VĂN

Chinhlinhtinhkoxinhkoxau

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng bảy 2016
3
0
1
27

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Bài làm:
Ai rồi cũng sẽ có những phút giây biệt li, rời xa cánh cổng trường tiểu học tuy có buồn nhưng em thấy có phần vui vì sẽ gặp được nhiều thầy cô và bạn bè mới, được học ở một ngôi trường khác và nó gần nhà hơn, ngôi trường trung học cơ sở mà em theo học là trường "THCS Lộc Nga". Nếu như mọi người có nhiều thắc mắc về môi trường thì em xin nói, cái ấn tượng đầu tiên khi đến trường là cảm giác trường thật cao bởi lẽ trường nằm trên một quả đồi. Ngoài ra, em còn cảm thấy ở đây có không khí trong lành, những phút giây thật là thoải mái, gió cao lồng lộng thổi, mát cả bên ngoài lẫn tâm hồn con người. Khi bước vào cổng trường, ta dễ thấy một ngôi trường nhỏ nhưng không bình thường bởi lẽ nó là lịch sử hào hùng từ thời đánh giặc Mĩ trước đây. Ngôi trường bé nhỏ chỉ được tu sửa chút ít sao cho đẹp hơn và phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập.Nếu mọi người vào càng cảm thấy không khí trong lạnh và mát mẻ hơn vì trường trồng khá nhiều cây, những tán cây to đan xen nhau phủ kín sân trường, làm cho các tia nắng khó có thể lọt qua. Mỗi khi nghe thấy tiếng chim hót hay là tiếng sao kêu là những giây phút vui vẻ đến yêu bình. Vào sâu trong các phòng học, ta dễ thấy trang thiết bị khá lâu đời nhưng vẫn dùng được và đang được bảo quản cẩn thật, tuy thế, trường có thiết kế lấy ý tưởng từ các trường học của Mĩ nên mang nét đẹp độc đáo cổ xưa. Cái sân đất thể dục tuy nhỏ nhưng cũng chan chứa bao nhiều kỉ niệm buồn vui của chúng em, cái thời đá banh bẩn hết áo, thời chơi bóng chuyền bị bóng đập vào mặt,... Cái mà làm em cảm thấy ấn tượng nhất có lẽ là thầy cô và các bạn nơi đây, họ rất chân thành với nhau, luôn bảo ban nhau làm tốt mọi việc, thầy cô giỏi và rất tuyệt vời. Em rất ấn tượng với ngôi trường này!
________Chúc em học tốt nha!___________
 
Top Bottom