Văn 7 Viết thư gửi cho bạn nước ngoài để bạn hiểu về đất nước mình

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
  • Like
Reactions: wyn.mai

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Việt Nam, ngày...tháng...năm....
Bạn.......thân mến!
*Giới thiệu về bản thân mình và nơi mình đang sống:
- Chào bạn, mình tên là Hạ( chị thay tên em vô luôn nha) năm nay mình đã là học sinh lớp bảy, một lứa tuổi đầy mộng mơ và tinh nghịch. Mình cũng có đọc qua bức thư về đất nước của các bạn, qua đó, mình cũng muốn mang đất nước hình chữ S này đến gần hơn với tất cả bạn bè năm châu.
*Giới thiệu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta:
- Đất nước Việt Nam của mình thật vĩ đại và tuyệt vời biết bao, nếu bạn chưa biết thì để mình kể cho nha.
- Nước mình đã trải qua bao giai đoạn thăng trầm, khó khăn, gian khổ trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Phải hy sinh bao xương máu vì màu cờ Tổ Quốc.
- Nước bạn có các anh hùng thì nước mình cũng có: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo.
- Em kể thêm ra nha, có thể dẫn chứng qua vài trận chiến của nước mình.
*Giới thiệu các mùa, khí hậu của Việt Nam:
- Nước mình tuyệt vời và đẹp sao khi sở hữu bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông.
- Mùa xuân - mùa của đất trời đâm chồi nảy lộc, vạn vật như được thay áo mới, cùng lúc đó, một ngày lễ lớn của nước mình sắp đến, ngày Tết. Mọi người nô nức sắm sửa, trang trí nhà cửa. Trẻ em vui đùa bên mâm cỗ Tết sum họp gia đình.
- Xuân qua đi, mùa hạ lại đến, đây có lẽ là mùa mình thích nhất luôn nha, mình cũng chẳng biết sao nhưng chắc do mình và mùa ấy cùng tên. Mùa hạ tuy nóng nhưng mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm, đây là mùa mọi người dân trên Việt Nam cho phép mình nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt mỏi.
- Đã đến lúc, hạ nhường chỗ cho những làn gió thu se se lạnh, cây cối bắt đầu thu mình lại trong lớp vỏ xanh, ai ai cũng hít hà lấy hơi ấm từ chiếc khăn choàng hay chiếc áo ấm ban mai. Thu đến cũng là lúc báo hiệu một năm học mới, một thời khắc quan trọng đối với mỗi cô, cậu học trò nhỏ.
- Chắc hẳn trong mỗi năm không thể thiếu mùa đông, mùa mà cây cối ấp ủ những mầm non để rồi bung lụa, góp thêm sức xuân sặc sỡ của đất trời.
*Giới thiệu các danh lam thắng cảnh:
- Đất nước của bạn có cảnh đẹp thì nước cũng có các danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn luôn.
- Các di tích mang đậm dấu ấn lịch sử như: văn miếu quốc tử giám, tháp bút, hồ gươm, đền Ngọc Sơn hay bến nhà rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước,.....
- Những bãi biển xanh thẳm, trong veo hay vịnh Hạ Long, Động Phong Nha,......những di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
*Giới thiệu về con người, nếp sống ở Việt Nam:
- Con người ở đây hiền lành, chân thật và mến khách biết nhường nào. Nếu bạn đến đây, bạn có thể cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết.
- em tự lấy thêm nha.
*Tình cảm, mong ước về đất nước mình:
- Nếu nói ra, ai cũng yêu đất nước của mình, kể cả bạn và mình cũng thế.
- Mình yêu từng cái cây, ngọn cỏ, từng con người nhân hậu, tuyệt vời.
- Mình mong bạn đọc được lá thư này.
- Nếu bạn đọc được, bạn có thể kể cho mình nghe về đất nước của bạn, mình chắc chắn nước bạn cũng rất đẹp và mộng mơ.
Người viết thư
...................
Em tham khảo ^^
Chị thấy nếu đề này thì còn rất nhiều thứ có thể kể ra, em tham khảo các ý trên để viết thành bức thư hoàn chỉnh của chính em nha, chúc em học tốt ^^
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,686
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Viết hộ em dàn ý của đề này với ạ.Em đang cần rất gấp :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ĐỀ BÀI : Thư cho một người bạn nước ngoài để bạn hiểu về đất nước mình
Mong mọi người giúp đỡ.:Tonton18:Tonton18:Tonton18
Mình viết cho bạn đoạn đầu . Phần còn lại bạn hãy nói về con người Việt Nam ; tình cảm , mong ước về đất nước mình . Do thời gian không cho phép nên bạn bổ sung cho mình phần :" Người viết thư" và hãy ký tên nhé .
upload_2020-9-20_7-41-10.png
upload_2020-9-20_7-42-35.pngupload_2020-9-20_7-42-53.png
 
Top Bottom