Nhật ký $\color{white}{\fbox{ Mệt MỎI với cuộc sống Hiện TẠI}} $

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
haizzzz
hôm nay sao xui dữ vậy trời
học trên trường mới tiết đầu đã không hiểu bài
thầy Ngh dạy toán đi công tác rồi thay thầy khác dạy thế....thành ra không hiểu gì luôn
chưa kịp hiểu để giải bài tập thì thầy dạy thế giải từ đời mô rồi
ngồi bàn nhất còn không hiểu nữa là.....
____________
huhu, kt hóa dễ thế mà tui làm cũng sai hai câu
nhớ cho kỹ "C không t/d với H2SO4 loãng, chỉ t/d với H2SO4 đặc"
bài mình thì làm sai, lại chỉ cho đứa bạn nó đúng
cần học lại kiểu bài công suất đi thôi T>T
____________
còn chưa xui bằng hôm nay học anh tiết cuối không biết chép sao ra văn
thế là nghe cô mắng
tội đời tôi ơi
đầu giờ mình có nch đâu mà thằng lớp phó kỷ luật ghi tên trời
ngồi bốn đứa, ba đứa kia nói_mình nghe_ xong chỉ một mình bị lưu danh
____________
tưởng hết "rủi" rồi
ai dè vẫn còn
đi ăn hủ tiếu thì có tận bốn đứa đi với nhau mà có mình mình bị đau bụng
đau dữ dội luôn
không thể lý giải nổi
NGHIỆP ĐÈ NHAAAAAAAAAAA
HUUUUUUUUUUUUUU
 
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
HÔM NAY LÀ NGÀY THI ĐẦU TIÊN
LÊN ĐÂY VIẾT TÂM SỰ CHO TÂM TRẠNG ĐƠ BỒN CHỒN
HÍT............ HÀ
PHUFFFFFFFFFFFFFFFFFF
MONG SAO CHO ĐỀ DÊ TÍ, ĐỪNG TOANG MÔN ĐẦU TIÊN
 
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,202
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
HÔM NAY LÀ NGÀY THI ĐẦU TIÊN
LÊN ĐÂY VIẾT TÂM SỰ CHO TÂM TRẠNG ĐƠ BỒN CHỒN
HÍT............ HÀ
PHUFFFFFFFFFFFFFFFFFF
MONG SAO CHO ĐỀ DÊ TÍ, ĐỪNG TOANG MÔN ĐẦU TIÊN
Hôm nay bà chị mới thi á....?
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
thứ năm 9/10/2020
phát bài điểm sốc ghê
không phát càng sốc hơn
tiếc môn anh quá, tự nhiên bỏ trớt hai câu dễ òm
=> điểm kỳ 2 cx hơi hơi cao vầy là dược rồi
nhưng mà chỉ tại kỳ I thấp quá thành ra kéo cả năm xuống
khóc một dòng sông
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
hôm nay thực sự là một này đầy xui xẻo với tôi
xe xém bị tụt ga giữa đường ( hơn 3 lần)
còn bị tắt khoảng 2,3 lần
xém tí dắt bộ
rảnh quá lên học mà ko dạy
đường đi nước như "tát" vào mặt
ướt hết cả bộ đồ
không biết trời này khi nào mới khô
nhà dư xăng
"ghiền trời lạnh sao mà cứ xách xe chạy quanh nhà gv"
còn thêm chuyện gia đình nữa,
chuyện này mới tức thực sự
vì ko có phần mik mới ko nói chứ mik làm mà đối xử kiểu rứa là nói sạch liền, khóc xong cx ko đỡ tức, mà máu lại muốn lên não T.T
may về nhà mới phát khóc à, chứ ko bao h khóc trc mặt ng khác
.............
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Dạo này lười quá
Lại thêm đau khắp thân nữa
Chắc già trc tuổi ròi


Muốn khóc thực
Nhưng rồi lại thấy chạnh lòng
Từng cơn đau buốt nhức nhói trong tim
Chả biết làm gì để đổi thay
Chỉ mong một chữ "BÌNH"
Để toại lòng hôm nay
Ôi
Thật không thể ngờ mik cx có ngày này
Nên vui ko ta, phải có chứ vì nó là dành cho mik mà

"Chắc chẳng ai ngờ đc .... cx có ....g.... i..... á..... ghê :rongcon2:rongcon17"
Chỉ mỗi tội hơi ngu chán bản thân ghê, ko bik ăn gì mà ngu dữ ác:rongcon4
Cx muốn khôn lắm mà ko đc, nói thẳng còn chưa hiểu chứ đg nói đến vc vòng vòng, đau hết cả đầu:rongcon17
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Một năm mới bắt đầu ,
Mọi thứ sẽ thay đổi chứ /?????
Mọi việc sẽ tốt hơn trước chứ ??
Có lẽ ....
....Bắt dầu lại từ đầu thôi

CHÚC TÔI MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP HẠNH PHÚC( Quên đi những điều đã qua ^^)
Tôi không hạnh phúc như mình tưởng
Năm nay có chả khấm khá hơn năm 2019 là bao
Sắp cuối năm lại rồi
hom nay ngày 8 tháng 5 năm 2020
đến đây thôi, dần dần tôi sẽ trở lại như bth
quá mệt rồi
bấm stop ngay hôm nay
gửi một câu :"TẠM BIỆT TÔI CỦA QUÁ KHỨ"
Ừ thì tạm biệt tôi quá khứ
Tôi của bây giờ
....còn tệ hại hơn kìa
Mệt thật đấy
dạo này sao cứ nhiều chuyện ập lên đầu mình thế nhỉ ( t cổ máy giải bày tâm sự của bọn bây hả)
VẬY TÂM SỰ CỦA T NÊN NÓI CHO AI ,NÊN NHỜ AI GIẢI KHUÂY GIÚP BÂY GIỜ
images1313203_9.jpg
(trả lời vậy cho chắc)
chia-se-tam-su-16.jpg

bao giờ mới tới mình đây
nguồn;sưu tầm
Là bây giờ chứ bao h
"20/12/2020"
Tôi trầm lặng trong vô thức
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
27/12/2020 :
ngày cuối năm rồi nhỉ
gửi đến bản thân những lời chúc hạnh phúc, vui vẻ, và cho qua mọi thứ
để mọi thứ chìm vào trong ký ức
chỉ xem nó như vô tình
đừng đặt nặng vấn đề trong lòng
một năm qua đi để lại những buồn đau
gửi tôi của năm qua "TẠM BIỆT" , " CẢM ƠN" và "XIN LỖI"
gửi tôi của sau này "ĐỪNG DẠI DỘT THÊM NỮA, ĐỪNG ĐỢI CHỜ NGƯỜI KHÁC THẤU HIỂU MÀ HÃY LÀM HỌ TỰ BẮT BUỘC PHẢI THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ"
ừ thì như vậy thôi
sơ sơ thôi
tạm biệt năm 2020
tạm biệt quá khứ
cám ơn vì đã đồng hành cùng tôi trong thời gian này
cảm ơn vì chame luôn ở bên
cảm ơn vì có một nơi để sẻ chia, để về
xin lỗi đã phạm phải sai lầm
xin lỗi vì chưa thể thay đổi tốt hơn
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
vận trong vận khí, bất trong bất hảo
vận khí bất hảo_vận khí không tốt_vận khí xui xẻo
ừ chính nó đó, gọn lẹ là " VẬN XUI"
cuối năm 2020 rồi, mà cái xui cũng không tha , ăn ở nghiệp quá mà:rongcon11:rongcon11
sáng: ngủ dậy trễ
mẹ kêu dậy từ 5h sáng => 9h sáng
ăn đòn no
ngồi ăn trưa luôn cho lẹ
chiều: ngủ dậy trễ
đau khắp cả người
ngồi học như đưa đám
mệt mỏi
làm bài ko đc gì hết
sáng : làm bài kiểm tra Hóa không được gì hết
ngồi chào cờ quá chán
*học ngu quá*
chiều:
ngủ quên nên ko lên face => ko biết bọn nó đi đám tang ba cô CN lúc 2h (Cô L**)
ức ghê luôn ớ
*chán chẳng muốn nói*
sáng thì làm bài chả đc gì
hai môn mới đau chứ: Lý và Toán Hình
Sai Toán mà sai ngu ngu : đau cả người, tức lộn gan lộn ruột
Mới phát cái đề ra là thấy ngay câu " hình chóp có mấy mặt" xong khoanh cái rẹt vô 5 mặt, tự tin lắm nghe, còn tự nghĩ ri chứ " ren đề dễ rứa, ăn điểm chắc cú , cho không luôn, quá dễ "
ừ thì câu đó nó cho 0 thật á
Nếu là rứa thì câu nớ tu ko sai
Mà ngoặt nỗi đề tu là bn mặt bên
làm xong thu bài hết mới biết rõ cái đề
thiệt sự là câu nớ đi toang luôn á
ngồi làm tự tin bao nhiêu, ra kiểm tra thất bại bấy nhiêu
cho chừa cái tội tài lanh, ko đọc kỹ đề, sai câu cho điểm
còn làm bài ko kịp nữa chứ
đành phải loto thôi
TOÁN kỳ này chắc toang
chiều thì ngủ dậy trễ nên bị chửi
đi lên thì ko học (S***)
lên hoc thì mất đồ (L*)
sáng đi trễ
nôn nên quên luôn tờ giấy vẽ Kỹ thuật 11
lên lớp tự nhiên cắn trúng lưỡi
mất cây bút mực
chiều quần cả buổi mới photo đc tập đề cương
mất 5k ( hình như là ko lấy tiền thối)
ngày cuối cùng của năm mà mình vẫn không yên
sáng bị quánh trận
không chịu ăn sáng
kêu cả buổi không xuống
lên trường hơn 7h
giáo viên vào ngay sau luôn
không mặc áo đoàn
về thì ngủ li bì => tất nhiên là nghe chửi
*CHÁN CHẢ MUỐN BÀN*
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
tức quá đi
ngày cuối cùng của năm 2020 mà nó cũng không tha cho mình
nghiệp gì nghiệp dữ ác rứa trời
đau quá
khó chịu quá
hichichichichichichichic
oaaaaaaaaaaaaa
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
OOii
đợi từ 12/12/2020 - 8/1/2020
cuối cùng hàng của tui cx tới nhà :meohong13:meohong13
nhưng mà lại thiếu hơi nhiều
em tui mua bị hớ, có ba món mà lắm tiền
haizzzzzzzzzzzz
mỗi tội hàng thật nó nhỏ xíu xìu xiu
ghiền nhất cái đục lỗ, ba cây cọ nước và cái túi đựng bút
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mà hình như bị hụt hàng : mua một set 3 tấm nhãn dán trang trí .... => về chỉ có 2 tấm ?????????:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
hôm nay là ngày thi thứ 3
thi công dân và lý
mình đã học bài kỹ lắm
nhớ nhiều công thức
nhưng trời cứ trớ trêu thay
thi làm toang tự luận hết
hôm thứ 2 thi sinh thì làm dư kiến thức, nay thi công dân thì thiếu lý thuyết
làm sai lên sai xuống
sợ nhất hôm nay vẫn là sai lý
sai một cách ngu si, dốt nát; đề dễ như cho; chắc cho cỡ cx 9đ đi
rứa mà làm chưa quá 7đ
đau tim quá, đau lòng quá .... nghĩa đen thật đấy
tim mình đau thật , đau như ai cắt vậy, nó khó thở quá
mệt mỏi quá
tâm trạng càng tệ hơn thôi
bỗng nhiên nhớ lại anh hôm qua
0đ phần nghe, ko quá 7đ nữa
bữa thi tới h ko đc quá 8 môn nào
tức ngực quá, huhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhu
oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
upload_2021-2-20_8-39-4.png cre ảnh: fb
chỉ muốn gửi đến mọi người hai từ : " XIN LỖI"
xin lỗi vì quá ngang ngược
xin lỗi vì quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân
xin lỗi vì chưa từng thực tâm suy nghĩ
xin lỗi vì cứ cãi lại
xin lỗi vì không phải là người con tốt
xin lỗi vì những vết thương bản thân gây ra dù vô tình hay cố tình
xin lỗi vì đưa vào lựa chọn
xin lỗi vì chưa làm tròn trọng trách
xin lỗi vì quá cẩu thả
xin lỗi vì tính khó chịu của bản thân
xin lỗi vì .... tất cả......

khi biết bản thân muốn gì thì nó đã không còn hiện hữu
quá khứ là nuối tiếc, hiện tại là hy vọng và tương lai là lo lắng
chỉ mong sao bản thân có câu trả lời đúng, vì không muốn bỏ lỡ điều tốt đẹp đang đợi chờ
TẠM BIỆT TÔI CỦA HIỆN TẠI
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
ngày 25/2/2021
học Engbreaking
bắt đầu 180 ngày học đếm ngược
sau này quay lại xem bản thân tới đâu rồi nhé
mong bản thân không lùi chí
vì bây giờ muốn vào đại học thì phải có Ielts trên 6.0
mà cái này thì mình hơi ngu anh, nhất là phần nghe và nói
cầu cho có thành quả chứ sợ tiếc tiền quá T.T ;););)
180 ngày sau cho xem thành quả :rongcon1:rongcon1
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
gì nhỉ??
cũng 11 rồi chứ ít chi nữa mà không chịu lớn
cứ để bị mắng miết thế
sao suy nghĩ mà cũng không làm được
sao lại học sao nhãng thế
sao lại tùy ý để tự do thế
hỡi “Tôi” ơi
giữ chặt bản thân lại
đừng sống buông thả nữa
bây giờ “Tôi” sướng nhưng sau này “Tôi” khổ đấy nhá
“Tôi” nên tự đứng lên đi
đừng dựa vào cha vào mẹ nữa
chứ “Tôi” học như thế thì khi nào mới khá hơn
“Tôi” tự tìm động lực đi chứ nhỉ
không có cũng phải tạo cho có chứ
người ta khinh thế cơ “Tôi” à
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
27/01/2021iêt
lần đầu tiên rơi nước mắt trong lớp
là vì ... bài kiểm tra kém thật sự
có lẽ bình thường hay nói " thấp lắm, sợ sai tùm lum..." , nhưng vẫn chưa hề khóc. Chỉ vì nó ở trên cỡ mức 7đ cơ. Nhưng lần này thì khác, sai không sót một câu nào. Chỉ vì ngu dốt, học lại không nhớ, như một con vẹt. tiết trước mới dùng tới công thức, tiết sau lại viết sai
Lý bao giờ cũng vậy, học được nhưng vào kiểm tra hay thi thì luôn sai những thứ vô duyên
mình tức không gì nói được,nước mắt nó cứ rơi vậy đó. Muốn ngừng nhưng lại chẳng được, muốn khóc cũng chẳng xong ( không lẽ khóc ngay giữa h học)
công thức đã xem rồi mà, sao lại sai mãi thế
....tính lực cảm ứng từ trong dây dẫn thẳng:
B = 2.10^-7 ×( I / r)
cấp ba này tôi nhớ nhất là " ĐIỂM KÉM VẬT LÝ , KHÔNG ĐÚNG MỘT Ý NÀO"
TÔI THỀ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ LỊCH SỬ XẤU HỔ NÀY LẶP LẠI,BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO

một ngày tồi tệ nhất trong năm mới này với tôi
từ hồi đi học lại là 3 môn rồi : sinh, anh và lý
 
Last edited:

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
tâm trạng thật rối bời, bây giờ cũng không biết phải lựa chọn như nào. Có lẽ nó đã sai từ đầu rồi. Nói cũng đúng nhỉ, cấp 3 thì khong bao giờ được
thật mệt mỏi, nhiều khi biết quá nhiều thì không tốt, thà rằng cứ vô tư như trước đây thì sẽ tốt hơn không nhỉ
ngày một thêm xa, thêm mệt, càng ngày càng không biết làm sao

giảm cân , giảm cân thôi trời ơi,
quyết định nhaaaaaaaaaaa
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
ngày 25/2/2021
học Engbreaking
bắt đầu 180 ngày học đếm ngược
sau này quay lại xem bản thân tới đâu rồi nhé
mong bản thân không lùi chí
vì bây giờ muốn vào đại học thì phải có Ielts trên 6.0
mà cái này thì mình hơi ngu anh, nhất là phần nghe và nói
cầu cho có thành quả chứ sợ tiếc tiền quá T.T ;););)
180 ngày sau cho xem thành quả :rongcon1:rongcon1
Tính đi tính lại cx hơn tháng mà chưa qua lesson 2
Thật sự ko có thời gian, còn ko kiên định nữa
Thi ngập mặt rồi
25/2/2021=>25/3/2021
Thi BD rồi múa rồi còn lo chuẩn bị vẽ
Rồi tiền đây chứ tiền đâu h
Mất hết cả thời gian mà chả học được thêm bài nào
CHÚC TÔI MAY MẮN>>>>> ::::333
 
Top Bottom