Minh Hiểu Khê

P

p3b3o_091098

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Minh Hiểu Khê là một tác giả trẻ Trung Quốc thành công từ rất sớm, và từng đuợc ví như Quỳnh Dao mới của Trung Hoa đại lục. Cô từng sáng tác nhiều tác phẩm lãng mạn phù hợp với tuổi teen. Sách của Minh Hiểu Khê đa phần là những câu chuyện tình ngọt ngào thú vị về tuổi học trò và tình yêu đầu đời. Cô chính là nữ tác giả trẻ có luợng sách best-seller nhiều nhất nhì thị truờng sách văn học lãng mạn Trung Quốc hiện nay với đối tuợng độc giả chính là các độc giả nữ trẻ tuổi.

Với văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn, pha chút hài hước và "kẹo ngọt", những bộ sách của Minh Hiểu Khê còn hấp dẫn độc giả tuổi teen vì tiết tấu nhanh, lời thoại ngộ nghĩnh và bối cảnh trường trung học Trung Quốc khá gần gũi với học trò Việt Nam.



Bìa gốc cuốn sách Sẽ có thiên thần thay anh yêu em

Một số tác phẩm của Minh Hiểu Khê cũng từng đuợc xuất bản tại Việt Nam và rất đuợc các độc giả trẻ yêu thích. Đó chính là bộ ba tiểu thuyết Bong bóng mùa hè từng đuợc chuyển thể thành phim hồi cuối năm 2007. Những ngày đầu năm 2010, thêm một tác phẩm nổi tiếng của Minh Hiểu Khê đuợc giới thiệu và ngay lập tức gây nên cơn sốt: Sẽ có thiên thần thay anh yêu em.







Bìa bộ 3 tác phẩm thuộc bộ Bong bóng mùa hè

Một số tác phẩm khác của Minh Hiểu Khê

1. Bộ truyện Liệt Hỏa Như Ca

Giới thiệu: Liệt Hỏa Như Ca là một bộ tiểu thuyết có 2 tập, được coi là bước đột phá của Minh Hiểu Khê, bởi nó không đơn thuần là cuốn tiểu thuyết lãng mạn thông thường mà còn mang hơi hướng lãng mạn cổ điển pha chút kiếm hiệp.

2. Bộ truyện Thiếu nữ Toàn Phong

Tập 1: Ánh sáng ban mai (tạm dịch)
Tập 2: Trái tim rung động (tạm dịch)
Tập 3: Sắp hoàn thành

Giới thiệu: “Thiếu nữ Toàn Phong” là một cuốn tiểu thuyết càng đọc càng thấy hay. Do vậy, ngay từ đầu nó không hấp dẫn như “Liệt Hỏa Như Ca”, cũng không phải những chuyện tình phức tạp như “Bong bóng mùa hè”… nhưng, đúng như Hiểu Khê đã nói, nó đẫm máu khiến người xem không ngừng bị kích động và khiến chúng ta hiểu được tại sao tác giả phải nhất định viết câu chuyện này, cái cảm giác đó giống như một gì đó đang thúc giục, thôi thúc trái tim cô phải viết ra.

Câu chuyện kể về một cô gái mang tên Bạch Thảo, ngay từ nhỏ đã yêu thích môn võ Teakwondo. Sư phụ của cô vẫn thường nói: biết lễ nghĩa, khiêm tốn, nhẫn nại, biết khắc chế bản thân, chịu đựng gian khổ là những yêu cầu cơ bản nhất khi luyện tập Teakwondo.

3. Ngọ hậu huân y trà

Giới thiệu: Huân và Tiểu Viên, một người là ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, vì những bóng đen từ thời niên thiếu nên anh luôn luôn tìm cách trốn tránh các phóng viên và giới truyền thông; một người là nhà báo có tài với vẻ ngoài trong sáng và nội tâm mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn để moi móc các vụ scandal và tin giật gân.

Trong một lần tình cờ, hai con người vốn dĩ không thể gần gũi nhau ấy bỗng chốc trở thành bạn bè. Huân ngây thơ cho rằng Tiểu Viên không nhận ra thân phận ngôi sao của mình, trong khi đó Tiểu Viên lại tương kế tựu kế tiếp tục trở thành bạn tốt của Huân… Nhưng khi mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên sâu sắc, Tiểu Viên bắt đầu dao động. Cô khiến cho một người bướng bỉnh và luôn trong tâm thế phòng bị yêu cô sâu sắc…

Bạn có thể tìm mua những cuốn sách của Minh Hiểu Khuê tại các nhà sách trong thành phố nơi bạn ở, hoặc đặt mua tại các nhà sách trên mạng để được giao sách đến tận nhà.

Chúc bạn luôn tìm được những cuốn sách yêu thích và bổ ích cho tủ sách của mình!
 
B

bingoxanh1308

Minh Hiểu Khê viết truyện mới đầu đọc thì còn hay.như kiểu "Sao băng" ý.nhưng về sau thì thấy hơi nhàm.trong bộ Thủy tinh trong suốt,MHK tự sướng.đọc chán.


Cảm nghĩ của mình,đừng ném đá.^^
 
N

nhoklokbok

em đọc oan gia ngõ hẹp coi, cười rung ghế:p, vào truongton, tìm mục:10 tiểu thuyết trung quốc bạn cho là hay nhất ấy, hoặc là bên webtretho, mấy cô bác đọc rùi toàn giới thiệu truyện hay ko à, keke
chị đọc nhiều truyện TQ. ngộ ra rằng, cô này chỉ là hạt cát trong văn học trung hoa
bên ấy nhiều thể loại, gì gì cũng có, may là ta nghiện mỗi tiểu thuyết ngôn tình:)
 
P

p3b3o_091098

Đúng kô phủ nhân mấy truyện gần đây MHK có phần "tự sướng" nhưng thần tượng tôi đó. Mục đích là "đầu độc" độc giả đọc truyện của chị ko phải nêu vấn đề cho các bạn nx
:-w >:p
 
P

p3b3o_091098

AI mÀ ĐỌC XOG BÀI NÀY MÀ VẪN ANTI CHỊ MHK Ý THÌ MÌNH KO ĐỂ YÊN ĐÂU MÌNH THỀ ĐẤY...MÌNH THỀ ĐẤY....MÌNH THỀ ĐẤY (TRÍCK DẪN CHỊ GÀO BỊ CHƠI ĐỂU HAY GÀO ƠI XIN BỚT THỐI THA)
 
N

nhoklokbok

hihi
thần tượng của em hả?
srr em nhá, chị tưởng chỉ đem ra bình luận thui:)
còn Gào: chị thích cách nói của cô ấy:p: tưng tửng và cá tính:)
 
Top Bottom