Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Hoài bão, ý chí, nghị lực là điều không thể thiếu đối với những ai muốn thành đạt. Câu tục ngữ của dân gian Có công mài sắt có ngày nên kim đã nêu bật lên tầm quan trọng đó.
Chính câu tục ngữ dân gian Có công mài sắt có ngày nên kim đã nêu lên vấn đề cần bàn luận. Ngụ ý của nó là từ một thanh sắt rất to, có thể cầm chặt bằng một lòng bàn tay được đem mài ngày đêm để trở thành một cây kim. Thông thường, để có thể mài từ một thanh sắt to trở thành một cây kim nhỏ bé thì thật là một công việc lao động khó khăn vất vả và mất nhiều thời gian và công sức. Câu tục ngữ này có hai nghĩa: nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen ở đây là từ một thanh sắt ai đó muốn mài ra được một cây kim là việc không phải dễ dàng, nhưng nếu người đó cần cù, chịu khó mỗi ngày mang thanh sắt thô kệch ra mài để thanh sắt mòn đi một chút thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở thành một cây kim nhọn sắc. Còn nghĩa bóng ý chỉ rằng trong mọi việc, dù khó hay dễ đến mấy mà thiếu ý chí, nghị lực thì mọi thứ đều trở nên khó khăn. Ngược lại, chúng ta cần phải tập trung, cố gắng, nhẫn nại, giữ vững ý chí thì mới có thể thành công trong mọi việc.
Tương tự câu tục ngữ này là thành ngữ “Nước chảy đá mòn, Có chí thì nên”. Quả đúng là như vậy, chỉ có những ai có nghị lực, ý chí mới có thể gặt hái được thành công. Cũng giống câu thành ngữ “Nước chảy đá mòn”, hãy tưởng tượng xem, dòng nước mềm mại như thế kia mà miệt mài chảy qua tảng đá thô cứng cứ tưởng như là không thể nào bào mòn được khối đá nhưng sau một thời gian có ai ngờ được là hòn đá đã bị mài mòn nhẵn thín!
Rất nhiều người đặt ra mục tiêu tiến tới, nhưng một vài người không thể theo đuổi đến cùng. Mọi việc càng lúc càng khó, nên ý chí, nghị lực của chúng ta phải tăng theo, nhưng chỉ khó một chút là những người đó nản chí và cuộc theo đuổi thất bại. Nhưng một số người lại rất thành công như là:
Danh hài Hoài Linh, cũng là một ca sĩ đại tài. Từ nhỏ, anh đã phải đi bán hàng rong để có thể kiếm sống qua ngày và nuôi cho các anh em gia đình. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi gặp một đoàn nhạc kịch trong một lần bán hàng rong. Anh đã cố gắng lấy lòng tin của mọi người trong đoàn, càng ngày càng có chỗ đứng trong xã hội, được mọi người yêu thích. Anh càng cố gắng hơn, khắc phục những lỗi nhỏ trong vai diễn của mình nên bây giờ, anh đã trở thành một danh hài nổi tiếng lẫn trong và ngoài nước.
Lu-i Pa-xtơ là một học sinh trung bình khi còn học trung học phổ thông. Xếp hạng trong lớp, ông chỉ đứng thứ hạng 15 trong 22 học sinh lớp. Dù vậy, ông vẫn luôn muốn được trở thành một danh nhân thế giới nên ông vẫn không nản chí và tiếp tục nghiên cứu khoa học để rồi ông đã trở thành một vị khoa học gia nổi tiếng thế giới.
Danh họa Lê-ô-na-đô dơ Vanh-xi được học vẽ thời bé, khi học với người thầy Vê-rô-ki-ô, cậu trở nên nản chí và chán ghét học vẽ vì bị thầy bắt vẽ trứng suốt hơn 50 ngày. Nhưng nhờ vậy, bàn tay cậu đã trở nên dẻo hơn và thuần thục nên sau này, ông đã trở thành đại danh họa.
Bản thân em cũng còn cần phải cố gắng hơn thật nhiều để có thể trở thành một học sinh giỏi. Để đạt được điều đó, em cần phải chăm học, tập trung nghe cô giảng và ôn bài đầy đủ.
Mỗi người chúng ta nên tu dưỡng ý chí, hoài bão nghị lực để làm được những gì ta mong muốn để đưa ta tới thành công. Giống như là Có công mài sắt có ngày nên kim vậy.