Chuyện yêu đương trong học đường ở việt nam và ở nước ngoài.

M

mafiaaotrang_boss

con nít con nôi mà bày đặt yêu đương, chỉ là do đua đòi mà thoy, mấy người còn trẻ mà yêu đương thì họ sẽ kém kinh nghiệm lắm: có bầu rồi thì ta làm sao? sã, đủ khả năng đâu mà nuôi, thoy đi phá đi, mà đi phá nơi đông người mà mình còn nhỏ tuổi thì we chết, thế thì đi vào phóng khám rả tiền nha', ok chịu liền, sax, anh ơi em bị vô sinh rồi, sax anh ơi em bị nhiễm HIV/AISD, èo, anh bị lây từ em rồi, sax, ai biểu wan hệ tình dục mà hém chịu xài BCS,... còn rất nhìu chuyện nữa mà sức tưởng tượng của em chỉ có thế thoy, vậy là nhìu oỳ hi?
 
D

daisyfranke

hj theo tớ thì tuỳ từng cách nghĩ và biểu hiện thôi :)
có rất nhiều tình yêu thời học sinh trong sáng và vô tư mà
thậm chí tớ nghĩ đây là tình yêu thơ mộng và đẹp nhất ;)
cả 2 cùng giúp nhau học tốt,ít nhất cũng có người bên cạnh,chỗ dựa tinh thần vững chắc
tuỳ từng quan điểm về tình cảm học sinh
chứ chữ " yêu" có lẽ là chưa đến:p
tình cảm này có thể là cảm mến:)
lo lắng trẻ con,giận dỗi linh tinh hehe
 
L

luulyvan

Mình muốn cùng các bạn thảo luận một vấn đề hơi tế nhị? Chuyện yêu đượng trong học đường ở việt nam và ở nước ngoài.
Bạn nào có xem phim Mỹ dành cho thiếu nhi thì chắc chắn biết. Ở nước ngoài học sinh chúng nó yêu nhau thoải mái, thậm chí người lớn còn động viên nưã;). Cón ở Việt Nam thì luôn bị người lớn cấm cản với đủ lí do : sợ ảnh hưởng chuyện học, vi phạm pháp luật,,....Mình thấy có gì đâu chứ, đó chỉ là tình yêu trẻ con thôi mà....Các bạn nghĩ thế nào.@-):)>-

Lại 1 vụ so sánh nữa :)|

Mình ở đâu thì sống cho phù hợp, sao phải "đứng núi này, trong núi nọ" b-(

Chuyện tình cảm chẳng ai bắt ép được, ai chọn yêu kiểu gì thì tùy quan điểm sống của họ ( cơ nhưng mà nên biết mình ở đâu )

Hic! Cái topic này nên post ở góc 9x iêu mới phải chớ:|
 
O

o0trangnhung_cunyeu0o

yêu đương hok xấu
nhưng tuỳ từng lứa tuổi thì yêu là phù hợp và hok
nhưng cũng tuỳ từng người biết cách yêu như thế nào là phù hợp với họ
nhưng cứ miễn sao sống đúng với mặt bằng chung của xã hội là đc
.......mà đúng rùi đó toppic này pair đặt ở 9xieu,hoặc ỏ mục tâm sự bạn trẻ chứ nhỉ****************************
 
T

thienthan74

Theo mình nghĩ, mỗi người có một ý kiến riêng
Đúng! Chúng ta không nên yêu đương khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường vì có nhiều trường hợp các bạn học sinh khi đã yêu thường có những biểu hiện quan tâm thái quá về tình cảm, ngoại hình,... biểu hiện cả ra bên ngoài, trong trường trong lớp học,mà quên mất rằng chúng ta còn có giáo viên và vẫn đang ở lứa tuổi học hành, cần phải nỗ lực hơn nữa để vươn xa hơn...quá quan tâm đến chuyện yêu đương làm cho tâm lí của cha mẹ cũng như thầy cô sẽ sợ ảnh hưởng đến việc học hành tương lai của con em họ, chính vfi sự lo sợ đó họ đã cấm tuyệt đối và phản đối kịch liệt..nhưng cũng có nhiều trường hợp khác , khi hai học sinh khác giới nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng họ lại biết giúp đỡ nhau cố gắng vươn lên trong học tập chứ hok xa đà vào mê muội, và kết quả là tình cảm vẫn tốt đẹp và kết quả học tập vẫn sáng ngời ngời, nếu làm đc như thế thì thử hỏi ai sẽ ngăn cấm, đúng hok???

--> Tình yêu học đường phải được xây dựng trên tình bạn chân thành và hok vượt xa quá tầm với một tình yêu gà bông thì theo mình là ok ngay

p/s: nhưng nếu ai biết rằng nếu một khi ngã vào chuyện tình cảm bản thân sẽ cho mình trở về còn số 0 thì theo mình hãy dừng lại đi...đừng để mọi chuyện đã rồi mới nhận ra^^
 
Last edited by a moderator:
H

ht9

Mình thấy tình yêu là loại tình cảm thiêng liêng nhất mà, không ai có thể cấm đoán được. Ở Mỹ họ sống rất thoải mái, phóng khoáng vì đó là phong tục của họ rồi, còn ở Việt Nam vố đã theo văn hóa phương đông "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" ấy mà. Cho nên cũng không thể nói được điều gì nữa.
Mình thấy có những bạn đang học mà yêu vẫn học bình thường, còn có nhưng bạn khác thì học hành sao sút. Cái nào cũng có mặt trái cả. Điều đáng nói là bây giờ "con nít người lớn" yêu nhau nhiều và sớm quá. Mới có lớp 2 mà cũng "iu" luôn rồi. hihi. Điều mình muốn nói ở đây là không ai cấm "yêu" cả, nhưng phải biết "yêu" như thế nào, đúng lúc, đúng thời điểm, tránh ảnh hưởng đến việc học hành là ok
 
F

fly..fly..

trong trường mình thầy cô phản đối rất gay gắt với tình iu ở tuôỉ học trò .đặc biệt với 1 hs cuối cấp II.
nhưng mà chỉ có duy nhất một người thầy đã nói thế này." tình yêu thì không ai có thể cấm nổi.nhưng chúng ta phải biết điều chỉnh hành động của mình,phải có những suy nghĩ thật chín chắn với tình yêu.yêu để cùng nhau cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập thì không ai phản đối,nhưng yêu mà để việc học hành sa sút thì không nên.thầy chỉ mong rằng nếu các em yêu àm học hành tiến bộ hơn thig thầy khuyến khích yêu"
mình hoàn tòan đồng ý với thầy.
 
O

o0trangnhung_cunyeu0o

ở trường mình cũng chẳng khác gì cả thầy cô cực kì phản đối chuyện đó
ở lớp mình áh.chỉ cẩm con gái mà chơi với con trai thầy cô mà thấy thì là có chuyện rùi đó
như thế mình thấy cũng hơi bất công nhưng nghĩ lại thầy cô luôn muốn tốt cho bọn mình thôi nên lại thấy nó đúng đúng
 
P

p3soc

đúng vậy trường của bạn cũng giống trường mình đấy
và ý kiến quan điểm của mình cũng giống bạn lun
đôi khi có bực bội nhưng nghĩ lại họ là những người đi trước mình mà
am hỉu hơn nên cũng pải nghe
 
M

ms.sun

ở trường mình cũng chẳng khác gì cả thầy cô cực kì phản đối chuyện đó
ở lớp mình áh.chỉ cẩm con gái mà chơi với con trai thầy cô mà thấy thì là có chuyện rùi đó
như thế mình thấy cũng hơi bất công nhưng nghĩ lại thầy cô luôn muốn tốt cho bọn mình thôi nên lại thấy nó đúng đúng
ặc ,gì mà ghê thế ,ở trường tớ con trai với con gái ôm nhau là chuyện bình thường ,chỉ bạn bè bình thường thôi nhá,chưa đến độ yêu đương đâu nhá ,còn cái bọn yêu nhau chúng nó còn hôn nhau trong trường như đúng rồi ,thầy cô trường cậu mà dậy trường tớ thì không biết sẽ thế nào nhỉ :|
p/s : công nhận trường mình tự do gớm,như nước ngoài ý /:)
 
J

james_bond_danny47

QAZSWERTYUIOP[POIUYTRESWASDFGHJKLKJHGFDSA
`1234567890-ádfghjkl;'
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Còn ở trường mình thì còn dữ hơn nưã kià, có lớp tuị nó cũng y như ở lớp ms.sun vậy, không bít đưá nào méc cô nên bà ấy bít và trừng phạt thật khủng khiếp, mời cha mẹ, làm rất lớn chuyện. Rồi mấy tháng sau, một hung tin tới tai bà cô đó: Con trai cuả cô(học rất gioỉ) love lớp trưởng cuả mình(Cũng học rất gioỉ)........Nhưng cuối cùng thì cả 2 vẫn học gioỉ như thường đã vậy thi hs gioỉ còn đậu rất cao nưã chứ(hạng 1 đấy)....................Rồi còn nhìu chuyện kinh khủng khác nưã kià như, tụi nó đánh nhau để giành girlfriend tới mức phải vào bệnh viện, kết quả là bị duổi học. Vậy tốt nhất là nên yêu lành mạnh hoặc tránh nó là tốt nhất, hoặc mạo hiểm hơn là hãy học cách yêu cuả

Ghé thăm 1 trường PT nội trú
Nam sinh nữ sinh chia hai dãy riêng
1 tuần gặp nhau 1 lần
gặp hơn ---> Đuỏi học.:D
Nghe khó tin dúng không ?
Cái này cũng trách chúng ta nữa. Chúng ta đã làm mất đi nièm tin của người lớn,. Một vài chúng ta.
Cố nhiên lấy lại niềm tin đó thế nào cũng là do chúng ta nốt :D
 
C

cuppycuppycup

Học ko yêu yếu dần mà chết
Yêu ko học ko ngóc đầu lên
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa yêu vừa học tương lai huy hoàng :X

Nói thế có nhưng là cái sự nên hay kothif còn tùy từng người, nhưng hầu hết là ko nên .
người lớn cấm thì cũng có cái lí của người lớn, còm trẻ con cứ thì cũng có cái lí của trẻ con.
Tùy thôi, ai thấy dung hòa được cả hai thì hãy cứ;))
Nhưng kể ra có một chút j gọi là kỉ niệm đời học sinh, nhẹ nhàng thôi, thì cũng đáng quý đấy nhỉ :)
 
Last edited by a moderator:
M

michi

Mình nghĩ ở nước ngoài họ học rất thoải mái nhưng giỏi nhiều lắm nên họ có thể thoải mái trong chuyện này
Ở VN, chương trình học khá là nặng, yêu đương mà quên chuyện học hành thì không nên
 
T

thjenthantrongdem_bg

Nói chung có nhứng tình yêu nên, có những tình yêu ko nên
Ở trường chị mình, có 2 anh chị học cũng bình thường, nhưng khi yêu nhau họ luôn phấn đấu và luôn đứng đầu lớp(2 anh chị ý đẳng cấp lắm)
tình yêu có thể làm ta tốt đẹp hơn cũng có thể làm ta chết vì nó Đặc biệt khi yêu ở tuổi còn nhỏ

Tóm lại 1 câu: Không yêu ở tuỏi học trò, vừa làm bố mẹ buồn, vừa ảnh hưởng đến việc học
 
T

thachsungey

yêu thì có gì ko phải....
nhưng cậu nghĩ lại đi....khi yêu cậu đã làm những gì.....

suy nghĩ đắn đo hàng ngày hàng giờ, rùi hỏi nhiều người , học hỏi ở sách báo mạng, .........nói chung là tốn nhiều thời gian cho chuyện tình cảm?
time bỏ ra khá nhiều, nhưng tình cảm tiến triển tới đâu chứ ????

chưa kể những lúc làm chuyện khác mà còn nghĩ, ưu tư chuyện tình cảm......

==> quá mất time......

khi yêu trong tuổi còn học, phải xác định phương hướng và đừng bao giờ mù quáng lậm lị....
có thế, mới là tốt, là trong sáng chứ......

tại sao bố mẹ phải ngăn cản?
rõ ràng nếu yêu như thế, cậu đang ngày càng đi lùi và hẳn người kia cũng thế.....học hành ko ra gì rùi tương lai sẽ sao mà còn nói chuyện sẽ lo cho người yêu mình ???
bản thân ko xong, làm sao lo đến người khác dc......các cậu nghĩ mà xem ? như thế, có nên ngăn ko ?
 
J

james_bond_danny47

qazaqwertyuioppoiuytrfasdfghjklzzzzxxcvbnm;lkjhgfdxs
 
Last edited by a moderator:
H

hoang_hau_810

ui trời tốt nhất là ko nên yêu đương jì cả bọn tuổi cấp 3 khiếp yêu ghê wa mấy con bạn tui yêu sợ luôn hết thắng nọ sang thằng kia muk yêu đương toàn vớ vẩn hỏng hết cả đời .Đúng là khôn 3 năm dại một giờ
 
T

traimuopdang_268

hihi. Phải công nhận chuyện tình yêu là khó có thể đánh giá đúng sai.
Khi người ta yêu rồi, có thể nói con người ta sẽ thay đổi. Sức mạnh của tình yêu nó lớn lắm!
Nó có thể biến ta trở thành một con người hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn, biết yêu thương biết thông cảm với người khác. Nhưng nó cũng có thể sẽ làm cho con người ta đi theo một cái hướng xấu đi. Tâm sinh lý bất ổn định......lúc nào cũng thơ thẩn mơ mộng thì còn học tập gì nữa, đấy là chưa nói về những sai lầm trong tình yêu thật nghiêm trọng...
Nhưng nếu như biết cân nhắc, biết dừng đúng lúc và biết cách tiếp nhận nó hợp lý thì lại rất tốt, học hành có thể tiến bộ hơn vì cùng quyết tâm học, biết đâu đấy khi yêu rồi, ta vui làm bài toán lại ra một cách dễ dàng ý chớ..:D
Tóm lại là: Yêu không có khái niệm đúng sai, cũng như chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Điều quan trọng là bạn có biết điều khiển nó, biết biến nó là sức mạnh để học tập, để sống vui vẻ.....
Nó cũng là những rung động rất đẹp của tuổi học trò, tuổi mới lớn mà khó có thể tìm lại ở đâu đó sau này
@};-@};-@};-
 
N

narcissus234

các pan co những y kien hey lam,jup cho minh nhiu,nhưng truong hop of minh nam ngoài lề roi :(
 
Top Bottom