Nhật ký 17+'s Diary~Always be strong :)

ifrit.97

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng sáu 2013
9
10
96
Okay tao đang ổn, rất là ổn, cực kỳ ổn, vô cùng ổn. Giờ tao méo cần gì hết, tao chỉ cần ĐIỀU HÒA THÔI.
Cảm giác đang phăm phăm trên đường mà nó nổ lốp xe thì muốn đâm thẳng đầu xuống đường là biết rồi. Chắc mai chẳng cần dầu ăn bếp lửa gì sớt, mang mọe chảo ra giữa lòng đường mà xào rau chắc đỉa cũng chết chứ chẳng nói gì đến chín. Nóng vờ lìn nóng !!!
Cả đêm bơi trong điều hòa, sáng trùm kín mín kem chống nắng áo chống nắng các kiểu, bước xuống đường là đã muốn nhảy dựng lên rồi. Tôi cũng phục anh ng yêu chị tôi, nắng muốn nổ tung đầu như thế này mà vẫn lóc cóc chở nhau đi ship hàng. Mưa gió cũng thế, ôi chao. Tôi đã định mai vác mặt lên Sơn Tây chỉ để làm rõ với ng đó, nhưng giờ thì dẹp đi .Nắng nôi mà lóc cóc lên đấy r nhận lại cái phẩy tay "Em về đi" chắc khóc lụt cả cái cv mất. Dẹp dẹp
 

ifrit.97

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng sáu 2013
9
10
96
Đã cố gắng rất nhiều để k nghĩ đến nữa, nhưng đhs 12h đêm lôi đt ra gọi... Nghe tiếng tút tút giật mình. Điên rồi :)
Dẹp dẹp dẹp hết đi con nguuuuuuuuuuuuuuuu
AAAaaaaaaaaaaaaaaaaa muốn đấm nhau
How to "đốt trường Luật"? Kiểu chơi nhau ấy. k38 ăn của k39 với k40, có mỗi môn pháp luật khuyết tật mà cũng ăn nốt thì các em k40 bốc đất ăn vã à? Ngoài cái Luật La Mã củ chuối kia thì đăng ký thêm chỉ phí tiền -_-
 

ifrit.97

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng sáu 2013
9
10
96
Cuối ngày 7/6, còn 2' nữa là sang ngày mới.
Hồi còn nhỏ thức đến 12h là cảm giác như đón giao thừa :v nhưng giờ lên đh, thức đến giờ này thật quá bình thường, biết có hại mà vẫn cứ cố. Hay thật.
K ngủ sớm đc, rất cố gắng để ngủ sớm nhưng chs lại bật dậy, lôi lap ra ngồi gõ :v Muốn như ngày trước, lúc mà khả năng viết văn còn dồi dào... hơn bây giờ :v Có thể nói được hết tất cả. Giờ thì vẫn thế, chỉ khó diễn đạt :v
Hnay Hà Nội mưa, mưa to lắm, ngồi trong thư viện mà chỉ sợ không về được nhà vì ô đã nát tươm :v Ơn trời là đến 5h nó đã tạnh, nhón chân về nhà chỉ sợ bị ngã. Mát hơn khá nhiều :)
Đến tối a Nam nhắn, a bảo a chuyển lời hộ r, còn có liên lạc vs nhau nữa hay k là chuyện của 2 đứa. Uhm, biết trước kết quả rồi,sẽ vẫn là sự im lặng đến khó chịu như thế thôi... Ai bảo mình cố chấp lắm cơ :) gần 1 tháng r, ng đó như bốc hơi khỏi cuộc sống của mình, k tn, k đt, k được gặp, k được ôm, k được nghe ngta thủ thỉ, than vãn mệt mỏi. Thời gian này chắc ngta mệt mỏi lắm, sắp thi nữa. Sang năm 3 lại phải đi diễn tập, vượt qua được thì coi như thành công r. Mình muốn được là ng động viên ngta lúc ngta mệt mỏi nhất, nhưng k được nữa. hầy
Chs 1 con bé như mình lại có thể quen với việc 1 mình ntn mà vẫn k thể quên. Để buông bỏ 1 thứ mà mình đã cố chấp giữu lại trong 1 khoảng thời gian dài đúng là khó.
"Anh đã đi nhiều nơi, đã gặp qua nhiều người, đã trải nghiệm nhiều thứ . . .
Nhưng có đi đến đâu, vẫn không ra được khỏi trái tim của chính mình"
. . . . .
Tuổi trẻ bồng bột và vô tư lắm, cứ nghĩ nhắm mắt lại, mở mắt ra, đi vài chuyến đi xa, gặp thêm vài người mới, là có thể quên ngay người cũ.
Ấy vậy mà có những ngày, chân đi đã mỏi, người mới nhiều đến mức không còn nhớ nổi tên ai, thì khi trở về, người đầu tiên muốn gặp, lại là người xa xưa ấy.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Bà già này làm cái gì mà lắm nick theeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :<
Nhớ bà Gà già, nhớ anh nhớ chị nhớ các bạn nhiều huhu ối mẹ ơi là mẹ ơi :<
Mẹ có khỏe hơm, đi thi có tạch môn nào hơm, trường Lờ có nhiều anh đẹp trai hơm :<
Bà già có nhớ con hơm, sao bà lười like ảnh fb còn vầy :<


Viết vào đây cho đỡ nhớ các bạn hoy, chứ k phải viết cho mẹ con đọc đâu ạ =)))
 
Top Bottom