Văn 12 Viết đoạn văn khoảng 200 chữ về 2 câu thơ sau:

ttva26112001@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng bảy 2018
1
2
6

Linh Junpeikuraki

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
1,992
2,111
321
Thái Bình
THPT
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ về 2 câu thơ;
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Tôi cũng là người! Đúng vậy! ai sinh ra cũng là những đứa trẻ ngây thơ,như nhau .nhưng sự khác biệt giữa chúng ta :Ai mới chính là kẻ nắm trong tay phần thắng! thắng giữa cuộc đời,số phận trước đoạn đường dài ngoằn nghoèo quanh co.Và bạn chính là người chấp nhận và học cách thay đổi để thành công .
Chắc bạn cũng hiểu ý của mình nhỉ ?
giờ thì chém gió thôi bạn!
nên nhớ chiến thắng trước bản thân mình,trước những ham muốn nhất thời,....tin vào tương lai là điều cốt lõi đầu tiên!
p/s câu đầu tiên mình thích xem phim hàn nên mình đưa vào cái tên bộ phim hihi..cũng hay mà nhể..đó là mở bài bạn ạ
 
  • Like
Reactions: lyprettyyy

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ về 2 câu thơ;
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Chị hướng dẫn em vài ý chính để làm bài nhé.
I. Mở bài: Dẫn dắt hai câu thơ ấy của Lưu Quang Vũ
II. Thân bài:
1. Lí giải ý nghĩa hai câu thơ:
- Cuộc sống là một chuỗi thách thức mà bất cứ ai muốn thành công, muốn tiến xa hơn đều phải vượt qua được nó
- Những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống sẽ có thể làm bạn vấp ngã, chùn bước hoặc thậm chí là muốn buông bỏ tất cả
- Vì thế nếu có thể đứng dậy, hiên ngang làm chủ cuộc đời thì bạn sẽ gặt hát được nhiều thành công, tiến xa hơn trên con đường danh vọng
2. Bàn luận:
- Sống trên đời chỉ có một lần hà cứ gì mà không nỗ lực để sống 1 cuộc đời trọn vẹn, giàu ý nghĩa?
- Đừng đổ lỗi cho số phận, hãy trách mình thiếu bản lĩnh, nghị lực để vươn mình lên trên cơn cuồng phong của tạo hóa
- Bên trong mỗi con người đều có tiềm lực, hãy tự mình đánh thức nó để có thể đứng dậy và theo đuổi ước mơ thời trẻ
- Phê phán những người thiếu ý chí, nghị lực, sống buông thả theo dòng chảy của định mệnh
3. Rút ra bài học nhận thức:
- Hãy tự mình cố gắng để tốt hơn chính mình ngày hôm qua
- Hãy tự mình phấn đấu để gặt hái được thành công dẫu phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở
III. Kết bài: Khẳng định lại tính đúng đắn của hai câu thơ
 
Top Bottom