Sử Vụ án của nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ vào thế kỷ XX

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

George Stinney Jr. được xem là người trẻ nhất bị kết án tử hình vào thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ khi George chỉ mới 14 tuổi và bị xử tử bằng ghế điện.
Trong phiên xử, cho đến ngày bị xử tử, cậu bé luôn mang theo trong mình một cuốn kinh thánh và tuyên bố bản thân mình vô tội.
Cậu bị buộc tội giết hai cô gái da trắng, Betty 11 tuổi và Mary 7 tuổi, các thi thể được tìm thấy gần ngôi nhà nơi cậu thiếu niên cư ngụ cùng cha mẹ.
Lúc đó tất cả các thành viên ban bồi thẩm đều là người da trắng. Phiên tòa chỉ kéo dài 2 giờ và bản án được đưa ra 10 phút sau đó. Cha mẹ của Geogre cũng bị đe dọa và trục xuất khỏi thành phố.
Trước khi hành quyết, George đã trải qua 81 ngày mà không thể gặp bố mẹ. Cậu bị mắc kẹt trong một phòng giam đơn độc, cách thành phố nơi cậu sống 80 km. George phải chịu tất cả một mình mà không có sự hiện diện của cha mẹ hoặc luật sư. Cuối cùng George bị hành hình bằng điện giật với dòng điện 5.380 volt.
70 năm sau, sự vô tội của cậu cuối cùng đã được chứng minh bởi một thẩm phán ở Nam Carolina. Hung khí sát hại hai cô gái nặng hơn 19,07 kg. Do đó, Stinney không thể nâng nó lên nói gì đến việc có thể đánh đủ mạnh để giết hai cô gái. Đứa trẻ vô tội Geogre đã phải chịu tất cả mọi thứ chỉ vì bản thân là người da đen.
Nhà văn nổi tiếng Stephen King đã lấy cảm hứng từ sự kiện này để viết nên cuốn sách The Green Mile, và được chuyển thể thành phim năm 1999.
* Người da đen và da vàng luôn là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Nơi luôn giao giảng về dân chủ và nhân quyền... Và họ đi khắp thế giới để ban phát thứ đó.

Nguồn: theo dòng sử Việt

inbound5971034639372798413.jpg
 
Top Bottom