc vào wall, ht hay gì gì đó nhé
@phamkimcu0ng , @Minh Minidora , .. 2 ma con nhận xét pa đi
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Thay đổi nhanh như tốc độ ánh sáng, lật mặt cũng "cực" dễ, thỉnh thoảng hâm hâm lên lại khá là cục súc, đôi lúc lại cười như một con điên khi trêu người khác xong... luôn luôn thích khác người mới được, suy nghĩ phức tạp, ngại giao tiếp và lười vác xác ra khỏi nhà ngoại trừ khi đi học hoặc làm gì đó quan trọng, k ưa nơi ồn ào và đông người, thế thôi :vv
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Hi cả nhà :rongcon12
Chắc cũng khoảng một thời gian Mart ít điên đi cmt bài viết rồi nhỉ, hôm nay trở lại Mart muốn mang đến cho mọi người một topic thất sự bổ ích nè. Có ai muốn không nhỉ?
Có thì tốt mà không cũng chẳng sao vì dù thế nào Mart vẫn đăng mà :D
Thôi quay lại chủ đề chính nha:rongcon15
Như mọi người đều thấy tên của topic phải không nào LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH
Hiểu bản thân là một điều mà chúng ta không phải ai cũng biết đúng không? Nhưng ta vẫn phải tìm hiểu bản thân chứ vì đó là một chìa khóa dẫn đến thành công mà
Nhưng trước tiên đi vào các bước đi tìm con người mình là thế nào thi các bạn cmt dưới bài viết giúp mình bằng cách trả lời câu hỏi này nhé: Bạn hiểu mình là người như thế nào?
Lưu ý là tự bản thân trả lời nhé
Cảm ơn mọi người đã quan tâm topic trước nha:rongcon27
Mình khi nhìn vào đa số đều nghĩ sẽ khó hòa hợp nhưng không đâu a. Mình khá tò mò và thích làm những thứ người khác cho là kỳ dị hoặc không làm được và khi đã đặt cho bản thân mục tiêu nào đó thì bất luận thế nào cũng phải cố làm. Mình thích đọc sách, nghe nhạc và chơi piano, cũng có một chút mua sắm trong đó. Mình đôi lúc cũng hay dở chứng ương bướng với cứng đầu nhưng cũng không đến nỗi là không thể nào chấp nhận . Mình hay phức tạp hóa vấn đề và có lúc thứ này khiến mình mệt mỏi và khó chịu. Khá nghiêm khắc với bản thân trong một vài vấn đề, có lẽ là vì luôn muốn bản thân được hoàn thiện hơn.
Cảm ơn những chia sẻ của mọi người nha
Và bước tiếp theo để hiểu được bản thân là xem trong mắt mọi người mình là con người như thế nào. Chúng ta hãy đi từ những con người hằng ngày thân thiết với ta như ba mẹ, bạn bè rồi đi tới những người ít gần gũi hơn như thầy cô hya người chỉ quen biết vào lần. Bạn hãy hỏi họ xem họ nghĩ về bạn như thế nào, bạn sẽ nhận lại được từ những câu trả lười ấy những ý kiến tuy khác nhau nhưng rất thiết thực đó

Lưu ý: Nếu định hỏi trên HMF có thể trả lười ngay tại topic này hoặc vào wall, ht hay gì gì đó nhé
@phamkimcu0ng , @Minh Minidora , .. 2 ma con nhận xét pa đi
Cái này nhường lại cho mấy bạn và anh chị của tui nghen :> Thoải mái nói những gì mọi người nghĩ về em đi ạ ^^
@ARMY's BTS @Asuna Yuuki @Thiên Thuận @Thư Vy @Toji Takeshi @Tiểu Lộc
 
  • Like
Reactions: Thư Vy
Top Bottom