Văn văn 6

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Diễn biến tâm lí của Dế Mèn:
Đau buồn =>Xót thương=> Hối hận=> Rút ra bài học đường đời đầu tiên.
Chúc em học tốt!
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
viết đoạn văn hình dung tâm trạng dế mèn khi đứng trước mộ của dế choắt
ko chép trên mạng
ấy chà chà
cái này mình viết bằng trí tưởng tượng nhưng mà cũng phải trung thành với nội dụng truyện nha.
chị viết sơ sơ , có gì em sửa chứ chị cũng không nhớ rõ lắm.
Trong cuộc sống này ai cũng từng gây ra lỗi lầm. Nhưng có lẽ tôi phải hối hận suốt đời vì lỗi lầm mà mình đã gậy ra cho Dế Choắt. Tôi có thể tự biện minh cho cái tôi của mình thế mà đứng trước mộ của Dế Choắt tôi lại càng thấy mình ân hận. Cỏ ở đây mọc nhanh thật đó ! Tôi hy vọng rằng mình làm được chút chuyện muôn màng cho người bạn ốm yếu này. Giá mà ngày trước tôi đừng chọc chị Cốc, giá mà ngày trước tôi đừng có ngông cuồng thì chắc đã khác. Dù sao thì cũng đã chết rồi, có sống lại được nữa đâu! - Tôi dặn lòng không được ân hận. NHưng không! Chưa bao giờ tôi thấy ân hận thế. Tôi phải trở về quê hay đi ngao du tiếp tục ? Tôi không biết nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ giúp ích cho đời , sẽ không gây nên những lỗi lầm như thế nữa. Tôi hứa với anh bạn đấy !
 
  • Like
Reactions: yo=ona
Top Bottom