Nhật ký Tôi

BhofA

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng năm 2017
374
281
56
21
Nghệ An
về chuyện của Đạt ở Part1 thì mình thấy sao giống thằng bạn cùng lớp mình quá: đẹp trai, học giỏi, hay chơi với con gái (hiếm khi nói chuyện vs con trai. ~ bọn mình cx hay bảo nó đá bóng nhưng ko chịu, phải đến khi thầy bắt và nó ms vào, nhưng đc bữa thì bỏ ~ ), cử chi y y như con gái, mê nhạc, nhảy đẹp và mẹ cx là GV trong trường :V Khi đó mình cũng trẻ con nên hùa theo lũ bạn trêu nó là 3D :) Lúc đầu bạn ấy cx phản bác lại vs nói lại nhưng sau có vẻ nghe riết thành quen nên chả thấy nói gì nữa; sau này bọn mình cũng thấy vậy nên ko ai trêu nữa (lớn rồi mà =]] ). còn chuyện xúc phạm phụ huynh thì lớp mình cx có ý thức trong chuyện này nên ko ai nói gì nhau cả.
đó chuyện này ko có lq j nhiều đến Đạt nhưng mình mong Đạt mạnh mẽ lên (Đạt hơi yếu đuối đó :V ); đánh nó thì mình cx ko đc gì cả, mình đánh nó cứ trêu nên đánh làm gì; phải để nó tự nhận ra thì việc ms ko tiếp diễn nữa và trên hết mong bọn bạn Đạt lớn nhanh hơn =))
~ còn về chuyện t.c nói sau :)
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
về chuyện của Đạt ở Part1 thì mình thấy sao giống thằng bạn cùng lớp mình quá: đẹp trai, học giỏi, hay chơi với con gái (hiếm khi nói chuyện vs con trai. ~ bọn mình cx hay bảo nó đá bóng nhưng ko chịu, phải đến khi thầy bắt và nó ms vào, nhưng đc bữa thì bỏ ~ ), cử chi y y như con gái, mê nhạc, nhảy đẹp và mẹ cx là GV trong trường :V Khi đó mình cũng trẻ con nên hùa theo lũ bạn trêu nó là 3D :) Lúc đầu bạn ấy cx phản bác lại vs nói lại nhưng sau có vẻ nghe riết thành quen nên chả thấy nói gì nữa; sau này bọn mình cũng thấy vậy nên ko ai trêu nữa (lớn rồi mà =]] ). còn chuyện xúc phạm phụ huynh thì lớp mình cx có ý thức trong chuyện này nên ko ai nói gì nhau cả.
đó chuyện này ko có lq j nhiều đến Đạt nhưng mình mong Đạt mạnh mẽ lên (Đạt hơi yếu đuối đó :V ); đánh nó thì mình cx ko đc gì cả, mình đánh nó cứ trêu nên đánh làm gì; phải để nó tự nhận ra thì việc ms ko tiếp diễn nữa và trên hết mong bọn bạn Đạt lớn nhanh hơn =))
~ còn về chuyện t.c nói sau :)
Mình rất quý Phú. Phú an ủi mình rất hiệu quả nha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 2 : ( Tiếp)
Mình nhớ rằng lần đầu tiên biết bạn ấy từ cuộc thi "Thử thách cùng box Hóa năm 2017", ban ấy đạt được cái giải danh dự cơ.
I. Ấn tượng đầu tiên.
- Vào coment album ảnh của mình mà mình xóa rồi, bạn ấy nói "Lớn rồi mà còn sừng trâu với sừng nghé à Đạt?". Mình thì chỉ cười lại chứ biết làm gì.
II. Làm quen.
- Tôi là người dễ hòa nhập nên cứ vào tiếp chuyện thôi, thấy bạn ấy giỏi hóa, anh thì vào nói chuyện, sau đó chia sẻ, tâm sự với nhau nên cũng thân thân và trở thành BFF của nhau.
III. Có thời rung động,
- Mình chỉ nói là mình thích tính cách của bạn ấy, tính nhiệt tình,...
IV. Cái thời cũng chung team Hóa thi "Mùa hè hóa học"
- Chúng mình bàn luận trên xuống, mâu thuẫn cũng có chút, sau đó cũng nhẹ dịu và cùng thi mùa hè hóa học và ở team Fly.
V. Giờ thì ít nhắn tin với nhau rồi, nên có chút nhớ nhớ.
- Bạn ấy và mình cũng ít nhắn tin với nhau vì vào năm học rồi.
VI. Cho và nhận
1. Cho đi
- Mình cho đi 1 tình cảm bạn bè.
- Mình cho đi những lời động viên tinh thần khi bạn ấy mệt hay là học nhiều.
- Mình cho đi một sự tin tưởng rất lớn.
2. Nhận lại
- Mình nhân lại tình cảm bạn bè khá lớn từ bạn ấy.
- Mình cũng nhận được những lời động viên rất hay và ý nghĩa,
- Mình cũng nhận lại những gì chân thành nhất.
VII. Không biết bạn ấy có biết bạn ấy là ai không nhỉ?
-> Chúc bạn ấy thi đội tuyển Hóa thành công, có nhiều bước tiến mới trên con đường mình lựa chọn.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
PART 4: TÍNH CÁCH BẢN THÂN.
--------------------------------------------------
- Tui là một đứa háu thắng
- Tui là một đứa tham vọng
- Tui là một đứa có nghị lực và ý chí
- Tui là một đứa ngang bướng và cục tính.
- Tui là một thằng bảo thù
- Tui là một đứa mít ướt, hay khóc
- Tui là một đứa có cái tôi rất cao.
- Tui là một đứa bị nhận xét nói chuyện nhạt nhẽo "thiếu muối"
- Tui là một đứa mà bị người khác nói khác người.
=> Nói tóm lại tui thấy tất cả đều đúg ....
......NHƯNG MÀ.......
- Tui là một đứa thẳng tính.
- Tui là một đứa sống nội tâm, quan tâm đến người khác vì thế có những người bảo tui bớt quan tâm thì tui rất buồn.
- Tui là một đứa có thể tự lập.
- Tui là một đứa luôn tìm cách làm cho người khác vui và không biết người khác nghĩ gì,
- Tui là đứa tự tin .
=> ĐÓ là những gì tui có. Tui ko bị mất đi con người thật nhưng rồi đã đến lúc tui phải thay đổi thành 1 con người khác, có chút tinh tế và cao tay mới có thể tồn tại.
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Mình rất quý Phú. Phú an ủi mình rất hiệu quả nha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 2 : ( Tiếp)
Mình nhớ rằng lần đầu tiên biết bạn ấy từ cuộc thi "Thử thách cùng box Hóa năm 2017", ban ấy đạt được cái giải danh dự cơ.
I. Ấn tượng đầu tiên.
- Vào coment album ảnh của mình mà mình xóa rồi, bạn ấy nói "Lớn rồi mà còn sừng trâu với sừng nghé à Đạt?". Mình thì chỉ cười lại chứ biết làm gì.
II. Làm quen.
- Tôi là người dễ hòa nhập nên cứ vào tiếp chuyện thôi, thấy bạn ấy giỏi hóa, anh thì vào nói chuyện, sau đó chia sẻ, tâm sự với nhau nên cũng thân thân và trở thành BFF của nhau.
III. Có thời rung động,
- Mình chỉ nói là mình thích tính cách của bạn ấy, tính nhiệt tình,...
IV. Cái thời cũng chung team Hóa thi "Mùa hè hóa học"
- Chúng mình bàn luận trên xuống, mâu thuẫn cũng có chút, sau đó cũng nhẹ dịu và cùng thi mùa hè hóa học và ở team Fly.
V. Giờ thì ít nhắn tin với nhau rồi, nên có chút nhớ nhớ.
- Bạn ấy và mình cũng ít nhắn tin với nhau vì vào năm học rồi.
VI. Cho và nhận
1. Cho đi
- Mình cho đi 1 tình cảm bạn bè.
- Mình cho đi những lời động viên tinh thần khi bạn ấy mệt hay là học nhiều.
- Mình cho đi một sự tin tưởng rất lớn.
2. Nhận lại
- Mình nhân lại tình cảm bạn bè khá lớn từ bạn ấy.
- Mình cũng nhận được những lời động viên rất hay và ý nghĩa,
- Mình cũng nhận lại những gì chân thành nhất.
VII. Không biết bạn ấy có biết bạn ấy là ai không nhỉ?
-> Chúc bạn ấy thi đội tuyển Hóa thành công, có nhiều bước tiến mới trên con đường mình lựa chọn.
là nga hoàng đúng ko hở
"tình bạn cóa thể thành tình yêu"
:D
PART 4: TÍNH CÁCH BẢN THÂN.
--------------------------------------------------
- Tui là một đứa háu thắng
- Tui là một đứa tham vọng
- Tui là một đứa có nghị lực và ý chí
- Tui là một đứa ngang bướng và cục tính.
- Tui là một thằng bảo thù
- Tui là một đứa mít ướt, hay khóc
- Tui là một đứa có cái tôi rất cao.
- Tui là một đứa bị nhận xét nói chuyện nhạt nhẽo "thiếu muối"
- Tui là một đứa mà bị người khác nói khác người.
=> Nói tóm lại tui thấy tất cả đều đúg ....
......NHƯNG MÀ.......
- Tui là một đứa thẳng tính.
- Tui là một đứa sống nội tâm, quan tâm đến người khác vì thế có những người bảo tui bớt quan tâm thì tui rất buồn.
- Tui là một đứa có thể tự lập.
- Tui là một đứa luôn tìm cách làm cho người khác vui và không biết người khác nghĩ gì,
- Tui là đứa tự tin .
=> ĐÓ là những gì tui có. Tui ko bị mất đi con người thật nhưng rồi đã đến lúc tui phải thay đổi thành 1 con người khác, có chút tinh tế và cao tay mới có thể tồn tại.
tôi thấy ông nói sai một chỗ
ông chẳng khác người gì cả
tôi gặp nhiều dạng y ông rồi
:cool:
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
NGƯỜI LỚN LUÔN ĐÚNG ? TRẺ EM LUÔN SAI?

-------------------------------------------------------------
Tôi không biết nói làm sao những tất cả những người lớn trên thế giới to bự này đều cho rằng họ luôn đúng và trẻ con chúng ta thì luôn sai. Hum nay tôi thấy rằng mẹ nói "Mày mà làm sai thì mẹ đập" lúc đó tôi chỉ thoáng nghĩ là "Mẹ làm sai thì ai đập mẹ?" và tôi nói với mẹ "Có lúc mẹ làm sai mẹ tự đập mẹ luôn à?" . Có những chuyện tôi đâu có làm sai nhưng mà tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng đủ điều, nghe mẹ mắng và quát tháo quả không phải dễ dàng. Mẹ mắng xong, mẹ lại ôm mình nhưng kết cục tìm ra thủ pham cho những việc làm sai đó lại là mẹ. Haizzzzz, vậy "Người lớn luôn đúng? Trẻ con luôn sai?"
-------------------------------------------------------------
Rồi trong một lần đến nhà cậu hai, tôi chợt nhận ra cậu tôi cũng giống mẹ tôi. Khi cậu cài đặt hẹn giờ cho máy lạnh, tối về không dùng được cậu lại la mắng mấy em , sau đó cậu nói "Tụi bay cứ phá hư đồ nhà tao đi!" , sao cậu không nghĩ rằng cậu làm sai? Haizzz, oái oăm thay , hôm sau các em tôi lên thì phát hiện máy lạnh ấy bị nhấn phải nút hẹn giờ và rồi các em nói với cậu, cậu cứ im thin thít. Khi chửi thì chửi con cái như vậy nhưng có xin lỗi con cái lấy một lời hay không?
----------------------------------------------------------
Đâu phải riêng nhà tôi mà tôi chắc rằng rất nhiều gia đình như vậy!
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
NGƯỜI CHỊ CỦA TUI.
- Chị ới, nhớ ban đầu em mới vào đây, em chưa dùng nick này, em dùng nick cũ á, em còn xin chị cho em 1 chân vào BQT, cái thời tham vọng nổi lên làm mất đi nhân cách con người. Chị chỉ 1 câu "Bạn hãy dùng thực lực của mình trả lời các câu hỏi môn địa chính đáng đi, mình và thành viên trong box sẽ theo dõi bạn". Và đến bây giờ, em vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Rồi chuyển sang nick này, em không biết làm gì, em chỉ biết tìm lại những người em từng nói chuyện ở nick cũ về trò chuyện, trong đó có chị á. Thế là cũng lân la nhưng lần này không hỏi là mình vào làm BQT nữa, mà em hỏi "láo" hỏi thành thằng bạn, hihi :D
- Rồi em cảm thấy thân thân với chị bắt đầu từ cuộc thi Miss & Mr. Từ tình bạn mà em cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, cần 1 người cùng tuổi chững chạc hơn mình và khuyên bảo mình nên chúng ta đã trở thành chị em. Ban đầu em cũng ngại lắm nhưng nói hoài cũng quen, chúng ta thành sư tỉ tư đệ tốt. Em rất vui khi có thể quen chị, làm em trai của chị.
=> Gấp máy bay gửi đến notice wall chị. @JinMin Young
 
Last edited by a moderator:

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Ngày 12/08/2017: BỚT ĐI NHA!
-----------------------------
Nè, bạn là cái gì trong cuộc đời của tôi? Nè, bạn lớn tuổi hơn tôi nhưng bạn cũng phải tôn trọng tôi xíu chứ! Nè, bạn học giỏi lắm đó, nhưng mà sao bạn cứ phải soi mói người khác vậy. Hum trước, tui nói rời khỏi diễn đàn do 1 số lí do cá nhân, sau đó tôi nghĩ là tui đi cũng chẳng làm được gì, thế tôi ở lại thui, rồi bạn bảo tôi nói mà ko làm được. Sao bạn cứ dở cái giọng thách thức người khác thế hả? Bạn luôn soi mói tôi từ những ngày đầu tiên khi tôi viết toán nhưng hơi giống bạn, sau bạn 1 phút bạn bảo tôi xem lại đi. Rồi cho đến việc vi phạm nội quy, bạn nhắc đi nhắc lại. Cho đến những việc như thế này. Bạn coi xem cách ứng xử của một đứa 2k1 như thế là đúng à, dạy bảo đàn em của mình thì nói nhẹ nhàng, chỉ từ từ ai đằng đi làm 1 trận như thế, bạn làm như thế chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào người ta, chả khác nào ném người ta vào biển lửa, chả khác nào đánh vào đầu não của người khác. Xem lại cách ứng xử của bạn đi, ban đầu tôi rất quý bạn, đến cách đây nữa tháng cũng vậy, nhưng bạn cứ phải ra gia giáo, phải làm này làm kia, tôi chẳng thể tin tưởng bạn được nữa. Chắc bạn cũng biết bạn là ai, là thành viên nào, mong giữ im lặng, tốt cho đôi bên. MỆT.
 

Victoriquedeblois

Giải nhất cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
1 Tháng ba 2017
345
747
224
Hà Nội
Ngày 12/08/2017: BỚT ĐI NHA!
-----------------------------
Nè, bạn là cái gì trong cuộc đời của tôi? Nè, bạn lớn tuổi hơn tôi nhưng bạn cũng phải tôn trọng tôi xíu chứ! Nè, bạn học giỏi lắm đó, nhưng mà sao bạn cứ phải soi mói người khác vậy. Hum trước, tui nói rời khỏi diễn đàn do 1 số lí do cá nhân, sau đó tôi nghĩ là tui đi cũng chẳng làm được gì, thế tôi ở lại thui, rồi bạn bảo tôi nói mà ko làm được. Sao bạn cứ dở cái giọng thách thức người khác thế hả? Bạn luôn soi mói tôi từ những ngày đầu tiên khi tôi viết toán nhưng hơi giống bạn, sau bạn 1 phút bạn bảo tôi xem lại đi. Rồi cho đến việc vi phạm nội quy, bạn nhắc đi nhắc lại. Cho đến những việc như thế này. Bạn coi xem cách ứng xử của một đứa 2k1 như thế là đúng à, dạy bảo đàn em của mình thì nói nhẹ nhàng, chỉ từ từ ai đằng đi làm 1 trận như thế, bạn làm như thế chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào người ta, chả khác nào ném người ta vào biển lửa, chả khác nào đánh vào đầu não của người khác. Xem lại cách ứng xử của bạn đi, ban đầu tôi rất quý bạn, đến cách đây nữa tháng cũng vậy, nhưng bạn cứ phải ra gia giáo, phải làm này làm kia, tôi chẳng thể tin tưởng bạn được nữa. Chắc bạn cũng biết bạn là ai, là thành viên nào, mong giữ im lặng, tốt cho đôi bên. MỆT.
ai mà quá đáng v:r40
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
13/8/2017
Hôm nay chợt nhận ra 1 điều, ai cũng có cuộc sống riêng của học, mình cũng như thế. Mình đã từng khóc vì họ, đã từng giúp học hết mình, đã cũng học chia sẻ những điều tâm tư giấu kín. Mình đã có lúc tuyệt vọng và chỉ muốn đi chết. Nhung mình lại tự nhủ mình phải sống. Khi viết trang nhật kí này là lúc mình cố gắng mạnh mẽ nhưng nhựng giọt nước mắt cứ tuôn. Mình chẳng biết là gì hết, chẳng biết chia sẻ cũng ai, chẳng biết có ai hiểu và cùng mình chia sẻ hay không nên chỉ có NHẬT KÍ làm bạn. Mình đã tưởng lầm mình có rất nhiều bạn, mình đã tưởng mình có rất nhiều người quý mến nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Mình cảm thấy đau đơn biết nhường nào. Mình có thể cùng họ thức thâu đêm chat cho họ đỡ buồn, mình có thể chia sẻ kinh nghiệm hay giải tỏa căng thẳng cho họ, mình thậm chí sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ cũng thế, nhưng cái mình cần là cái gì, là sự am hiểu nhau, am hiểu ko có nghĩa là tìm hiểu cá nhân, mà hiểu dc người bạn của họ đang nghĩ gì, cần gì và như thế nào. Đôi lúc mình tự nhủ là phải mạnh mẽ, nhưng rốt cục cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cũng đâu giấu đi được sâu thẳm trong con người nội tâm đầy yếu đuối. Đôi đêm, mình chùm kín chăn và khóc, ban ngày có khi mình chốn trong WC cả tiếng để khóc. Có những khi mình muốn tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ muốn ở 1 mình lắm. Và hôm nay, ngộ ra ai cũng có cuộc sống riêng của ho, họ phải chăm chút cho bản thân họ và họ đang muốn xa lánh mình dần. Trong cái xã hội đông người đầy cái bật cập này, mình chẳng muốn nghĩ về ai , nói đến ai nữa, ai dường như cũng giả tạo (có lẽ mình nghĩ thế), bởi lẽ mình có gì đâu : học ko giỏi, nói chuyện ko hay, chẳng có tài cán gì. Nhưng bên trong cái vỏ bọc giả tạo chỉ là thương hại, họ chỉ muốn vậy thôi, họ chẳng muốn ai đó buồn, nhìn mình tội nghiệp họ thương hại. Nói tóm lại, chắc từ giờ chẳng tin được bất kì một ai hết, mình cũng chỉ mong mình cứng cỏi, mạnh mẽ lên, dữ ơi là dữ để có thể tự mình làm.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Ngày 16/8/2017
---------
Hôm nay mình nhận thấy mình có khả năng thay đổi bản thân, mình thay đổi như thế có lẽ tốt hơn. Mình vẫn là thằng nhók năng động, nghịch ngợm như ngày nào nhưng mình sẽ nham hiểm hơn, mình sẽ thâm hơn, mình sẽ cứng cỏi hơn. Nói có vẻ nghe nó trái ngược hoàn toàn với mình bây giờ nhưng mình thấy khá dễ thay đổi, mình tư duy cứng rắn hơn, bớt thương người, tin người thì mình đã cứng cỏi hơn rồi. Mình thâm hơn thì sẽ nhiều chiêu trò hơn, nham hiểm hơn thì quá đơn giản thôi có sao đâu! Để tồn tại được trên cõi đời này thì chỉ như thế, chỉ có cách đó mà thôi: người ko vì mình thì trời chu đất diệt, mình phải làm mọi thứ để mình tồn tại kể cả mình ác như thế nào. Có vậy thôi!
 

SUNSHINE 1106

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
642
1,575
214
Nam Định
Ngày 16/8/2017
---------
Hôm nay mình nhận thấy mình có khả năng thay đổi bản thân, mình thay đổi như thế có lẽ tốt hơn. Mình vẫn là thằng nhók năng động, nghịch ngợm như ngày nào nhưng mình sẽ nham hiểm hơn, mình sẽ thâm hơn, mình sẽ cứng cỏi hơn. Nói có vẻ nghe nó trái ngược hoàn toàn với mình bây giờ nhưng mình thấy khá dễ thay đổi, mình tư duy cứng rắn hơn, bớt thương người, tin người thì mình đã cứng cỏi hơn rồi. Mình thâm hơn thì sẽ nhiều chiêu trò hơn, nham hiểm hơn thì quá đơn giản thôi có sao đâu! Để tồn tại được trên cõi đời này thì chỉ như thế, chỉ có cách đó mà thôi: người ko vì mình thì trời chu đất diệt, mình phải làm mọi thứ để mình tồn tại kể cả mình ác như thế nào. Có vậy thôi!
Suy nghĩ của 1 đứa cung song tử, giống tui đó mà mất hơn năm tui còn chưa làm được=.=
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

hm.thunm

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng bảy 2017
1
0
1
28
TP Hồ Chí Minh
Tui ko ngờ ông phải chịu đựng nhiều đến vậy. Lớp học luôn tràn đầy bất công và xin lỗi đã từng nghĩ ông hơi "nữ tính"
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Tui ko ngờ ông phải chịu đựng nhiều đến vậy. Lớp học luôn tràn đầy bất công và xin lỗi đã từng nghĩ ông hơi "nữ tính"
Chào bạn, nghe bạn nói giống như bạn quen mình từ trước chăng? Người hiểu được toàn bộ nhật kí mình viết rất ít, có lẽ chỉ có 1 người mà thôi! Bạn nói tuy không giống chị ấy nhưng thấy bạn như quen mình trước đó.
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Anh cũng có vài nét giống em đó! Trên lớp em, 3 đứa quản lý lớp, em lớp phó, suốt ngày phải gắng sức mà quản lý, còn 2 đứa kia, chẳng những ko quản lý lớp, tụi nó còn ngồi bà tám nữa. Mà em nói có đứa nào nghe, con lớp trưởng thì suốt ngày chỉ nói được một câu: "Cả lớp im lặng". Mà hình như chỉ đủ cho nó nghe. Cả lớp chả ai hiểu em hết. Em càng cố nhắc nhở, tụi nó càng ghét em. Không hiểu những việc em làm là vì cái gì nữa, vì lớp hay vì để nhận được sự ghét bỏ của cả lớp!? Em chán lắm rồi, mệt mỏi nữa...
 
Top Bottom