Văn [VĂN 11] Tiếng việt

Trang Karroy 2108

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
8
0
96
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người cùng làm bài này đi ạ
1.Nêu cảm nhận về không khí và nhịp sống thôn quê trong khổ thơ thứ nhất bằng đoạn văn từ 5-6 dòng
2.Viết tiếp câu sau để hoàn thành đoạn văn từ 6-8 câu có sử dụng thao tác bác bỏ
Hiện nay có một hành vi phản cảm đang diễn ra ở các lễ hội cần phải được loại bỏ là việc người dân tranh nhau cướp lộc dẫn đến xô xát, hỗn loạn.
3.Nêu suy nghĩ về hiện tượng sau:"Những tấm gương đạp bằng" gian khó thành thủ khoa năm 2016"
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Mọi người cùng làm bài này đi ạ
1.Nêu cảm nhận về không khí và nhịp sống thôn quê trong khổ thơ thứ nhất bằng đoạn văn từ 5-6 dòng
2.Viết tiếp câu sau để hoàn thành đoạn văn từ 6-8 câu có sử dụng thao tác bác bỏ
Hiện nay có một hành vi phản cảm đang diễn ra ở các lễ hội cần phải được loại bỏ là việc người dân tranh nhau cướp lộc dẫn đến xô xát, hỗn loạn.
3.Nêu suy nghĩ về hiện tượng sau:"Những tấm gương đạp bằng" gian khó thành thủ khoa năm 2016"
Uhm ... câu 1 thì bạn nói về chủ đề gì vậy??
Câu 3/ Mk cho bạn cái ý nhé ^^
- Học nhiều chưa chắc là học giỏi, cái cốt lõi trong việc học là phải biết cân bằng giữa học và chơi, học và làm việc, học và giúp đỡ mọi người xung quanh
- Những tấm gương vượt khó đến trường quả đáng khâm phục:
+ Dẫu thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng các anh chị thủ khoa có 1 nghị lực vượt khó phi thường => các bạn học sinh nên noi gương
+ Có phương pháp học đúng đắn
+ Sống hòa đồng với bạn bè, giúp đỡ gia đình khi có thời gian, có chí hướng và có đam mê hoài bão
=> Mỗi học sinh nên noi gương để có thể cân đối và học ngày một tốt hơn ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Mình quên mất câu 1 là về bài "Chiều xuân" của Anh Thơ nha
Mk cho bạn cái ý nhé ^^
- Một buổi chiều mưa lạnh nên cảnh vật trở nên tiêu điều, vắng vẻ - một vẻ tĩnh lặng gần như là hoàn toàn, nhưng vẫn có sự hoạt động của cảnh vật (cảnh vật nhẹ và gần như là lặng im)
- Cơn mưa nhỏ, nhẹ kèm theo những cơn gió còn vướng hơi lạnh của ngày cuối mùa đông cũng làm cho những chòm hoa xoan tím rụng “tơi bời”.
=> Bức tranh buổi chiều xuân có chiều sâu của nó, tất cả cảnh vật đều như ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín.
 
  • Like
Reactions: Trang Karroy 2108
Top Bottom