Nhật ký Của riêng

C

cua_rieng

Tính định để 8/3 mới lập nick cơ nhưng mà ngứa ngáy chân tay quá. Muốn lập cái nick này để không ai biết mình là ai

Một mình :)

Kể ra 1 mình thật là thú vị, không ai biết mình là ai, ung dung tự tại :)

Ngày mai là 8/3, muốn mua bánh mì cay cho mẹ ăn thử, rào trước .. Nhưng mẹ nói có pate mẹ không ăn được

Thế là xong, hi vọng dập tắt không chút thương tiếc ... Rồi qđịnh cho mẹ tiền, mẹ muốn mua gì thì mua

Haizza, học sinh như mình lấy đâu ra nhiều tiền để mà cho mẹ chứ, đánh liều cho mẹ 50k. Mình biết đối với nhiều người nó chẳng to tát gì nhưng đối với mình trong đó có tấm lòng ... Và quan trọng là mình là học sinh lớp 12, không có nhiều tiền đâu :">

Sắp thi đại học rồi, cơ mà mình lười quá. Muốn chơi là chơi không :s

Thôi học! Cố học nào! Nhét kiến thức vào đầu!!! Plzzz
 
C

cua_rieng

8/3 :)

Học tới 12h kém, nhìn cái đồng hồ ... đợi tn đầu tiên ý :'x

Không thấy gì hết cả

Và vài phút sau, giây thần kinh TW ức chế cao độ, ra khoá cổng khoá cửa luôn

Bực mình ghê gớm, k học đc gì nữa

Lên giường, nt kể lể, giảm nỗi bực tức, nhưng nt mãi k có rep ... Lăn quay ra ngủ luôn

Sáng hômm sauuuuuuu

Mở mắt ra, đọc tn thấy vui mừng hết sức luôn. Tình yêu của tôi chỉ đơn giản vậy thôi :)

Chẳng cần nhiều và chẳng cần quá cầu kì! Với tôi, vậy là quá đủ và quá hạnh phúc :)

00:43 "Không muốn mh nghĩ nhiều đâu à, đau đầu lắm đó. Mh ơi, 8 - 3 nè, mh k đc nghĩ nhiều nè, lạc quan hơn, cười nhiều hơn nè. A tính điện hoa cho mh mà đắt quá àk. Hix. Cho a khất nữa nha mh yêu :(. Tính ra khất nhiều quá rồi nhỉ. Nợ mh nhiều quá, trả bh mới hết nhỉ. Nhưng mà chỉ muốn nợ mh thôi. Duyên nợ đó mh :*"

Đọc mà cảm động :) ...

Em không cần điện hoa đâu, em chỉ cần những câu chúc, những lời nhắn gửi từ xa như thế này là đủ rồi :)

Điện hoa tốn tiền, mà không thiết thực gì hết à :), phải tiết kiệm từ bh chứ nhỉ. Mình còn dạy và nuôi Mít nữa mà ^^!

Có nhiều lúc cũng có chút chút tủi thân. Nhưng qua hết rồi, chỉ còn nỗi nhớ ở lại thôi. Nhớ nhiều lắm. Bao nhiêu tháng, bao nhiều ngày nữa mới được chạm vào người ở nơi xa đó đây

Có những lần gọi video, tay chỉ biết chạm vào màn hình và nuớc mắt chỉ biết rơi ra cho những nỗi nhớ khó nói, cho những lúc yếu lòng muốn được 1 cái ôm, 1 cái nắm tay nhẹ ... Nhớ rất nhớ :*

Yêu 1 ai đó ... Nhiều, nhiều vô cùng nhiều! :)

Sáng đến lớp, nhận được kẹo mút là kẹo mút không, toe toét nhận lấy và cảm ơn ...

Cất vào cặp và mang về (Và chắc chỉ để ngắm và nhìn)

Được thằng bàn trên cho xem mũ lưỡi trai

Mê mẩn luôn ấy

Đã qđịnh tậu 1 em, cơ mà cái nào cũng muốn lấy, cái nào cũng đẹp

Giá mà mình có nhiều tiền xíu, giá mà cái giá của nó giảm nhiệt 1 xíu thì mình đã tậu 2 cái. Haizzzz :-"

Dạo này đi qua Nón Sơn có nhiều mũ đẹp, cơ mà chẳng bh dám bước vào cửa ... 600k cái mũ thì móc đâu ra tiền chứ T^T

Lại phát hiện ra mình thích đội mũ lưỡi trai, thích mua mũ lưỡi trai và thích ngắm mũ lưỡi trai :'(

Dạo này có nhiều dự tính liên quan đến tiền quá, áo sơ mi, giầy, váy ... Dội ôi, tại sao bh lại ham đi ngắm quần áo và ham mua thế cơ chứ :<

Đi khoe vs T điên, nó cũng thích điên đảo. Nó nói suy nghĩ ...

Đang học có Mess của nó, nó nói ở Nam Khê mũ vừa rẻ vừa đẹp, mà lại còn nhiều nữa

Làm mình hoang mang quá, không đặt mũ kia thì hết hàng, mà mình cũng hám của rẻ và đẹp :<

Qđịnh CNhật này đi xem, lgì có chuyện mũ đẹp như thế có 80k 1 cái. Mình thấy 220k như cái em mình định tậu là đã hữu nghị lắm rồi ý :<

Hoang mang!

Chủ Nhật mà k có thật thì ... Xác định đê!!!

Muốn mua mũ toá toá toá!!!

...

Chút nữa lại còn đi học trên trường nữa, 3 tiết văn, nát người

Trời càng ngày càng nóng bức và mình thì cứ muốn mua váy và áo sơ mi caro :">

Ngại quá thể :)

Đầu óc cứ nghĩ quần áo. Chết mất!
 
C

cua_rieng

Tối qua mẹ ốm, đánh cảm cho mẹ ... Thương mẹ quá ...

Cả tối còn chẳng chịu học gì nữa, chơi chơi và chơi

Haiz

Đi ngủ rõ sớm, vậy mà vẫn buồn ngủ

Lên lớp cố học bù lại phần tối qua, làm đề mới thấy mình ***. Thằng bạn nó đọc nó làm được ngay, vậy mà mình ....

Haizzza

Sáng nay nchung cũng khá vui :')

Ngồi cạnh Trang Nhung yêu dấu, lúc nào cũng ccười được

Tuy cứ chửi bới nhau, mày tao suốt ngày cơ mà vui lắm, Trang Nhung như con điên í :))

Rất hợp với mình=))

Vừa chạy qua nhà đứa hàng xóm viết thiệp cưới giúp

Mặc váy nhìn xinh cứ y chang cô dâu ý :">

Làm mình lại nổi mái váy vủng rồi

Mặc thử 2 cái, chụp ảnh cười như dở í :">

Cơ mà vui, nó ở Trung Quốc mới về ... :p

Chơi vs con tó ý vui thật, vậy mà dám bỏ mình đi Trung Quốc, may mà lần này nó k muốn đi nữa

Hứa với nhau là Thứ 3 sẽ đi chụp ảnh Hàn Quốc và đi Sữa chua Mít, bánh mi cay rồi

Ố ồ ô, nghĩ tới sau mà vui toá, sẽ được chơi với nó quài quài quài :x

Và giờ thì chuẩn bị Running Man :x

Xem Gwang Soo của mình tỏ tình Ji Ngố =)))))))))

Thế này thi đhọc xong mình fải ngồi xem lại hết quá. Giờ thì kiềm chế cao độ! K hóng hớt nữa. Maybe =))
 
H

hthtb22

Chú ý
Một ngày được post tối đa 1 bài
Tạm thời lock pic 3 ngày
 
C

cua_rieng

Tại sao mình lại buồn tnày

Nước mắt ơi, xin mày. Tao qùy gối xuống xin mày đấy đừng rơi nữa ...

Tao buồn lắm ... Đừng khóc nữa được không?!!!

Plzzzz

Tại sao?!

Tại sao bên Hải Phòng lại không đkí thi cả trong mNam nữa?

Rất rất buồn

Biết nói cho ai biết đây

K dám nói anh biết em đang buồn tnào, anh cũng buồn ...

Em biết fải làm sao đây. Tại sao đây

Chưa bh anh ns vs mình là anh mệt, vậy mà hôm nay ...

Tại sao cứ khóc

Tại sao bố mẹ không hiểu cho con chứ

Tại sao lại là Hà Nội mà không phải Thành phố Hồ Chí Minh

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy

Tại sao đây?!

Không còn hứng thú để học nữa

Điện tử và điện tử

Sắp chìm trong Loạn rồi :<

Không muốn tìm hiểu thêm trường nữa

Không muốn viết hồ sơ nữa

Anh nói sẽ đợi mình dù có tnào nhưng 4 năm đó anh

Em biết anh buồn lắm mà ...

Em không biết bây giờ cảm xúc trong em là như thế nào

Em nhớ anh, vô cùng nhớ anh

Anh ơi ... em không muốn ở xa anh nữa ...

Fuck off! Mình ghét đại học!!!

Maximum Volume

[YOUTUBE]7gqFZjfFGuM[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
C

cua_rieng

Tại sao lại đau như thế này

Có ai hiều tôi đang đau! Đau đến thế nào không?

Làm đứa con bất hiếu? Đợi chờ 1 ai đó?

Fải tnào



 
C

cua_rieng

Dạo này làm mẹ buồn ...

Thương mẹ lắm mà chẳng biết phải làm gì cho mẹ ...

Mẹ à. Sau này chắc chắn con sẽ báo hiếu với mẹ

Con không biết bày tỏ cảm xúc của con ...

Ừm thì cứ coi như là vậy đi

Chỉ biết cho mẹ tiền là tiền

Có tiền là con sẽ cho mẹ! Chắc chắn

Thương mẹ của con ...
 
C

cua_rieng

Sắp thi đhọc rồi

Hây za

Không có cả thời gian viết NKí điên khùng như ngày trước nữa :)

Hnay được nghỉ học và theo lịch thì là ngày học toán của mình

Nhanh thật đó

Hơn 70 ngày nữa thôi

Đại học đang ở trước mặt mình ...

Vừa lo, vừa sợ, vừa tự cao tự đắc ...

Cảm xúc hỗn độn lắm!

Nhìn mấy em khối 10, khối 11

Thèm được quay lại, để không phải ôn luyện vất vả như bây giờ! Để không có áp lực như bây giờ! Để được đi chơi chứ không như bây giờ! Blah blah ...

Biết kết quả học tập, HSG!

Mình ghét HSG thật đó, chỉ lo không đỗ đại học, biết giấu mặt vào đâu đây

Không đỗ đhọc, thì HSG cũng làm gì =))

Khốn!

Thứ 6 tuần sau cả khối 12 đi ăn nhà hàng, tạo kỉ niệm đây ...

Chẹp

Vừa muốn đi, vừa không muốn đi

Đông quá @@

Cả khối đến hơn 400 đứa, chui vào nhà hàng

Chắc là "búp-phế" :-"

Rồi cuối tháng 5 lại ăn tiếp

Béo ục ịch mất thôi

Ăn là ăn không!

Số vất vả
 
C

cua_rieng

Ngày hôm nay là màu trắng :)

Là màu đen?

Là những điều tồi tệ bủa vây xung quanh 1 con khốn như mình!

Tạm chia tay anh nhé?

Đã nói thế, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước câu nói đó là phải im bặt, và chịu đựng thế này

Nóng vội? Phải chăng mình quá nóng vội?!

Em muốn nói xin lỗi, nhưng nói sao đây????

2h đêm trằn trọc, nhưng rồi tự dặn lòng là cố phải ngủ

Sáng dậy sớm ... Muốn đi mua đồ, muốn đi mua quần áo, rủ đứa bạn nhưng nó bận. Thôi thì ở nhà

Sáng dậy đã gội đầu - Đây là lần đầu tiên trong đời, mình hành động kiểu đó, gội đầu sáng sớm :)

Không muốn ăn sáng và không ăn sáng như thói quen thường làm khi cãi nhau - không muốn ăn, không muốn làm gì và chỉ muốn ngủ

Trưa, nghĩ thế nào mà ăn rất nhiều, ăn cực cực nhiều, ăn đến quên bản thân, quên rằng mình đang quá béo

Chiều, đi học, và học cật lực, học như chưa bao giờ được học, lao vào học - Đó là lần đầu tiên trong đời tập trung cao độ như vậy

Hết ca Hoá, không ngờ mình tiếp nhận được nhiều kiến thức như vậy :), nghĩ đến anh nhiều lắm, nhưng biết thế nào đây, chỉ còn biết vào Whatsapp coi xem anh có còn nghĩ đến mình và ghé quá Whatsapp không :)

Lần đầu tiên, đi học thêm mua nước lọc uống cho no chứ không phải là nước ngọt hay bánh kẹo

Ca Toán, chữa đề, cũng học, vô tìnnh thấy tờ giấy bói que của mấy em khối dưới, không tin, nhưng hôm nay lần đầu tiên thử chơi trò đó

Ra 202, vào ngày chủ nhật, tất cả đều có giải thích, nhưng riêng con số đó - màu trắng trơn! :)

Thật sự là trắng trơn đến như vậy à?!

10' suy nghĩ, thử lại lần nữa. Vào số nào đó mà chẳng thèm nhớ, nó phán "bạn đang quá vội vàng" :)

Tại sao lại biết tôi vội vàng? Tại sao lại đoán trúng phóc như vậy? Tôi đang hối hận lắm đấy! Có biết k hả

Về nhà, ăn cơm, 1 bát tô to đầy cơm, thức ăn đổ cả vào, ăn và ăn, nhưng kết quả là không hết, vì cảm giác muốn nôn ra, no tới tận cổ

Và bây giờ là muốn mua 1 hộp kem to, ăn cho quên hết, ăn cho đầu buốt lạnh, cho quên đi mọi thứ

Đầu bh đang chảy máu nhưng không thấy đau ...

Xem Gottalent mà khóc, giờ cũng chẳng nhớ mình đã xem những gì

Thật sự là đang như thế này

Cảm xúc k biết diễn tả thành lời

Thật sự là Loạn! Rất Loạn!
 
C

cua_rieng

Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ xa chốn này đến 1 vùng đất mới :")

Phải làm sao đây khi càng đến ngày thi thì càng rối, ở trong cái mớ hỗn loạn này quá mệt mỏi rồi

Làm mọi ngựời yên tâm quả là rất dễ, cười thôi mà, đơn giản lắm :')

Tôi tự dạy cho mình cách vui bằng việc khóc, buồn bằng việc cười và tức giận bằng việc im lặng

Và bh thì tôi đang cười ngoác miệng ra này :')

Đôi lúc có nước mắt, nhưng chỉ dám dừng lại ở nước mắt lưng tròng :')

Có nhiều thứ không phải lúc nào muốn là được, không phải chỉ cần ước mơ là có, không phải mình có thể tự quyết định được

Giá như, tôi ước cái giá như này tột độ! Giá như tôi có thể được làm điều tôi muốn chỉ duy nhất lần này thôi thì đã không như thế này

Đại học? Là cái quái gì vậy! Không thi là chết người à, và thật sự là không muốn đi thi

Đi thi về rồi sẽ ra sao? :')

Muốn đi bơi, cho tất cả được gột rửa hoàn toàn

Muốn ăn kem, cho cảm giác buốt lạnh gây mất cảm giác

Muốn chụp ảnh, để thấy mình giả tạo đến mức hoàn hảo

Muốn mua quần áo để mặc cho thoả sự dối trá

Muốn cười để hoàn thiện thêm màn kịch ấy

= ))

Nhiều lúc tự nhủ "Keep Calm and Carry On" :')

Nhưng nói là 1 chuỵên - Thực tế lại khác xa :')

VÀ ...

Thôi nào con điện, ngừng than vãn đi, vì làm thế cũng không thay đổi được điều gì tốt đẹp hơn đâu :')

Đi tắm rồi đi ngủ = ))
 
C

cua_rieng

Xem đề khối A, thấy tiếc vì không đi thi đợt 1

Đi thi cũng khá tự tin ấy chứ

Nói chung đề không dễ, cũng không quá khó

Mình làm đc 6 - 7 ý

Riêng câu hệ ai cũng nói khó, cơ mà phải mình thì ngon ơ, mình mới đọc ở trên mạng xong ==!

Không biết khối B mình sẽ thi ntnào, cơ mà runnnnnnnn
 
C

cua_rieng

Thật ra thì bản thân tồi tệ đến thế nào mà ngay cả người yêu cũng nói mình như vậy


Thật sự là con ngừơi mình tồi tệ dưới mức trung bình vậy hả

Vậy mà xưa nay mình vẫn nghỉ mình hay lắm

Chẳng biết cảm giác bh là tnào nữa

1 gáo nước, hay 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình

Chỉ còn thiếu là bắt mình trần chuồng ra mà hứng chịu hết thôi

Thậtt sự thì cảm giác bh cứ như chết rồi ấy

Đến lặng người đi

Có lẽ mình là đứa tồi tệ, dưới mức trung bình như vậy thật

Mình chỉ biết áp đặt cho người khác mà chẳng nghĩ tới cảm giác của họ

Nhưng "họ" ơi, có biết là vì quan tâm, vì lo nên tôi mới làm điều như vậy k hả

Tôi làm thì được gì, mà nhận lại sao chua chát thế

Nói thẳng đến như vậy, đạp thằng đứa đang đứng ở vực thẳm như vậy hả người?!

Lần đầu tiên người nói tôi nên im lặng thì hơn, người nghĩ tiêu cực về bản thân tôi

Lần đầu tiên đấy người ạ

Chẳng biết bh tôi sẽ nhịn được đến bh, chẳng biết tôi sẽ ghét người như trong thời điểm này đến bao lâu

Nhưng người ơi, tôi sắp chết đuối rồi, người thì cứ như vậy điiiiiiii

Nói tắm xong lau người là có gì sai ư? Thói quen thì thói quen nhưng đó là điều tốt thì sao không sửa đi được hả người

Nhiệt miệng mua thuốc về uống, thay đổi loại kem đánh răng thì có gì sai hả ngừơi, hay em nói như vậy là không đúng, em cứ nên để mặc người bị nhiệt miệng như vậy. Em nói cái gì người cũng gạt phăng đi, người hiểu cảm giác đó nó như thế nào không hả người

Người ngủ đc 2 3 tiếng 1 ngày, em không có quyền quan tâm hả? Hay phải nói là làm xong đi rồi đi ngủ

Em xin lỗi, chuyện đó em làm không được

Em không thể thấy người có thể bị ốm mà không nói, có lẽ e quá táy máy rồi

Người bị ngã bong gân, em qâun tâm thì người nói không sao, người bị quen rồi, người vẫn đi lại khắp nơi mà em không thế nói nổi

Bạn người hỏi, người nói với nta rằng chân người vẫn sưng, không biết bh mới khỏi. Sao cái đó k phải là giành cho e hả người. Biết là người sợ em lo, nhưng người có hiểu cái cảm giác đó không, Ghen lắm người à

Có lẽ em thay đổi thì phải, người tlời em chỉ Ừm và Ừm

Người chán em àk? Hay tnào

Em sợ lắm

Người nói đợi em mà như chẳng có 1 cái gì là qtâm cả

Em hỏi người đợi đc em không

4 năm, dài lắm người à

Người nói Ừm ...

Em là bà xã của anh rồi mà ...

Tại sao lại có dấu "..." nữa hả người

Người trả lời còn k kiên quyết nữa là

Em đã không nghĩ đến nữa, vậy mà sao bh nó ùa về khủng khiếp đến tnày

Người nói em cần giữ sức khoẻ, nhưng kì thực, em muốn ốm thập tử nhất sinh

Khỏi phải thi đhọc người à

Như vậy, ít nhất em cũng được nguời quan tâm

Dạo này người có biết người hời hợt với em lắm không

Người hỏi em như để xong nhiệm vụ

Như vậy thà là người im lặng còn hơn

Để em đỡ cảm thấy cảm xúc ấy có chút gò bó, ép buộc

Đến bh người mới hiểu đây

Người vô tâm lắm người àk

Hôm nay, chính thức là lần đầu tiên em ghét người, là lần đầu tiên em thấy yêu người ít hơn sau 2 năm người à :)
 
L

lolem_theki_xxi

Không có ai là tồi tệ, đừng so sánh giá trị bản thân của mình với người khác
Cố lên bạn
 
D

dog_cute01

rãnh rổi sinh nông nổi =.= ___________________________________________________________________________________________
 
C

cua_rieng

rãnh rổi sinh nông nổi =.= ___________________________________________________________________________________________

Bạn dog ơi, hết việc làm thì bạn next giùm

Tôi có rảnh rỗi cũng chả liên quan đến ai, ok?

Tôi lập Nhật kí ra là để chia sẻ tâm sự của mình thôi mà, tự do ngôn luận à

Hay tôi ns tnày ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn

BƯỚC!
 
C

cua_rieng

Chuẩn bị cuộc sống của đứa ôn thi đại học

Chơi 2 tháng nữa

Rồi sẽ nghiêm túc!
 
C

cua_rieng

Mình mới tậu được 1 em Geneva, và trước đó mình có 1 em i HP

Kiki

Muốn có 1 G-Shock vs 1 em Miler nữa

Bị nghiện đồng hồ rồi

Oa oa

Cũng tậu được 1 ẻm kính, nhưng hơi buồn vì shop chuyển nhầm hàng cho mình, đặt màu nâu mà ra đen là sao tời >"<

Lại có 1 em Snap nựa

Hnào chụp choẹt :">

À. Còn 1 em Ked nữa

Huraaaaa
 
C

cua_rieng

Nói sao cho hết cảm giác trong lòng lúc này

1 là ctay

2 là nc nghiêm túc

Vậy nếu chia tay thật thì sao ????

Ngày buồn!
 
D

dog_cute01

Bạn dog ơi, hết việc làm thì bạn next giùm

Tôi có rảnh rỗi cũng chả liên quan đến ai, ok?

Tôi lập Nhật kí ra là để chia sẻ tâm sự của mình thôi mà, tự do ngôn luận à

Hay tôi ns tnày ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn

BƯỚC!

khùng vừa thôi :))
ý kiến thôi . t thấy bạn ngây thơ quá thôi . khuyên thôi =.=
 
Top Bottom