Như thế này nhé :
Khi biết tin quân Thanh và Vua Lê tiến vào Thăng Long , thì đến ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân , Nguyễn Huệ đã lên ngôi Vua , lấy niên hiệu là Quang Trung . Sau đó , ông sai người đi kén lính , chẳng mấy chốc đã được hơn 1 vạn quân tinh nhuệ , sau đó ông truyền lệnh cho họ , các quân lính nhất nhất nghe theo . Sau khi gặp Sở và Lân , Nguyễn Huệ đã phân tích và phê bình họ nghiêm khắc . Tối 30 Tết , cả 5 đạo quân lên đường , giặc bỏ chạy toán loạn , Vua Quang Trung liền thúc quân đuổi theo , bắt sông được hết . Nửa đêm , ngày 3 tháng Giêng năm Kỉ Dậu , đạo quân lặng lẽ vây kín làng Hà Hồi , rồi Vua Quang Trung sai đội quân khiêng ván xông lên trước , quân Thanh chống đỡ không nổi , thây chất đầy đồng , máu chảy thành suối , quân Thanh đại bại . Giữa trưa hôm ấy , Vua Quang Trung tiến binh vào Thăng Long . Tôn Sĩ Nghị và Vua Lê tuyệt nhiên không biết tin tức gì . Sau khi nhận được tin cấp báo , Tôn Sĩ Nghị và Vua Lê hoảng hồn tháo chạy . Vua Lê cùng Thái Hậu khi chạy trốn đã gặp được một người Thổ hào , ông ta thiết đãi hậu tình và còn sai con đưa vua tôi nhà Lê đi theo ngõ tắt để tránh sự truy đuổi của Vua Quang Trung .