[Văn 11]-"Vì chưng hay ghét cũng là hay thương"(Nguyễn Đình Chiểu)

L

leejunki18

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hehehe..Em có 1 đề văn muốn tham khảo ý kiến của bà con box Văn chút chút
''Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có viết:
Vì chưng hay ghét cũng là hay thương
Anh/chị hiểu 2 câu thơ trên như thế nào?Viết bài văn bàn về ''lẽ ghét thương'' trong cuộc sống hàng ngày.''

giúp em có kái dàn ý đi mà.Cảm ơn trước nhé.


---------------------

Chú ý đặt tên cho bài viết của mình em nhé.

Tham khảo cách đặt tên:


http://diendan.hocmai.vn/announcement.php?f=249&a=35
 
Last edited by a moderator:
A

amaranth

Có hai ý chính để xem xét:
1. Khi mình ghét ai đó / cái gì đó cũng có nghĩa là mình còn quan tâm đến cái đó, còn hy vọng, mong mỏi nó sẽ tốt hơn, nhưng nó lại không được như ý muốn của mình nên mình mới ghét. Và chính vì lý do đó, nếu một khi nó thay đổi thì cái ghét của mình sẽ thành cái thương.
2. Một người biết ghét cái ác, ắt cũng phải là một người biết yêu cái thiện, thương ghét luôn đi chung. Ví dụ như mình thương Thúy Kiểu thì mình ghét Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Tú Bà… vì họ làm hại người mình thương, mà mình ghét mấy người kia thì mình lại thương Từ Hải vì đã trừng trị mấy kẻ mình ghét đó. Thương ghét vừa đối nghịch nhau mà vừa bổ sung cho nhau.

Trên đó là ý kiến riêng của Am thôi
 
L

leejunki18

trong thực tế cuộc sống hiện nay,lẽ ghét thương đựoc biểu hiên như thế nào?
giúp em đi,cần lém đóa
 
C

conu

leejunki18 said:
trong thực tế cuộc sống hiện nay,lẽ ghét thương đựoc biểu hiên như thế nào?
giúp em đi,cần lém đóa
Lẽ ghét thương trong cuộc sống á, cái này thì chịu rồi.
Ngày xưa chắc bị ràng buộc bởi lễ giáo, bây giờ chắc thoải mái hơn.
 
L

leejunki18

hic hic hic đây là bài viết TLV số 2 của em đấy,các bác chịu khó giúp em với,mai em cần nộp rùi.....1 số ý thui cũng được
amaranth,ý kiến của U được đấy,thêm đi.........
 
P

phanhuuduy90

thương coi như là một biểu hiện của tình cảm hay sự rung động cảm giác trước một việc gì đó .
 
D

diplomatmissruby

bài viết số hai! giúp với...........

có ai giúp em cho cái dàn ỳ của đề này hông?
"Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu viết: '"Vì chưng hay ghét cũng là hay thương"
Anh chị hiểu ý thơ trên như thế nào? Hãy viết bài văn bàn về "lẽ ghét thương" trong cuộc sống hàng ngày.

thanks ttttrước.........nha........
 
V

vitcon_tiamo

eo ui chời ơi nói lang man chả lấy được ý kiến gì hết.mai nộp bài rùi.hĩhix
 
Top Bottom