[Văn10]đóng vai chú gà chọi nêu cảm nghĩ khi bị cậu chủ bỏ rơi

T

trang14

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:Hãy đóng vai chú gà chọi nêu cảm nghĩ khi bị cậu chủ bỏ rơi.

“Tôi tên là Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới...”

Giúp mình với :)
 
T

toi0bix

Đóng vai chú gà chọi đang ở thời điểm hiện tại và suy nghĩ về quá khứ ,kể lại quá khứ của mình :
_Kể qua về gia đình mình (gà chọi)... ,có thể kể là ai đã tác động đến mình ,khiến mình trở nên dũng cảm & lấy đó làm gương ,ai đã dạy mình những thế tấn công & nó như thế nào ( đó có thể là bố ,có thể là ông...),có thể nói thêm đó là người làm rạng danh cả dọng họ ...
_Rồi 1 ngày ,có 1 người rất ham mê gà chọi ,cậu đã từng đi nhiều nơi để lựa chọn gà rồi chẳg hiểu sao cậu lại chọn gia đình tôi ... Sau đó ,cậu đã chọn 1 loạt ,chọn kĩ lưỡng như thế nào ,rồi cuối cùng ,cậu nhìn tôi ....chọn tôi.....
_Ngày đầu tiên về với cậu chủ thì cậu chăm bẵm ,chăm chút từng tí một ,cho ở 1 ngôi nhà rộng & thoáng ..........Hôm ấy ,tôi đc đi đấu với 1 cậu choai ra vẻ hung hăng lắm ....nhưng xem chừng đòn tấn công còn dở tệ ...thế là tôi thắng......Cậu chủ khen thế nào ,rồi mình kiêu căng ra sao ??? Cậu chủ đã đặt tên là OL ,rồi đi khoe khắp nơi ... Tôi xuất hiên trên nhiều trận đánh như thế nào ?
_Cả đời tôi chưa thua trận nào ,vậy mà có 2 trận đánh làm tôi nhớ suốt :
+Đánh với 1 anh gà chọi nổi danh quán quân mùa trước ... suýt thua...cuối cùng giở thế ja truyền .... win :D -->nhưng từ đó thì yếu đi thế nào??
+Đánh với 1 cậu gà chọi mới vào nghề ....bị nó tấn công thế nào ..thua trận ra sao ,cậu chủ thất vọng ntn?
_Sau đó thì cậu không còn để ý đến mình nữa ... trước đây cậu đối xử thế nào ? giờ thì thế nào ? Rồi cậu chủ không thèm đoái hoài đến nữa ,thi thoảng mới vứt cho nắm thóc....
_Cuộc sống bây jo` của Oanh L như thế nào ?(buồn tẻ , chán nản...,cuộc sống ko ý nghĩa...)Tuy nhiên ,1 thời quá khứ với những chiến công hiển hách cũng đủ cho OL tự hào thế nào về mình ???
 
Top Bottom