Bạn tốt hay là bạn "đểu"

H

hiensau99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đúng là câu nói "Thời buổi này thạch sanh thì ít, Lí Thông thì nhiều" quả không sai! Trong số những bạn đọc bài viết này thì có mấy bạn có được 1 người ban tốt thật sự? Hay là chỉ là 1 lũ bạn "không ra gì" (xin lỗi nếu mình dùng từ hơi quá đáng).

Thời buổi này tình bạn dường như không còn cái hồn nhiên, trong sáng như xưa. 1 người chơi với 1 người có nhiều lí do. Nếu tốt thì mong muốn giúp đỡ nhau, nếu đểu thì chơi với đứa học giỏi, có tiếng để thỉnh thoảng nhờ vả....

Tất nhiên không phải ai cũng là bạn xấu nhưng thực trạng hiện giờ thì đang tồn tại quá nhiều tình bạn giả dối.

Ý kiến của các bạn như thế nào?
 
M

mia_kul

Đúng là câu nói "Thời buổi này thạch sanh thì ít, Lí Thông thì nhiều" quả không sai! Trong số những bạn đọc bài viết này thì có mấy bạn có được 1 người ban tốt thật sự? Hay là chỉ là 1 lũ bạn "không ra gì" (xin lỗi nếu mình dùng từ hơi quá đáng).

Thời buổi này tình bạn dường như không còn cái hồn nhiên, trong sáng như xưa. 1 người chơi với 1 người có nhiều lí do. Nếu tốt thì mong muốn giúp đỡ nhau, nếu đểu thì chơi với đứa học giỏi, có tiếng để thỉnh thoảng nhờ vả....

Tất nhiên không phải ai cũng là bạn xấu nhưng thực trạng hiện giờ thì đang tồn tại quá nhiều tình bạn giả dối.

Ý kiến của các bạn như thế nào?

Tìm, mỏi mắt mà tìm cái thứ gọi là "tình bạn thật sự" ấy quá khó.
Họ ko xấu, chỉ là họ sống hời hợt, họ ích kỉ (ta cũng thế :-j) chẳng thể trách ai
 
L

luna_forever

mình có 1 người bạn, bọn mình ko học cũng lớp cùng trường, cũng ko phỉa lúc nào cũng có thể gặp nhau nhưng mọi chuyện đều kể cho nhau nghe và đôi khi chỉ lằng nghe thôi, mỗi lần bọn mình nói chuyện với nhau thfi cả hai đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và cho dù mình là người hay để bụng nhưng chưa bao giừo mình có thể để bụng bạn ấy một điều gì cả
 
N

nhoklokbok

mình có 1 người bạn thân, từ lúc,,,,,2 mẹ của bọn mình biết kết quả có thai:)mình đẻ sau nó 15 ngày!
mình có 1 người bạn thân, từ lúc biết nhận thức rằng hàng xóm nhà mình có 1 đứa con gái hơn mình 1 tuổi và nghịch y chang mình (toàn đi ăn trộm quả nhà hàng xóm vs nhau)
mình có 3 người bạn thân, thân từ lúc mình rủ rê bọn nó ko đi học trường điểm thcs, tức là từ lớp 5 tới h:)
mình có 1 thằng bạn thân từ lớp 9, gặp mà ko ns xóc nhau ko chịu đk:p
mình có 1 người bạn thân, thân từ lúc mình rơi vào ngõ cụt năm lớp 10:)
đó, gia tài quý nhất của tui đó, hihi
đem khoe và rất chi là tự hào!
còn lại, hic, bạn bình thường thôi, ai biết nó quay lại đạp thẳng vào mặt mình lúc nào? có trời biết!
chắc,,,mình sẽ đi tiếp tục đi tìm bạn thân vào tương lai gần:)
 
G

giapvantuan94

mình có 1 người bạn thân, từ lúc,,,,,2 mẹ của bọn mình biết kết quả có thai:)mình đẻ sau nó 15 ngày!
mình có 1 người bạn thân, từ lúc biết nhận thức rằng hàng xóm nhà mình có 1 đứa con gái hơn mình 1 tuổi và nghịch y chang mình (toàn đi ăn trộm quả nhà hàng xóm vs nhau)
mình có 3 người bạn thân, thân từ lúc mình rủ rê bọn nó ko đi học trường điểm thcs, tức là từ lớp 5 tới h:)
mình có 1 thằng bạn thân từ lớp 9, gặp mà ko ns xóc nhau ko chịu đk:p
mình có 1 người bạn thân, thân từ lúc mình rơi vào ngõ cụt năm lớp 10:)
đó, gia tài quý nhất của tui đó, hihi
đem khoe và rất chi là tự hào!
còn lại, hic, bạn bình thường thôi, ai biết nó quay lại đạp thẳng vào mặt mình lúc nào? có trời biết!
chắc,,,mình sẽ đi tiếp tục đi tìm bạn thân vào tương lai gần:)
Hì hì, tình bạn của bạn thật đẹp. Nhưng "vàng đã thử lửa" bao giờ chưa bạn? ;))
 
N

nhoklokbok

Hì hì, tình bạn của bạn thật đẹp. Nhưng "vàng đã thử lửa" bao giờ chưa bạn? ;))
rồi cậu:)
nếu trong tương lai có thử lửa gì đi nữa thì mình vẫn tin họ tốt vs mình:)
mình có con bạn, năm lớp 8 ngồi cạnh, ko thân, nó đá mình 1 quả mà chắc đau nhớ đến cuối đời! những người ấy là bạn, mình ko tin họ tốt vs mình và thực tế đã cm như thế!:)

 
H

haibara4869

cũng không thể nói là chúng ta không tốt và cũng không "đểu" cái đó thì chỉ tùy thuộc vào con mắt của nguời khác mà thôi
oh go on
 
P

pety_ngu

tớ có
1 người bạn tốt luôn chia sẻ với tớ là anh kết nghĩa của tớ sau khi cua tớ hổng thành chỉ tội hơi nhìu chuyện
3 thèn học từ lớp 1 ->5 chừ học cùng trường - nói thân nhưng cũng bt không thân lắm .Chơi thấy hợp , tội
chưa có con bạn nào thật sự gọi là thân
chả kết con nào . con nào cũng chỉ kết 1 thời gian . Chẳng con nào hợp ý mình :))
 
P

pokemon_011

'' Chả có ai đểu cả chỉ có người không biết tốt'' Đó là câu nói của đứa bạn thân nhất của mình và trên Diễn dàn mình tìm thấy 2 người bạn
- chị hongnhung97 vá anh mistory ( xí trai
21.gif
)
 
O

o0wind0o

Hôm nay ở lớp mình xảy ra một chuyện đáng buồn :(. Một bạn gái trong lớp bị mất điện thoại di động, và thủ phạm có thể 90% là người trong lớp ( bởi vì buổi sáng lớp mình chia thành 2 nhóm để xuống thực hành hóa, mình và bạn gái ấy ở nhóm 2, lúc tụi mình xuống thì nhóm 1 thực hành xong rồi vẫn ở trên lớp, khi bạn ấy lên lớp thì đt đã mất rồi)...
Mình thực sự thấy bàng hoàng, không chỉ buồn cho bạn gái kia, mà buồn vì cả lớp, mình học lớp 10, mới quen các bạn ấy, mình đã rất tin vào cả lớp, mình nghĩ chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ở lớp mình ....vậy mà......Mình cũng chẳng nói với ba mẹ chuyện này, bởi đã có lần, ba mẹ dặn mình nên cẩn thận khi mag đt, mình đã trả lời là mình ko lo chuyện ấy, không bao giờ xảy ra...........
 
1

11thanhkhoeo

Thành đã từng có những người bạn thận trên diên đàn này cũng có những thằng bạn, con bạn thân của mình cả từ xưa đến nay

Sẽ có, có và đã có những người bạn thân nếu bạn coi họ là người thân :)

Hãy là bạn thân của họ nhé
 
L

lfrv

tôi tin là mình có
có thể lúc này chưa nhận ra người bạn ấy là ai
nhưng chắc chắn là có
bởi tôi tốt vơi tất cả mọi người, kể cả những người ích kỷ với tôi
tôi muốn họ phải xấu hổ, nhận ra rằng trên đời này ko ai cũng xấu như họ
tôi chấp nhận tính cách ấy, sẵn sàng bỏ qua cho họ, sẵn sàng làm bạn tốt với họ
bởi sống thì người ta phải lo cho bản thân mình trước

tôi tin rằng vì tôi đối tốt với người thì sẽ có người làm bạn tốt của tôi
 
H

heobig

Hôm nay ở lớp mình xảy ra một chuyện đáng buồn :(. Một bạn gái trong lớp bị mất điện thoại di động, và thủ phạm có thể 90% là người trong lớp ( bởi vì buổi sáng lớp mình chia thành 2 nhóm để xuống thực hành hóa, mình và bạn gái ấy ở nhóm 2, lúc tụi mình xuống thì nhóm 1 thực hành xong rồi vẫn ở trên lớp, khi bạn ấy lên lớp thì đt đã mất rồi)...
Mình thực sự thấy bàng hoàng, không chỉ buồn cho bạn gái kia, mà buồn vì cả lớp, mình học lớp 10, mới quen các bạn ấy, mình đã rất tin vào cả lớp, mình nghĩ chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ở lớp mình ....vậy mà......Mình cũng chẳng nói với ba mẹ chuyện này, bởi đã có lần, ba mẹ dặn mình nên cẩn thận khi mag đt, mình đã trả lời là mình ko lo chuyện ấy, không bao giờ xảy ra...........

đừng bao giờ tin tưởng ai 100 phần trăm cả mình đã rút kinh nghiệm xương máu rùi (mà lớp mình cũng có vụ mất dt trong lớp nhưng cũng trả tìm thấy còn mình thì mất máy tính) có những người bạn cảm thấy xấu nhưng tiếp xúc va chạm với họ nhiều thì sẽ thấy 1 phần tốt đẹp của họ mình cũng chẳng dám nhận ai là bạn thân cả tình bạn đó hời hợt lắm

cứ là bạn bt thui nếu thấy tin tưởng tuyệt đối thì mới tiếp tục đi đến mức bạn thân mà cũng không hiểu mình có phải là đứa đểu không nữa(đang tự vấn lương tâm)
 
O

o0wind0o

tôi tin rằng vì tôi đối tốt với người thì sẽ có người làm bạn tốt của tôi
mình rất thích câu này :) mình cũng tin là vậy !!!
.
.
.
Các bạn nghĩ làm sao để kiếm được một người bạn thân giữa những người bạn bình thường ( mới quen ) ?!?
Mình thấy thật khó để kiếm một người đáng tin cậy để ta có thể trải lòng mình :(
 
V

vctpro

mình thì chẳng có người bạn nào gọi là thân cả
nhưng bạn tốt thì nhiều lắm
ví như ở lớp tớ đây nè , mọi người chỉ chơi theo từng nhóm thui cứ gọi là ko đoàn kết gì cả. Tuy nhiên vẫn có những bạn muốn kéo mọi người lại gần nhau như T.Hiếu .bạn ấy đã làm buổi sinh hoạt cuối tuần trở thành buổi chia sẻ kiến thức của mọi người với nhau để cùng tiến bộ trong việc học
nói chung là bạn tốt hay xấu cũng do cách ứng xử của từng người thui. ko có ai lúc nào cũng tốt cả
 
T

tiendung_htk

Mình chẳng có đứa nào là thật thân hết. Toàn cần mình lúc họ có lợi và cho mình out khi hết giá trị lợi dụng nhưng mình vẫn tin là mình sẽ tìm được 1 người bạn tốt
 
B

behattieu.tn

Đừng bi quan thế chứ bạn,mình tin rằng ai cũng tìm đươc bạn tốt nếu như mình thật lòng
Xung quanh mình không chỉ có một người bạn mà có tới 4 người, chúng mình chơi với nhau từ hổi bé đến giờ
Chúc bạn sẽ tìm được một người bạn tốt ......................:):):):):):):):):)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom