Văn 7 Viết một đoạn văn

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết một đoạn khoảng 10 câu cảm nghĩ về thiên nhiên
Giúp mik vs nhé cảm ơn trước nhó
- Như chúng ta đã biết, thiên nhiên của chúng ta rất đẹp đẽ và là một người bạn vô cùng thân thiết với con người, nhưng đó chỉ là trước đây thôi còn bây giờ thì sao??? Con người đã và đang dần hủy hoại thiên nhiên mà không màng đến hậu quả sẽ phải gánh chịu.
- Thiên nhiên hoang dã với những rừng rậm xanh quanh năm, nhiều loại cây quý, vẻ đehay những bầy thú với nguồn gốc khác nhau thì biến mất một cách nhanh chóng.
- Những chỗ ngày nào còn xanh mát và bảo vệ con người qua bao nhiêu trận lũ đầu nguồn chỉ còn lại là quả đồi trống hoang vu, cằn cỗi.
- Tại sao không một ai cảm thấy day dứt hay sao? Thiên nhiên xinh đẹp hãy cố đợi nha, một này mai tuơi sáng lại đến nếu con người chúng ta biết hối hận và sửa đổi.
bạn dựa vào các ý viết đoạn văn ^^
 
Top Bottom