Nhật ký My diary

K

kakashi_hatake

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vậy là sau bao ngày chờ đợi mình cũng có nhật ký cho riêng mình rồi ^^
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=59264&page=28
Nhìn mọi người viết nhật ký ầm ầm, thấy hay hay mình cũng viết theo
Mãi mới được duyệt, mệt ghê !!!
Oài, xem nào, nhật ký này mình viết về cuộc sống của mình, coi đó là kỉ niệm để sau này đọc lại thấy vui vui ^^
Sao quyển nhật ký mà nghe như giới thiệu vậy nhỉ ???
Hâm quá !!!
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

H mình chợt nhận ra hình như mình lên mạng quá nhiều !!!
Mạng rồi truyện tranh tiểu thuyết
Mình đã rời xa bài vở lâu quá rồi !!!
Nửa tháng rồi có kỳ thi chuyển hệ quan trọng vậy mà mình vẫn long nhong........
Chắc từ h mình sẽ lên mạng ít thôi
Mình đã ra quy định mỗi ngày lên mạng 1 tiếng
Từ mai, MÌNH XIN THỀ sẽ thực hiện nghiêm chỉnh, không quá ham mê
Truyện thôi thì 1 ngày 3 quyển cũng không có gì quá đáng lắm
Coi như giải trí giữa giờ thôi
Hic, từ trước đến h quyết tâm của mình ít khi thành công kinh khủng
Mình cơ bản không kiên định chút nào !!!
Oài, xỉ vả bản thân cũng k phải điều tốt.........
Rồi
Kết luận 1 câu
Từ mai mình sẽ lên mạng từ 1h đến 1h15' ngày thôi
Tập trung vào học !!!
Cố lên nào !!!
Try my best !!!
:khi (59):
:khi (192):
 
K

kakashi_hatake

Hôm nay mình đã học được chút chút rồi
Đang lười bắt tay vào học hơi khó thật !!!
Nhưng không sao, mình tin là mình làm được
Mình nhận ra rằng quyết tâm làm yếu đi nhiệt huyết của mình
Vậy thì
Từ h mình sẽ học theo cảm hứng
Hôm nay học được chút lượng giác rồi
Coi như có tiến bộ !!!
Việc học cũng tạm ổn
Hôm nay, mà không phải, là dạo này tâm trạng mình không tốt chút nào
Thường xuyên ức chế, bực mình
Không cẩn thận thổ huyết mất
Cũng chỉ là những việc vặt trong gia đình
Hai chị em hơn kém nhau có 1 tuổi mà mình suốt ngày phải dọn dẹp
Nó chả làm gì thì chớ còn suốt ngày bày bừa ra
Nói nó thì nó kệ
Nó làm 1 việc mà cứ như vĩ đại lắm cằn nhằn lải nhải mãi như bà già :(
Mà dạo này còn đang chán nữa
Có gì làm đâu mà chả chán !!!
Mà bình thường khi viết nhật ký thì người ta viết gì nhỉ ???
Thôi kệ, nhật ký của mình cứ viết theo ý mình là ok rồi
Viết ra tâm trạng tốt hơn rồi ^^
Thôi đi dọn nhà nào !!!
Nhà sạch nhìn sướng mắt !!!
Hì hì ^^
Hi hi ^^
Hình chú bé Magi truyện tranh mình đang đọc
Mình thích chú bé này, luôn cười vui, tính tình trong sáng

images
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Muộn lắm rồi !!!
Nhưng mình cố viết nốt cái nhật ký
Thực sự mình muốn chán cái diễn đàn này
Để mình có thể cảm thấy nản khi mở máy tính lên
Để ngay sau đó mình tắt luôn máy tính
Để mình dành thật nhiều thời gian để học
Hôm nay
Mình đã nghĩ bài nhiều hơn
Nhờ có cái HMEO của siêu nhân bò
Tối cái Hà còn đưa mình ít bài tập
Nghĩ nhiều
Mình lấy lại hứng thú rồi
Dù vào học mãi mình vẫn la cà bên bang hội
Nhưng ở đó mình quen được những người bạn tốt
Cũng không có gì hối tiếc
Nhưng nên hạn chế
Vào ít thôi, đủ chia vui sẻ buồn với mọi ng là ok rồi ^^
Chắc từ h mình mà vào đây sẽ chép đề ra giải từ từ
Vậy sẽ có ích hơn
Hôm nay
Mình học khá tốt
Dù lên mạng vẫn hơi nhiều nhưng k còn toàn chơi nữa
Thôi tiến bộ dần dần cũng tạm ổn
Hôm nay
Bố mẹ về mà mình còn chưa tắm và dọn nhà
May mà k ăn mắng nhiều chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng ^^
Mà con người sao cứ phải tắm nhỉ ?
Rõ phiền phức
Nhưng vẫn cứ phải tắm :D
Ở bẩn sao được
Hôm nay
Mình còn đi xem đá bóng
Giữa 2 đội đã đánh bại đội nhà của mình
Cho 2 đội đó tàn sát lẫn nhau luôn đi
Lại nhớ lần trc mình đi xem, ăn ngay quả sượt đất bùn bắn từ đầu xuống chân
Bẩn hết cả :((
Hôm nay
Em mình hôm nay còn chăm hơn k làm mình bực mình nữa
Rồi 1 đống truyện dang chớ mình (có 5 quyển truyện tranh =)))
Và.......
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời ^^
Good night everybody!!!

Mà bây h k còn là hôm nay nữa rồi nhỉ ? :)
Hello ngày mới :)
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Vậy là 1 ngày nữa chuẩn bị qua đi..........
Mình lại ngồi đánh nốt những dòng cảm xúc cuối cùng về 1 ngày qua
Tối qua
Mình đã làm một việc khiến mình hối hận vô cùng
Mẹ ơi !!!
Con xin lỗi !!!
Chỉ tại tính con trẻ con quá
Con k cố ý nói vậy đâu
Quả thật con quá mít ướt hở chút là khóc
Nên ms phải vụng về giấu những giọt nước mắt ân hận ấy
Con sẽ làm nhiều việc để ẹm vui
Con sẽ cố !!!
Hôm nay
Mình quyết định bỏ đọc truyện tạm thời
Sẽ ít lên mạng hơn nữa
Hôm nay
Con bạn nó gọi về thi chuyển hệ
Toàn 1 lũ lười
Đứa nào cũng chưa học
Mình cũng nằm trong nhóm ấy ms khổ chứ
Ước gì mình tự học được như thằng Quản hay bọn toán 1 nhỉ
Nhưng tin vs toán khoảng cách quá xa !!!
Thôi thì tự động viên mình thôi
Hôm nay
mình ngồi chán như con gián ở nhà
Đọc truyện tình yêu học trò thấy vớ vẩn quá
Ms tý tuổi ( còn ít hơn mình ) bày đặt yêu đương vs cả này nọ
Đọc Hiệp khách giang hồ còn hay hơn
Chả biết Hàn Bảo Quân có vô địch giang hồ k nhỉ
Mà k vô địch ms là lạ
Nhưng từ mai mình k thuê nữa rồi
Tập trung vào học lượng giác cái đã
Sau đó sành tuần cuối cùng ôn Lý và Hình
Nó mà vào biến hình mình chỉ có nước húp cháo
Thôi thì cố đọc qua kiến thức và làm vài bài cho quen zậy
Mình chợt nhận ra
H đã quá muộn
Nếu k nhanh chắc chắn mình sẽ k đủ thời gian
Vì vậy, mỗi ngày mình chỉ lên mạng 1 h nhất định
Không lên nhiều nữa
Các tỷ muội chị em NNQ thông cảm cho mình nha
Thôi mình sẽ ngủ sớm hơn hn
Không thức khuya nữa
Chả tốt tý nào
Mai cũng nên dậy sớm
Mình còn ngộ ra 1 điều từ tn của Lý Lác nữa
Mình có 1 gia đình thật tốt
Dù k bằng người ta nhưng cũng làm mình thỏa mãn, hài lòng ^^
Thôi muộn rồi
Mà lại có em ngắt dòng cảm xúc rồi
Đi ngủ
Lại muộn rồi
Hì hì
Good night mẹ của con, gia đình của tớ và tất cả mọi người !!!
Chào ngày mới !!!
 
K

kakashi_hatake

H thì mình lại muốn viết đôi dòng nhật ký lưu lại cảm xúc ngày hôm nay
Hôm nay mình học nhiều hơn
Đau khổ hơn lại là lên mạng cũng không ít!!!
Thôi thì học là chính giải trí chút zậy
Mai lên in ít thôi là ok
Sáng nay
Mình dậy khá sớm (8 rưỡi)
Học cũng tàm tạm
Nấu cơm
Ăn
Lại học
Nghỉ chút chơi
Rồi lại học
Khổ
Cả ngày trời chỉ thấy học
K học điểm kém thì bố mẹ kiểu gì cũng cho good bye my computer
Bye my comic
Bai tất luôn
Ráng học zậy
Tối nay
Mình đang tắm sung sướng nghĩ ra bài tập
Muốn lên mạng ngay khoe với em lớp dưới
Ai ngờ
Nhìn động hồ đã 8h tối
Con em mình chưa về
Mình lo quá
Liệu nó có bị sao k ?
Gọi lại k bắt máy
Mình lo lắng sốt hết cả ruột
Đúng lúc ấy bố mẹ về
Mình khai tất luôn
Mẹ nghe mà sợ hãi, mẹ cũng lo lắm chứ
Mẹ còn khóc nữa
Mình phải gọi cả cho bạn nó quen trên mạng
Cuối cùng cũng biết là nó k sao
Khi gọi điện cho nó được, mình bật khóc luôn
Ấy vậy mà
Nó về mặt k 1 chút gì gọi là hối hận
Mẹ mắng nó nó trưng ra cái mặt làm mình K THỂ CHỊU NỔI
Cả nhà lo lắng cho nó như thế mà nó chỉ vì bị mắng, bại lộ việc làm thêm mà mặt sưng mày xỉa
Nó còn dám dỗi vs mình cơ đấy
Hừ
Mình đã k muốn nói thì thôi chứ
Nó có phải tướng đâu
Ở nhà chả làm được việc gì
Việc của nó mình sợ nó làm bẩn làm dối mình làm tất, thỉnh thoảng sai nó đôi câu
Vậy nên mình ms k bực mình nhiều
Nó k hiểu cho lại tỏ ra cái thái độ như thế
Mình thật ức chế rồi đó
Haizzzzzzzzzzzzz
Thôi
Chả hiểu sao trên này mình viết mà chả có cảm xúc gì cả
Good night mọi người !!!
Mà quên, mình cũng đang thắc mắc 1 điều
Tại sao mình đã nói thật khi ng khác yêu cầu mà k nhận được 1 lời nói thật lòng nhỉ ?
Cơ bản mình cũng k chú ý nhiều vì đây chỉ là trên mạng thôi
Nhưng dù gì thì mình cũng đã nói chuyện vs p ấy nhiều rồi mà
Mình xững đáng được 1 câu nói thật chứ
Haizzzzzz
Thôi thì khi người khác k thích nói mình cũng k ép k quan tâm nữa
Chán thật
Mình thấy mỗi học là vui thôi
Tập trung cao độ, quên hết mọi việc
Cuộc sống của mình khá đơn giản, suy nghĩ của mình từ đó cũng giản đơn hơn
Mình thấy cuộc sống như này là tốt lắm rồi
Haizzzzzz, lan man quá
Đi ngủ thôi
Chào mọi người !!! ^^
 
K

kakashi_hatake

Chán quá
Vào tâm sự tý rồi đi học
Khổ
Dạo này tam trạng mình cứ đơ đơ
Buồn, chán, bực
Haiz
Thôi kệ, qua vài ngày thì sẽ ổn định lại thôi
Hôm nay mình quyết vực dậy tinh thần cho nó dồi dào sức sống
Hừm
Thế thôi
Đi học
Đỡ chán được tý xíu
Cười cái :) zui zui ^^
 
K

kakashi_hatake

Lâu rồi mình chả viết nhật ký
Haizzzzzzz
Sắp đi thi rồi
Mình k đủ thời gian ôn nữa rồi
Lười quá mà
Kiểu này điểm chẳng ra gì đâu cho coi
Thôi từ tối mai mình chuyển hẳn sang lý
K điểm lý liệt luôn
Nản
Cố mà học
Qua cái này mình quyết tu chí học hành luôn để rạng danh với đời ...........học sinh :D

Hôm nay
Đang định đi trả truyện thì mưa
Đểu thật
Đang hay
Mưa rồi thì chớ
Mình còn quên k tắt bình nóng lạnh ăn mắng tơi bời TT

Hôm trước cái Mai đi mua bán về muộn làm mìnhlo chết đi được
Dõi theo từng bước chân của nó
Khổ cái than mình
Nghĩ lại mình làm chị ẩu quá
Em học kém chữ xấu thì chả dạy
Em cởi trần đi ngủ chả mặc quần áo vào cho nó
Em nó đi học nằm chơi ở nhà k đi đèo nó
Em nó tập viết cúi tháp chả nhòn mà sửa cho nó
Em nó tắm qua loa dội vài gáo nước chả bỏ 5 10 phút vào tắm cho nó
Chỉ lo nghĩ cho mình à
Mình tệ ghê
Ghi ra mới thấy tệ ghê
Từ nay mình cố quan tam hơn chúng nó xem sao

Hôm qua đi mua dép vs con em
Khổ toàn cái mình k thích
Xấu òm
Điệu chết đi được
Dây dợ lằng nhằng
Quyết chí đi bi tít cũ xì đi học còn hơn
Haizzzzzzzzzz
Làm mình suy nghĩ nửa ngày trời về cái gọi là NỮ TÍNH
Có câu k có con giá xáu chỉ có con gái k biết làm đẹp
Mình thuộc cái loại k biết làm đẹp là cái chắc rồi
Nản
Mình k thích thay đổi chút nào
Cứ mãi là thế này thôi
Xấu cũng được
Chứ thay đổi thì còn lâu, ít ra cũng phải chờ mình lên đại học
H cũng ổn rồi, dù hơi tự ti về ngoại hình chút
Nhưng mình cũng chả bận tâm lắm
Con gái cứ gì là phải làm đẹp cho ng khác ngắm chứ
Thôi
Dài dòng miên man
Đi ngủ khuya rồi

Good night everyone !!!
Good night my family !!!

P/s Dạo này chán suốt ngày
làm sao để bớt chán h?
Khổ
Haizzzzzzzzz
 
K

kakashi_hatake

Lại chán lại lười.
Không chịu nổi chính mình nữa
Làm sao đẻ thay đổi bản thân đây ?
Mình k muốn thế này mãi
Haizzzzzz
Thôi, được rồi
Từ h đến khi thi mình sẽ chả lên mạng nữa
Trừ tối nay lên làm bài HMEO (chỉ đúng làm bài và giải vài bài tập)
Lên lúc 10 h gì đó 11 rưỡi ngủ
Thôi mỏi mắt quá !!!
Đi nghỉ thôi
Quyết k lên mạng !!!
Đây là bài tập đầu cho sự thay đổi tính LƯỜI, CHẬM, CHÁN của mình
Phải làm NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC
Hừm !!!
 
K

kakashi_hatake

Vẫn vậy
Mèo hoàn mèo mà chó hoàn chó
Mình vẫn vô mạng nè :((
Nản cái bản thân mình quá
Thật đáng buồn mà
Ráng tiếp zậy !!!
Hừm

Tự dưng mình có hứng ghi lại 1 cuộc hội thoại giữa mình và mụ Lý
_Lý lác : Hô! Hôm nay mẹ t đi mua quần áo cùng cô bạn thân, ach, mẹ ta mang thiếu tiền, thế là cô ấy thoải mái tay trả nốt luôn(nhà cô ấy giàu mà). Ôi!!! Đến bh m ms có thể vs t nt ?
_Mình : Sao m đểu thế ? Sao k phải là m chi cho ta mà t phải chi cho m nhể ? Có chi thì m cũng phải chi cho t trc ms tính đến chuyện t chi cho m
_Lý lác : Thế thì thà tự chi còn hơn.T trả cho m, m trả cho t, bằng k à ? Hừ, lão tử buồn đau quá đỗi. K ngờ bao nhiêu năm tình cảm bạn bè, m lại đối vs t như thế , hức, t đau lòng a
_Mình : Hic, k sao, k sao. T là người phóng khoáng. Yên tâm đi, lớn lên ta sẽ mời m đi ăn uống nhiều nhiều, mua sắm nhiều nhiều. Sao ? Cảm động hả ? Đừng vội mừng. T mời nhưng người trả tiền phải là m
_Lý lác Hừ, Giỏi hén, Bày đặt đòi t trả tiền, nằm mơ, lão tử nói quên mang ví đồng ý để lại bạn chí cốt làm con tin êể về nhà lấy tiền sau dó chuồn luôn. M làm gì đc t ? Tiện đây nói luôn đừng bảo t m sẽ hạ thủ vi cường chuồn trc k có cơ đâu. Từ đầu đến cuối bữa ăn cấm tiệt đi vệ sinh trang điểm nghe đt, rõ chưa ?
_Mình : He he. K lo. T sẽ gọi cho bồ m tới trả tiền (ai chứ m thì có cơ sẽ có 2 người iu cùng lúc lắm. T bói ra m có chồng rồi mà vẫn có bồ). Khi ấy thì việc xấu của m sẽ bại lộ. M làm gì được t ?
_Lý lác: Gọi chồng m đến ? Ha ha. M nghĩ được làm được lẽ nào t lại k ? Dừng bảo m độc thân, vô ích, dù sao m vẫn có song thân nha
_Mình : Hic, t kết bạn vs loại người nào thê này ? Đến song thân của bạn mà cũng k tha> Lý lác ơi, t nhìn nhầm m rồi. Tạm biệt !!!
.............Kết thúc cuộc nc là mình tg m ý giận ai ngờ m ý bận học bài =.=. Thực tế mình cũng k nhớ rõ cuộc nc đại khái thế. Ghi lên sau này có cơ hội chất vấn m Lý...............
 
K

kakashi_hatake

Hic, lại chán nữa rồi
Thôi thì viết vài câu rồi đi ngủ zậy
Đã quyết đi ngủ sớm vậy mà ........

Hôm qua mình đọc lại quyển nhật ký hồi lớp 6, lúc ấy mình hôm nào cũng vui cười suốt đến nỗi mình đọc cũng cười vì sự trẻ con của chính mình
Vậy mà bây h mình tự thấy mình dở dở hâm hâm vô tích sự xấu xa đủ kiểu
Mình muốn sửa đổi bản thân quá đi à, nhưng điều này thật khó
Như ngay bây h, mìh đã quyết đi ngủ sớm mà vẫn muộn đó thôi, mình nản về bản thân mình quá
Vì vậy, mình đưa ra 1 cuộc cách mạng, thêm 1 kế hoạch nữa dù rằng mọi người đều sẽ nói mình chả làm được đâu
Đến chính mình cũng nghĩ như vậy nữa cơ mà, nhưng bây h mình sẽ tự tin hơn, lần này phải đưa mình về quy củ đàng hoàng, k ham chơi, k lười biếng nữa
Mình sẽ k thay đổi mà là sửa đổi (con người mình vốn ghét sự thay đổi mà, nói ghét cũng k phải, chính xác là mình sợ thay đổi thì đúng hơn, tự ti đầy mình mà)
Cách sống vẫn vậy chỉ là sửa 1 số thói quen xấu như lười này, nước đến chân mới nhảy vội vàng (toàn đi học muộn), chăm hơn, ít lên mạng hơn, quan tâm đễn mọi người hơn (mình còn vô tâm quá >.<)
Cố lên nào !!!

Mình sẽ viết nhật ký như xưa, chứ mấy cái suy nghĩ này hại não quá
Tốn hết thời gian mà lại nhức óc

Hôm nay mình đi thi, khổ đã cố dậy sớm rồi đó. Mình dậy ôn bài đèo Sun đi học luôn, 1 công đôi việc
Tưởng thuận lợi ai dè, về nhà thấy cái máy tính, nghĩ bụng mở 1 chút cũng k sao thế là mở rồi cuốn luôn vào đấy 10 h mới dứt ra
Chả ôn được lý mấy, xem được có mấy cái công thức qua loa, lên đến trường lười luôn, khỏi ôn iếc gì hết
Hôm nay mình suýt bỏ cái xe 39, may đến kịp, vừa lên xe tháy lè lè 1 đống con trai trường mình ngồi dàn hàng ra đó
Thôi thì chào cái xong ngồi tự kỷ 1 mình (chúng nó nc vs nhau để ý gì đến mình chứ)
Chiều thi, lý làm có 3 bài chả biết thế nào, may mà mình vẫn nhớ công thức, hóa ra mình cũng chả ngu lý như mình tưởng
Rồi cả cái nC chứ, mình mới thấy lần 2, quên nó là nanoC =10^-9, đau lòng sai 2 bài rồi còn đâu, giỏi lắm được 7 điểm
Đến hóa, nhìn đề sốc luôn toàn tập, câu đầu đã bó tay (thực ra cũng chả phải bó tay đâu, mà là mình nghĩ sai thôi)
Bài 2 lý thuyết độ điện ly là gì ? Chém đại thôi chứ biết làm sao. Bài 3,4,5 toàn hữu cơ nhưng ứng phó đc
Ai dè..............đề ;ớp 12 nhầm, đổi cái đề rõ dài, nhìn sốc tiếp phát nữa
Có 6 câu mà câu nào cũng dài kinh dị luôn. Mình bỏ tận 1 phần 1 bài, làm k kịp kiểm tra, thi xong ai cũng kêu đề dài
Về lại gặp 1 lũ con trai, mình lại tự kỷ (có bạn gái nhưng bạn ý chào mình thấy bạn trai gút bai luôn, khổ, trọng nam khinh nữ, trọng bạn cùng lớp khinh bạn khác lớp đây mà :( )
Về bằng tiền tiếc thật. mau làm vé mới thôi k sạt nghiệp mất, hic
Mình chợt có linh cảm về 1 điều đáng xấu hổ, mong là nó k phải, chứ k thì ê cái mặt
Chiều về biết em Bình xinh bị sâu răng, ốm sốt, khổ em xinh ghê, lại nôn nữa, phải chăm óc em chu đáo hơn mới được
Nhưng em vẫn chơi điệm thoại và gunny như thường :), em vẫn khỏe. Iu em Bình cái nào chụt chụt
Tối thì mẹ bực nên ăn mắng, thôi thì nuốt giận vào trong, mai sửa đổi rồi
À đau hôm nay sửa đổi chứ

Viết mỏi tay quá !!! Từ mai chuyển sang viết tay cho nhanh
Trên này ghi cái hại não thôi, chuyện bt ghi lại trên giấy cho chắc
Mai mình sẽ viết 1 bản qt mới
Cố gắng lên nào !!! X X X !!! Yeah !!! Yeah !!! Yeah !!!
Lý lác, mặt dày, mẹ bố nữa, nhớ cổ vũ con sửa đổi nhá, đừng có làm nhụt chí con đó

h thì đi ngủ, chúc cả nàh ngủ ngon !!!
Chúc mọi người ngủ ngon ^^
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Dạo này đi học rồi, mình vãn lên mạng nhiều quá, lạiphair chấn chỉnh thôi
Đi học nhiều rồi, lười quá, việc chả làm chỉ toàn chơi, k ổn tý nào
H phải sửa đổi (sửa hoài mà vãn vậy) => nản =.=!
Thôi thì mai lên đúng 8h30 làm bài chat chit tý

Haizzz
Hôm nay lên xem chuyện của Bò, nghe chú này phấn đấu học hành mà mình ganh tỵ quá
Mình muốn học thật chăm như chú ý chứ đay phải suốt ngày lên mạng chơi thế này
Nản chính mình kinh khủng luôn
Dạo này mình còn hay ức chế thần kinh nữa, chả như hồi hè, rõ thoải mái
Thoi nghĩ thoáng ra nào, thư giãn nào
Ghi hết mọi chuyện thì mỏi tay quá, thôi thì tóm gọn cảm xúc thôi
Hn có chỗ quái lạ là tại sao có ng k qurn trả tiền xe bus cho mình nhỉ
Tý đi bàn vs mụ Lý mới được
H thì muộn rồi, đi ngủ thôi

Gút nai tất cả mọi người ^^
 
K

kakashi_hatake

He he
Rốt cuộc thì hưbngs học tập của mình đã trở lại
Hôm nay cuối tuần rồi, được nghỉ ngơi rồi, đi học mệt thật, dễ ức chế thần kinh nữa chứ
Hì hì, mình thấy hơi vui vui ^^
Nhưng hôm nay mình đi chơi linh tinh với mấy đứa con giá trong lớp khi đc nghỉ 2 tiết
Mình chả nói được câu nào luôn, toàn bàn về ăn mặc tóc tai ai chịu cho nổi, quả thật k hợp mà
Nhưng Quỳnh có câu phát ngôn quá chuẩn :con gái ai cũng muốn mình xinh nhưng k uen thôi, quá đúng với mình luôn
Nhưng mình quyết k thay đổi bản thân đau, cứ thế này thôi

Hừm
Cuối cùng mình cũng làm lại vé xe bus rồi, xót tiền chết đi đc, mỗi ngày 16k lận, k xót mới lạ
Haizzzzzzzzzzzzzzz
Vừa rồi mình đi đọc vài cái nhật ký, quái nhất là nhật ký của Vy kể chuyện đâu đâu à, đơn giản quá lại là nhật ký chị Py, nhưng nhật ký của chị ý có mấy câu ngắn thôi .......nhưng lại chạm vào lòng mình..........lớn rồi.............
Cả nhật ký của nhóc gì đó nữa, gì ấy nhỉ ? ..........................................à, kool boy, thật buồn cho em ý, khổ, hồi trc mình cũng sống như em ý, luôn mong cho gia đình mãi mãi bình yên thôi
Viết nhật ký ngắn gọn thôi
Vì vậy nên stop tại đây :)
Hơi ngắn nhưng k sao, cảm xúc mình k có gì nhiều, chỉ thấy cuộc đời hơi nở hoa thì phải (tâm trạng thất thường mà)
Hì hì ^^
 
K

kakashi_hatake

Vào đây để ghi niềm vui cuối cùng là nơi xả xì trét
Vui thì chả nói toàn kêu chán buồn à
Ví dụ như bây h, mình đang chán nên mới vào nói linh tinh
Thôi thì lị kể lể zậy, hôm qua hay hôm kia gì đó, mình làm 1 việc sai lầm
Khổ, chỉ có cái nồi thịt quên k tắt ga nó chuyển màu thôi mà mình bị ăn mắng té tát
Mà mình cũng tiếc cái nồi ấy lắm rõ là ngon
hôm sau ăn k cong ngon như trc nữa, thôi cũng đành chịu
Lại còn ngy hôm sau mình làm gãy kính nữa
Nản quá à
2 hôm nay toàn lên mạng, chả học hành gì
Mình có nhận xét là cứ càng chán lên mạng càng lâu, thế nó mới đểu chứ
Haizzzzzzzzzzz
Đi nấu cơm thôi
Làm thêm vài bài nữa đã, cái nhật ký của mình chán quá,
Mình muốn lưu giữ kỉ niệm vui cơ
Nản lần 3 :((
Thôi, lượn .....................
 
K

kakashi_hatake

Thật chưa bao h vào học mãi mà mình shock thế này
Hic, bàng hoàng suýt khóc luôn :(( :(( :((
Thực sự mình suýt khóc thật
Nhà bị lock, mình chịu k nổi
Đó là căn nhà đâu tiên của mình là nơi mình gắn bó nhất
Tự dưng bị lock, cái lão mod rõ hắc má luôn
K được kiện cáo vào đây xả xì trét vậy
Bực quá à
Lock rồi thì thôi buồn rồi buồn hết, nhưng nhìn cái cuộc trò chuyện giữa mấy lão mod vs chị Py và Vy mình tức ơi là tức à
Bất tuân kiểu gì ý, k chịu đc
Nhà mình rất ngoan nhá, thực hiện nội quy khá tốt nhá, sai phạm đi nhắc liền à
Cái ông mod ngứa mắt nhà mình hay sao ý nhỉ ?
Mình ghét ông mod này quá, tên gì ý nhỉ bibi với tanpolo gì đó
Ghét quá !!! Từ h cạch mặt luôn
Vy mà đi nữa mình cũng theo chân em ý
Thực ra mình luôn muốn làm mod vì oai, nhưng có lẽ mod k đơn giản như mình tưởng, sẽ mệt hơn, nhiều trách nhiệm hơn
Có nhiều mod mình thấy quá xa cách như phân biệt giai cấp vậy,
Mình đôi khi cảm nhận đc mod mem cách xa nhau như quý tộc và dân thường, có khi coi thường mem sao sao ý
Lần đầu mình bất mãn về học mãi thế này
Dù biết nhà mình cũng k hoàn toàn đúng nhưng tâm lý con người mà
Vy và chị Py cùng mem NNQ ai cũng nghĩ như mình vào nhật ký chia sẻ, tý đi coi mới đc
Hôm nay mình lên muộn thật đáng hận mà
Đã chả làm đc bài nào còn chịu cảnh nc mất nhà tan mà bất lực
Haizzzzzzzzzz...........................
 
C

clover141

Chị bảo này. Cuộc sống k dễ như ta tưởng. Đôi lúc 1 cộng 1 chưa chắc đã bằng 2. Chuyện nnq thật sự chúng ta saj. Chj cũng hơi khó nghe trog lời nói nhưng thôi mọi chuyện qua cứ cho qua e ạ. Chị sẽ cố gắng on hết event sau đó cũng off. Nhưng hề j ta vẫn gjữ đc liên lạc mà. Hj
 
K

kakashi_hatake

Hôm nay mình vào đây, viết nhật ký (tất nhiên ^^ )
Nhưng từ h mỗi lần viét nhật ký là 1 niềm vui, 1 kỷ niệm đáng nhớ thực sự, k phải là nhưng dòng tự trách bản thân, k phải là những kế hoạch mãi k thực hiện đc
Trẻ con thì mong mình lớn, người lớn mong mình nhỏ đi
Vậy thì......... mình..............đã lớn............................
Hôm nay mình vào fb thấy ngay 1 nick tên y xi mình, kết bạn với toàn những đứa lớp mình, k thể tin nổi, đứa nào rảnh thế
Mình còn tưởng đó chính là mình @@
Mình đã dần trở về quỹ đạo đi học về ăn ngủ dậy dọn chơi ăn học
Mình muốn chia tay nơi đây, nơi mình có quá nhiều lưu luyến, nếu k xa nó thì mình sẽ k thể tập trung học
Hơn thế nữa, Vy đi rồi, chị Py cũng sắp đi
Đến cả Bò và lão Sky cũng off dài dài, vậy thì còn ai níu đc mình đây ?
Mình cần 1 thời gian k lên mạng để dần bỏ thói quen hại người này đi, mình cần học
Lớp 11 rồi, quay đầu lại thôi, dần dần rồi cũng quen thôi
2 tháng hè gắn bó với mn, t thấy vui lắm. đỡ hơn những ngày ngồi tự kỷ 1 mình ở nhà
Vy đanh đá này, chị Py với những suy nghĩ đang dần trưởng thành này, lão Sky dở dở hâm hâm này, nhiều ng nữa
Nhưng những ng mình gắn bó hết đã quyết off rồi
Cảm ơn mn và chào tất cả nha ^^
Cảm ơn đã cho mình 1 khoảng thời gian khá nhiều kỷ niệm cả vui cả buồn
Sau này chắc chắn mình sẽ nhớ về học mãi với những lúc lang thang chán chường bên ngoại khóa, nỗi buồn khi k đc vào Starloves mới ngày đầu, đáng nhớ hơn là những lúc chém gió với mn

Mai này, khi trở lại hm, có lẽ mình sẽ tiếp tục quyển nhật ký này, với những cung bậc cảm xúc mới
Có lẽ mình sẽ cười vì sự trẻ con trong này
H mình cũng thấy NK mình hơi hâm và chán, nhưng viết đầy suy nghĩ như chị Py và anh Hard gì đó thì mình k thể (nhức óc lắm), mình viết theo cảm xúc của mình, mỗi ng 1 phong cách mà :)

Từ mai chỉ khi tham gia event mình mới lên thôi, hết event công bố kq mình sẽ off dài dài.........
Pipi mn ^^

Kakashi_hatake

images
 
C

clover141

Những dòng suy nghĩ của e khjến chị quặn lòng. Đau? K ... Đôi lúc chj mún làm 1 hòn đá lăn bên vệ đg. Khj ấy k aj quan tâm, k aj pjt mjh là aj. Vì thế khj mjh mất đj k aj phải đau thươg nuốc tjếc. Nghe buồn cườj e nhj. Chj gjống bà cụ non quá phải k e? Nhưng e hãy thử suy nghĩ về nó e nhé. Mặc dù chj cũng như e nhưng chj k off luôn đâu. 1 thói quen mà. Nếu làm đc chj đã làm từ 2 năm trc rồi. Hajz. Nói nhju wa. Sr
 
Y

youaremysoul

huhu :(( :((
sao giờ ai cũng kêu off dài thế này
mn đừng of chứ,mn of rồi m biết làm sao
mặc dù m m k thân với kaka lắm
m cũng quý kaka,chị py và mn lắm chứ
đừng off dài mà,xin mn đấy
m chỉ quen với mấy b thôi
mấy b off hết thì m nhớ lắm đấy,và m biết phải làm sao,xin mà :((
việc vy off m k biết,chị py sắp of m cũng k biết và việc của kaka off m cũng k biết
mãi bh đọc đk những dòng này của kaka thì m mới biết được,
m thật là vô tâm đúng k??
trong cùng một nhà,ấy vậy mà m k quan tâm tới mn
xl mn vì sự vô tâm của m,
 
C

clover141

Hi súp. Bọn chị off là điều có lí do riêng. Mà đã bảo chưa off làm j mà khóc ầm ỉ thiên hạ lại nghĩ bọn chị ăn hiếp e thj khổ. Hi. Bọn chị còn mắc nợ 1 số việc. Chừng nào off sẽ nói. Chịu ko. Bé súp dễ thương mà khóc xấu nhắm lun đó. Hj
 
  • Like
Reactions: Khải KIllar
Top Bottom