Chào

Mình có vấn đề phức tạp hơn của việc cô độc trong lớp. Đó là sợ rằng mình sẽ cô độc và mọi người sẽ quay sang ghét mình.
Mình học tàm tạm này. Nhưng điểm cao là quay sang ghét mình, bảo mình sao điểm cao thế, định nguyền rủa mấy đứa điểm thấp à. Mà mày lúc làm cứ kêu điểm thấp, lúc có điểm cao thì bảo mình kém đứa khác 0,2 điểm, thế bọn tao kém mày à blabla
Và trường mình con gái ức hiếp trai nhiều hơn trai ức hiếp gái, và mình chỉ quen có vài đứa và chúng thuộc nhóm ấy. Mấy hôm có một số chuyện khá critical nên mình cũng bị ảnh hưởng tâm lí nhiều.

Cô độc không thể nào kinh dị bằng một thằng đang nổi bất ngờ bị ghẻ lạnh