Văn 6 [Văn 6] trả lời câu hỏi trắc nghiệm

S

sakura1234

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/trắc nghiệm
1/bài học đường đời đầu tiên dế mèn rút ra đó là:
a,hok nên bắt nạt ng` yếu ớt, kém cỏi hơn mình để ân hận suốt đời
b,hok nên ích kỉ, chỉ bít mình, chỉ nói suông mà chẳng làm j để giúp đỡ ng` cần giúp đỡ
c,ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà hok bít nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình

2/diễn biến tâm trạng của anh trai kiều phương trong truỵên "bức tranh của em gái tôi" là:
a,kẻ cả, coi thường -->bùn, tự ái-->gắt gỏng-->ngạc nhiên, hãnh diện-->xấu2tự luận:
hiện nay môi trường xung quanh chúng ta đang bị ô nhiễm rất nặng. em hãy viết 1 bài văn miêu tả cảnh bị ô nhiễm ở địa phươg em(ở chỗ mình là nhà máy đường)


Chú ý cách đặt tiêu đề
Không dùng chữ đỏ trong bài viết
không dùng ngôn ngữ teen
 
Last edited by a moderator:

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
I, Trắc nghiệm :
1/ Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra đó là :
a, Không nên bắt nạn người yếu ớt, kém cỏi hơn mình để ân hận suốt đời
b, Không nên ích kỉ, chỉ biết mình, chỉ nói suông mà không làm gì để giúp người cần giúp đỡ
c, Ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình.
2. Diễn biến tâm trạng của anh trai kiều phương trong truỵên "bức tranh của em gái tôi" là:
Kẻ cả => coi thường => tự ái => buồn => gắt gỏng => ngạc nhiên => hãnh diện => xấu hổ
II. Tự luận.
1. Mở bài :
- Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề nghiêm trọng của toàn xã hội.
- Ở địa phương em sinh sống cũng có hiện tượng như vậy.
2. Thân bài :
- Các nhà máy, các khu công nghiệp và phương tiện giao thông => môi trường không khí đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. Lượng khói bụi và khí cacbonic đã vượt quá ngưỡng cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.
- Hiện tượng xả rác ra ao, hồ sông suối tồn tại ở nhiều nơi, xả nước thải không qua sử lí của các nhà máy ra môi trường => môi trường nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nước bị vẩn đục trong khi nguồn nước sạch đang kham hiếm.
- Sử dụng thuốc trừ sâu => môi trường đất bị nhiễm chì, nhiễm chất hóa học, trở nên bạc màu, ảnh hưởng tới sản xuất và sự sống của các loài sinh vật khác.
- Ít cây xanh, các nhà máy mọc lên như nấm sau mưa.
- Bà em kể, ngày xưa chỗ này chỉ toàn cây với cây, làm gì có nhiều nhà máy như vậy. Không khí, nước và đất đều trong lành và sạch lắm, chứ đâu như bây giờ. Em chợt hiểu ra chính sự phát triển của công nghiệp hóa đã làm ô nhiễm môi trường.
- Em vừa nhìn thấy một bạn vứt vỏ kẹo ra đường, biết ngay là hành động của bạn ấy đã làm ô nhiễm môi trường nên chạy lại nhắc bạn ấy vứt vào thùng rác.
- Nhìn khu vực nơi mình sinh sống em thấy buồn biết bao. Em càng hiểu ra rằng con người thực sự phải có ý thức giữ gìn môi trường nơi mình sinh sống và cả những nơi khác nữa.
3. Thân bài :
- Cảm nghĩ về môi trường ở địa phương.
- Em sẽ tích cực vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường.
 
Top Bottom