Viết một đoạn văn ko quá 1000từ (Từ Hào Việt Nam)

N

nhocnamga

Last edited by a moderator:
C

casidainganha

không hiểu

Việt nam ta là đất nước với một nền văn hóa lâu đời và giàu bản sắc dân tộc. Từ thời lạc long quân, rồi đến các vua Hùng, Việt nam ta đã sở hữu cho riêng mình những phong tục tập quán đặc sắc hết sức đáng ựu hào như bánh chưng, bánh dày,rồi biết bao câu chuyện cổ đi vào lịch sử của ta. Rồi đến thời HAI BÀ TRƯNG, bà triệu, nước ta bước vào công cuộc đấu tranh gian khổ đòi lại nền tự do của dân tộc.Lúc này đây lòng yêu nước trong dân ta như bừng lên mãnh liệt.Nó thúc giục những người nông dân áo vải tiến lên trở thành những chiến sĩ anh hùng làm cho giặc ai cũng phải cúi đầu. Rồi nước ta độc lập,nước ta lại bắt đầu một thời kì mới mà trong bên cạnh lòng anh hùng dũng cảm nước ta lại xây dựng thêm một nền văn hóa hiếu học lâu đời.Nếu kể hết thì dài lắm bạn ạ
 
T

tapdoanpl003

việt nam , cũng như mọi đất nước khác . đều xâm chiếm , chiến tranh và chết tróc mới xây dựng nên . 1 chủ quyền .

mặc dù không bao giờ nhắc đến sự tàn bạo của việt nam , ngày xưa chiến tranh xâm chiếm . mọi tội ác đều dữ kín . cũng vì lịch sử đã quá cũ kỹ ít được bảo giữ ? hay là vì muốn che giấu tội ác của mình .

khi được học lịch sử , con dân việt nam chỉ được biết đến 2 từ là dựng nước và giữ nước . chứ không biết gì hơn thế ...

trung quốc , 1 nước lớn mạnh , cũng đã từng xâm chiếm nước ta , để xác lập làm thuộc địa . nếu ngày xưa chúng ta chịu khuất phục trung quốc , có lẽ bây giờ chúng ta đang ăn cơm và nói tiếng trung .

nước nào cũng vậy , đều dựa trên chiến tranh mới xây dựng nên . do đó , quy luật nhân quả luôn luôn đúng . làm điều ác thì nhận ác , làm điều tốt thì nhận tốt . với những gì việt nam làm trong quá khứ thì những gì nhận được trong tường lai luôn sẽ là điều sảy ra .

nhà nước dậy ta tự hào vì đất nước . đúng vì đó là sự thật . sự thật là vì chúng ta phải sửa chữa tội lỗi của ông cha ta .

trung quốc hay tất cả các nước khác cũng sẽ chụi tôi lỗi . rồi thiên tai , rồi dịch bệnh , đủ thứ .

bạn thử nghĩ lịch sử trung quốc toàn chiến tranh , xâm chiếm , vậy họ sẽ viết gì về lịch sử của mình ? để cho con cái học đọc ? cũng như chúng ta , luôn là dựng nước và giữ nước , tự hào . chẳng ai nhận sai và xin sửa chữa bù đắp nhưng lỗi lầm .

tôi viết bài này , để dạy các bạn .làm người ở đời , phải biết sống tốt . đừng làm bất kỹ điều gì ác , ta ko bị quả báo thì con ta bị , cháu ta bị , gia đình người thân ta bị .

giờ có lẽ bạn đã sai . thì bạn nhận sai về mình để sửa sai . đừng bao giờ giấu diếm nó , để rồi sau này bạn sẽ nhận hậu quả nhiều hơn thế rất nhiều . đau thương mất mát nhiều hơn thế .

con người sinh ra rồi chết đi , sống trên đời biết bảo vệ nhau mà sống .
 
L

leo345

MB:
-Giới thiệu về đất nước VN
-Cảm xúc,tình yêu quê hương đất nước của bạn
TB:
Luận điểm 1:Tình yêu quê hương đất nước qua 1 số tác phẩm văn học.

-Bài thơ"Tiếng gà trưa"của Xuân quỳnh đã thể hiện 1 lòng yêu bà yêu quê hương mãnh liệt và từ tình yêu làng,yêu mái nhà tranh đã hoá thành tình yêu tổ quốc.

-Một số câu ca dao,tục ngữ nói về lòng yêu tổ quốc.
Luận điểm 2:Tình yêu của bạn đối với đất nước và con người VN.

~>Sau đó từ Luận điểm 1 và Luận điểm 2 thì bạn nói lên là mình tự hào khi là con dân của Việt Nam.

KB:
-Nêu lên lòng tự hào dân tộc của bạn.
-Bạn sẽ làm gì để nước nhà giàu mạnh hơn.
 
D

dragon12345

Việt nam ta là đất nước với một nền văn hóa lâu đời và giàu bản sắc dân tộc. Từ thời lạc long quân, rồi đến các vua Hùng, Việt nam ta đã sở hữu cho riêng mình những phong tục tập quán đặc sắc hết sức đáng ựu hào như bánh chưng, bánh dày,rồi biết bao câu chuyện cổ đi vào lịch sử của ta. Rồi đến thời HAI BÀ TRƯNG, bà triệu, nước ta bước vào công cuộc đấu tranh gian khổ đòi lại nền tự do của dân tộc.Lúc này đây lòng yêu nước trong dân ta như bừng lên mãnh liệt.Nó thúc giục những người nông dân áo vải tiến lên trở thành những chiến sĩ anh hùng làm cho giặc ai cũng phải cúi đầu. Rồi nước ta độc lập,nước ta lại bắt đầu một thời kì mới mà trong bên cạnh lòng anh hùng dũng cảm nước ta lại xây dựng thêm một nền văn hóa hiếu học lâu đời.Nếu kể hết thì dài lắm bạn ạ!!cứ lộn ngầm
 
L

long09455

Chưa bao giờ tôi thôi tự hào rằng tôi là người Việt Nam…

1) Tôi tự hào vì nước tôi trải dài từ Bắc chí Nam, không đâu là không có thắng cảnh, không đâu không có di tích văn hóa.

2) Tôi tự hào vì trường tôi mang tên Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Kim Đồng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Du, Lê Lợi…

3) Tôi tự hào vì mỗi tên đất, tên đường ở xứ tôi đều viết bằng tên người chứ không phải đánh số.

4) Tôi tự hào vì quê tôi có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa thì ngập lụt mùa nắng thì hạn hán nhưng chưa có ai ở nước tôi chết đói.

5) Tôi tự hào vì nước tôi có núi, có sông, có rừng, có biển chứ không phải chỉ toàn cát như Iran và Ai Cập.

6) Tôi tự hào vì nước tôi có 54 dân tộc trên 85 triệu dân thay vì 56 dân tộc trên 1600 triệu dân.

7) Tôi tự hào vì người Sài Gòn nói: “trời hôm nay nóng quá” chứ không phải là “It’s hot” như người Anh.

8) Tôi tự hào vì tôi có thể bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nói chuyện cho cả anh bạn ở Hà Nội và ở An Giang đều hiểu.

9) Tôi tự hào vì nước tôi có 4000 năm văn hiến chứ không phải 400 năm.

10) Tôi tự hào vì thủ đô Hà Nội là Thăng Long 1000 năm chứ không phải Washington 220 năm.

11) Tôi tự hào vì Văn Miếu là đại học đầu tiên ở Đông Nam Á.

12) Tôi tự hào vì lúc nhỏ mẹ đã ru:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu

Anh về học lấy chữ Nhu

Chín trăng em đợi ngàn thu em chờ

13) Tôi tự hào vì bia Tiến sỹ.

14) Tôi tự hào vì chữ Nôm, chữ Quốc ngữ chứ không phải chữ Tàu.

15) Tôi tự hào vì 1000 năm Bắc thuộc, vì hôm nay vẫn là công dân Việt Nam chứ không phải người tỉnh Việt Nam của Trung Quốc.

16) Tôi tự hào vì nước tôi là quốc gia đầu tiên trong số các thuộc địa giành được độc lập thực sự.

17) Tôi tự hào vì Nguyễn Trãi đã viết:

Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

18) Tôi tự hào vì Michael Jackson đổi màu da và vì Lê Chiêu Thống đã nói: “Da có thể lột được nhưng áo không thể đổi. Đầu có thể chém được nhưng tóc không thể cắt.”

19) Tôi tự hào vì cái xấu xí mà Hoàng Cầm viết:

Những cô hàng xén răng đen

Cười như mùa thu tỏa nắng

20) Tôi tự hào vì sự tích Trầu Cau, sự tích bánh chưng bánh dày…

21) Tôi tự hào vì Sơn Tinh thắng Thủy Tinh, vì ông Hạng đánh thần gió, vì Đam San đi bắt nữ thần Mặt Trời.

22) Tôi tự hào vì cô Tấm là nhân vật cổ tích duy nhất có tên. Tất cả họ đều vô danh.

23) Tôi tự hào vì Sơn Nam viết Lịch sử khẩn hoang miền Nam chứ không phải lịch sử tàn sát người da đỏ.

24) Tôi tự hào vì Đoàn Giỏi đã viết Đất rừng Phương Nam: “Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh… cho ta thêm yêu, dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sáo, sổ lòng…”

25) Tôi tự hào vì Huỳnh Văn Nghệ đẽ viết:

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Nghìn Năm thương nhớ đất Thăng Long

26) Tôi tự hào vì cây Kơ-nia đã nói: Hỏi cây uống nước đâu, uống nước từ miền Bắc…

27) Tôi tự hào vì Tế Hanh đã nói:

Tôi nay sống trong lòng miền Bắc

Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc

Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng Miền Nam

28) Tôi tự hào vì người xưa đã viết: Việt điểu sào nam chi, chim Việt bay về phương Bắc, không phải cành cây phía Nam thì không đậu, không phải nguồn nước chảy về Nam thì không uống.

29) Tôi tự hào vì tôi không phải người miền Bắc, không phải người miền Nam mà là người Việt Nam.

30) Tôi tự hào vì Phạm Văn Đồng đã nói: “Không có miền Bắc đánh thắng miền Nam, trong trận chiến này, cả dân tộc chúng tôi đều thắng.”

Còn nhiều cái để tôi tự hào về Việt Nam lắm , kể ra thì đến hết mai mất..

Tôi vẫn chưa bao giờ thôi tự hào rằng tôi là người Việt Nam.

Việt Nam của tôi không giàu có, nhưng đã không còn là nước nghèo chỉ sau hơn 20 năm phát triển, trong khi Singapore có 100 năm và nước Mỹ 300 năm. Việt Nam chúng tôi yên bình, những người trẻ tuổi có thể yên ổn học hành mà không sợ bị đánh bom hay xả súng, khi đất nước này chỉ có được hoà bình 35 năm, mà người Mỹ thì không khi Mỹ chưa bao giờ hứng chịu bất kỳ cuộc chiến tranh quốc tế nào.

Việt Nam của tôi nợ tiền của nhiều quốc gia, tổ chức thế giới, nhưng cũng là chủ nợ về máu xương của chính những quốc gia ấy. Việt Nam của tôi gòng mình hứng chịu chiến tranh, chưa thôi đau đớn vì những vết thương chiến tranh để lại, nhưng vẫn tiến lên phía trước…

Bao nhiêu đó cũng đã đủ đế tôi vỗ ngực nói với bạn bè quốc tế rằng: “Tôi là người Việt Nam ! ”

Nguồn Tienphongonline


Cái này bạn cứ coi là dàn bài đi
 
Top Bottom