- 10 Tháng tám 2017
- 580
- 1,740
- 229
- 20
- Du học sinh
- Surrey School


Ngày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Con lạy ba, đi học gì mà toàn thấy ngủ :vNgày đầu tiên đi học.
- Chỉ đứng.
- Ôm mẹ khóc.
- Khóc được một lúc lâu thì ngủ đứng lúc nào không biết.
- Mẹ vỗ dậy, mắt lim dim. Thấy đang đứng trước lớp học, cô chưa nói tên mà cứ bước vào => ngủ tiếp.
- Lúc dậy thì thấy mình đang nằm trên võng ở nhà (chắc là ngủ hoài nên cô kiu mẹ đưa về :v).
- Cuối cùng bữa đầu tiên có kỷ niệm là ngủ thôi =="
Bây giờ hết vậy rồi.Con lạy ba, đi học gì mà toàn thấy ngủ :v
bây giờ còn zậy thì đội sổ đầu bài thôiBây giờ hết vậy rồi.
uầy, mik thì khác lúc đó mik ghét làm lớp trưởng bởi vì nghe mấy anh chị lớp trên ns làm lớp trưởng nhọc lắm ^^- Đòi làm lớp trưởng
- Đi học chuyên gia mượn đồ.
- Không đem đủ sách vở
- Khóc
- Đòi, dành ăn với ngta
Mình thì nghe chị mình toàn làm lớp trưởng. tưởng đâu làm lớp trưởng thì học giỏi nên muốn học giỏi như vậy!uầy, mik thì khác lúc đó mik ghét làm lớp trưởng bởi vì nghe mấy anh chị lớp trên ns làm lớp trưởng nhọc lắm ^^
lúc nhỏ, ai cũng nghĩ thế. Lớp trưởng = hc giỏi.Mình thì nghe chị mình toàn làm lớp trưởng. tưởng đâu làm lớp trưởng thì học giỏi nên muốn học giỏi như vậy!
Bơ vơ một mình, k có người thân bên cạnh, tự bước vào lớp một mình trong sự cô đơnNgày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Vui khi có bạn bè Buồn khi đang sợ sệtNgày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Ôm mẹ khócNgày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Nhà gần nên tự đi học...Ngày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Chẳng nhớ....Ngày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
Cảm xúc khó quên nhất mà bạn quên buồn quá!!Chẳng nhớ....Thật sự là không nhớ..
Thật ra thì cũng chẳng có gì để nhớ cả...Cảm xúc khó quên nhất mà bạn quên buồn quá!!![]()
wow, đòi làm lớp trưởng luôn á, còn đòi dành ăn nữa chứ , ghê thật- Đòi làm lớp trưởng
- Đòi, dành ăn với ngta
nếu nói ngày đầu tiên đi học tức là lúc vào mẫu giáo . Lúc đó còn nhỏ nên mh ko nhớ nữa , chỉ nhớ bị chó rượt hoàiNgày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
mẹ đưa đi thì khócNgày đầu tiên đi học chắc sẽ vui lắm, hãy cùng chia sẻ lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học lại cho các bạn biết nào.
lm lớp trưởng khổ lắm, đòi làm j- Đòi làm lớp trưởng
- Đi học chuyên gia mượn đồ.
- Không đem đủ sách vở
- Khóc
- Đòi, dành ăn với ngta
có duyên với chó àmẹ đưa đi thì khóc
đến nơi khóc
1 lúc sau thì ngồi tự kỉ ở 1 cái ghế nào đấy trong lớp
đợi hết tiết
về
HẾT
mà ko hiểu sao hồi đấy bị chó cắn suốt
uk, đúng thậtlúc nhỏ, ai cũng nghĩ thế. Lớp trưởng = hc giỏi.