Champions League: GỌI TÊN CÁC NHÀ ĐKVĐ

N

ngungutruong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa bóng 2012/13 tại Monaco đã kết thúc với nhiều kết quả thú vị. Với sự xuất hiện của 4 nhà vô địch là Real (TBN), Man City (Anh), Ajax (Hà Lan) và Dortmund (Đức), bảng D được xem là bảng đấu khủng khiếp nhất tại vòng bảng Champions League 2012/13…

1853442_w1.jpg


Trước buổi lễ bốc thăm, người ta đã vẽ ra một kịch bản khủng khiếp nhất cho bảng tử thần. Đó là khi Real Madrid (nhóm 1), Man City (nhóm 2), Juventus (nhóm 3) và Dortmund (nhóm 4) - các đội đã vô địch TBN, Anh, Italia và Đức - ở chung một bảng đấu. Thật trớ trêu, kịch bản đó đã đúng tới 75% khi những lá thăm đưa Real, Man City và Dortmund vào bảng D. Sự khác biệt chỉ là Ajax thế vào vị trí của Juventus.

Cho dù không được đánh giá cao như Juventus nhưng những năm gần đây, Ajax cũng đang dần lấy lại sức mạnh tại VĐQG Hà Lan. Tất nhiên, cơ hội đi tiếp đối với Ajax là thấp nhất tại bảng đấu có tới 3 ông lớn.

Thế nhưng có thể xem nhà ĐKVĐ Hà Lan là một nhân tố gây bất ngờ, khiến bảng tử thần càng trở nên hấp dẫn hơn. Có một điểm thú vị là cả 4 đội bóng trong bảng D đều là những đội có lối chơi thiên về tấn công, điều đó hứa hẹn sẽ mang đến cho NHM những trận cầu đỉnh cao với tràn ngập bàn thắng ngay tại vòng bảng.

Ngoại trừ Real và Man City, hai ứng viên cho chức vô địch, gặp bất lợi với những lá thăm thì phần lớn những đội bóng mạnh còn lại đều khá rộng cửa đi tiếp. Ba đại diện còn lại của bóng đá Anh là Arsenal, Chelsea và Man Utd đều được xếp vào những bảng đấu khá thuận lợi với những đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn. May mắn nhất có lẽ là Man Utd khi họ xếp ở bảng H cùng với Braga, Galatasaray và Cluj. Nhưng nên nhớ, Quỷ đỏ cũng từng được xếp vào một bảng đấu rất thuận lợi cách đây 1 năm nhưng sau đó chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 3.

120831_002645_3.jpg



Trong các bảng đấu còn lại, đáng chú ý có cuộc đối đầu giữa Bayern và Valencia tại bảng F. Cặp đấu này gợi lại cho người ta trận chung kết Champions League 2001 tại Milan, khi Bayern đã đánh bại đội bóng TBN trên chấm phạt đền đề đăng quang. Tuy nhiên, Valencia giờ đây không còn duy trì được sức mạnh như trước và bảng F cũng vì thế mà được xem là một bảng đấu thuận lợi cho đội bóng đương kim Á quân. Tương tự là trường hợp của Barcelona và “gã nhà giàu” PSG khi hai đội bóng này cũng được xếp vào những bảng đấu thuận lợi.

Như vậy, nếu không có quá nhiều bất ngờ xảy ra tại vòng bảng, NHM sẽ được chứng kiến một trong những vòng knock-out hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Đó là khi những ông lớn chạm trán nhau trong những trận đấu một mất một còn, những trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính và giàu cảm xúc.

Loạt trận đầu tiên của vòng bảng sẽ bắt đầu vào 18-19/9 và 2-3/10. Mỗi bảng đấu sẽ lấy 2 đội đầu bảng đi tiếp vào vòng 1/8, còn đội thứ 3 sẽ rớt xuống chơi ở Europa League kể từ vòng 1/16.
 
M

mikelhpdatke

Nhiều khả năng Real và Dỏrtmund sẽ có tấm vé đi tấm, mình dự đoán thế ;))
 
Top Bottom