Háo hức quá

BhofA

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng năm 2017
374
281
56
21
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

anh em trong diễn đàn có ai như mình không?

ghiền phim luôn, năm nay và năm sau sắp ra mấy bộ phim hay lám, mình hào hứng nhất là:
-Đoremon và chuyến thám hiểm nam cực Kichi Kochi
- The Avenger 3
- Thor 3: Thời khắc tận thế
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
anh em trong diễn đàn có ai như mình không?

ghiền phim luôn, năm nay và năm sau sắp ra mấy bộ phim hay lám, mình hào hứng nhất là:
-Đoremon và chuyến thám hiểm nam cực Kichi Kochi
- The Avenger 3
- Thor 3: Thời khắc tận thế
Mình thích cái cảm giác chờ đợi mỏi mòn chap mới của truyện Hoa Thiên Cốt (manhua) quá :3 dù biết trước cái kết nhờ phim và truyện (chữ) nhưng vì là fan ghiền nên mình sẽ không bỏ qua đâu! :D Chờ cả album bài hát mới của TFBOYS nữa :3 mục tiêu của mình đấy :3
 

BhofA

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng năm 2017
374
281
56
21
Nghệ An
Mình thích cái cảm giác chờ đợi mỏi mòn chap mới của truyện Hoa Thiên Cốt (manhua) quá :3 dù biết trước cái kết nhờ phim và truyện (chữ) nhưng vì là fan ghiền nên mình sẽ không bỏ qua đâu! :D Chờ cả album bài hát mới của TFBOYS nữa :3 mục tiêu của mình đấy :3
mình ko ham mấy thues đó rồi, một ngày mình thường dành 1 khoảng thời gian nhất định để xem phim (nhất là trong Phimbathu ấy, nhiều phim hay vler)
 

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
21
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
Chung ý tưởng lớn :)cái khoản phim phiếc thì mình là mọt rồi. Phim hay thì nhiều, nhưng mà hay nhất vẫn là phim Hoa ngữ. Mình đang xem" Sở kiều truyện" có Dĩnh tỉ nè, "Mặt nạ quân chủ" có Kim Soo Huyn nè,... ôi trời @_@
 
  • Like
Reactions: BhofA

BhofA

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng năm 2017
374
281
56
21
Nghệ An
Chung ý tưởng lớn :)cái khoản phim phiếc thì mình là mọt rồi. Phim hay thì nhiều, nhưng mà hay nhất vẫn là phim Hoa ngữ. Mình đang xem" Sở kiều truyện" có Dĩnh tỉ nè, "Mặt nạ quân chủ" có Kim Soo Huyn nè,... ôi trời @_@
bạn là con gái thì ghiền hơn mình nhiều, trên lớp mình nó xem ngày xem đêm luôn, 30 tập phim xay 2 ngày. một bộ phim khoảng 60 tập thì 5 ngày là okie (căn bản là có trai đẹp và mấy phom tình cảm). còn mình là nam nên hay xem hoạt hình với mất phim lẻ thoy, mình ko xem phim tập
 
  • Like
Reactions: Thái Đào

BhofA

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng năm 2017
374
281
56
21
Nghệ An
Nam viết... ngôn tình???
"Thật lòng là thế, yêu thương đến vậy. Tưởng cứ thế đi cùng nhau tới cuối cuộc đời mà rằng lại nửa chừng buông lơi, chẳng còn lời nào để nói với nhau.
Không biết sau này ra sao. Có nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, có nhớ nhưng tin nhắn tay nắm chặt điện thoại mỉm cười đi vào trong giấc ngủ, có nhớ lần hẹn hò tranh thủ từng giây từng phút muốn ở bên nhau?
Hay nhỉ, người tưởng thương mình tới tận tâm can, tưởng gần trong gang tấc mà quay lưng lại hóa thành người dưng. Người tưởng sẽ luôn ở bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo mà bước đi không một lần quay đầu lại. Trong lòng vẫn cứ khờ dại chờ đợi ai đó quay đầu nhìn lại, chờ mãi đợi mãi ai cũng không quay lại
Có lẽ, người sai, tôi cũng sai.
Có lẽ, tôi đau, người cũng mệt mỏi.
Khi một người không yêu một người nữa. Thì sự níu kéo là mệt mỏi, khóc lóc là dở hơi, nước mắt có rơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng giữ nổi trái tim người ở lại. Trong lòng vẫn cứ khờ dại chờ đợi ai đó quay đầu nhìn lại. Chờ mãi đợi mãi cũng không ai quay lại. duy chỉ có trái tim này là chết tâm, âm thầm mà chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.
Cứ tưởng là cả cuộc đời, hóa ra là phút ham chơi của người !" :)
 

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
"Thật lòng là thế, yêu thương đến vậy. Tưởng cứ thế đi cùng nhau tới cuối cuộc đời mà rằng lại nửa chừng buông lơi, chẳng còn lời nào để nói với nhau.
Không biết sau này ra sao. Có nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, có nhớ nhưng tin nhắn tay nắm chặt điện thoại mỉm cười đi vào trong giấc ngủ, có nhớ lần hẹn hò tranh thủ từng giây từng phút muốn ở bên nhau?
Hay nhỉ, người tưởng thương mình tới tận tâm can, tưởng gần trong gang tấc mà quay lưng lại hóa thành người dưng. Người tưởng sẽ luôn ở bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo mà bước đi không một lần quay đầu lại. Trong lòng vẫn cứ khờ dại chờ đợi ai đó quay đầu nhìn lại, chờ mãi đợi mãi ai cũng không quay lại
Có lẽ, người sai, tôi cũng sai.
Có lẽ, tôi đau, người cũng mệt mỏi.
Khi một người không yêu một người nữa. Thì sự níu kéo là mệt mỏi, khóc lóc là dở hơi, nước mắt có rơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng giữ nổi trái tim người ở lại. Trong lòng vẫn cứ khờ dại chờ đợi ai đó quay đầu nhìn lại. Chờ mãi đợi mãi cũng không ai quay lại. duy chỉ có trái tim này là chết tâm, âm thầm mà chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.
Cứ tưởng là cả cuộc đời, hóa ra là phút ham chơi của người !" :)
@@ bạn học lớp mấy, bút danh là gì, đã đăng truyện ở web nào, có những truyện gì, thể loại gì, đã được xuất bản thành sách hay chưa???
 
Top Bottom