9x Yêu Sớm ??

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sonmoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phương Nga mới học lớp 9 một trường cấp 2 của quận Hai Bà Trưng nhưng nhìn cô bé phổng phao như đã 18 tuổi và tuổi yêu của cô cũng "phổng phao" như thế.

Năm lớp 3 cô bé đã nhận lời tỏ tình của một anh chàng cùng lớp nhưng chuyện đó trẻ con không tính. Tình yêu “thật sự” của Nga bắt đầu từ năm lớp 6.

Lúc đó cô ngẩn ngơ trước một anh lớp 8 đẹp trai và bụi bặm như Brad Pitt. Đấy là cô tự coi như thế chứ thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Do quy định của trường không được vuốt keo, cậu bé không gội đầu một tuần nên đầu tóc bồng bềnh vuốt đến đâu thành nếp đến đấy. Áo thì vạt trước cho trong quần, vạt sau bỏ ra ngoài nhìn chả đâu vào đâu nhưng dưới mắt các cô bé con trong trường như Nga lại bụi bặm và đáng yêu vô cùng. Cuối cùng vì xinh đẹp nên Nga lọt được vào mắt của chàng.

“Mối tình đầu” thơ mộng mới dừng lại như ở những đoạn phim tình cảm nhẹ nhàng. Sau vài tháng, cuộc tình tan vỡ, Nga lại lọt vào mắt xanh của một anh khác. Nhưng “mối tình” tiếp theo không dừng lại ở đoạn thơ mộng, nàng đã sẵn sàng cho chàng tất cả.

Đến bây giờ, khi đang học lớp 9, trong nhật ký của Nga ghi một câu xanh rờn “Người phụ nữ đẹp là gì? Đó là người phụ nữ biết lên giường với đàn ông”. Song câu tuyên ngôn này chưa thấm vào đâu so với một nữ 9X khác khi cô giáo vô tình bắt được quyển nhật ký của cô học trò trong đó có đoạn: "Không biết mình đã mang giọt máu của chồng chưa?".

Chị Hà, một bà mẹ trẻ có con mới học lớp 3 tâm sự còn thường xuyên nghe được những chuyện kinh dị hơn về tuổi teen này. Công ty làm gần phố Nhà Thờ nên chị hay ngồi quán cà phê vỉa hè gần một trường cấp hai cạnh đó. Đây là nơi các nam thanh nữ tú ở trường tụ tập. Toàn các em ở tuổi trăng náu mà ăn diện ngất trời, điện thoại di động có khi còn “sành điệu” hơn cả của chị. Nhưng kinh dị nhất là những trao đổi mà chị nghe được.

“Chàng người yêu mày thế nào, vẫn yêu anh đấy hay chuyển "phỏm" rồi?”, “Con bồ tao nó hôn chán chết” và còn nhiều hơn nữa những câu chuyện sặc mùi người lớn được các nam thanh nữ tú tuổi choai choai "buôn" rôm rả cho nhau nghe. Nào là chàng lớp 9 về mở tủ lấy mấy cây vàng của nhà mời nàng xuống Hải Phòng chơi một tuần. Nào chuyện chàng tặng nàng sợi dây chuyền 2 chỉ và nàng cảm động quá đồng ý vào nhà nghỉ đeo thử cho chàng xem.

Nghe nhiều quá chị về nhìn con gái ngủ mà lòng rối bời chả biết phải kiểm soát và dạy dỗ thế nào.

Chị Phạm Thị Lan, chuyên gia tư tâm lý cho biết: “Giai đoạn chuyển đổi từ cấp một sang cấp hai có thể nói là thời kỳ thay đổi đặc biệt nhất của vị thành niên. Các em từ chỗ bị quản lý cả ngày bởi nhà trường và gia đình sang chỉ có một nửa ngày ít người quản lý. Bước vài giai đoạn dậy thì, chuyển đổi tâm sinh lý đặc biệt nhiều em sống trong sự tò mò về bản thân và người khác giới rất mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp xúc với một lượng thông tin khổng lồ từ sách báo, internet, phim ảnh mà chưa kịp trang bị tâm lý để sàng lọc thông tin dẫn các em đến nhiều hành vi lệch lạc mà các em tự cho là đúng.

Sự thiếu hiểu biết là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho các em không lý giải được về đặc điểm sinh lý của chính cơ thể mình, ngỡ ngàng trước những biến đổi cơ thể ở thời điểm dậy thì và dễ có những hành vi nguy cơ nhất là quan hệ tình dục không an toàn.

Do ảnh hưởng của nền văn hoá Á Đông, nên các thế hệ đi trước, trực tiếp là cha mẹ, thầy cô còn ngại ngần khi chia sẻ hoặc đề cập đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình dục làm các em ít có cơ hội tăng hiểu biết của mình về lĩnh vực này.

Do chênh lệch thế hệ, kể cả tuổi tác và nhận thức, cha mẹ nhiều khi không hiểu để dạy con. Đây là vấn đề đáng được các bậc cha mẹ quan tâm và nghiên cứu để các em nhận thức đúng đắn những hành vi của mình”.

9x-yeu-200707.jpg


Bạn có ý kiến gì sau khi đọc bài báo này ????
 
H

hoahong

rất đúng :phần lớn 9x bi giờ là như thế
9x iu quá sớm nghe mà dùng mình
các bạn 9x cần nên nhận thức đúng đắn về vấn đề này ở cái tuổi này chỉ nên tồn tại tình bạn trong sáng là tốt nhất , đừng nên để mình già hơn so với tuổi của mình .
 
L

leduchoang

Chí phải, tui cũng đồng ý với ý liến trên.
Tốt nhất 9x nên tập trung thời gian cho việc học hành đã, chưa nên yêu vội, có thể sữ nhận hậu quả không tốt về sau đâu.
 
C

czarylshg

Mốc 92 kìa
nó đã đua xe
yêu nhăng nhít đó thôi
lại còn vợ con nữa chứ
lớp trẻ bây giờ ghê thật
8x ngoảnh đầu nhìn lại thấy mình
" Chậm Tiến " rất nhiều so với 9x & 10x
Đề nghị Mốc dấu tên những người trong bài nha
để đảm bảo danh dự cho người ta
thế nhé
Vênh mặt với đời ta đây " 8X " :>
 
C

czarylshg

ladyfirst said:
8x giờ già ồi
90 tụi này biết iu hít ồi ông ơi
thế hả ?
tau cũng đã yêu từ nớp 7 đấy
núc đấy nà 13t
mài tin hem
yêu nhau đc đến nớp 10 thì bỏ đó
nói cái nài ra cũng ngượng nắm
:)
nên đã giấu
mà mài khơi thì nói cho mài pít đó
.nản
 
L

leduchoang

chaj lớp 7 mới iu à, hơi muộn. Tui iu từ lớp 4 cơ, bây giờ vẫn đang iu nhau đấy thoai, có sao đâu.
 
H

hoahong

nghe mà buồn quá ta
nghe thế này mình cũng thấy lo cho thằng em trai mình hok bit nó có như thế này hok nhỉ . chắc là hok , mình cũng mong là hok như thế , hok nên iu quá sớm mất hết sự hồn nhiên của tuổi thơ .ảnh hưởng lớn tới việc học và gây hậu quả hok lường trước cho tương lai sau này nhất là các G người phải chịu thiệt hơn cả . mong rằng các bạn 9x vẫn dữ được sự hồn nhiên vì tương lai đang ở phía trước đừng đánh mất tuổi học trò vô tư để sau này phải luyến tiếc .tuổi học trò là tuyệt nhất hiiiiiiiiiiiiiii
 
C

czarylshg

leduchoang said:
chaj lớp 7 mới iu à, hơi muộn. Tui iu từ lớp 4 cơ, bây giờ vẫn đang iu nhau đấy thoai, có sao đâu.
lớp 7 mới thực sự Yêu
còn từ bé đã yêu
nhưng đó chỉ là thích + iu vu vơ trẻ con thôi
Yêu thì ai mà chả biết
chỉ # mỗi cách yêu thương + bày tỏ của mỗi người thôi
chán
 
C

czarylshg

tamnct said:
Trường Giang sóng sau xô sóng trc' . lũ trẻ ngày càng tiến bộ!
Câu nói này của Tâm có lẽ phải đính chính lại
Trường Giang sóng sau xô sóng trước
Thế Giới ngày càng tiến bộ
Lũ Trẻ ngày nay càng ngày càng xuống cấp
:))
 
R

remmen

mấy bé trẻ trung hơn trên câu chuyện kia cũng iu loạn lên rùi !!

Thấy mình vẫn còn già lém !! Đến phải refresh lại tí
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom