Văn 7 Cảm nghĩ dòng sông

2

23121999chien

I.Mở bài:
Giới thiệu về dòng sông mà bạn định tả:
-dòng sông đó là dòng sống nào, ở đâu?
Nếu đó là một cảnh đẹp của quê hương thì đó có phải là cảnh tiêu biểu của quê hương em không?
II. Thân bài:

-Tả bao quát khung cảnh thiên nhiên.
-Tả cụ thể cảnh vật thiên nhiên: hình dáng, màu sắc, sự biến đổi của cảnh vật thiên nhiên ( nếu có )
Chẳng hạn: những ngọn núi được cây cối tươi xanh tô màu, ( tả hình dáng, tư thế ngọn núi, tả cây cối, chim chóc,…) / nước biển ttrong xanh như màu ngọc bích (sự biến đổi của màu sắc nước biển trong ngày theo sự biến đổi của ánh sáng) / đồng lúa rập rờn tươi xanh,( tả những bông lúa trĩu nặng, lá lúa ngả vàng, tiếng chim tu hú…),…
-Suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp đó: đây là vẻ đẹp bình dị của quê hương mà em gắn bó,…
III. Kết bài

Ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy những giá trị của cảnh đẹp đất nước.
Nhớ nhấn đúng!
 
V

vitconxauxi_vodoi

I. Mở bài: Giới thiệu dòng sông (hay bãi biển) cần tả
- Ở đâu?
- Quan sát vào thời điểm nào trong ngày (Hoặc có thể đưa ra điểm nổi bật, nổi tiếng nhất của dòng sông hay bãi biển sẽ tả)
II. Thân bài:
*Tả bao quát: Nhìn từ xa, dòng sông (bãi biển) trông như thế nào?
* Tả chi tiết:
- Hình dáng: (dài, uốn khúc, thẳng tắp,...)
- Màu sắc: (sông: màu đỏ nặng phù sa..., biển: màu sắc thay đổi theo sắc mây trời) - Cảnh hai bên bờ sông (những lũy tre xanh, những rặng dừa trĩu nặng, nhà cửa ven sông,...) hoặc cảnh trên bãi biển ( bãi cát trải dài, hàng phi lao, hàng dừa, sóng vỗ bờ, gió biển ...)
- Cảnh trên dòng sông (thuyền, ghe, bạn nhỏ tắm sông, lục bình trôi,...) hoặc cảnh trên mặt biển (sóng biển nhấp nhô, thuyền bè chài lưới, những ghềnh đá giữa biển, ...)
- Hoạt động của con người trên dòng sông hay gần bãi biển: sông (buôn bán tấp nập trên chợ nổi, từng đoàn người trên tài du lịch trên sông,...) hoặc biển (những người dân kéo lưới, những ghe thuyền đầy ắp tôm cá, cảnh họp chợ hải sản tấp nập trên bãi biển v.v)
III. Kết luận: Cảm nghĩ về dòng sông hoặc bãi biển đã tả.
 
A

anhthu7bvk

I . Mở bài :
- Em yêu nhất là dòng sông Hồng hiền hòa chảy qua thành phố quê em.
- Dòng sông dang tay ôm ấp thành phố như người mẹ hiền .
II . TB :
- sông Hồng uốn lượn quanh co như chú rắn trườn quanh thành phố.
-Dòng sông dịu ngọt vào sáng sớm ban mai , dữ dội cuồn cuộn chảy vào trưa đổ lửa , dịu dàng vào buổi đêm .
- Dường như cảnh vật là rất nhiều màu xanh nổi bật : Xanh nhạt của trời , xanh bát ngát của dãy khoai mì , dãy sắn hai bên bờ sông , dãy núi lam tuyền... nhưng riêng dòng sông lại mang một màu đỏ nâu , nổi bật trên nền xanh .
- Trên dòng sông , nhà cửa nhấp nhô , lúc nào cũng nhộn nhịp , thuyền lớn thuyền bé đỗ ở đây bắt cá .
- em yêu nhất là dòng sông buổi sáng sớm.
- Từ ban công nhỏ , em có thể phóng tầm mắt ra xa và thấy dòng sông đã khoác lên mình bộ áo hồng nhạt huyền ảo tự bao giờ.
- Những giọt sương sớm long lanh đọng trên bãi sắn , khoai mì như những viên kim cương long lanh .
-Dòng sông còn giăng giăng sương trắng , mà tiếng nhộn nhịp của những con thuyền hòa trộn vào tiếng ríu ran của con người đã phá tan bầu không khí lặng yên của cảnh vật.
- Mặt trời bắt đầu nhú dần sau dãy núi cao chót vót.
- dưới ánh nắng như dát vàng , những ngôi nhà nhấp nhô bắt đầu hiện lên mờ ảo .
- Sương bắt đầu tan .
- cơn gió nhẹ thổi qua làm lăn tăn gợn sóng nhỏ tự như dòng sông muốn vẫy tay gửi một lời chào buổi sáng .
- Ôi chao ! sao dòng sông dễ thương đến thế !
III . KB :
Sông ngày ngày vẫn chảy miệt mài ra biển khơi mà không biết mệt . Sông ngày ngày ôm ấp thành phố quê em mà tình yêu không cạn . Sông ngày ngày đỏ nặng phù sa , mang đất phù sa màu mỡ bồi đắp cho thành phố quê em thêm giầu đẹp . em rất yêu dòng sông Hồng .
__________________________________
Like ấn thanks !:D
 
K

keohong2000

mình thấy mấy cái dàn ý này giống như văn miêu tả chứ không phải văn biểu cảm. Còn dàn ý khác mà biểu cảm nhiều hơn không? Giúp mình nha! Dàn ý chi tiết (càng chi tiết càng tốt)
Xin đa tạ@};-@};-@};-@};-@};-
 

trangtrangshop294

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng chín 2017
11
4
6
22
Bắc Giang
I. Mở bài: giới thiệu về dòng sông quê em
II. Thân bài
1. Tả khái quát

- Dòng sông dài ngoằn nghèo
- Dòng sông có nước trong veo, chảy rì rào như một điệu nhạc
- Dòng sông nằm cạnh cánh đồng bao la
- Hai bên dòng sông có các cây cỏ um tùm

2. Tả chi tiết
a. Buổi sáng
- Mặt trời mọc hòa mình vào dòng sông
- Dòng sông nhộn nhịp với tàu thuyền đánh cá
- Tấp nập người qua sông
- Rồi người làm việc trên sông
- Trẻ con đi cào hến, bắt cua trên sông
b. Buổi trưa
- Nắng dãi trên sông
- Dòng sông nằm phẳng lặng
- Những đứa trẻ nghịch ngợm không ngủ trưa ra sông nghịch nước
- Những người già ra sông tìm bóng mát nghỉ trưa
- Các mẹ thì tất bật giặt quần áo
c. Buổi chiều
- Dòng sông lấp lánh ánh vàng của những vệt nắng cuối ngày
- Bọn trẻ nhỏ nô đùa quanh sông
- Các chú chèo thuyền đi thả lờ để đặt cá
- Màn đêm bắt đầu buôn xuống
d. Buổi tối
- Dòng sông chìm trong bóng tối
- Những người đi thả cá, bắt tôm
- Những ánh đèn mập mờ trên sông
- Rồi dòng sông chìm trong giấc ngủ êm đềm

3. Lợi ích của dòng sông
- Cung cấp nước sinh hoạt
- Mang lại lương thực thực phẩm
- Điều hòa nguồn nước
- Điều hòa không khí
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về dòng sông
 

Nguyễn Lê Hoài Thương

Học sinh
Thành viên
27 Tháng chín 2019
58
19
21
16
Ninh Bình
Trường trung Học Cơ Sở Sơn lai
1/ Mở bài:
- Giới thiệu về dòng sông. (sông ở đâu? )
- Nêu tình cảm của em đối với dòng sông.(yêu, quý, tình cảm sâu đậm, ấn tượng sâu sắc…).
- Vì sao?
  • Tham khảo: “Quê tôi ai cũng có… một dòng sông bên nhà…”
Mỗi khi nghe lời bài hát, lòng tôi lại bâng khuâng xao xuyến nghĩ về dòng sông quê ngoại. Nơi đã gắn bó với tôi biết bao là kỉ niệm suốt cả thời thơ ấu…
2/ Thân bài: viết thành từng đoạn nêu biểu cảm kết hợp miêu tả và lời kể.
Đoạn 1: Biểu cảm những đặc điểm tiêu biểu của dòng sông:
- Nhìn từ xa, dòng sông…
- Hàng cây xanh đứng nghiêng nghiêng mình soi bóng…
- Những mái nhà ngói đỏ lấp ló dưới tán cây trông lặng lẽ, bình yên…
- Tàu thuyền xuôi ngược chở hàng hóa như…
- Gió từ sông thôi vào dìu dịu…
- Có những cánh chim…
- Trên sông từng chùm lục bình với sắc hoa tim tím…
- Sóng ở sông không như ở biển, không ồn ào, dào dạt mà nhẹ nhàng…
- Thích nhất là màu nước sông, quả thật “dòng sông mới điệu làm sao…” trong một ngày mà bao lần thay áo (tả sự thay đổi màu sắc của dòng sông theo từng thời điểm trong ngày…)
- Xa xa, các bạn nhỏ đang tắm sông, tiếng nói tiếng cười vang vọng cả một vùng…
- Thương sao người ngư dân…
Đoạn 2:Vai trò của dòng sông trong đời sống con người:
- Sông đem đến nguồn nước tưới cho cây cối xanh tốt mượt mà…
- Là đường giao thông êm ái mát mẻ, là sự kết nối giữa các tỉnh, vùng ở miền đồng bằng…
- Sông cung cấp khoáng sản, nguyên liệu để người dân xây nhà, dựng cửa… (cát, đất bùn…)
- Sông như người mẹ hiền tặng cho đàn con nguồn thủy sản đa dạng phong phú…(cá, tôm…)
- Sông như người bạn tâm tình giúp cho người miền sông nước chia sẽ những buồn vui…(mỗi chiều thường ra bờ sông hóng gió…)
- Những tình cảm của con người được nảy nở, gắn bó hơn qua những dịp gặp nhau ở bến sông…(tắm sông, đi chài, giặt đồ…)
- Là nguồn vui của trẻ con sau những buổi chiều…(tắm mát nghịch đùa…)
- Sông còn là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ nhà thơ sáng tác nên những tác phẩm ấn tượng sâu lắng…(ở tận sông Hồng em có biết…, khi hát về dòng đời, tôi thường nghĩ về dòng sông…)
Đoạn 3: Sự gần gũi gắn bó giữa em với dòng sông:
- Tuổi thơ lớn lên bên cạnh dòng sông êm đềm con nước…
- Quên sao được những trò chơi trẻ con…(chơi đánh trận, giấu cây lặn tìm…)
- Nhớ làm sao mỗi lúc nước cạn cùng bà đi bắt con tôm con tép…
- Nhớ nhất là một kỉ niệm trong những ngày đầu tiên tập bơi…(ngạt nước, uống nước…)
- Giờ đây thì tất cả đã thành kỉ niệm và con sông là nơi lưu giữ những hình ảnh hồn nhiên tinh nghịch của tuổi thơ…
Đoạn 4: Biểu cảm trực tiếp về dòng sông.
- Một ngày nào đó…
- Sông hôm nay không còn trong lành mát mẻ…
- Ô nhiễm nguồn nước…
3/ Kết bài:
- Dòng sông quê tôi chẳng những đẹp mà còn thơ mộng…
- Không biết tự bao giờ con sông đã trở thành người bạn gần gũi chân thành…
- Mai đây dù có đi xa, tôi vẫn nhớ…
- Ước mong sao dòng sông luôn trong xanh…
nguồn: ongthaysaytho
 
Top Bottom