Văn 7 Văn tự sự

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Mình cũng không biết trường hợp ở đây bạn yêu cầu là gì, nên mình sẽ viết về việc cô giáo phải chia xa học sinh khi vừa vào năm học mới nhé !
1. Mở bài :
- Lớp chúng em vừa bước vào năm học mới, rất vui mừng khi được cô Lan dạy Văn chủ nhiệm. Cô hiền từ và quý mến chúng em vô cùng. Chúng em cũng vậy.
- Vậy mà chỉ sau năm học mới một tuần, cô đã phải chuyển trường, lòng chúng em buồn vô cùng.
2. Thân bài :
  • Những kỉ niệm với cô :
- Tuy chỉ mới học cô một tuần, nhưng chúng em đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với cô.
- Đó là những lúc chúng em mắc lỗi, cô nhẹ nhàng nhắc nhở
- Đó những giờ làm Văn, cô giảng bài truyền cảm và xúc động vô cùng.
- Đó là giờ sinh hoạt lớp đầu tiên và cuối cùng, cô hài hước và vui tính.
=> Những kỉ niệm ùa về khiến khi cô đi xa, chúng em không cầm được nước mắt.
  • Ngày cô đi xa :
- Cô bảo cô sẽ đi hai năm, vừa nói nước mắt cô vừa ứa trào.
- Những bạn gái, bao gồm cả em, khóc thút thít.
- Những bạn nam cố ngăn nước mắt lại.
- Bữa tiệc hôm đó cảm xúc buồn vui lẫn lộn, không phân biệt được.
- Cô lấy túi ra, chia cho chúng em mỗi đứa một hộp quà, dặn khi nào nhớ cô thì cứ đem ra, nhưng chúng em chẳng còn tâm trí để nhớ đến nó nữa.
- Chúng em tặng cô những món quà tự làm, là những bức tranh, những khăn thêu,....... rất kì công.
- Cô bước lên chiếc xe rồi mất hút, chúng em òa khóc.
3. Kết bài :
- Chúng em đã hứa sẽ chờ ngày cô trở về.
- Chúng em sẽ học hành chăm chỉ để ngày cô trở về sẽ vui mừng khi thấy thành tích của chúng em.
 
Top Bottom