thanks mình nha!!!
Đầm Sen, thứ đã gắn liền với tuổi học trò chúng tôi. Nếu được đến đó một lần,bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào.Ban ngày, đó là thời gian bọn trẻ mục đồng chúng tôi nô đùa bên nhau, chạy giỡn trên những con đường làng đất đỏ. Chúng tôi chạy đến đầm sen, hái những cái bông đẹp nhất và tách hạt ra, hạt sen ăn rất ngon. Có đứa còn nghịch ngợm lấy cả lá đội lên đầu làm nón chạy chơi khắp xóm. Thấm mệt, chúng tôi chạy đến gốc cây gần đó ngồi nghỉ. Nhìn đầm sen thật đẹp. Nghe tiếng gió thổi liu riu, tiếng chèo thuyền loanh oanh trên mặt nước, mang đến một cảm giác êm dịu và dễ chịu. Những bông sen non trông như bàn tay đứa bé lên ba đang chụm lại e thẹn. Song quyến rũ hơn cả là vào ban đêm, những đêm trăng sáng. Khi bóng ngày vừa tàn, đêm cũng đến. Ánh trăng từ từ nhô lên tỏa sáng khắp làng. Dòng trăng lấp lóang chiếu xuống đầm làm khung cảnh càng thêm nên thơ, hữu tình. Càng về đêm, đầm sen càng thêm đẹp. Thoang thỏang đâu đây mùi hương của những búp sen. Hương sen dịu dàng, quyện vào gió, xông vào cánh mũi làm tôi ngây ngất. Có tiếng dế gáy sớm tỏ vẻ thăm dò, chờ đợi. Những ánh đom đóm chuyên cần chui vào trong búp sen làm nó sáng lên như chiếc đèn lồng. Ánh trăng sáng dần, tỏa ánh sáng như rót mật vào nhụy hoa. Lúc này, cả xóm tôi đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại ánh trăng vẩn thức dài. Chỉ còn lại tiếng gió rì rào. Ôi ! Đầm Sen thật đẹp, một nét đẹp thanh bình. Nó đã gắn liền với tuổi học trò chúng tôi...