Văn [Văn 6] Tả lại đêm trăng sáng

A

ant0ny

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Hãy tả lại 1 lần em đc bà kể chuyện vào đêm trăng sáng . Đề này t hì tương đối dễ nhưng mà mình chưa bao giờ đc bà kể chuyện cả nên chả bík . Ai đã đc bà kể chuyện thì giúp mình nhá

Chú ý cách đặt tiêu đề: [Môn lớp] Nội dung
Đã sửa.
 
Last edited by a moderator:

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
1. Mở bài :
- Mỗi dịp hè đến là em lại được ba mẹ cho về quê thăm ông bà.
- Mỗi lần về quê em lại năm trên đùi bà, vừa nghe bà kể chuyện em vừa ngắm trăng.
2. Thân bài
  • Tả bao quát đem trăng :
- Bầu trời tối dần hiện ta, cảnh vật từ từ hiện ra dưới ánh trăng vừa lên sau bóng cau nhà bà. Bóng cau nghiêng làm tối một vùng cho ta cảm giác mọi vật đều to lớn hơn.
- Gió của tối quê thổi vào mát rượu, một cảm giác tận hưởng nhẹ nhàng
- Không khí ở quê thật náo nhiệt: trẻ con tụ tập chơi trốn tìm, người lớn tụ họp nói chuyện rôm rả,…dưới ánh trăng huyền ảo và đẹp đến mê lòng người.
  • Tả chi tiết đêm trăng :
- Trời càng về khuya thì trăng càng lên cao, trăng sang rực óng ả, soi sang mọi nẻo đường làng.
- Bầu trời trong xanh, lấp lánh nhiều ngôi sao không gợn chút mây
- Không gian bát ngát ánh trăng vàng trong veo như màu nước trà nhạt khiến ta có thể nhìn thấy mọi cảnh vật, ánh trăng soi rõ từng tàu lá dừa chải tóc bên bờ ao.
- Những côn trùng kêu ríu rít như tạo nên bản hòa nhạc đồng quê vô cùng thích thú
3. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em về đêm trăng
- Thể hiện tình cảm của em với đêm trăng
 
Last edited:

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Đề: Hãy tả lại 1 lần em đc bà kể chuyện vào đêm trăng sáng . Đề này t hì tương đối dễ nhưng mà mình chưa bao giờ đc bà kể chuyện cả nên chả bík . Ai đã đc bà kể chuyện thì giúp mình nhá
Bài làm:
Vì em ở trên Thành phố, rất ít khi được ngắm trăng mãi nghỉ hè ba mẹ em mới cho về quê...và hôm nay em mới có dịp tả đêm trăng ở quê của em...
Hôm nay là ngày rằm nên trăng sẽ rất tròn và sáng nữa. Trăng ngày rằm thường rất đẹp, ông trăng tròn như quả bóng...Ánh trăng sáng rực rỡ, deo dắt ánh sáng xuống khắp nơi đều như được soi sáng bởi ánh trăng vàng lấp lánh. Dòng sông quê hương phẳng lặng, êm đềm, ánh sáng khiến mặt nước lung linh, sau đó hiện lên hình ảnh của chú Cuội, trải dài một màu đen huyền lên dòng sông làng....Những tiếng côn trùng ngày hạ tạo nên một dàn nhạc giao hưởng thật kì diệu..Nhà nào cũng tắt điện để ngắm ánh trăng ban đêm, nhưng còn những bọn trẻ con thì dải chiếu ở sân để chơi những trò chơi dân gian...Trời hôm nay có gió mát; ngồi ngắm trăng thật là một điều lý thú, khi nhà em ăn cơm xong, mọi người đều lấy ghế ra sân để hóng mát...bố em thì nằm ở chiếu để vừa thưởng thức hoa quả vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời....Khi thấy bà em đi ra, lập tức em sà vào lòng bà giống như một đứa trẻ nũng nịu. Mọi người còn lại thì đang rửa bát. Bầu trời yên tĩnh, Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẫm như một chiếc áo nhung đang thướt tha.
Ngồi ngắm trăng, em cảm thấy thêm yêu thiên nhiên, đặc biệt là ánh trăng sáng - nó đã để lại trong em một ấn tượng không phai..Và em sẽ cố gắng học thật giỏi để lớn lên có thể xây dựng một đất nước Việt Nam có một thiên nhiên phong phú, sánh ngang vs các nước khác...
 
Top Bottom