M
mrs.english


Off mem Huế mồng 4 Tết con Mèo 2011 ^^
Sau 1 thời gian leo lên leo xuống, đi vô đi ra chùa Tường Vân thì bạn Châu (Mrs.Eng) đã tìm và gặp được bạn Hòa (thiensubinhminh). Sau đó cả 2 cùng tới chỗ bạn Anh (anh_anh1321) và bắt đầu buổi offline mem Huế 3 người ^^
Đầu tiên là qua cồn Hến ăn cơm Hến. Bạn Hòa khá bỡ ngỡ vì lần đầu tiếp - xúc - với - một - món - lạ - của - quê - hương. Hiện tại mình vẫn chưa hiểu lý do vì răng có nhiều người Huế chưa ăn cơm hến. Phải chăng là ở những vùng đó không có hến, hoặc là khó khăn trong việc vận chuyển hến ^^

Gia vị đồ rứa ^^

Vì ảnh cơm hến sáng ni ở bên máy bạn Anh nên bạn Châu lấy tạm tấm ni minh họa

"Sướng giùm"
Địa điểm tiếp theo là Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dưới chân cầu Trường Tiền ^^. Nhìn chung, sau 2 ngày nắng, hoa ly đã nở 1 tí, mấy hoa khác xơ xác, và dần héo

Dưới chân cầu Trường Tiền

Bốn "con" ^^



Mắt ^^

Heo mất mắt
Sau đó đi ăn kem rồi về nhà Hoàng Anh. Cám ơn mẹ bạn H.A về món rau câu dừa và chị H.A về mấy miếng thanh trà ^^. Mở nhạc Westlife, vừa nghe nhạc vừa tám vừa ăn ^^






Địa điểm ăn nhậu cuối cùng là quán ốc Minh Nghĩa [1 trong chuỗi "nhà hàng bình dân" của ốc Trường An] ^^.

Toàn vỏ thôi ^^



Cuối cùng là thả tự do cho bạn Hòa để bạn ấy kịp chuyến xe về nhà. Một ngày mồng 4 Tết khá vui. Bạn Hòa nên tự nhiên và nói chuyện nhiều với bạn Châu và bạn H.A, thấy trên 4rum bạn Hòa nói chuyện rất thoải mái mà. Trước lạ sau quen, bạn Hòa yên tâm, vì lần đầu tiên bạn Châu gặp bạn H.A cũng nhìn nhau cười và nói rất ít [chừ gặp nhau thì tám nhiều, tám dai ^^].
Hẹn gặp lại!
Last edited by a moderator: