Sự kiện HMF Radio số 09 - "XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG"

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi 17 tuổi, cái tuổi đã trải qua không ít những cái Tết, mùa Xuân về và cảm nhận rõ nét sự khác biệt thú vị mà Tết đến Xuân về đem lại khi ngày càng lớn dần.
Hồi nhỏ, khi còn một tuần nữa mới đến Tết, bố mẹ đã dẫn tôi đi mua quần áo mới, còn nói với tôi Tết đến mới được mang ra mặc, ấy thế mà tôi ngày nào cũng lén đem ra ướm thử thích thú chỉ mong tới Tết thật nhanh.
Ngày Tết được bố nắm tay dẫn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, đi đến đâu tôi nhận được lì xì đầy túi đến đấy. Còn bây giờ, tôi chẳng còn nhỏ nữa, lì xì cũng vì thế mà ít dần đi.
Hồi trước tôi là cục vàng cục bạn của ông bà nội ngoại, Tết đến là bao bánh kẹo ngon đều là của tôi, lì xì cũng dày nữa. Còn bây giờ không biết tôi đã tụt xuống vị trí nào rồi, bên cạnh tôi lại còn xuất hiện thêm một lũ nhóc nghịch như quỷ để tôi trông nom.
Đến Tết vui mừng vì được ăn bánh chưng, được gói bánh, trông bánh rồi quây quần bên gia đình xem Táo quân. Đêm Giao thừa nào tôi cũng háo hức đi xem pháo hoa, đón năm mới đến rạng sáng mới về, dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố thức dậy sớm vào sáng mùng 1 để nhận lì xì...
Có lẽ vì thế mà Tết được coi là thời khắc gia đình đoàn viên sum họp, gắn kết yêu thương, buộc chặt lại sợi dây tình cảm vắt qua nhiều thế hệ. Sẽ chẳng còn Tết nữa nếu thiếu vắng bất cứ một thành viên nào đó của gia đình trong giây phút chuyển giao giữa trời và đất trên mảnh đất quê hương.
Còn các bạn, Tết đến Xuân về trong kí ức của bạn như thế nào?

ảnh bìa 1.png

Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 09: “XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này​

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của mình về người thân, mùa Xuân, ngày Tết mà bạn ghi nhớ hay có kỉ niệm sâu sắc...

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG"24h00 ngày 17/01/2019.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/01/2019.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio​
---------------------------------------------------------------------------
Gửi các em bộ ảnh HMF Radio số 09:
Avatar:
avatarrr.png
Chữ ký:
chữ ký 1.png
 

Ngọc Bùi 12345

Vì học sinh thân yêu! Cựu Admin
Thành viên
23 Tháng ba 2018
934
4,156
396
27
Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
Tôi 17 tuổi, cái tuổi đã trải qua không ít những cái Tết, mùa Xuân về và cảm nhận rõ nét sự khác biệt thú vị mà Tết đến Xuân về đem lại khi ngày càng lớn dần.
Hồi nhỏ, khi còn một tuần nữa mới đến Tết, bố mẹ đã dẫn tôi đi mua quần áo mới, còn nói với tôi Tết đến mới được mang ra mặc, ấy thế mà tôi ngày nào cũng lén đem ra ướm thử thích thú chỉ mong tới Tết thật nhanh.
Ngày Tết được bố nắm tay dẫn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, đi đến đâu tôi nhận được lì xì đầy túi đến đấy. Còn bây giờ, tôi chẳng còn nhỏ nữa, lì xì cũng vì thế mà ít dần đi.
Hồi trước tôi là cục vàng cục bạn của ông bà nội ngoại, Tết đến là bao bánh kẹo ngon đều là của tôi, lì xì cũng dày nữa. Còn bây giờ không biết tôi đã tụt xuống vị trí nào rồi, bên cạnh tôi lại còn xuất hiện thêm một lũ nhóc nghịch như quỷ để tôi trông nom.
Đến Tết vui mừng vì được ăn bánh chưng, được gói bánh, trông bánh rồi quây quần bên gia đình xem Táo quân. Đêm Giao thừa nào tôi cũng háo hức đi xem pháo hoa, đón năm mới đến rạng sáng mới về, dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố thức dậy sớm vào sáng mùng 1 để nhận lì xì...
Có lẽ vì thế mà Tết được coi là thời khắc gia đình đoàn viên sum họp, gắn kết yêu thương, buộc chặt lại sợi dây tình cảm vắt qua nhiều thế hệ. Sẽ chẳng còn Tết nữa nếu thiếu vắng bất cứ một thành viên nào đó của gia đình trong giây phút chuyển giao giữa trời và đất trên mảnh đất quê hương.
Còn các bạn, Tết đến Xuân về trong kí ức của bạn như thế nào?


Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 09: “XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này​

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của mình về người thân, mùa Xuân, ngày Tết mà bạn ghi nhớ hay có kỉ niệm sâu sắc...

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG"24h00 ngày 17/01/2019.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/01/2019.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio​
---------------------------------------------------------------------------
Gửi các em bộ ảnh HMF Radio số 09:
Avatar:
View attachment 97749
Chữ ký:
View attachment 97750
Các bạn thiết kế đẹp quá!!! Mang qua thay trên Fanpage thôi Vân ơi <3
 

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
- Tên người gửi: La Kim Đan
- Tên người nhận: Trần Nguyễn Đinh Phong
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Vị quê nhà(Noo Phước Thịnh)
- Lời nhắn: Dù thế nào thì cũng mua bằng được vé máy bay để về quê ăn Tết, Phong nhé.
 

Nguyễn Anh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng một 2019
59
60
61
Bình Phước
Ạnh Nguyễn Official
- Tên người gửi: Nguyễn Đăng Thục Anh
- Tên người nhận: Nguyễn Thị Thu Vân
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc): 09473300xx
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Như hoa mùa xuân (MMU)
- Lời nhắn: Mẹ ơi, mùa xuân lại đến và mẹ lại già thêm một tuổi, mẹ có biết những nếp nhăn trên mắt mẹ đã in sâu hơn không, con xin lỗi mẹ vì bao lâu nay con vô tâm và không lo lắng gì được cho mẹ. Tết nay con sẽ dẫn mẹ đi tham quan du lịch thật là nhiều nơi để mong rằng mẹ sẽ mãi là bông hoa mùa xuân. Mẹ ơi, chúng ta đâu biết cuộc sống này sẽ đẩy đưa chúng ta về đâu nhưng chắc rằng hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ sống như một mùa xuân phải không mẹ? Con yêu mẹ nhiều lắm !!!
 

Từ Hương Trà

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng chín 2018
17
35
16
Nghệ An
Trường THCS Phúc Cường
- Tên người gửi: Từ Thị Hương Trà
- Tên người nhận: Ngụy Thị Thương
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc)
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Xuân này con về mẹ ở đâu?( Quang Lê)
- Lời nhắn: Mẹ à, con hiểu rằng mỗi khi Tết đến xuân về, lòng ta lại rộn vang tưng bừng. Nhưng lại làm cho mỗi con người cảm thấy sự buồn bã ẩn sâu trong đó. Chúng ta được thêm tuổi mới còn mẹ thì sao??? Tôi đã luôn tự hỏi chính bản thân mình: "Rồi một ngày mẹ già đi, vầng trán của mẹ có nhiều nếp nhăn đã hằn sâu hơn , nó khiến con tưởng chừng như cả cuộc đời của mẹ chắc sẽ luôn vất vả, khó nhọc vì những đứa con ngây thơ, dại dột như chúng con , mãi chẳng chịu lớn khôn để mẹ đỡ vất vả. Khi con trưởng thành rồi, sẽ phải tự bay đi bằng chính đôi cánh của mình, nhưng con hiểu rằng: Dù là như thế nào nữa, vẫn luôn nhớ đến mẹ của mình.....Con nhớ về những ngày thơ bé... Những buổi tối giao thừa chúng con thường chạy nhảy xung quanh nồi bánh chưng để chào đón năm mới sang, thật sự rất là vui.. Để rồi khi lớn lên và trưởng thành như bây giờ, con mới hiểu và cảm nhận được nó..Con chỉ mong rằng mẹ thật khỏe mạnh để đón mỗi năm mới cùng chúng con mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều lắm...Cảm ơn mẹ vì đã cho con đến với mẹ, mẹ à!!!nhung-cau-noi-hay-ve-me-cha-76867.jpg
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Loa loa loa JFBQ00137070104BJFBQ00137070104BJFBQ00137070104B Thông báo cực gấp đây JFBQ00180070327A
Vân vừa mới nhận được tin tức cực mới là 3 thành viên may mắn gửi bài chia sẻ hoặc bài bình luận hay, ý nghĩa về HMF Radio số 09 này sẽ nhận được bộ phần quà là: 2 phong bao lì xì và 2 bộ treo cây đào của HM JFBQ00196070418AJFBQ00196070418A

upload_2019-1-15_15-18-31.png

Chỉ còn 2 ngày để gửi bài chia sẻ, nhanh tay gửi bài để có cơ hội rinh về phần quà đáng yêu trang trí ngày Tết nào mọi người ơi!!!JFBQ00184070402AJFBQ00184070402A
 
Last edited:

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
- Tên người gửi: @Beo1206
- Tên người nhận: Các thành viên trên HMF .
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) : Đi để trở về 3 - Soobin Hoàng Sơn
- Lời nhắn: Ây , cũng thật nhanh .. nhỉ ? Tính đến năm nay nữa là tớ trải qua hai lần đón Tết cùng HMF rồi đấy :> Nhớ lại thì cũng đã tròn một năm hai tháng rưỡi tớ tham gia diễn đàn . Nói về kỉ niệm thì tớ có nhiều lắm ấy , thôi thì trước tiên tớ sẽ kể cho các cậu nghe về lí do tại sao tớ lại biết đến diễn đàn mình nhé ? Cách đây hơn một năm , tớ mới học lớp 6 thôi , lúc ấy trong đội tuyển , có một bài tớ không giải được , thế là lên mạng tham khảo , định bụng nếu xem không hiểu gì hoặc không có thì sẽ đi hỏi bạn lớp phó lớp tớ . Ấy thế mà vừa gõ ra , tớ bấm ngay link đầu rồi vào trang chủ của diễn đàn , rồi sau khi đọc đi đọc lại , tớ vẫn không hiểu và quyết định bỏ trống bài vào vở . Sau đó , tớ thử đăng kí làm thành viên . Khi bắt đầu là một học sinh mới , hồi ấy tớ teencode nhiều lắm , bây giờ đọc lại còn thấy ghét chính bản thân mình , bảo sao mà lúc đó mình teencode nhiều thế không biết :> Rồi tớ còn không đọc nội quy diễn đàn , thực sự thì đến bây giờ , chưa lần nào tớ chịu đọc hết nội quy của diễn đàn mình hết :> Sau đó bị chị @candyiukeo2606 nhắc nhở , phải đến lần thứ bốn tớ mới biết những lần bị nhắc nhở thế sẽ sinh ra điểm cảnh cáo :> Lúc ấy mới chịu xem nội quy dù cũng chỉ là lướt qua :> Người đầu tiên tớ quen trên diễn đàn nếu nhớ không lầm thì là chị Linh :> Sẽ có bạn bảo tại sao tớ không nhớ , rồi còn ghi chữ 'nếu không nhầm' vào , thật sự là tớ không có nhớ . Thú thật là lúc mới vào diễn đàn , tớ đăng nhập bằng một nick khác , không phải nick này , phải đến mấy tháng sau mới lập nick mới để đăng kí lại , vì vậy , tớ cũng thật sự không thể nhớ nổi :> Nhưng chính xác , chị Linh là người đầu tiên ib qua hội thoại với tớ trên diễn đàn , trừ anh Hải ra . Hồi ấy tớ teencode phải nói là nhiều cực mà chị ấy lại chẳng teencode từ nào , cũng không biết chị ấy có ghét tớ không nữa :> Rồi tớ đăng kí làm BQT box Toán này nhưng năng lực như tớ thì biết chắc là bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi cơ . Tớ rất hâm mộ mấy chị BQT box Toán hồi ấy , nhìn mà ao ước lắm . Sau đó một thời gian tớ không onl diễn đàn , không biết chuyện gì xảy ra trên này và một thời gian sau , đứa đáng ghét như tớ đã quay lại rồi đây . Tớ bắt đầu ít teencode đi , không hiểu sao nữa :> Nhưng vẫn có đôi từ teencode ấy , tập viết truyện rồi nhờ đấy mà biết được nhiều anh chị senpai đấy chứ :> Noel , diễn đàn thay giao diện làm tớ hơi giật mình . À , có đôi lần , mom thấy tớ onl diễn đàn rồi còn tưởng tớ đang onl FB hay chơi game TXT Rồi đến sinh nhật tớ , được mọi người chúc tớ thấy vui lắm cơ . Một con nhóc như tớ đã quen được nhiều thành viên trên diễn đàn hơn nhờ chuyện đấy . Cũng từ đấy tớ hết teencode hẳn :> Sau đấy tớ quen anh @Thiên Thuận , hồi đấy anh vẫn còn nằm trong BQT nên thấy hơi giật mình khi anh ấy chúc mừng sinh nhật .-. Các cậu để ý thì cũng thấy tớ cũng đã bị anh ấy nhắc nhở một lần .-. Lúc đấy tớ vẫn dậm chân tại chỗ , mãi không lên được Học sinh tiến bộ .-. Sau đó tớ quen @nhi1234 , @ĐứcHoàng2017 - Cái cậu mà tớ chẳng thể quên vì là người thứ hai gọi tớ là Béo suốt ngày - @thuynguyen09 ._. , tớ bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn mặc dù chẳng được gì .-. Ấy mới thấy hồi ấy nhiệt huyết vô cùng luôn . Rồi tớ quen bạn Yuii , chị @Thùy TThi :3 Thật ra trước quen bạn Yuii rồi nhưng tớ không nhớ .-. Cũng trong thời điểm teencode rõ nhiều , cũng không biết bạn ấy có cảm thấy tớ là một đứa đáng ghét không :> Rồi quen bạn Linh - @Nguyễn Linh_2006 , đúng cái thời điểm tớ đang bị cuồng ngôn tình ._. Rồi được chị @Hạ Di nhận xét truyện , lần đầu tớ được một senpai nhận xét truyện của mình đấy . À , có lần tớ còn lên diễn đàn bằng máy tính trường nữa :v Rồi sau đó quen được @Đỗ Anh Thái , sau khi lấn vào des thì @Đức Nhật làm quen với tớ .-. Và mặc dù biết tớ ít tuổi hơn nhưng rồi sau đó , chẳng biết sao mà xưng hô như hai người cùng tuổi :> Rồi quen @namnam06 - Nhiệt huyết lắm luôn , có lần còn bảo ảnh bớt bớt lại chừa chỗ cho mình , chị @phamkimcu0ng nữa :> Còn có lần , hai bạn cùng tuổi gọi tớ là 'chị' ._. @yo=ona , @Triệu Vân 567 . Lần đầu tiên tớ để ava đôi là với @Nguyễn Linh_2006 rồi sau đó là với chị @Thùy TThi - Chị ấy cũng viết truyện hay lắm luôn . À , còn chị @Asuna Yuuki , tớ hâm mộ tài des + vẽ của chị ấy lắm ý :> Rồi mấy chị giỏi hát + đàn như @Kuroko - chan , @hatsune miku## , @Misaka Yuuki . Còn chị @ARMY's BTS nữa :> Thật ra tớ chưa từng ib làm quen với chị ấy :> Mặc dù vậy vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường cơ UVU . Aigoo , viết dài quá rồi . Tớ tham gia diễn đàn cũng không gọi là lâu nhưng có nhiều kỉ niệm lắm :3 Hihi :3 Tết đến rồi thì cũng là lúc một năm tràn đầy cố gắng , nhiệt huyết của mọi người khép lại rồi , đừng quên dành ra 9 ngày nghỉ Tết ngắn ngủi để tận hưởng không khí Tết nhé . Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ , chúc diễn đàn càng phát triển , bố mẹ , anh chị cũng năm mới vui vẻ , các chàng trai Bangtan cũng năm mới vui vẻ ,đặc biệt là Jiminie nhé <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3 Sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé <3 Cũng cảm ơn các anh chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em , nhờ diễn đàn mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều ạ :3
 

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Forgert Me Not
- Tên người nhận: Xin dành tặng bài hát này cho tất cả các thành viên của Hocmai Forum
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Giai điệu mùa xuân - Noo Phước Thịnh
- Lời nhắn:
Mùa xuân này chính là mùa xuân đầu tiên kể từ khi mình chính thức gia nhập ngôi nhà chung Hocmai Forum. Một năm qua tất cả chúng ta đã cùng nhau học tập những điều mới mẻ, chia sẻ cảm xúc của bản thân mình và cũng như góp chút sức nhỏ bé của mình để xây dựng diễn đàn ngày càng thành công. Đây quả thật là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đối với @Forgert Me Not khi mà mình không chỉ tìm được nơi giải đáp thắc mắc, kết thêm bạn mới mà còn học hỏi thêm nhiều điều bù vào thiếu sót của bản thân... Nhân đây xin gửi lời cám ơn đến tất cả các thành viên của Hocmai Forum, các CTV, trưởng nhóm, phụ trách của các box... và nhất là các anh chị cu li diễn đàn. Chúc tất cả mọi người Tết năm nay thêm tuổi mới thêm sức sống mới thêm thành công mới <3
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
-Tên người gửi: Thanh Xuân
- Tên người nhận: Gia Đình
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Ngày Tết Quê Em
- Lời nhắn:
Mỗi lần Tết về là bố mẹ lại nhờ con tải giùm những bài hát vui tươi mang dáng dấp, không khí mùa xuân về. :D. Vậy nên, con sao quên được những khoảnh khắc đầm ấm, chung vui khi gia đình cùng nhau đón Tết.JFBQ00154070129BJFBQ00171070307A
Tết trong kí ức của con chính là những bữa cơm tất niên cả gia đình. Chúng ta cùng sum họp lại bên nhau, nhìn lại những gì chúng tôi đã làm được và lập ra những mục tiêu cho năm mới đến. Đó cũng là khoảnh khắc con đếm từng giây để đón chờ thời khắc giao thừa, để ngắm nhìn những chùm pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời đêm.
photo1518855310226-1518855310226215527482.jpg


Con đã trải qua 15 cái Tết trong cuộc đời mình với những cung bậc khác nhau của cảm xúc mỗi cái Tết qua đều là một kỉ niệm khó có thể nào quên Ngày xưa và bây giờ cũng vậy, không khi nào là con không háo hức, vui mừng khi ngày Tết đến. Con còn nhớ như in cái hồi hộp náo nức đợi pháo hoa được bắn lên trên bầu trời khi con còn ở cái tuổi thơ bé, vui sướng khi nhìn thấy mẹ mua bao nhiêu là bánh trái về để thắp hương và chỉ trực chờ ngày mẹ cho phép mang xuống ăn. Con còn nhớ chứ, mỗi khi 30 Tết, con lại đòi bố cho ra chợ mua bóng bay đầy màu sắc và hình thù. Rồi khi được nhận những bao lì xì đỏ thắm từ tay mọi người, mẹ lại bảo con hãy bỏ vào túi "ba gang" mà mẹ may cho.
Tuy vậy, Tết không chỉ là niềm vui. Để mua được quần áo, bánh kẹo cho chúng con, bố mẹ đã vất vả nhường nào. Đến tận hôm 30, bố mẹ vẫn không nghỉ làm mà cố gắng đến cùng. Lúc ấy, con thương bố mẹ lắm.:Tonton9

Tết đến là một năm mới nữa lại đến và nó cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ đã nhiều hơn một tuổi. Những ngày bé con còn ngây thơ, hồn nhiên vui cười đón Tết đến nhưng càng lớn hơn, con càng nhận thức được rõ hơn bao giờ hết sự tàn nhẫn của thời gian. Một năm qua đi, con đã thấy trên đầu bố mẹ nhiều tóc bạc hơn. Nếu có thể con mong thời gian ngừng trôi để níu giữ mãi những khoảnh khắc đáng nhớ này, khoảnh khắc mà được sống trong tình yêu thương đùm bọc chở che của cả ông bà và cha mẹ. Nhưng con biết thời gian không chờ đợi một ai. Nó tàn nhẫn và có thể cướp đi hạnh phúc của con bất cứ lúc nào. Và chính vì vậy con hiểu phải nắm lấy những giây phút này, phải yêu thương bố mẹ bằng tất cả trái tim, phải học hành giỏi giang để khiến mọi người hạnh phúc và có thể mỉm cười về con. Nhưng con cũng phải cảm ơn Tết vì nhờ có Tết mà tôi mới biết được những người thân quan trọng với con như thế nào và cho con cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình .
:Tonton4:Tonton4

Tết đến, xuân về, hẳn là mỗi người chúng ta đều đón Tết theo cách riêng của chính mình đúng không nào? Vậy, còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé!:Tonton5:Tonton24:Tonton24
!
avatarrr-png.97749
 

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn
+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: @Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
- Tên người nhận: những người đang ở xa quê
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: Về quê ăn tết - Jun Phạm
- Lời nhắn:
tết là về tìm lại cảm giác ấm yên dưới mái nhà sau tháng ngày bôn ba đi tìm mình trong giấc mơ thị thành để trở lại và đón tết cùng với gia đình . Hãy làm cho ngày tết trở nên có ý nghĩa là một cuộc sum vầy đoàn tụ. Nếu dưới mái nhà của mình mà con người ta chẳng cảm nhận được những ấm yên, mái nhà ấy hẳn còn thiếu sự bao dung và thấu hiểu. Nếu có như thế, cũng đừng ngồi yên trong bóng tối, bởi thay đổi bắt đầu từ chính chúng ta. Nếu không thể nhìn thấy ánh sáng trong ngôi nhà của mình, hãy là người chủ động lau cho những vệt tối dần sáng lên. Cho dù trước có cãi nhau, dỗi hờn nhau đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên gạt bỏ hết đi, hãy quên hết những điều đó đi mà ta hãy cùng với nhau, cùng với gia đình đón một cái tết thật vui vẻ và đầm ấm để đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của mình về người thân, mùa Xuân, ngày Tết mà bạn ghi nhớ hay có kỉ niệm sâu sắc...
Vẫn những ngày tháng lặng lẽ trôi, vẫn một cậu học sinh bỏ mặc thời gian mà tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn biết đang là một mùa đông giá rét. Thế nhưng cái lạnh lẽo ảm đạm hôm nay đã đi đâu và thay vào đó là cả một khoảng không nắng vàng. Thời tiết có vẻ ấm lên, trên đường nhũng cành cây ngày nào khẳng khiu nay lại xanh mơn mởn, nó như muốn báo hiệu về một điều gì mới hay cũng gọi là một khởi đầu, và có lẽ….. Không…không phải có lẽ nữa, mùa xuân đã về thật rồi. Bạn hãy nhìn lên cao đi, khoảng trời xanh ấy, bạn có thấy những cánh én đang bay, đang rủ nhau về không? Phải, đó là cánh én của một mùa xuân. Xuân về không chỉ đất trời biết thay đổi mà lòng người cũng biết đổi thay. Không biết mọi người ra sao nhưng tôi thì thực sự là rất vui người ta bảo vui như tết mà và cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới tết rồi, là đến cái thời gian chẳng ai muốn bỏ đi, chẳng ai muốn quên lãng. Miền bắc hoa đào sẽ lại đỏ thắm, miền nam hoa mai lại đua nhau vàng óng như tơ. Dệt vào bức tranh đầy màu sắc ấy là màu xanh của sự đâm trồi nảy lộc, màu xanh của những chiếc bánh chưng, bánh tét. Và chắc chắn rằng không chỉ tôi mà triệu người con đất việt đều yêu cái từ gọi là “tết đến xuân về”, ai ai cũng vậy thôi từ người già đến trẻ nhỏ, từ miền nam lên miền bắc, và từ đồng bào trong nước và ngoài nước…Tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn được đón tết cùng gia đình, cùng những người thân yêu, cùng những gì mà tôi yêu quý. Tôi yêu những lần ngồi gói bánh chưng, yêu những lần thức khuya cùng nồi bánh chưng của ba, yêu những phong bao lì xì đỏ thắm, yêu những lần đi chùa, những lời chúc trao nhau và yêu yêu mọi thứ gắn liền với cái têt cổ truyền Việt Nam. Nhưng rồi khi ngồi ngẫm lại tôi tự hỏi mình rằng không biết có định nghĩa “tết xa” không nhỉ? Nếu có thì đo chắc là một nỗi nhớ quê hương da diết dến tận cùng gần là xa quê, xa là xa đát nước. Theo tôi một cái tết chỉ trọn vẹn khi chỉ có gia đình bên cạnh, khi có đủ thành viên. Hơn thế ữa cái tết chả cần hoàn hảo, cũng chả cần đầy đủ về vật chất, tinh thần – cái niềm hạn phúc của ta mới là tất cả. Cũng như một câu hát : “Hoa đào nở khắp nơi trong mắt con chúng không màu, đô thị là cánh hoa chẳng nơi đâu bằng nhà ta”. Mãi yêu mùa xuân của quê nhà và mong rằng cái tết đầu tiên với HMF sẽ thật trọn vẹn.
L O V E



+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi: Mart Hugon
- Tên người nhận: Các anh chị 2k1, 2k2
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Xuân không màu - Miu Lê
- Lời nhắn:hãy tận hưởng nốt cái tết của gia đình trước khi phải bước vào ngưỡng cửa đại học anh chị nhé
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Tên người gửi: @bé nương nương
- Tên người nhận: gửi các bạn
- Bài hát yêu cầu: Đi để trở về (thể hiện : soobin hoàng sơn)
- Lời nhắn: Mới đây mà lại sắp đến Tết rồi nhỉ?Chặng đường một năm trôi qua vừa nhanh mà cũng vừa dài nữa.Các bạn có tự mình nhẩm lại đã làm được những gì trong năm qua chưa ?Các bạn còn hối tiếc điều gì không ? mình nghĩ chắc chắn sẽ có.Có thể các bạn cũng đang lo nghĩ cho năm mới với biết bao nhiêu mục tiêu đã đề ra.Các bạn ! các bạn có thấy khí trời đang rung chuyển?có thấy nó đang thay mình?Nó đang đổi màu,đang mọc lên những chồi xanh xôn xao,có cái tinh khôi của năm mới đang tràn về.Năm qua các bạn đã học,đã cố gắng dù ít hay nhiều,đã bỏ công sức cho điều mình làm,giờ chắc đã có kết quả,mình biết với kết quả đó bạn cũng chưa hẳn đã hài lòng nhưng đó chính là thang định mức của cố gắng mà bạn đã bỏ ra.Vậy nên,năm sau chúng ta cùng cố gắng thêm để nâng cao kết quả đó nhé.Một danh sách các mục tiêu cho năm mới sẽ giúp chúng ta định hướng rõ hơn.Đâu phải năm mới chỉ có áo đẹp và đi chơi phải không,chúng ta còn phải nuôi hi vọng mới,mục tiêu mới và chờ đợi thành tích mới nữa.Gạt đi những nuối tiếc,gạt đi những nỗi buồn,gạt đi những kết quả kia.Hãy đón một năm thật vui vẻ,tràn đầy năng lượng.Chúc cho các bạn sẽ đạt được những thứ mình mong ước.Cảm ơn vì sự cố gắng của chúng ta một năm qua,cảm ơn những bài giải bổ ích của các bạn trên HMF.Và hơn hết,cảm ơn những thành viên anh chị trong ban quản trị - những con người vất vả nhất.Cảm ơn.
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
- Tên người gửi: @minhthu2k5
- Tên người nhận: @minhthu2k5
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Như hoa mùa xuân - Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng
- Lời nhắn: Gửi đến bản thân tôi,
Mùa đông đi qua, mùa xuân lại về, từng đàn chim én bay lượn trên bầu trời báo hiệu mùa xuân đã về. Trời bắt đầu hửng ấm, không còn cái cảm giác hanh khô, và những cơn mưa xối xả ngày đêm. Một năm nữa lại sắp trôi qua, cậu cảm thấy bản thân đã được tốt chưa? Một năm qua mày không ngừng đưa ra những mục tiêu nhưng xem lại mày đi, cậu đã làm được gì? Việc tốt mà cậu làm bằng một phần mấy việc xấu? Tôi rất ghét cái bệnh lười của cậu, hi vọng năm sau cậu sẽ chữa khỏi được bệnh này và siêng năng hơn. Tôi tin khi cậu hết lười, cậu sẽ thực hiện được những mục tiêu của mình. Cuối cùng, chúc bản thân tôi một năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công.
 

Yuri_Majo

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2018
147
138
71
18
Lâm Đồng
THCS Phan Chu Trinh
- Tên người gửi: @Yuri_Majo
- Tên người nhận: Phạm Đàm Thanh Bình
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Thế là Tết (Đức Phúc, Hòa Minzy)
- Lời nhắn:Năm nay tớ không thể về quê vì điều kiện không cho phép. Chúc cậu năm mới vui vẻ bên gia đình ^^
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
- Tên người gửi: @Hà Chi0503
- Tên người nhận: Lời nhắn gửi mong gió đưa đến cho bà, bài hát dành tặng cho những người xa quê...
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Tết xa - Bảo Uyên
- Lời nhắn:
Tết đến xuân về, người người nhà nhà trở về quây quần với gia đình sau quãng thời gian làm việc bận rộn, về quê sum vầy với những người thân yêu. Tôi cũng thế, Tết là cơ hội để tôi được trở về thăm làng cũ, và hơn hết là về thăm bà cố ngoại của tôi ở quê xa. Tôi rất thích như thế, nhưng bây giờ chuyện đó chỉ còn trong hai chữ ''mong ước'' mà thôi.

...

Hồi bé, vì bà ở quê xa nên chỉ có dịp hè hay lễ lạt gì tôi mới có cơ hội về thăm bà, thăm quê. Lớn hơn một chút, thời gian biểu của tôi dày lên vì công việc, học tập..., bố mẹ tôi cũng thế nên chúng tôi chỉ có thể về thăm bà mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Bà cố đã già lắm rồi, nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn, lần nào cứ đến ngày mà tôi chưa về thì bà lại hỏi xem rồi trông chờ chúng tôi về. Trên khuôn mặt đã đầy vết nhăn như minh chứng cho sự vất vả qua thời gian, nhưng khi bà cười, nụ cười vẫn rất đẹp, rất phúc hậu. Bà vừa nở nụ cười ấm áp, vừa khẽ xoa lên mái tóc của tôi. Tôi biết bà cũng như tôi, mong ngóng đến Tết để đoàn viên sum vầy cùng nhau. Bà đưa tôi đi khắm làng chơi, khoe khoang rất nhiều với hàng xóm về người cháu ''vàng'' chẳng ra làm sao này =) Tôi sống trong tình yêu thương của bà và anh em họ hàng, tôi được sống như một đứa trẻ nông thôn thuần túy, được chơi những trò chơi dân gian. Tôi không thể nào quên được cái món bánh ''nhãn'' cực ngon do chính tay bà tôi làm, cái thứ bánh này là độc quyền và duy nhất vì chỉ khi nào tôi về bà mới làm. Bánh của bà không cầu kì, không cao sang, rất đơn giản nhưng tôi lại rất thích cái mùi vị đó, bất kể ai làm cũng không sao sánh bằng bà. Lúc bà làm bánh, tôi giã trầu cho bà. Có lẽ hơi ngốc nhưng mấy khi nào bọn anh em trong nhà cũng đòi giã trầu cho bà ăn, nhưng bà luôn bảo để tôi làm cho vì cái cớ tôi là đứa bé nhất. Tôi biết thừa là bà thiên vị tôi hơn cả. Lì xì cũng thế, nhưng bà bảo vì tôi học tốt nên được thưởng nhiều, thành thử tôi vui lắm. Tết còn được cùng bà nấu bánh chưng ngoài hiên, thức trắng đêm xem bắn pháo hoa. Mỗi lần về quê ăn Tết là tôi lại có thêm nhiều kỉ niệm vui, nhiều lắm nên tôi chẳng thể kể ra hết được đâu, thâm chí có những thứ vẩn vơ cũng khiến tôi cười được. Không áp lực, không lo âu, không suy nghĩ, Tết trong kí ức của tôi là những mảng màu rất đẹp, đẹp đến mức không có ngôn tả nào có thể lột tả hết được.

Tôi về quê cũng chỉ vọn vẻn vài ngày rồi lại phải quay về nhà để tiếp tục công việc, sinh hoạt bình thường. Lúc chia tay bà là lúc tôi ghét nhất, tôi thực sự không muốn chút nào. Tôi ra khỏi cổng, bà đi theo tiễn tôi. Tôi quay ra chào bà, thấy mắt bà ươn ướt, khóe mắt tôi cũng cay cay. Tôi biết bà không khóc vì sợ tôi lo, sợ tôi buồn. Cuối cùng thì bà chỉ cười rồi bảo : ''Cháu đi đường bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe và học giỏi...'' Có lẽ vì nghẹn ngào nên bà ôm tôi, vỗ nhẹ vai tôi rồi khẽ đẩy ra. Cho đến khi xe tôi đi mãi đến cuối đường, tôi vẫn thấy bóng dáng bà bé nhỏ liêu xiêu nhìn theo chúng tôi.

Cuộc sống hối hả trôi như cuốn tôi vào vòng xoáy. Tôi dần quên đi bà tôi đang ngày một già yếu đi, cho đến một hôm... Tôi nghe tin bà ốm nặng vì bị đụng xe lúc ra đường. Tôi khóc trong bất lực vì chẳng thể về thăm bà được, lúc bà ốm nhất tôi cũng chẳng thể về vì thi cử. Tôi trách mình sao vô tâm vì đã không về thăm bà nhiều hơn, không gọi điện cho bà thường xuyên... nhưng tất cả đều vô dụng. Lòng tôi quặn thắt lại khi biết tin bà mất. Tết năm ấy, tôi về quê, nhưng chẳng thấy háo hức hay vui vẻ nữa. Tôi đã khóc suốt dọc đường về, và cũng không kìm được nước mắt khi đến bên bàn thờ bà. Tết ấy là cái Tết tôi chẳng thấy vui khi được nhiều lì xì, chẳng thấy mong ngóng để chờ ăn bánh nữa, ... Vắng bà là vắng Tết, vắng cả niềm vui.

Tết bây giờ không còn như Tết xưa, đã đầy đủ vật chất, đã sung túc hơn xưa nhiều; có bánh kẹo tốt, có đồ ăn ngon, có trò chơi hiện đại... Tết bây giờ cái gì cũng có, nhưng lòng tôi lại có những khoảng trống không gì có thể lấp đầy được. Bà ơi, Tết này trên trời bà có lạnh không, có ổn không, có nhớ cháu không...? Còn cháu, cháu nhớ bà lắm, thực sự rất nhớ. Tết nhớ bà, bà ơi!
 
Last edited:

daihoc812@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
43
205
56
23
Bình Dương
Dream School
Tên người gửi: @daihoc812@gmail.com
- Tên người nhận: tất cả các bạn trên diễn đàn Hocmai.
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): Ngày xuân long phụng sum vầy - Nhiều ca sĩ.
- Lời nhắn:
"Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó..."! Câu hát vang lên như lời reo vui, nhắc nhở những ai đang còn mải miết với miếng cơm, manh áo biết sự hiện diện của một cây cột mốc uy nghi nổi lên trong dòng chảy bất tận của thời gian. Vâng! Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày... Khi những cánh chim én từ phương Bắc quay về, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát khao mơ ước! Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh... Trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người rạo rực hơn sự hiện diện của mùa Xuân. Khi bóng dáng Mùa Xuân thấp thoáng bên thềm nhà, người người đều tất bật rộn ràng, ai nấy đều hối hả hoàn tất những gì còn dang dở. Nhịp sống những ngày giáp Tết như gấp gáp, khẩn trương hơn. Để khi mưa xuân đã tràn về khắp nẻo; khi hoa lá phô sắc màu rực rỡ không chỉ trên những vạt đất nâu mà trên cả những vỉa hè, phố chợ, trên đôi tay bao người; khi không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của Mùa Xuân. Xuân đến, Tết lại về đâu đó vang lên những giai điệu thân thương của mùa Xuân thì trong mỗi người đều dấy lên những cung bậc cảm xúc khác nhau! Mùa Xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao, hy vọng.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, những cánh đào hồng mai vàng đang dần bung nở. Đi ra đường mình cũng có cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần, nhưng khi lên diễn đàn thì mới thấy rõ được điều này.

Không biết Tết đến, các bạn sẽ thích làm gì nhất nhỉ? Còn mình thì thích cùng gia đình gói bánh chưng, gói xong thì thức cả đêm để luộc bánh. Tuy 2 con mắt muốn nhắm lại nhưng chỉ cần nghĩ đến những chiếc bánh tự tay mình gói sắp ra lò là hết buồn ngủ liền, mặc dù là mình gói bánh chưng không được đẹp. Tết thì ai cũng mong nhận được những phong bao lì xì đỏ thắm đúng không nhỉ? Và mình cũng vậy, mặc dù sắp 18 tuổi đến nơi rồi và vẫn như trẻ con vậy thích được cầm trên tay những phong bao lì xì, nhận được những lời chúc năm mới và những cái xoa đầu từ mọi người.

Năm nay là lần đầu tiên mình đón Tết cùng với các bạn, các anh chị trên diễn đàn. Thật sự mình đang rất háo hức chờ đến Tết để cùng những người bạn chưa hề gặp mặt trên mảnh đất "chữ S" thân thương này cùng đón Tết ở ngôi nhà chung mang tên "Diễn đàn Hocmai".


Chàng Tuất vui vẻ ra đi. Nàng Heo 2019 tươi trẻ tới. Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào năm mới!

Bây giờ mình chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói "Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu,Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương,Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí,Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường." Chúc cả gia đình năm mới An khang thịnh vượng - Vạn sự như ý. Xin chúc cho Admin, BQT, các trưởng nhóm phụ trách các CLB và box sang năm mới sẽ có nhiều ý tưởng hay để phát triển CLB, Box mình đang phụ trách nói riêng và diễn đàn nói chung.Và tất cả các thành viên của gia đình sang năm mới chúng ta hãy cùng nhau xây dựng và phát triển diễn đàn trở thành một nơi Xanh - Sạch - Đẹp và Văn minh để diễn đàn là nơi học tập số 1 của cả nước.

Xin chúc riêng tất cả các teen 2K1 trên diễn đàn : @Phạm Ngọc Thảo Vân , @hiep07 , @hip2608 , @Linh Junpeikuraki , @Lê Quang Đông , @Timeless time , @hoaithuong14102016@gmail.com , @Sun Shine , @uy mịch ..........và còn nhiều bạn khác nữa mong các bạn thông cảm.
Chuyến bay mang tên "Đại Học,Cao Đẳng 2019" chuẩn bị cất cánh.Đề nghị tất cả các hành khách kiểm tra lại hành trang Kiến Thức, Tâm Lý và Tự Tin. Chuyến bay sẽ đáp cánh xuống đảo "Thành Công" nằm trên biển "Thất Bại". Cùng với 1 chút May Mắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chúng ta sẽ đáp cánh tốt đẹp xuống hoàn đảo xanh tươi này. Chú ý hành khách nào không chuẩn bị tốt sẽ bị rớt xuống biển "Thất Bại" cho loài cá Lêu Lêu ăn thịt. Bạn đã sẵn sàng chưa???".Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời .Chúc các teen 2K1 năm nay sẽ thi được vào ngành vào trường mình yêu thích nha.

Lời cuối mình xin chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy new year!
 

Rainy Nhật Hạ

Banned
Banned
Thành viên
17 Tháng một 2019
86
68
31
21
Bình Phước
Dance Groups
Tôi 17 tuổi, cái tuổi đã trải qua không ít những cái Tết, mùa Xuân về và cảm nhận rõ nét sự khác biệt thú vị mà Tết đến Xuân về đem lại khi ngày càng lớn dần.
Hồi nhỏ, khi còn một tuần nữa mới đến Tết, bố mẹ đã dẫn tôi đi mua quần áo mới, còn nói với tôi Tết đến mới được mang ra mặc, ấy thế mà tôi ngày nào cũng lén đem ra ướm thử thích thú chỉ mong tới Tết thật nhanh.
Ngày Tết được bố nắm tay dẫn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, đi đến đâu tôi nhận được lì xì đầy túi đến đấy. Còn bây giờ, tôi chẳng còn nhỏ nữa, lì xì cũng vì thế mà ít dần đi.
Hồi trước tôi là cục vàng cục bạn của ông bà nội ngoại, Tết đến là bao bánh kẹo ngon đều là của tôi, lì xì cũng dày nữa. Còn bây giờ không biết tôi đã tụt xuống vị trí nào rồi, bên cạnh tôi lại còn xuất hiện thêm một lũ nhóc nghịch như quỷ để tôi trông nom.
Đến Tết vui mừng vì được ăn bánh chưng, được gói bánh, trông bánh rồi quây quần bên gia đình xem Táo quân. Đêm Giao thừa nào tôi cũng háo hức đi xem pháo hoa, đón năm mới đến rạng sáng mới về, dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố thức dậy sớm vào sáng mùng 1 để nhận lì xì...
Có lẽ vì thế mà Tết được coi là thời khắc gia đình đoàn viên sum họp, gắn kết yêu thương, buộc chặt lại sợi dây tình cảm vắt qua nhiều thế hệ. Sẽ chẳng còn Tết nữa nếu thiếu vắng bất cứ một thành viên nào đó của gia đình trong giây phút chuyển giao giữa trời và đất trên mảnh đất quê hương.
Còn các bạn, Tết đến Xuân về trong kí ức của bạn như thế nào?


Hãy để HOCMAI RADIO nói thay bạn với HMF Radio số 09: “XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG”

Ban biên tập (BBT) chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn trong các cách sau:

Cách 1: Qua email: radio@hocmai.vn

Cách 2: Các bạn gửi trực tiếp bằng cách trả lời bài viết này​

Nội dung gửi về cho BBT: (bạn có thể chọn 1 trong 2 nội dung hoặc cả 2 nội dung dưới đây)

+ Những bài chia sẻ kỷ niệm, những cảm xúc của mình về người thân, mùa Xuân, ngày Tết mà bạn ghi nhớ hay có kỉ niệm sâu sắc...

+ Đăng kí gửi quà tặng âm nhạc theo mẫu:
- Tên người gửi:
- Tên người nhận:
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện)
- Lời nhắn:

Mọi thông tin bạn yêu cầu cần giữ bí mật (trong khả năng chấp nhận được) sẽ được chương trình đáp ứng.
Lưu ý:

- Những bài viết hay sẽ nhận được phần quà nhỏ của BBT, nên các bạn đừng ngại mà hãy cũng chia sẻ với chương trình nhé!
- Những bài viết không đúng mẫu hoặc không đúng chủ đề sẽ bị xóa.


Hạn chót đăng kí gửi quà tặng âm nhạc và gửi bài viết chia sẻ kỷ niệm theo chủ đề "XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG"24h00 ngày 17/01/2019.
Những chia sẻ, những món quà âm nhạc gửi đến những người thân yêu của các bạn sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 ngày 31/01/2019.

Đón nghe và đồng hành cùng chương trình các bạn nhé!

Mọi thắc mắc và góp ý cho chương trình thêm hoàn thiện các bạn đăng tại topic [Giải đáp thắc mắc - góp ý] HM Radio - Cho bạn cho tôi

Thân ái!
BBT HM Radio​
---------------------------------------------------------------------------
Gửi các em bộ ảnh HMF Radio số 09:
Avatar:
View attachment 97749
Chữ ký:
View attachment 97750
- Tên người gửi: Rainy Nhật Hạ
- Tên người nhận: Nguyễn Anh Hy
- Email người nhận (hoặc số điện thoại người nhận: không bắt buộc):
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện) Happy birthday xoay xoay - Vicky Nhung
- Lời nhắn: Thân gửi, Anh một bài hát mà có lẽ Anh đã cuồng khi lần đầu tiên nghe. Thân ái !! Năm mới vui vẻ nha!!!
 

Hạ Dương

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng một 2019
18
12
6
21
Vĩnh Phúc
Can't talk
Người gửi: Hạ Dương
Người nhận: Thính giả của HM Radio
Bài hát yêu cầu: Đi để trở về - Soobin Hoàng Sơn
Lời nhắn: Các bạn đang làm gì vậy? Chỉ là đang ngồi nghe vu vơ những bài hát, những tâm sự của mọi người? Bạn có cười nhẹ khi nghe những tên-không-thật của các thành viên, để chợt nhớ ra ngày xưa mình cũng từng có thời mơ ước những cái tên long lanh như thế? Bạn có chạnh lòng khi nghe những tâm sự ngắn dài, về học hành, về cuộc sống chẳng mấy khi họ trải lòng? Hay đang ngồi nghĩ linh tinh đủ những thứ lặt vặt cùng tiếng phát thanh văng vẳng bên tai? Tết cũng sắp về, hi vọng những ai đang xa quê, những tâm hồn trẻ đang trĩu nặng lo âu nhiều điều, những người nghe được vài dòng vẩn vơ này..., hi vọng, bạn có thể thư thả một chút, có thể free một chút, có thể xõa nhiều chút... cuộc sống còn nhiều thứ đáng mỉm cười lắm, nên đừng tiếc một nụ cười, dù là vu vơ, dù là ngẩn ngơ, hãy cười thật nhiều bạn nhé! Và đừng quên, những ai còn đang xa bố mẹ, xa quê nhà, xa người mình yêu, Tết này qua chóng lắm, nên hãy dừng lại một chút,để cảm nhận, để tận hưởng, để trân trọng, để yêu thương và lưu giữ thật nhiều kỉ niệm bên người mình yêu thương, được không?
Tết vui vẻ everybodyyyyyyyyyy, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, từ tận đáy lòng, cảm ơn vì đã lắng nghe, cảm ơn thật nhiều!!!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Thế là chúng ta đã trải qua những ngày Tết yêu thương, sum họp bên gia đình đầy niềm vui và kỉ niệm. Không biết cả nhà mình nhận được nhiều lì xì chưa? :D Hãy cùng HMF Radio số 09 "XUÂN GẮN KẾT - TẾT YÊU THƯƠNG" lắng nghe những tâm sự ngày Tết nhé!

Ngoài ra "Khai test" là hoạt động thường niên được HOCMAI tổ chức mỗi đợt Tết đến xuân giúp các học sinh ôn lại kiến thức không chỉ trong sách vở mà còn trong thực tế đời sống đầy thú vị. Hãy cùng tham gia "Khai test" cùng HOCMAI các bạn nhé!
 

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
Những ngày Tết trôi qua nhanh quá, buồn ghê luôn chị iu ơi :>(. Lại phải chiến đấu nữa rùi, mà năm nay em được lì xì cũng khá nhiều đấy ạ. Sự kiện khai Test em cũng tham gia rồi, nhận được 100000 lì xì, cũng thấy buồn vì mục tiêu em đặt ra là nhận được Balo HOCMAI
 
Top Bottom