Ta mot khu vuon vao mot buoi sang dep

Status
Không mở trả lời sau này.
V

veklhy

Mỗi lần về quê ngoại, em lại cảm thấy dễ chịu với khung cảnh yên bình của quê huơng. Nhưng cảnh khu vườn xanh tốt của ông vẫn là nơi mà em yêu thích nhất.
Khu vườn của ông em rất rộng, chiều dài khoảng tám mét, bề ngang chừng năm mét. Xung quanh vườn là bờ rào bằng gạch có để lối nhỏ đi vào. Bao trùm cả khu vườn là màu sắc xanh chủ đạo, đan xen đó là những màu sắc của hoa quả và của các loài chim, ong, bướm. Góc vườn là cây mít to, sai trĩu quả. Thân cây nâu, có chỗ lại có dòng nhựa trắng chảy ra. Cành mít đan xen nhau, là to như bàn tay người lớn. Từng quả mít nhỏ nằm chen chúc nhau. Hương mít thoang thoảng thật quyến rũ. Đến khi mít chín, ông lại hái xuống bổ cho cả nhà ăn. Mít ngon, ăn không hết, bà em mang cho hàng xóm và mang ra chợ bán. Bên cạnh đó là hàng chuối. Lá chuối to, xoè ra bốn phía, lá non thì cuộn tròn, dựng đứng lên. Thân chuối mềm, dễ đổ, phía dưới thân có các cây con. Hoa chuối đỏ, nấu canh rất ngon. Từng buồng chuối nặng, kéo cả thân xuống. Quả chuối đầy đặn, mũm mĩm như nắm tay em bé. Đối diện hàng chuối là hàng na - nguồn thu nhập chủ yếu của ông bà nên ông chăm sóc cẩn thận lắm. Cây na to, lá cánh xanh tốt. Quả na có bao nhiêu là mắt. Khi những cái mắt đởm ra căng tròn là lúc những quả na đó chín. Quả na ăn vừa dai vừa ngọt, hạt na đen, chúng em rửa sạch để chơi ô ăn quan.Bên cạnh dãy na là hai cây nhãn già. Thân cây to, xù xì , cành lá xanh tốt. Những chùm nhãn to, sai trĩu, nhìn đã thấy thèm. Ở giữa hai dãy cây là những luống rau, luống hoa. Giữa luống này với luống kia có lối đi nhỏ để tiện co việc chăm sóc. Luống hoa thật rực rỡ sắc màu với bao nhiêu loài: hoa hồng, hoa cúc, hoa thạch thảo, hoa đồng tiền,... Những bông hoa hồng chúm chím khoe sắc, những bông hoa cúc xoè ra đón ánh nắng sớm, những bông thạch thảo nhỏ nhỏ xinh xinh, những bông đồng tiền lộng lẫy,... Luống hoa đã kéo đến bao nhiêu là ong bướm. Chúng đi đi về về nhộn nhịp như con thoi. Luống rau xanh đượn chia ra hai phần nhỏ hơn: chỗ để trồng rau thơm, chỗ để trồng rau ăn hàng ngày. Những cây rau đay cao, tốt bời bời. Những cây mùng tơi xoăn, ngọn nhô lên như những chiếc vòi voi bé xíu. ây xà lách cuộn tròn như quả bóng, cây dấp cá ngang hàng vuơn lên..... Loại rau nào cũng tốt. Sáng sớm, bà em thường ra vườn hái rau, hoa mang ra chợ bán. Nhưng vào vườn sớm hơn cả là những chú chim sâu, chim chích đã kéo nhau đến rẽ lá bắt sâu. Chúng vừa bắt sâu vừa hót "ri rích" thật vui tai.
Khu vườn là nguồn thu nhập chủ yếu của ông bà em vừa là món quà bất ngờ cho mọi người. Em yêu khu vườn lắm. Em sẽ cùng mọi người và các chú chim chăm chỉ chăm sóc cho khu vườn xanh tốt, hữu ích. ;)nho thanks nha ban
 
M

minh_minh1996

Từ ngay ông mất bố mẹ em có nhiệm vụ chăm sóc vườn .Khu vườn không rộng lắm nhưng được trồng nhiều loại cây khác nhau . Theo em có lẽ khu vườn đẹp nhất vào buổi sáng. Vì em phải bận học nên ko theo bố mẹ vào vườn được . Nhưng hôm nay là ngày chủ nhật nên em cùng bố mẹ ra thăm vườn và phụ giúp bố mẹ làm vườn. Người mở cổng vườn đầu tiên là em . Sáng hôm đó ko khí trong lành mát mẻ, cảnh vật còn chìm trong màn sương đêm,bầu trời trong xanh cao vời vợi . Pha lẫn là những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh . Trên những chiếc lá còn động lại những hạt sương sớm nó lấp lánh như kim cương . Những hàng cây đang đung đưa theo gió như nói chuyện với nhau . Những chú chim ríu rit líu lo gọi bầy . Tất cả làm nên một bức tranh thiên nhiên đẹp sinh động . Mới bước vào vườn em đã nghe tiếng sủa của chú chó vệnh lông vàng đang ngoe ngoẩy cái đuôi hít hít cái mũi . Chắc nó mừng vì sau một tuần gặp lại cô chủ xa cách . Bố mẹ trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau nào là : xoài , ổi , sầu riêng . Cây sầu riêng la loai cây cao nhất không biết nó được trồng từ bao giờ mà nó cao đến thế . Hoa sầu riêng mọc từng chùm nó có mùi thơm ngào ngạt khắp cả vườn . Cây sầu riêng đã vào mùa những quả như những chú nhím treo lủng lẳng trên cành . Nó lớn dần theo từng ngày . Dọc theo hàng ranh là những hàng cây mít . Thân nó sù xì to cao khỏe như những chàng sĩ canh giữ khu vườn . Mít đã ra quả non . Nhìn từ xa những quả mít như những chú heo con treo lủng lẳng trên cành rất dễ thương . Ở cuối vườn bố mẹ trồng cây măng cụt . Thân măng cụt không to lắm nhưng cành lá lại sum xuê, những tán lá của nó lớn to khép kín vào nhau còn ủ đầy sương . Quả của nó khi chưa chín thì nó phát lên một màu xanh non . Nhưng khi chín , quả tròn trịa khoác lên màu tím . Cầm trên tay , ta có thể biết được số múi của nó . Xung quanh nhà là cây đu đủ thân cây không to lắm , nhưng quả sum xuê . Quả đu đủ dài màu vàng nghệ treo lủng lẳng trên cành . Em thích nhất là ăn đu đủ . Mặt trời càng lên cao xua đi màn sương đêm khu vườn càng nhộn nhịp hơn những chú sóc lông vàng mát dịu với những sọc đen dài trên lưng đang chuyền cành từ cành này sang cành nọ như đang tìm trái mít chín cây thơm lừng . Nó tranh dành một trái mít chín nó kêu chíp chíp khoái chí . Vì có một bữa sáng ngon lành . Chị chào mào hót líu lo như đón một buổi sáng bình minh . Tất cả đã tạo nên một âm thanh " Lao Xao " của khu vườn nhà em . Khu vườn trong nắng mai của nhà em thật đẹp để lại cho em nhiều ấn tượng không bao giờ phai . Em sẽ chăm sóc khu vườn để nó luôn luôn tươi đẹp . Bài khác:Từ hè đến giờ, trời chẳng đổ mưa làm cây cối, đất đai héo mòn. Rồi đến tối thứ Bảy, tôi đang say mê học bài thì bỗng có một tiếng sấm vang trời kéo theo một cơn mưa đầu mùa vù đến. Vui mừng biết bao, tôi ghé qua cửa sổ mong chờ ngày mai - buổi bình minh trong vườn. Sáng sớm, vừa thức dậy tôi đã vọt ra khu vườn cạnh nhà. Đó là nơi tôi thường chơi đùa cùng chú chó Mực thân thương. Chao ôi! khu vườn hôm nay thật đẹp. Đẹp đến lộng lẫy với bầu trời trong xanh mát dịu. Sau cơn mưa, bầu trời thật sáng. Những hạt sương long lanh đậu nhẹ trên cây lấp lánh như những chiếc đèn pha lê. Cơn mưa đêm qua như chiếc khăn hồng nhè nhẹ lau hết mây hết bụi cho bầu trời hôm nay thật sáng sủa. Hàng ngàn đàn chim bay qua, vỗ cánh nhịp nhàng như vẫy chào ông mặt trời, chào cây cối, chào tất cả mọi thứ chúng nhìn thấy. Hàng cây đằng ngà vàng bóng cao vút tầng mây. Trên cao ấy, những làn mây hồng hào, trong xanh trôi bồng bềnh bốn phía. Phía dưới, những hàng cây reo hò mừng cho ngày mới đẹp tươi. Hàng chuối đu đưa bế lũ con nhọn hoắt xanh xanh. Gió thì thầm qua kẽ lá, nắng dịu dàng rọi sáng nơi nơi. Mùi mít chín xa xa thơm lựng quyện với hương hoa hồng ngào ngạt ngát hương. Một ngày chủ nhật thật đẹp. Mặt trời lên với muôn ngàn màu sắc tươi. Và đã đến lúc vào nhà để ăn bữa sáng với tâm hồn thật thoải mái. khoan khoái lạ thường.
 
0

0973573959thuy

Hay nhỉ. Mình vừa mới thi đề HSG văn cũng có cái câu này xong . Để mình làm giúp bạn nhé .
Bài làm
BUỔI SỚM MAI TRONG KHU VƯỜN KÌ DIỆU
Diện tích nhà tôi tuy nhỏ nhưng bố mẹ vẫn để dư ra một phần làm khu vườn nhỏ có cây xanh mát , hương hoa thơm ngát ...
Khi bước qua cái cổng được làm từ một cây đa uốn cong , hiện lên trước mắt mọi người là khu rừng nhỏ xinh có cái võng đung đưa nhè nhẹ . Phông màu xanh của cỏ , cây , lá rừng . Nổi bật trên cái phông màu xanh kì diệu đó là màu sắc rực rỡ của hoa , của quả , của những cánh bướm dập dờn .
Sáng sớm ra tham vườn, ôi cảnh tượng mới tươi đẹp , tinh khiết làm sao ! Những hạt ngọc long lanh còn nằm nhủ say sưa trên những bàn tay xanh nhỏ xinh. Mấy chú chim sâu đang hót líu lo gọi những nàng hoa tỉnh giấc . Nghìn con mắt xanh lim dim ngủ. Tất cả đều choàng tỉnh dậy , mở đôi mắt tròn xoe nhìn vòm trời xanh thẳm . Hoa đã rực rỡ lại càng sặc sỡ muôn màu , muôn vẻ khi ánh mai hồng chiếu rọi . Nàng hồng kiều diễm lại tỏa hương thơm nồng nàn . Chị hoa loa kèn thổi lên những điệu nhạc ngân nga ... Bác bắp cải . cô cà rốt , chị súp lơ cùng nhau nhảy múa ... Những cánh tay xanh lại vẫy gọi ngày mới ....
Buổi sớm mai trong khu vườn kì diệu quá ! Một cuộc ca hát nhhảy múa chào đón ông mặt trời .
Nhớ thanks mình nha các bạn ! :)
 
T

thang6axz

Quê h[FONT=&quot]ương là chùm khế ngọt[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Cho con trèo hái mỗi ngày[/FONT]​
[FONT=&quot]Quê hương là đường đi học[/FONT]​
[FONT=&quot]Con về rợp bướm vàng bay[/FONT]​
[FONT=&quot]“Quê hương”, hai tiếng ấy đã trở nên quen thuộc với em không biết từ bao giờ. Quê hương gắn bó với em cùng rất nhiều cảnh vật gần gũi như ngôi đền Sái thiêng liêng với cây cỏ bốn mùa xanh tốt, những cánh đồng lúa vàng ươm rộng mênh mông. Nhưng gần gũi và gắn bó nhất với em là khu vườn trước cửa nhà em. Mỗi buổi sáng, em đều ngắm cảnh thiên nhiên qua khu vườn xinh xinh đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Như thường lệ, em tỉnh dậy sau tiếng gà gáy vào buổi sáng, em bước đến vườn. Trước mắt em, cả khu vườn được mở ra với một sắc xanh bạt ngàn của cây lá. Nhưng điều kì lạ, sắc xanh ấy còn được phủ một màn sương mỏng làm cuốn hút bất cứ người nào bước vào đây. Khu vườn như bừng tỉnh trong ,àn sương bởi những tia nắng ban mai cùng với tiếng chim hót líu lo. Bình minh bắt đầu lên. Khu vườn tựa như tấm thảm xanh tươi được điểm tô bởi màu sắc của muôn loài hoa. Đóa hồng nhung đang nở đỏ rực hơn bao giờ hết . Bên cạnh đó là hoa dong riềng đang thắp lên những ánh lửa le lói. Xa xa là mấy bông hoa ngọc lan với những cánh trắng thanh khiết, mềm mại tỏa hương thơm nhe nhẹ, thoang thoảng và mát dịu. Bỗng từ đâu, những con bướm với muôn màu sắc khác nhau kéo đến hút mật. Ria vườn là mấy bông cúc vàng tươi vẫn còn đang ấp ủ mấy giọt sương long lanh tưah như những viên kim cương sáng lấp lánh. Bên kia là hàng rau ngót đang bắt đầu phô những chiếc lá non xanh mơn mởn. Những ngọn mồng tơi bụ bẫm bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất, khẳng định mình với những chiếc lá tựa như những bàn tay nhỏ. Rồi xen vào đó là mùa xanh mướt của rau muống, rau rền. những cây rau húng đỏ tươi đang tỏa sáng ở góc vườn. Phía trên là mấy ngọn mướp đang sải tay vươn lên giàn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nửa cuối khu vườn là các loài cây. Đầu tiên là những cây cau cao chót vót tựa như hàng rào đứng danh dự để bảo vệ khu vườn. Tiếp theo là cây bưởi đứng trang nghiêm cùng với những tán lá khẳng khiu bao trùm lấy chùm quả bưởi treo lủng lẳng. Xen vào những chùm quả xanh đó là màu trắng của hoa bưởi. Ở giữa là hai cây xoài với những đóa hoa li ti cùng với những chùm quả nho nhỏ tựa như mâm xôi thật đầy đặn. Tất cả tạo nên vẻ dẹp bình dị làm mê lòng người. Bên trong cùng là cây roi với những chùm quả mùa hồng tươi trông thật dễ thương. Mặt trời lên, những hạt nắng rải đều trên những phiến lá, chỉ có hiếm hoi những hạt nắng lọt qua tán lá. Gió thổi nhè nhẹ đua hương hoa ngọc lan vào hoa bưởi tạo lên mùi thơm mát mẻ làm cho không khí thoáng đãng. Đâu đó, tiếng những chú chim hót ríu rít. Mấy chú chim sẻ nhẹ nhàng chuyền từ cành này sang cành khác, ghé chiếc mỏ vàng xinh xinh vào chùm quả xoài trông thật đáng yêu. Rồi chú chim chào mào đầu có túm lông đỏtươi rực lên như cái sừng. Nhưng trông chú lại rất hiền lành bởi bộ lông mùa đen xen với vàng tươi mượt mà ở phần bụng. Chú vành khuyên với bộ cánh khoang trắng đang ngó nghiêng tìm bạn. Một vài chú bói cá liền xà xuống nhưng không thấy ao hồ lại bay vụt đi. Chỉ trong chốc lát, khu vườn đẫ tràn ngập ánh năng vàng tươi và tiếng chim ca líu lo.Khu vườn tự như bức tranh rực rỡ mùa sắc và hương thơm.[/FONT]
[FONT=&quot]thank mình nha;):D
[/FONT]bài mình tự làm đó
 
Last edited by a moderator:
0

0872

4da5ffca1dffd45abfb712ed93920420_54445955.van6.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom